ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 38 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 14.02.2008 14:57:27 (permalink)
0
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/562FD85CF64A4570B67D33F8DB183623.JPG[/image]
  Tuổi 33...!
 
Tuổi 33
Tháng ngày trôi đi
Kiếm tìm vội vã..

Tuổi 33
Vẫn âm thầm bước
Vẩn lặng lẽ cô đơn
Thinh lặng tiếng thở dài
Gịot lệ dấu kín...
Như đang chực rơi...

Tuổi 33
Hạnh phúc ngày qua...
Chờn vờn vô định
Buông mình...
niềm tin lạc mất...

Tuổi 33
Một đôi lần nhận ra
Chao đảo ngã nghiêng giữa đời
Rồi tự cừơi...
Ngồi dậy ,đứng lên....

Tuổi 33
người với người dối trá
Và chợt một lần...
nhận ra...
Con tim đã là đá ,
lăn lóc...
vô định...
không âu lo cuộc đời....

Chân Trời Tím.
 
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 00:26:50 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 14.02.2008 15:58:47 (permalink)
0
 
 
  ỪH THÌ THẾ NHÉ...!

Ừh thì thế nhé
Không nhắc về anh nữa người xa lạ
Được không khi thôi không nhớ
Khó không khi lãng quên cuộc tình

Ừh thì thế nhé
Chẳng hẹn hò nhau một lời hứa
Ngày dài năm tháng sẽ trôi qua
Ừh thì thế nhé
Em không nhớ !

Rồi em sẽ lãng quên
Cuộc tình đầy bất chợt
Nhốt chặt vào đáy tim
Những gì nhung với nhớ
Lòng thầm đấy nhắc nhủ
Em sẽ là lãng quên

Sau hôm nay
Em không còn nhắc nửa
Sẽ mặc đời ,nhận lời yêu người khác
Cho anh không thắc thỏm
Sợ phải quấy rầy nhau...
Vui hen
Chân Trời Tím.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/B35571C2AC4E49C2ABECF0ACA15781C7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 08:02:08 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 14.02.2008 16:09:34 (permalink)
0
  NỖI NHỚ...TT..
 
Hai đầu nỗi nhớ
Là em nhớ anh
Hai nỗi đợi chờ
Là tình gìa cỗi
 
Lượm lặt thời gian
Tình ai trộn vẹn
Phai tàn dập nát
Tại đời mà ra
 
Chẳng phải gỗ đá
Cũng chẳng thể nào
Niềm đau xóa sạch
Nỗi nhớ vu vơ
 
Gọi thầm tên nhau
Vô vàn nỗi nhớ
Nhưng mà anh ơi
Nỗi nhớ nào dành cho em....

 Chân Trời Tím.22/11/2006
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 22:48:23 bởi Chân Trời Tím >
CTT 15.02.2008 09:46:15 (permalink)
0
 
                                           VA VẤP PHẢI ANH...?
 
                                   Cuộc tình lang thang rong ruổi
                              Em  va vấp phải cái nhìn của anh
                                   Anh không nói,chỉ lặng im
                               Mà em chợt thấy con tim ngập ngừng
 
                                    Ngộ ghê người dưng khác họ
                                Con tim bảo nhớ như là của nhau
                                    Anh đang xa vắng cái nhìn
                                 Mà em lại muốn đáy hình mắt anh
 
                                      Tình yêu em ngỡ xa rồi
                                  Chợt về mở cửa con tim yếu mềm
                                      Đò em một chuyến sang ngang
                                  Anh ơi có trách đời em lỡ làng .  
                                            Chân Trời Tím.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 17:34:20 bởi Chân Trời Tím >
CTT 15.02.2008 10:51:43 (permalink)
0
               CÓ LẼ...!
 

      Em đã yêu
Thật rồi !đã yêu sao?
     Em không tin
Em không yêu Anh đâu
     Có là gì
Để mà Em yêu chứ?
   Càng không thể
Anh có nửa Anh rồi
    Sao lại yêu
Rồi gặm nhắm nổi đau..
 
 
    Cớ tại sao?
Không yêu sao lại nhớ
    Có phải vì?
Mình em với cô đơn
   Không phải thế?
Thật mà! không là thế
   Em là gì?
Trái tim lần chổ thủng
    Với cuộc đời
Phải tất bật lo toan
 
 
     Em đã yêu
Yêu anh rồi đó nhé
     Để mai này
Có anh đi bên cạnh
     Sẽ sống mãi
Trong vòng đời tha thiết
     Biết mai này
Có còn gặp nhau chăng?
 
   Chân Trời Tím. 
 
CTT 15.02.2008 13:57:07 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/E55AF01847164303A9F40237B9D81870.JPG[/image]
 
 
 GIAO THỪA BÂNG KHUÂNG!
 
Ba mươi ba lần đón Tết đến ta
Vẫn nói cười ,đùa ,chào hỏi bâng quơ
Gío xuân thổi cành mai vàng trước ngõ
Đời có dài
Bao nhiêu lần đón tết !
 
Chiều ba mươi co ro và run rẩy
Tiễn nỗi  buồn ,cô đơn về năm cũ
Năm mới đến,cùng ai xây giấc mộng
Anh ơi anh
Cùng em đón giao thừa !
 
Tiếng pháo bông bay trên trời rực sáng
Hoa mai vàng xuân đến nở lộc vui
Đêm giao thừa thấy lòng sao quá lạ
Thầm ước mơ
Có anh với mùa xuân !
 
(Giao thừa tết Mậu tý )
Chân Trời Tím. 
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 00:31:02 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 15.02.2008 14:19:32 (permalink)
0
                                                                   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/E81ADBC5CD43479D8A861CA21406DB7C.JPG[/image]
 
                                                               VÔ TÌNH...TT..!
 

Vô tình em nhặt được anh
Trong giấc mơ của việt nam thư quán
Vô tình em đến với anh
Cho nhau nỗi nhớ,nụ cười đôi môi
Vô tình em dạ,thưa,vâng
Anh ơi xin chớ,nhiều hà hiếp em
Vô tình ư!không có đâu?
Duyên đời đưa đẩy chúng mình biết nhau
Vô tình tim lỡ nhớ rồi
Nhớ đi ,cứ thế!Em về nhớ anh
Vô tình đêm qua có nhau
Anh ơi.thế nhé!Chúng mình yêu nhau.
 
Chân Trời Tím.sg.14202/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 00:35:46 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 15.02.2008 17:30:08 (permalink)
0
Giấu Lòng...!
 
Anh !
Làm sao dấu được
Yêu anh !
Cái nhìn ngớ ngẩn 
Nụ cười !
Em như thu giữ
Đêm về !
Vò võ nhớ thương...
 
Em !
Không làm sao dấu
Đợi anh !
mắt nhìn xa lạ
Mong nhau !
Khi anh chưa đến
Lãng quên !
Nổi nhớ chơi vơi...
 
Anh !
Em không nói khi
Em !
Đã thật yêu anh....
 
Chân Trời Tím.
 
 
CTT 15.02.2008 17:47:16 (permalink)
0
 
         NẾU ANH CÓ...?
 
Nếu có nhớ em xin anh hãy nói
Còn ghét rồi ,đừng gặp nửa nha anh
Em chẳng sợ đời quá nhiều may ruổi
Chỉ sợ mình có yêu mãi nhau không.
 
Nếu có thương nhau thì xin đừng ghét
Đã quá đầy những suy tính đong đo
Chỉ cần  cùng nhìn nhau về một hướng
Là ta đã đủ cho những ngày có nhau
 
Xin anh đừng biện minh nhiều lý trí
Đến với nhau,ta hãy sống cho mình
Mặc kệ đời nhiều câu nói nhiêu khê
Bởi đời này ta sẽ sống bao lâu?
 
Chân Trời Tím.
 
CTT 16.02.2008 18:36:20 (permalink)
0
 
 
ĐỢI ANH...!
 
Đợi anh ,
đêm qua,đêm nay và đêm mai.
Chờ anh ,
ngõ vắng ,đường dài ,con hẻm cụt.
Nhớ anh ,
mùa đông,mùa xuân và thu tới
Thương anh ,
ngày nắng ,ngày mưa và dông bão
Quên anh ,
gâiy lát,phút chốc rồi lại nhớ.
Cuộc đời buồn lại phải nhớ anh
Em ngày mòn mõi đêm cô đơn
Nhưng vẩn đợi,chờ,nhớ thương anh.
 
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 18:18:49 bởi Chân Trời Tím >
CTT 16.02.2008 18:38:39 (permalink)
0
MUỘN MÀNG...!
 
Gịot cà phê từng giọt
nhỏ xuống 1,2,3
tí tích đen quạnh hạt
đắng đêm dài quạnh hiu.
 
Em ngồi đếm một mình
lúc nhớ,lúc hờn quên
giọt cà phê nào biết
phải chia sầu cho em.
 
Góp nhặt những nổi đau
phút chốc thành nổi nhớ
nửa đời em mòn mõi
lỡ làng mới nhớ ra.
 
Một mình ngồi đợi ai
khóc mới hay lệ mình
cuộc đời rất bề bộn
trú mình đã muộn màng.
 
Chân Trời Tím.
CTT 16.02.2008 18:40:41 (permalink)
0
VU VƠ...TT
 
Dòng đời trôi chảy
em ,anh tản lọan
tưởng lạc mất nhau
ngờ đâu còn gặp
anh là thế đấy
cái nhìn xung quanh
vẩn cười như nghịch
dáng người ngông nghênh 
trai gì thấy ghét
liếc nhìn em thôi
riêng anh lạ lẫm
lòng em nhẹ hơn
Đêm về làm thơ
tình sầu vương khổ
cuộc đời bề bộn
qua từng trang thơ
thơ ai chuyên nghiệp
còn em dỡ hơi
trút sự sẽ chia 
nổi niềm câu chử.
 
Chân Trời Tím.
 
CTT 16.02.2008 18:42:59 (permalink)
0
  BẤT CHỢT..TT..
 
Bất chợt em nhận ra
Anh đâu là tất cả
Giữa cuộc đời hối hả
Còn tất bật lo toan
 
Cuộc đời đâu cần thiết
Phải có anh ,yêu anh
Nước mắt đâu cần bíêt
Tại sao lệ mình rơi...
 
Bất chợt rồi nhận ra
Đường đời không chung lối
Thêm một lần trả giá
Để nổi đau lớn khôn..
 
Phút đam mê không còn
Và những cơn giận dỗi
Nổi đau cũng sẽ quên
Không có nhau anh nhé..
 
Chân Trời Tím. 
 
Bach Van Nam 18.02.2008 11:26:05 (permalink)
0
  BẤT CHỢT..TT..
 
Bất chợt em nhận ra
Anh đâu là tất cả
Giữa cuộc đời hối hả
Còn tất bật lo toan
 
Cuộc đời đâu cần thiết
Phải có anh ,yêu anh
Nước mắt đâu cần bíêt
Tại sao lệ mình rơi...
 
Bất chợt rồi nhận ra
Đường đời không chung lối
Thêm một lần trả giá
Để nổi đau lớn khôn..
 
Phút đam mê không còn
Và những cơn giận dỗi
Nổi đau cũng sẽ quên
Không có nhau anh nhé..
 
Chân Trời Tím. 
 
*****
***

chào CTT
Cho Bach Van Nam vao nha chơi chút xiu nghe!

Bất Cần

Không có em trong đời
anh đâu cần phải uống
không tiếng ly cạn mời
thì làm gì ngã xuống

Cuộc đời ngọt và đau

trong những lần chợp mắt
đêm lành lặn hư hao
cho tái tê ruột thắt
 
Bất chợt anh nhận ra
đường khuya đi lạc lối
càng gần càng cách xa
em cũng hay lừa dối
 
Không còn gì để yêu
anh bất cần em đến
kỷ niệm buồn đốt thiêu
cháy xanh trên ngọn nến
 
Em vẫn còn là em
anh già thêm một chút
con suối chiều chảy êm
khát tình anh ra múc
 
2008
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 18:34:56 bởi Bach Van Nam >
CTT 18.02.2008 14:46:18 (permalink)
0
Bất Cần

Không có em trong đời
anh đâu cần phải uống
không tiếng ly cạn mời
thì làm gì ngã xuống

Cuộc đời ngọt và đau

trong những lần chợp mắt
đêm lành lặn hư hao
cho tái tê ruột thắt
 
Bất chợt anh nhận ra
đường khuya đi lạc lối
càng gần càng cách xa
em cũng hay lừa dối
 
Không còn gì để yêu
anh bất cần em đến
kỷ niệm buồn đốt thiêu
cháy xanh trên ngọn nến
 
Em vẫn còn là em
anh già thêm một chút
con suối chiều chảy êm
khát tình anh ra mút
 
2008
Bạch Vân Nam

  NHẦM..!
 
Không có em trong bàn
Thì anh đây vẩn uống
Chỉ một chai mà lị
Chạy về cầm nhầm xe
 
Mở mắt ra mới biết
Trán thì là cục bông
Nhưng có mà hay biết
Vì sao và tại sao?
 
Bất chợt anh nhận ra
Đô của em cũng cứng
Ở đấy mà tưởng bở
Chấp thêm chai sâm banh
 
Rồi chạy về tức tửi
Sáng nghĩ một buổi làm
Đầu thì nặng hơn *
Có chừa chưa anh ơi..
 
Em vẩn là em thôi
Còn anh phải lên đô
Để lần sau gặp mặt
Không về nhầm xe nghen..
 
(* là câu chị Tím nói trong đt với BVN đó nhé...)
Chân Trời Tím.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 14:53:29 bởi Chân Trời Tím >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 38 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9