Vô Thường
canary 03.11.2004 09:09:11 (permalink)
0

kiêu sa em dạo chốn Trần,
vô tình em vẫn, lững lờ tình không.
sắc em tợ ánh trăng soi,
bên dòng sông lặng, nợ tình đong đưa.
hương em tỏa ngát trần ai,
chào mời ngây ngất một thời cưu mang.
duyên em ai dệt nên tơ,
cho anh rối rắm tháo ra buộc vào.
tình chàng, ý thiếp là sao?
trăm năm Nhân nọ, Quả này là bao?
khổ đau đong mấy cho vừa,
vòng xoay nghiệp chướng bao giờ sẽ thôi.
tình em ngây ngất nửa vời,
nghĩa anh thì đã, anh còn tiếc thêm?
đoạn trường thế ấy liên hoan,
vàng son giấc mộng, em đà tỉnh chưa?

dặn lòng thôi nhé đừng ngờ,
nhưng sao em mãi bước lần dấu xưa.
nguyên trinh em bước vào đời,
nghìn năm luân vũ, em còn trinh nguyên?

Canary,
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9