ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 38 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 14.01.2008 10:18:28 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/42DB61DC1F8A46C59886D9229287A805.JPG[/image]
 
Dòng Sông Yêu Đương
Có một dòng sông
Chảy mãi không ngừng
Có một chiếc lá
Lênh đênh giữa dòng
Thu chưa kịp đến
Sao lá lại rơi
Đông chưa kịp tan
Lá đã ra khơi
Biển các mênh mông
Tình người trắc trở
Ai đã thương ai
Tình mãi không phai
Như một dòng sông
Chảy mãi không ngừng
Như một dòng sông
Chảy mãi không ngừng...........  

Kỷ niệm.

CTT --- H.A.C. (5/29/2005.)





<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 03:10:23 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
#1
    CTT 14.01.2008 10:24:57 (permalink)
    0
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/36829F806AF047A4B5B95F689D55A7D5.JPG[/image]
     
    LỜI ĂN NĂN !

    Đặt bút ký nghe trong lòng phủ sóng
    Tôi chơi vơi giữa tuyệt vọng khôn cùng
    Khoảng cách đời nhau do mình ngăn cách
    Lời ăn năn gặm nhấm cho riêng mình

                                                    Ngỡ xa nhau sẽ là người thắng cuộc
                                                    Hoá ra mình là kẻ bị trúng tên
                                                    Chỉ muốn lặng im nhìn chân trời tím
                                                    Mưa giông xô ngã góc yên bình.

    Đâu trông mong sẽ còn luyến tiếc
    Những chuỗi ngày dậy sóng phong ba
    Tôi cố thử làm người bản lĩnh
    Mà trong lòng nhọn mũi tên chông
                                                  Gởi vào biển lời thì thầm nhắn gởi
                                                  Lời ăn năn dẫu đã muộn màng
                                                  Tạt lên cát đôi dòng nhắn nhủ
                                                  Cho tình này chìm sâu giữa trùng khơi.
    CHÂN TRỜI TÍM. 
                                                          



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 00:04:00 bởi Chân Trời Tím >
    Attached Image(s)
    #2
      CTT 14.01.2008 10:29:27 (permalink)
      0

       
      ........BUỒN.........
            Ngồi buồn viết một bài thơ
      Thơ đâu không thấy, thấy toàn tên anh
      Em buồn người có biết chăng
      Xa xôi nơi ấy, anh vui hay buồn ?
      Anh vui không phải vì em
      Anh buồn thì cứ đổ thừa em thôi.....
        
      TÌNH YÊU ........


      Dòng sông chảy không hề biết
      mỏi
      Trọn đời đời dâng cho
      bờ bãi phù sa
      Tình yêu EM như dòng sông ấy
      Khi gặp thác ghềnh tung bọt
      trắng hát ca. .....
      Chân Trời Tím.

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 08:43:52 bởi Chân Trời Tím >
      #3
        CTT 14.01.2008 10:32:36 (permalink)
        0
           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/DFE94B4E99F84246BE8F29E7B977DD88.jpg[/image]
           PHẢI CHI TA...!!!

        Phải chi mình chẳng tìm về nhau.
        Giữa cuộc sống ồn ào vội vã.
        Phải chi mình vẩn còn xa lạ.
        Như vạn người dưng thế gian này.

        Phải chi Em có được một ngày.
        Bên Anh tình tự không ưu phiền xa vắng.
        Dẫu biết tình mình nồng nàn trao gởi.
        Nhưng tránh làm sao cay đắng miệng đời.

        Hãy cùng nhau tận hưởng nỗi đam mê.
        Khi ánh mắt cùng đồng tình trao gởi.
        Dù 2 cuộc đời - 2 hướng đi riêng biệt.
        Luôn ước cho nhau được hạnh phúc -bình yên.

        Phải chi mỗi ngày Anh hãy như thực tại.
        Được bình an cùng hoan lạc tình Em.
        Phải chi đường đời cuồng say ta trao mãi.
        Em mãi được nhìn nụ cười trên môi Anh.

                                  (Chiều buồn_25 /09/2007)
        Chân Trời Tím.


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 00:05:53 bởi Chân Trời Tím >
        Attached Image(s)
        #4
          CTT 14.01.2008 10:35:24 (permalink)
          0
           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/84AEB94E5D9A4A95B6A496C5EB24779E.JPG[/image]
           
          LỜI NGUYỆN CẦU TRÊN BIỂN NHA TRANG !

          Chai rượi chát lênh đênh trên biển cả.
          Có tìm được đến nhau để song hành
          Thân mang nặng lời nguyện Chân Trời tím
          Nguyện cùng Anh bên nhau cuối cuộc đời.

                       Truyền thuyết kể sóng nghe lời ước nguyện
                        Sẽ đưa đẩy hai vỏ rượi tìm nhau
                        Không đơn độc một mình trong biển cả
                        Bên nhau mãi cùng sóng biển tự tình

                                   Truyền thuyết đó chứng minh tình bất diệt
                                    Hỡi ai ơi, đừng thua chai rượi chát
                                    Bởi vì ta ,thân người được ban tặng
                                    Có trái tim,xúc cảm máu nồng nàn

                                               Lòng đại dương cưu mang lời ước nguyện
                                               Cuộc đời thuờng ta hãy mãi tìm nhau
                                               Để không thẹn lòng cùng biển cả.
                                               Cùng hạnh phúc ,hỡi người cùng ước nguyện.

          Chân Trời Tím.   



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 00:07:10 bởi Chân Trời Tím >
          Attached Image(s)
          #5
            CTT 14.01.2008 10:38:01 (permalink)
            0
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C4B80E0F45DD4C60B47A42290F04216B.JPG[/image]
             
            TÌNH BẠN $ TÌNH YÊU !

            Cuộc đời luôn là thế !
            Tình bạn thành tình yêu
            Không bao giờ trở lại
            Tình yêu thành tình bạn

                                           Quy luật luôn là thế
                                           Sao người bắt tình tôi
                                           Đi ngược lại thế gian?
                                           Không ! không ! tôi không thể

            Tôi cũng người bình thường
            Cũng được yêu được khóc
            Cũng rĩ máu con tim
            Khi tình mình bất chợt

                                         Xa người ,tôi xa mãi
                                         Quên người ,tôi sẽ quên
                                         Những đừng bắt tôi phải
                                          Tình yêu thành tình bạn !

            Chân Trời Tím      
                



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 00:17:18 bởi Chân Trời Tím >
            Attached Image(s)
            #6
              CTT 14.01.2008 10:40:29 (permalink)
              0
               
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/0FD456C0BD4C4D998F7627B4DE8E4D7C.JPG[/image]
              GIẬN THẬT !

              Lần này thì mình giận.
              Chẳng làm lành nữa đâu
              Ngày sẽ không gọi điện
              Đêm chả thèm nhớ thương.

                                                 Nẻo đời vô tình gặp
                                                 Mắt chỉ nhìn thóang thôi
                                                 Bạn bè dẫu có nhắc
                                                 Tai chỉ vờ lắng nghe
                                                                               
                                                                              Người đâu mà đáng ghét
                                                                              Đem tình tôi đổi trao
                                                                              Gặp nhau thành kịch sĩ
                                                                              Diễn vỡ đời tài ghê.
                          
                                                  Xa nhau ,buồn muốn khóc
                                                  Mắt tôi tìm mắt ai
                                                  Lại ngỏanh đi nơi khác
                                                  Nói cười người xung quanh


              Lần này thì giận thật
              Chẳng bên người nửa đâu
              Đừng đợi mình gọi điện
              Nhớ thương nhau thì tìm...

              Chân Trời Tím  



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 00:32:05 bởi Chân Trời Tím >
              Attached Image(s)
              #7
                CTT 14.01.2008 10:47:44 (permalink)
                0
                THẰN LẰN $ ĐẰNG ẤY!
                 
                Nữa đêm say tỉnh giấc
                Đôi ta cùng trò chuyện ,
                Nghĩ suy va day dứt
                Thẩn thờ nằm bên nhau
                 
                Thì thầm trong chăn ấm
                Vòng tay nhau siết chặt
                Ái ân nào vừa xong
                Đôi ta cùng mản nguyện
                 
                Và cùng nhau đối đá,
                Chuyện hôm qua hôm nay 
                Lời nồng tôi trao gởi
                Thế bảo thằn lằn tin
                 
                Ừh! thằn lằn tin thật
                Nằm nghe không thấy sao?
                Chỉ có người dối trá
                Niềm tin thua thằn lằn
                 
                Nên không nằm im lặng
                Ngắm thằn lằn đấy thôi
                Chỉ có thằn lằn ngắm
                Người đang dối lừa nhau.
                 
                Xin người tôi thương nhớ
                Đừng thua con thằn lằn
                Vì tôi đây nhớ mãi
                Đằng ấy của mình tôi.
                 
                (Kỷ niệm,lời Đằng ấy)
                Chân Trời Tím 

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 08:23:57 bởi Chân Trời Tím >
                #8
                  CTT 14.01.2008 10:53:21 (permalink)
                  0
                  Anh G_T ơi !
                  Thằng lằn là từ địa phương của Tím đó....hihihi....nhưng THÔI KỆ.....nghe lời Anh G_T chứ không thì ảnh chẳng thèm đọc thơ của Tím thì buồn lắm....
                  Năm mới chúc Anh thật đầy dzui dzẻ,no say hạnh phúc ,phủ phê tình cảm ,chán chê......hihihi...thôi hỏng dám nói đâu?.....
                  CTT
                  #9
                    CTT 14.01.2008 11:22:36 (permalink)
                    0
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/6958D198C23B442DBA3AF0EFC21249EE.JPG[/image]
                     
                    MỘT GÓC ĐỜI NHAU !

                    Có đôi khi
                       biển có hiển hòa
                             sóng đôi khi
                                  lã lơi mời gọi
                                       thì bờ cát
                                           vẩn hòai thứ tha
                                                con sóng xô
                                                     mãi đùa bờ cát...
                    Tôi nhớ thương ai
                        nối đời lỡ muộn
                    Từ bao năm qua
                       ngỡ ngàng đời nhau

                    Biển giận dữ
                         xô sóng dâng cao
                             chẻ đôi bờ cát rơi vào bơ vơ

                    Một nữa cho người
                        lẳng lờ bay mãi
                    Một nữa cho tôi
                        đêm về sợi nhớ
                    Một góc đời Anh
                             đi về bỏ ngõ
                    Một góc đời em
                              Tôi trót đa đoan
                    Đêm  khuya trở giấc
                                 Giật mình xót xa.....    

                    Chân Trời Tím

                    (Họa theo bài Một góc đời ta một góc đời em của CHÂU THÁI LÊ)




                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 00:08:52 bởi Chân Trời Tím >
                    Attached Image(s)
                    #10
                      CTT 14.01.2008 11:27:17 (permalink)
                      0
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/4ACC597EBD5D450CBACAF2FDFF43E3AC.JPG[/image]
                       
                            GIẬN LẮM !

                      Giận lắm ! Người cũng tầm thường thế?
                      Để Tôi tình một thời trao gởi
                      Nào ngờ người cũng bình thường thôi
                      Như mọi đàn ông trên thế gian

                      Giận lắm !rút lại tình trao gởi
                      Uổng tôi cứ ngày đợi đêm chờ
                      Cứ bâng khâng mình không ngoan hiền
                      Nên hơn thua mãi từng lời nói

                      Giờ biết rồi ,người cũng thường thế
                      Tim tổn thương vì đã lỡ lầm
                      Tưởng người có cái riêng của đấy
                      Như tôi là cái riêng của chính tôi

                      Giận lắm ! Giờ tôi xin trả lại
                      Sẽ quên người tôi sẽ quên mau
                      Vì ai đó không làm tôi tôn ngưỡng
                      Tôi trở về cái riêng của tôi....

                      Chân Trời Tím. 





                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 01:31:55 bởi Chân Trời Tím >
                      Attached Image(s)
                      #11
                        CTT 14.01.2008 11:32:56 (permalink)
                        0
                                THẾ CHẤP !

                        Tôi nồng nàn thế chấp trái tim tôi
                        Sẽ chẳng biết người nhận hay chối bỏ
                        Đã qua rôi lần đời nhiều khập khuyễn
                        Cuộc tình mình phẳng lặng hay xót xa

                        Tôi nồng nàn thế chấp trái tim tôi
                        Không biết trước tình có đầy hạnh phúc
                        Không tham lam bởi số phận an bày
                        Bên ai đó một cuộc tình lặng lẽ.

                        Tôi nồng nàn thế chấp trái tim tôi
                        Để bình tĩnh đưa  tình vào bể khổ
                        Biết đâu đây giống tố đến bất ngờ
                        Xô tình tôi xa tít vào huyệt lạnh

                        Tôi nồng nàn thế chấp trái tim tôi
                        Cùng ai đó đưa tình ái lên ngôi
                        Yêu nhau nhé!cho tình đầy mật ngọt
                        Vẫn yêu nhau dù không chung bến đời.

                        (Họa theo bài THẾ CHẤP của ĐÒAN THỊ LUYẾN)

                        Chân Trời Tím.




                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/F302E13C792540858F5FF6381E14931A.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 18:52:37 bởi Chân Trời Tím >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          CTT 14.01.2008 11:38:41 (permalink)
                          0
                           
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/CFD48003A7F64A388A0AEC2B1BA18DA1.jpg[/image]
                           
                          CŨNG CHỖ THỦNG !

                          Chỗ thủng cũng trong trái tim em
                          Có vá nổi không tháng năm dài
                          Cứ ngỡ thời gian là thuốc thật
                          Uống đầy thóang đã bảy năm qua

                          Chổ thủng giờ đây thành vết sẹo
                          Đông về cũng nhức nhối từng cơn
                          Trách mẹ cho em trái tim thủy
                          Yêu rồi dại khờ với thủy chung 

                          Bảy năm qua với bao đông buốt
                          Vá không lành chổ thủng tim sao?
                          Thôi thì hôm nay nghe Nguyên Đỗ
                          Chẳng dại khờ thế chấp chổ thủng kia.

                          Chân Trời Tím.

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 00:15:51 bởi Chân Trời Tím >
                          Attached Image(s)
                          #13
                            CTT 14.01.2008 11:45:33 (permalink)
                            0
                            quote:

                            Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                            Chỗ Thủng


                            Chỗ thủng lớn trong trái tim anh đó
                            Làm thế nào xóa lấp kín được đây
                            Tìm mọi thứ để quên đi buồn nhớ
                            Chẳng làm sao băng bó vết thương này

                            Anh đã thử vùi đầu vào sách vở
                            Anh thử ngồi trong quán rượu tìm say
                            Em vẫn đó, đứng ngay trang sách mở
                            Em vẫn cười dưới đáy cốc rượu cay

                            Làm sao hử? Em cứ đi biền biệt
                            Hồn hoang vu khoảng trống nỗi tương tư
                            Anh đã thử viết lời thơ tha thiết
                            Vẫn không xong, mệt mỏi, biết răng chừ!

                            Chỉ có em về đây hàn gắn lại
                            Chỗ thủng em đã để đáy tim anh
                            Chỉ có em có thể chữa được lành
                            Trái tim nhỏ thóp thoi vì niềm nhớ

                            Nguyên Đỗ


                            Chỗ thủng cũng trong trái tim em
                            Có vá nổi không tháng năm dài
                            Cứ ngỡ thời gian là thuốc thật
                            Uống đầy thóang đã bảy năm qua

                            Chổ thủng giờ đây thành vết sẹo
                            Đông về cũng nhức nhối từng cơn
                            Trách mẹ cho em trái tim thủy
                            Yêu rồi dại khờ với thủy chung


                            Bảy năm qua với bao đông buốc
                            Vá không lành chổ thủng tim sao?
                            Thôi thì hôm nay nghe Nguyên Đỗ
                            Chẳng dại khờ thế chấp chổ thủng kia.

                            Chân Trời Tím


                            Ha, tình cờ đọc được hai bài thơ, một của Nguyên Đỗ,một của CTT. Với cái tên nghe chẳng thơ chút nào "Chỗ Thủng", nhưng bài thơ khá hay, cả bài họa của CTT nữa.
                            "Chỗ Thủng" tức là khỏang trống vắng khi người iu đã ra đi của Nguyên Đỗ như một vết thương lòng không chữa khỏi, dù vùi đầu vào rượu cũng ko xong (nhưng ko ai vùi đầu vào sách vở khi thất tình đâu cha ). Bài thơ  nhẹ nhàng chứ không sầu thảm, (tức là thất tình nhẹ, chứ không nặng) Nhất là khổ thơ cuối, như một lời nhắn nhủ..gọi em về lấp vào chỗ trống (lỗ thủng của ND)
                            Bài thơ họa lại của CTT, thơ 7 chữ đối lại thơ 8 chữ (không hiểu luôn), cũng rất hay. Chặt chẽ , mạnh mẽ....nhất là hai câu thơ GT rất thích :
                            ...
                            Trách mẹ cho em trái tim  thủy
                            Yêu rồi dại khờ với thủy chung...
                            CTT
                            Ôi, phải chi cô gái nào cũng có được bà mẹ sanh ra với một trái tim chung thủy nhỉ? Và người đàn ông nào may mắn có được một người phụ nữ "Yêu rồi dại khờ với thủy chung..."
                            Hai bài thơ còn nhiều ý hay nữa nhưng đến đây thì GT pó tay, hết vốn rồi nên thôi không...bình lọan nữa. 
                            Nhưng quả thực là hai bài thơ rất ấn tượng với GT, hy vọng sẽ còn được đọc nhiều hơn của các bạn.
                            G_t
                            #14
                              CTT 14.01.2008 11:52:49 (permalink)
                              0
                              Còn Phải Hỏi


                              Em chưa biết nên mới còn hỏi vậy!
                              Trong tình yêu, anh thành thật tin yêu
                              Bạn bè anh, thật đấy, đúng là nhiều
                              Nhưng tình yêu, chỉ một người duy nhất

                              Trong tình yêu, không gì bằng chân thật
                              Sống yêu thương, chan chứa, chẳng hồ nghi
                              Sẵn sàng nghe và nói mọi điều gì
                              Không ngần ngại, dấu diếm chi, lẩn tránh

                              Trong tình yêu, không bao giờ so sánh
                              Với người này, người nọ, bạn bè anh
                              Giữ lời ăn tiếng nói thật hiền lành
                              Giúp cho nhau mỗi ngày thêm tiến mãi

                              Trong tình yêu, sự thuỷ chung trai gái
                              Đứng hàng đầu không phân biệt gái trai
                              Đã yêu rồi, cám dỗ để ra ngoài
                              Không dễ dàng để rơi vào tình lụy

                              Trong tình yêu, sự tin yêu rất quý
                              Nếu hồ nghi vô cớ khổ nhau thêm
                              Chỉ bảo nhau dù giận cũng dẻo mềm
                              Tìm đích đáng tới căn nguyên cội gốc

                              Đừng vội vã lên án chi bỗng chốc
                              Phải nhẹ nhàng hiền dịu vẹn niềm tin
                              Kẻ dối gian, cũng sẽ nể, lặng yên
                              Trong tình yêu, phải tin yêu, chung thuỷ

                              Nguyên Đỗ

                               
                              EM BIẾT CHỨ?
                               
                               
                              Em biết chứ ! Nên đâu cần phải hỏi?
                              Cuộc tình mình em đổ lỗi chi nhau
                              Có trách thì trách đời nhiều giông bão
                              Thuyền tình nhỏ bé em chở chông chênh
                               
                              Sự thật thế kia em nào buộc tội
                              Ừh,có lẽ em đây hồ  nghi thật
                              Tại đường đời vật chất vứt lung tung
                              Nên Anh va phải ,lạc hướng tìm về
                               
                              Em có trách ,có hờn nào có ghét
                              Chẳng bởi kiếp trước em nhờ anh mượn 
                              Nên kiếp này em phải trả cho xong
                              Em không trách ,thật mà không gian dối
                               
                              Tình em đó ,một đời em trao gởi
                              Dẫu Anh hờ hững quên mất lối về
                              Đời em đó,một đời không vụ lợi
                              Sẽ âm thầm,gậm nhắm cuộc tình đau.
                               
                              Em biết chứ! bên em ,anh sẽ mất !
                              Con đường địa vị dẩn đến cao sang
                              Thì Anh ơi ,em xin đây sang nhượng
                              Cuộc tình mình em trả thế là xong.
                               
                              Chân Trời Tím.
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 08:46:59 bởi Chân Trời Tím >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 38 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 562 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9