Ví dầu con cá cắn câu…
Ví dầu con cá cắn câu
Cuộc tình phố ảo bắt đầu bén duyên
Chàng đía khoe có lắm tiền…
Nàng bịa: mình đẹp như tiên giáng trần…
Ít lâu qua lại rồi thân
Chuyện phòng the chẳng ngại ngần đổi trao
Cuối cùng quyết định hẹn nhau
Lẻn đến khách sạn để vào ái ân
Lúc chạm mặt mới bẽ bàng!
Thằng chồng sửng sốt gặp nàng vợ yêu!
Gia đình hạnh phút bao nhiêu
Theo mây, theo khói tiêu tan sạch rồi!
Trọng Văn - 20080110
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2008 09:01:13 bởi trongvan >
Có ngày dính chú Si Da
Tha hồ đổ lỗi tại bà tại ông
Cái vòng nó mãi lòng vòng
Khi không dửng mỡ long rong ái tình
Lắm tiền tinh tướng tướng tinh
Lắm tình sướng lắm khổ mình trách ai
Trích đoạn: trongvan
Ví dầu con cá cắn câu
Cuộc tình phố ảo bắt đầu bén duyên
Chàng đía khoe có lắm tiền…
Nàng bịa: mình đẹp như tiên giáng trần…
Ít lâu qua lại rồi thân
Chuyện phòng the chẳng ngại ngần đổi trao
Cuối cùng quyết định hẹn nhau
Lẻn đến khách sạn để vào ái ân
Lúc chạm mặt mới bẽ bàng!
Thằng chồng sửng sốt gặp nàng vợ yêu!
Gia đình hạnh phút bao nhiêu
Theo mây, theo khói tiêu tan sạch rồi!
Trọng Văn - 20080110
dzụ này có nghe rùi, chuyện lạ khó tin nhưng có thiệt ở xứ Tàu.
Ngọc Long nè anh Trọng Văn ơi
Trích đoạn: trongvan
Ví dầu con cá cắn câu
Cuộc tình phố ảo bắt đầu bén duyên
Chàng đía khoe có lắm tiền…
Nàng bịa: mình đẹp như tiên giáng trần…
Ít lâu qua lại rồi thân
Chuyện phòng the chẳng ngại ngần đổi trao
Cuối cùng quyết định hẹn nhau
Lẻn đến khách sạn để vào ái ân
Lúc chạm mặt mới bẽ bàng!
Thằng chồng sửng sốt gặp nàng vợ yêu!
Gia đình hạnh phút bao nhiêu
Theo mây, theo khói tiêu tan sạch rồi!
Trọng Văn - 20080110
Cái vụ này có từ thời Cụ Nguyễn Bính cơ :
""Con mười tám tuổi xuân đương độ Cha mới năm mươi chửa trót già Chàng chàng thiếp thiếp vui bằng được Bố bố con con chẳng nhận ra"" Trích thơ Nguyễn Bính
Trích đoạn: trongvan
Ví dầu con cá cắn câu
Cuộc tình phố ảo bắt đầu bén duyên
Chàng đía khoe có lắm tiền…
Nàng bịa: mình đẹp như tiên giáng trần…
Ít lâu qua lại rồi thân
Chuyện phòng the chẳng ngại ngần đổi trao
Cuối cùng quyết định hẹn nhau
Lẻn đến khách sạn để vào ái ân
Lúc chạm mặt mới bẽ bàng!
Thằng chồng sửng sốt gặp nàng vợ yêu!
Gia đình hạnh phúc bao nhiêu
Theo mây, theo khói tiêu tan sạch rồi!
Trọng Văn - 20080110
Kính chào anh Trọng Văn,
Khách quí ghé chơi lâu mà bây giờ mới thấy! Chúc anh vui và sáng tác đều. TN vẫn còn trục trặc.
Thế mới nói giữa Ảo và Thực là hai thế giới khác xa, ai tưởng Ảo như Thực có ngày thân tàn ma dại!
Nguyên Đỗ
Ví dầu con cá cắn câu
Gí qua gí lại con trâu bị mần....
Mấy tay bợm chạy rần rần
Ô kìa ai tắm ở trần dưới sông...
Ví dầu con cá cắn câu
Cắn đâu không cắn cắn nhầm cu ti
Dậm chân lên bờ tức thì
Dòm qua dòm lại cu ti mất rồi...
Ví dầu cá...hổng cắn câu
Mãi Yêu bó gối ngồi...rầu quiu...râu
Bổng đâu cần ghị cong đầu
Mãi yêu mừng quá kéo mau lên bờ
Coi lại thì thấy, ôi trời
Một đôi...giày rách ai chơi móc vào
NPN
Ví dầu cá hổng cắn câu
Về nhà vợ...quánh u đầu Mãi yêu
Không cá Mãi Yêu chắc...tiu
Thôi ra ngoài chợ đánh liều mua đi
NPN
Ví dầu ví dẫu ví dâu
Câu chi cho mệt nhức đâu nhạn ui
Hàng xóm kế nhà của tui
Có ao cá lớn..vớt ui cả đàn
Chiều chiều tích tịch tình tang
Nhâm nhi ly rượu mời hàng xóm mâm
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: