Thơ Nguyễn Quốc : Xuân
Thơ Nguyễn Quốc Nguồn : Nguyễn Quốc
Đánh Máy: VDN
Xuân Xinh xinh một cánh Đào
Uyển chuyển Trúc lao xao
Âm thầm lệ Mai ướt
Nhẹ nhàng Cúc thanh tao.
Nguyễn Quốc (Paris)
VÒNG NẮNG (Tất cả cho em...)
Tôi viết một bài thơ
Ngày em thêm một tuổi
Tôi mượn màu nắng mới
Tô đỏ em đôi môi.
Ngày em thêm một tuổi
Tôi hái sao trên trời
Kết hoa cài mái tóc
Long lanh mắt em cười.
Đợi sớm mai thức dậy
Tôi nhặt giọt sương rơi
Bắt trộm tia nắng lạc
Xâu vòng tặng em tôi.
Tôi chạy ra phố vắng
Thì thầm với heo may
Nhờ tô em hồng má
Đi đâu mà vội bay.
Tôi cố tình đánh thức
Nụ hồng đang ngủ say
Thoáng mùi hương man mác
Vương ngọn tóc em bay.
Tôi cho em tất cả
Cả thế giới mộng mơ
Và tình yêu bất diệt
Của riêng tôi dại khờ...
Nguyễn Quôc (Paris)
Thu và Em Lang thang trên phố vắng
Nhặt giọt nắng cuối chiều
Với màu mây tím nhạt
Giũ mảnh buồn cô đơn
Ta đang thẩn thơ bước
Gót hồng nào tỏa hương
Ngây dại hồn thi sĩ
Thêm một nỗi buồn vương
Em khoác áo màu thu
Hay thu trộm sắc áo
Hương ai thơm ngào ngạt
Là em, hay là thu ?
Nguyễn Quốc
(Paris, Thu 2003)
nguyenquoc1980@yahoo.fr Sói uiiiiiiiiiiiii
Đây là những bài thơ của nhà thơ Nguyễn Quốc,
Đánh máy bởi nhà văn Việt Dương Nhân, gữi đến VNTQ
Vậy nhờ Sói làm ơn khiêng vào Thư Viện thơ dùm CT.Ly nhé
Cảm ơn Sói nhiều ***Bài đã được đưa vào tv***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2005 02:20:15 bởi BĂNG NGUYỆT >
Xinh xinh một cánh Đào Uyển chuyển Trúc lao xao Âm thầm lệ Mai ướt Nhẹ nhàng Cúc thanh tao
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: