ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 38 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 19.02.2008 07:52:46 (permalink)
0
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/600CA9EEC5B148C2AACDC473DC7CAB0A.JPG[/image]
 
   CẢM ƠN ĐỜI ..!
 
Cảm ơn nhau ,đời đã gặp
Mênh mông cuộc đời lỡ va nhau
Nợ cuộc đời ,vô tình trả
Nợ nỗi đau,nên đấm đá đời
 
 
Cảm ơn nhau ,hững hờ gặp
Dòng đời thác lọan phải vượt qua
Sống cuộc đời sao khổ lụy
Khuya về giấc ngủ cũng rối ren
 
Cảm ơn nhau ,buồn đưa đẩy
Dẫu chỉ đến phong ba dậy sóng
Sẽ đi như vừa đến vội
Sẽ lìa cành chiếc lá mùa thu .
 
Chân Trời Tím .sg .18/02/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 12:07:39 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 19.02.2008 07:58:25 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/F696740C25BE41FE9270964B56C6A7C6.JPG[/image]
 
Đêm & giấc ngủ …
 
Đêm trôi qua …đêm sao chậm chạp
Ngày quá dài …ngày  lại lê thê ….
Đêm với ngày …nào chi có tội
Đời buồn … lại đổ lỗi đó thôi ..
 
Đêm khuya … tôi mang đời nặng trĩu
Tại số phần …hay quá đa đoan
Sóng gió tí…lăn tăn gợn nhỏ
Bao kín …lòng tìm  hướng nghĩ suy
 
Đêm nay…niềm đau  đang đè nặng
Tảng đá....cuộc đời vướng phải chân
Phòng vắng mộng mị tìm giải thóat
Đời bỏ em rồi ..chỉ với đêm …
 
Đêm nay …vết thương vô tình gặp
Quấy nhiễu hùa nhau tận đáy sầu
Giấc ngủ …xa em ngủ tật nguyền
Xin lỗi nhé …dòng đời lại êm …
 
     Chân Trời Tím .18/02/2008
Họa vui tí hen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 08:01:03 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 19.02.2008 08:18:00 (permalink)
0
 THAN.
 
Chín rụng hạt thời gian
Đời em rồi sẽ già
Nhưng sợ đến quá vội
Chưa xong điều có thể.
 
Thương thân mình ngắn ngủi
Dòng sông cuộc đời dài
Thời gian ơi chậm nhé
Cho tôi tí viển du.
 
Tôi muốn buông tất cả
Hưởng vị ngọt thời gian
Đời có là trăm năm
Sao phải hòai vất vả.
 
Chân trời Tím.
 
 
CTT 19.02.2008 08:49:52 (permalink)
0
      ĐÊM HỘI NGỘ …!
 
Tối qua rủ  ăn nhậu
Quán lề đường  vui ghê
Bao ghế cóc quây quần
Bầu rượi chuối cùng cạn .
 
Ly thứ nhất dạo vòng
Ly thứ hai khởi xướng
Ly nửa lao nhao cạn
Đĩa nhũ dê  sạch rồi
 
Lòng đường  người qua lại
Hữu Đòan nói thật to
Đông Tà eo ôi khiếp
Uống nhiều chẳng xi nhê
 
Xong chỗ nhậu  đến cafê
Hàn Phong ,Nhật Hạ, tếu
Băng Nguyệt,Tím đế vào
Vui cũng tàn, chia tay.
. Chân Trời Tím .


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 15:49:04 bởi Chân Trời Tím >
Đông Tà 19.02.2008 13:07:50 (permalink)
0
Vào trả nợ đây:-)
 
Có lẽ vậy
 
Ta nghe gió gọi tầng mây
Và nghe vương vấn tháng ngày nhớ quên
Đêm về ngất ngưởng trăng lên
Say chưa khoả nỗi buồn tênh phận người
Ngược xuôi ngang dọc trên đời
Được-Không vẫn mỉm môi cười đấy thôi
Chân đi khắp bốn phương rồi
Mà phương trời ấy xa vời tầm tay
Buồn vui quá những cơn say
"Đi qua nỗi nhớ" thế này phải không?
 
19/02/2008
CSL
 
:-)
huongtuyet274 19.02.2008 13:27:49 (permalink)
0
   BỎ QUA DĨ VÃNG
 
Ta đi qua nỗi nhớ
Gửi vào lòng giấc mơ
Tình yêu đầu tan vỡ
Thôi đành thôi...mong chờ!
 
Cứ cho tình dĩ vãng
Là đợt sầu gió xoa
Thu sẽ về lối mộng
Thắp tình thơ phai nhòa
 
Thắp tâm hồn diệu vợi
Thắp xuân nồng thiết tha
Vun vào trong tâm khởi
Những hạnh phúc mượt mà
 
Nên cứ chào đi nhé!
Nỗi nhớ về ngày xưa
Một ngày xưa hoang lạnh
Để phủi nhạt dư thừa!
 
               HuongTuyet274
Đông Tà 19.02.2008 13:33:02 (permalink)
0
Còn nợ HT274 nhưg hôm khác trả nhe vì bgio fai chạy sô rồi hic..vất vả lắm.:-)
CTT 19.02.2008 15:24:56 (permalink)
0
Nè Anh có thiếu nợ gì Tím mà trả chứ? nghe phát khiếp...eo ơi...
Cám ơn 2 chú cháu ghé nhà Thím ý lộn Tím nhé....
Nhưng mà sao cả 2 lại lấy "đi qua nỗi nhớ" của Tui chứ...hihihi...
                             
 
                           
         Cất ….
 
Cất vào trong chổ thủng
Làn hơi thở của anh
Cất vào trong giã từ
Bước chân đời liu xiêu
 
Cất vào trong đêm vắng
Trăn trở cõi lòng buồn
Cất những ngày xa vắng
Gịot nước mắt cho đời
 
Cất ở trong vòng tay
Tình còn vương hơi ấm
Cất ở trong giấc ngủ
Lời yêu thương hôm nào
 
Cất trên nẻo cuộc đời
Dòng thơ còn bỏ ngõ
Cất cuộc tình xa vắng
Vào chiều cơn mưa tím
 
Cất sao được mà cất
Đường đời đã mệt lã
Còn bao nhiêu bươn chải
Với kiếp mình vương mang .
 
Chân Trời Tím .
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 15:27:17 bởi Chân Trời Tím >
CTT 19.02.2008 15:43:16 (permalink)
0
XIN MỘT CHÚT DƯ ÂM
 

Nếu không có đêm qua
Sao lại có ngày mai
Và đâu cần thứ lổi
Biết có là đúng sai
 
Nếu không có đêm nay
Chắc gì ta chung mộng
Hạnh phúc cuộc đời này
Là những gì được mất
 
Nếu chẳng có hội ngộ
Sao lại phải chia ly
Tất cả rồi tan vở
Chỉ mình tôi với thơ
 
“Xin một chút dư âm”
Để “đi qua nỗi nhớ”
Xin một tí dại khờ
Có nhau đêm hội ngộ.!
 
Chân Trời Tím .sg 19/02/2008 
 
CTT 19.02.2008 16:53:00 (permalink)
0
ĐÂU CẦN ANH NÓI !
 
Đâu cần anh phải nói
Tha dùm anh nhé em
Nhìn mắt anh đã biết
Ta đâu là của nhau
 
Đâu cần anh nhắc nhở
Em biết phải làm sao
Lòng em cũng tự trọng
Dù khờ khạo u mê
 
Đâu cần anh lãng tránh
Trong những lần hợp mặt
Đâu cần phải né nhau
Dù chỉ là thoáng nhìn
 
Đâu cần phải vờ vịt
Vì em đã nhận là
Đường đời anh đang bước
Đã có hình bòng ai …
 
Đâu cần phải dối gian
Che đậy và khỏa lấp
Bởi yêu đâu có tội
Chỉ là nỗi nhớ thương
 
Tình sẽ là duyên số
Đưa đẩy anh với em
Chỉ đôi mình quyết định
Tình có là trao nhau …
 
Chân Trời Tím.
 
Bach Van Nam 20.02.2008 19:28:41 (permalink)
0
 

 Buồn
 
Một bàn sáu bạn nhậu
bốn tay thi không đậu
chỉ cỏn có mình ta
và chị Chân Trời Tím
 
Đêm khuya trời lặng lẽ
mây một mình chơi vơi
buồn này ai sang sẻ
sống hết trọn ngày mai
 
Đi giữa đường gặp nạn
bạn mình trèo lên cây
gấu thương tình tha mạng
biết trách hờn ai đây
 
Sương ướt người như tắm
lạnh cũng cắn chặt răng
ôi! sao mà lạ lẵm
bệnh mà không tới thăm
 
***
 
Ít câu cho vui thôi nghen chị

CTT 21.02.2008 21:48:13 (permalink)
0
Chạm là yêu …
 
Em vô tình chạm anh
Giữa cuộc đời bão nổi
Em – một đời đã lỡ
Anh – chim trời lãng du
Em chạm vào anh bở sự hững hờ
Hay nguyệt lão trớ trêu sắp đặt?
 
Em nhớ anh
Nỗi nhớ vu vơ
Anh cái nhìn hờ hững
Vô tình hững hờ trôi
Em lại vô tình va phải anh lần nữa
Chút nhớ thương xa vời
Và rồi
Biến mất không hình hài .
 
Em vẫn nhớ anh
Nổi nhớ vô vọng
Em chỉ nhớ
Sao
Con tim thấp thõm
Anh đó ư?
Em sẽ phải quên mất anh
Em lơ đểnh giật mình …
 
Em vẫn nhớ anh
Một mình
Em không cần anh phải biết
Giấu tim em vì đã chồng chất
Em nhớ ,chỉ riêng em
Trả lại anh sự bình yên đang sống
Em và anh –mổi người một nơi
Trên đường đời
Cầu mong đừng lần vô tình chạm nhau ….
 
Chân Trời Tím
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 22:15:37 bởi Chân Trời Tím >
CTT 21.02.2008 21:52:53 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D80ED7B8EE6C4D4BA648FD556B93E98F.jpg[/image]
 
LẺ LOI …
 
Bạn bè có đôi có cặp
Vợ vợ chồng chồng ,anh em hạnh phúc
Tôi vẫn đơn lẻ- mình tôi
Quanh năm bóng chiếc lẻ loi chỉ mình.

Thương con mẹ lại mối mai
Dăm người lại đến,mẹ rầu khóc than
Tính khùng …nhắm mắt dạ vâng
Nhưng tim bướng bỉnh chẳng hòng chìu nghe !
 
Duyên thì nguyệt lão chẳng xe
Thôi thì phải chịu đi về mình tôi
Lẻ loi cũng chỉ thế thôi
Ngày thì cười nói ,đêm về xót xa.

Tìm anh –tìm ở nơi mô?
Anh đang đi trốn tôi tìm sao ra !
 Mình tôi vẫn bước dòng đời
Kệ người hờ hững ,bao lần đón đưa.

Mặc ngày buồn với đêm thâu
Mưa rồi lại nắng ,nắng rồi lại mưa
Lại mong cho hết năm này
Thế gian đâu chỉ mình mình lẻ loi
 
Tim tôi vẫn ấm ,vẫn nồng
Tôi đây vẫn đợi anh nào ….nơi mô ?
Chân Trời Tím .

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 00:51:43 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 22.02.2008 07:11:31 (permalink)
0
  TAM TẦM !
 
Tan tầm – mình em dạo phố
Thơ thẩn đường vắng ,đường đông
Lơ đảng mắt nhìn tứ hướng
Vô tình lạc bước…hàng ăn
 
Tan tầm- mình em cà phê
Từng giọt sầu rơi tí tách
Ngắm nhìn xe cộ vi vu
Cảm ơn,em sống giữa đời
 
Tan tầm – mình em nhớ anh
Tan tầm- mình em lặng lẻ
Tan tầm – minh em lang thang
Tan tầm – dư âm đơn côi ….
 
Chân Trời Tím .
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 07:52:07 bởi Chân Trời Tím >
CTT 22.02.2008 07:13:56 (permalink)
0
 
 
 TIỄN- ĐÓN !
 
Đưa năm cũ ra cửa
Đón năm mới lại vào
Chỉ thấy mình lặng lẽ
Giữa bộn bề mùa xuân
 
Anh đã không yêu em
Buồn đã đành là thế
Nhưng sao lại không ghét 
Để đêm về nhớ mong
 
Lỡ anh ghét em rồi
Thì làm sao thương đây
Nhưng tại vì mắc nợ
Em phải trả cho thôi. 
 
Chỉ mình em thương nhé
Chỉ mình em thui thủi
Tất cả chỉ là thương
Em trao anh hết đó.
 
Rất đơn giản nha anh
Chẳng cần gì chi cả
Khi em lõ yêu rồi
Khóc một đời chờ trong.
Vui ý  
Chân Trời Tím.sg.22/02/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 07:58:22 bởi CTT >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 38 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9