ĐI QUA NỖI NHỚ !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/8E92F537672E49C89A33C605339CA595.JPG[/image] Anh không yêu đâu ….? Anh cứng đầu và đáng ghét lắm Nhất định không yêu em đó thôi Đất trời gặp nhau thì cũng vậy Ghét em !Dù phải …gặp mặt em … Anh ương nghạnh và lạnh lùng lắm Nhất quyết sẽ không yêu em đâu Nếu hai ta nhà cùng một ngỏ Anh cũng “không “ nhìn ,nhìn em đâu Anh không giỏi thơ nhưng đam mê…. Nhủ thầm “ không yêu em nhé chưa” Và như thế,anh hãy cứ thế … Phải “mình anh “ cho đáng tội nghen … Anh hay buồn và đăm chiêu lắm Lúc một mình chỉ thích …nhạc thôi … Quên mất rằng ,đời là quy luật Phải yêu thương ,hạnh phúc có đôi . Anh đường đời ,nhiều cô đơn lắm Phút nợ duyên chẳng mãi đến mình Điều gì làm anh phải lo nghĩ Sợ bước lãng du,có người phiền ? Anh đã chẳng biết chuyện người lớn Ba má cũng thế,khác gì đâu Mỗi cuộc đời làm người phải thế Trừ thầy tu phải ở với chùa Anh sẽ không bao giờ yêu nhé Em nào có gì hay phải không Anh biết,nên không yêu em đó Dù vẫn phải sống ở với đời … Chân Trời Tím . Đúng ko anh ...mượn ý hỏi anh ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 07:59:22 bởi CTT >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/99A74B30059F4D4CAFC6B1C8E9E7BC13.JPG[/image]
VÔ THƯỜNG …
Hôm nay em trở nên trống rỗng
Vô hình tan lẫn với hư không
Không lo ,không nghĩ và không buồn
Như mưa tím rơi đều ngòai sân
Hôm nay em trở nên chán nản
Bởi cô đơn ,nhàm chán ,bon chen
Lá vàng cành khô còn giữ lại
Em bơ vơ ,chao đảo khôn lường
Hôm nay em trở nên xa vắng
Tìm đâu hơi ấm của anh yêu
Em đang nhớ và em sẽ nhớ
Tí vẫn vơ ưu phiền cuộc đời ….
Em nhớ anh nổi niềm khắc khoải
Chẳng thể đo đếm tình yêu em
Anh không nhận đem về cất giữ
Tình yêu em một đời vô thường …
Chân Trời Tím .Sg.khuya.21/02/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 00:50:35 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/35427E50BC544489934EA696997583CC.JPG[/image] CHO ANH …!
Tím giận Anh rồi anh biết không ?
Sao cứ phải để em buồn lòng
Sao cứ lượng lờ cơn gió thổi
Rồi lại nhìn Tím mắt thờ ơ.
Bài nào Tím postt anh cũng đọc
Mà chẳng thèm lên tiếng chi đâu
Ghét Anh Tím ghét thật rồi đó
Nhưng sao lòng vẫn mãi chờ mong?
Tím giận anh nhiều có biết không ?
Mắt buồn lệ rơi ở trong lòng
Nhưng vẩn nụ cười nở trên môi
Trao anh không cần đòi trả lại .
Tím chẳng thèm giận có biết không ?
Hợp mặt hôm nay vãn vui cười
Vì ghét anh nhiều nên phải vậy
Đè nổi nhớ thương thành cái nhìn .
Tím ghét anh nhiều ,ghét thíêt tha
Ghét gói trọn lại những ngày qua
Từng nụ cười ,ánh mắt bắt gặp
Đã thật đông đầy ,đã thiết tha.
Chân Trời Tím .sg/23/02/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 00:54:41 bởi Chân Trời Tím >
TỎ LƯỜNG …!!!
Mới xuân đấy …đã muốn sang hè,
Tình chưa kịp bén đã qua đi
Bao giông tố đang kéo đến
Đành lòng để…
Tím mãi hoài mong !
Vừa mới tối qua …anh đã xa!
Mắt ai vương vấn còn chưa tỏ lường ,
Sáng nay ,mưa tím bổng trở về
Xa vắng chi …
Để buốt tim nhau !
Vì hờ hững …nên tim đau nhói
Lòng buồn nên viết thành bài thơ
Nông nổi ,dại khờ đành nhận lấy
Ghét mà thương …
Anh ơi thấu chăng !
Chân Trời Tím .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 21:23:32 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/BD98C169F4E340EE876DA23A77C8BD5F.JPG[/image]
Kiêu...!
Kiêu thế
Ngạo nhiều
Rồi cũng dzậy
……
Biết đâu
Đâu biết
Cũng xa nhau
……
Trao hết
Cõi lòng
Vơi thương nhớ
Anh đó em đây
Chuốc nỗi buồn .
Hờn nhau
Giận nhau đưa mắt
Ghét
Không nhìn chỉ liếc thôi
......
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 18:53:42 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/2ED767A978F9466192A3B6443E4D9520.JPG[/image] Bói...!
Đầu năm đi xem bói Bài hiện anh ri cơ Thầy phán một câu chừ Anh này đầy tính cách Cầm bàn tay xem vẽ Thầy chỉ vào đây nè Cuộc đời nhiều biến đổi Thăng trầm lắm nhục vinh Thầy phán đừng suy nghĩ Cứ cười đùa bâng quơ Duyên của con thật đấy TRốn tìm cũng thế thôi Nguyệt lão chỉ đã se Nhưng mỗi người mỗi cách Nên đôi khi ngồi gần Nói bâng quơ..để nghĩ … Chân TRời Tím .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 18:58:43 bởi Chân Trời Tím >
Đi.....
Đi qua nổi nhớ
Chẳng lưu luyến
Có cũng chỉ thừa
Anh em xa lạ
Bên dòng đời
Vô tình lướt qua nhau
Đi qua nổi nhớ
Ta hai ngã
Kệ dòng đời bề bộn
Em đi cô độc
Nổi nhớ
Qua mau
Một mảnh đời
Bỏ đi bỏ cả
Sống riêng em
Không cần ai
Lệ đang rơi
Cười
Đi
Nhé
Nén lại nào
Tôi
Hỡi
Tôi .
Chân TRời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2008 11:27:13 bởi Chân Trời Tím >
TÌNH ÂM THẦM . Đếm nổi buồn lần qua từng canh vắng Tình âm thầm thật khổ lắm người ơi Cứ vẩn vơ len lõi từng đêm vắng Tim mong đợi nổi niềm người đáp lại Em cô đơn trong đêm dài thấp thỏai Thời gian ơi sao quá đổi vô tình Đời đã nữa lối về quên lối mộng Chân ngại ngùng bám víu cõi lòng côi Tình âm thầm đã trao hết cho người Nên giờ đây ôm cả lòng thương nhớ Nhớ thương lắm,nhưng lòng em rất ngại Ngại chàng ràng làm cảng bước đời nhau . Chân Trời Tím .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/0E6089D4A64C41F4A75BDC73C682A317.jpg[/image]
Hứng Mưa Chiều …!
Đưa tay
em hứng mưa chiều
Gịot mưa màu tím rơi đầy
bên hiên
Đường đời
đã mõi bước chân
Cho cơn mưa tím
rơi đều
bên em
Chiều nay
tay nhặt hạt mưa
Nổi sầu đang đến
cô liêu
trong lòng
Hôm qua
ta đã ngó nhau
Mà giờ mắt đói
nổi niềm
nhớ nhau
Anh ơi
gởi nhau âu yếm
Mưa chiều
em hứng đã đầy tim em .
Chân Trời Tím
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 23:01:23 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/A0B258D745B34308BBF53293EA9E39C9.JPG[/image]
EM XIN HỨA …!
Em xin hứa không làm phiền anh nửa
Chút tình này em nhốt lại riêng em
Trái tim đa mang nên vương hình bóng
Và tình này trao cho anh rất thật
Em xin hứa dù em đây biết trước
Bóng hình anh lẩn quẩn trong đêm dài
Em xin hứa từ đây không nhớ nữa
Sẽ vui cười khi vô tình gặp nhau
Em xin hứa ,xin anh đừng e ngại
Dù hôm nay đang đối mặt nhau nè
Hãy đối xử như tình người nhân thế
Không có nhau những vẫn hãy cố cười
Mưa đầu xuân ,chiều nay mưa bất chợt
Như hồn em lệ đang chỉ chực rơi
Em xin hứa từng đêm trong giấc mộng
Riêng em nhớ, xin anh đừng bíêt nghen!
Chân Trời Tím
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 19:08:31 bởi Chân Trời Tím >
quote:
Trích đoạn: tranbienhoahoa
Đừng Buồn Em Nhé
Đừng buồn nhé! Em ơi người thiếu nữ.
Đừng buồn đi, cho anh khỏi bồi hồi,
Anh yêu em tha thiết lắm em ơi!
Yêu say đắm trong trái tim rực lửa.
Em hãy nhớ như lời anh đã hứa,
Phút sy mê chưa nói thành lời.
Giành cho em trọn vẹn cuộc đời.
Đừng buồn nhé, buồn làm chi nữa.
Anh yêu lắm, yêu người con gái
Cứ ngất ngây ngắm những bông hồng.
Em biết không? Anh xao xuyến trong lòng.
Tình chan chứa như suối nguồn trôi mãi.
Anh yêu lắm, yêu người con gái,
Vẫn ngây thơ như thuở học trò,
Vẫn thẹn thùng khi hai đứa hẹn hò,
Và e ấp như hoa vừa kết trái.
Anh yêu lắm, yêu người con gái
Còn buồn không? khi anh nói thành lời.
<<Anh yêu em! tha thiết lắm em ơi>>.
Em yêu dấu, anh nói rằng: Yêu mãi.
BiênHòa
KHÔNG BUỒN ĐÂU...? Chân Trời Tím có buồn đâu,nhớ thôi? Không buồn ,không giận anh chớ lo Có thật là yêu tha thiết lắm Hay chỉ buông lời đùa cợt lã lơi. Em sẽ nhớ những lời anh đã nói Mới hôm qua anh đã nói em nè Yêu em lắm như thể anh yêu mình
Gìanh cho em trọn mối tình chung thủy*
Em đang vui với những gì anh nói Và ngây ngất trong xao xuyến nổi lòng Anh biết không?những gì anh đã hứa? Là đêm về mộng mị giấc ngủ em Dấu yêu ơi ,người con trai Biên Hòa Làm lưu luyến trái tim nàng thơ mãi Bởi thẹn thùng ,ai biểu chọc người ta Đền anh đó ,dòng thơ tình họa lại Dấu yêu ơi ,đừng có mà yêu nhé Đừng buồn em khi em hổng chịu nghen Dấu yêu ơi ,tình chỉ là nông nổi Đừng dại khờ trao trọn trái tim nha.... Chân Trời Tím. *thơ của Biên Hòa. Ghé nhà họa BH bài thơ vui tí nhé.....Vui tiếp đi hen ,đời buồn nhiều rùi phải "cố vui " thôi...
Nhớ rồi, nhớ mãi,rồi nhớ thêm. Nghĩ đi, nghĩ lại, ra nhớ em Em ơi! sao hóa thành nỗi nhớ. Cho anh day dứt cả trái tim.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/908925EDEBBB426EAFFDA1BDCAA1A7CE.JPG[/image]
Trích đoạn: tranbienhoahoa
Nhớ rồi, nhớ mãi,rồi nhớ thêm.
Nghĩ đi, nghĩ lại, ra nhớ em
Em ơi! sao hóa thành nỗi nhớ.
Cho anh day dứt cả trái tim.
NỖI NHỚ..!
Nỗi nhớ là nỗi nhớ đi qua Để lại những chông gai cuộc đời Mặc kệ,xưa nay em là thế Quên -nhớ được mất sẽ qua thôi Xin người đừng day dứt trái tim Gởi bâng khuâng có kẻ xót xa Nhớ rồi nghĩ lại,nhớ làm chi? Bây giờ chỉ dám mộng đôi vần. Thắp lửa cho hồn thơ ánh sáng Để đêm buồn độc thọai thơ tôi. Chân Trời Tím. Cám ơn bạn đã ghé nhà ,chúc bạn mãi vui ở nơi đây...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 19:12:22 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/867BE9E905FF482BB82F93E26D058810.JPG[/image]
NHỚ ANH?
Tối nay rõ ràng nhớ tới anh
THèm được bên anh chỉ để nhìn
Thèm được nghe lời anh đang nói
Mặc dù mới gặp tối hôm qua
Tối nay rõ ràng anh nơi đó
Chung một diễn đàn cũng như em
Anh đó ,em đây đang dạo quán
Online thế kia nhớ nhớ nỗi gì?
Chân Trời Tím.25/08/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 19:14:08 bởi Chân Trời Tím >
Mưa- Nắng –Gío- Đời ..!
Mưa đang đến ,bảo với em rằng
Anh nơi đó ,anh là của em!
Tình chúng mình là duyên hẹn trước
Ông bà nguyệt lão đã an bày
Nắng bảo rằng mưa ơi đừng đến
Không muốn làm tim em nhiễm lạnh
Nhưng em thích,có mưa rồi tạnh
Nắng ghét hờn liếc em long lanh
Đời có dài? Hay ngắn ?chóng qua
Hôm nay sẽ trở thành hôm qua
Và những gì em ,anh đang có?
Có giữ được chăng mãi ở đời .
Gío thầm thì anh là của em
Nhưng em biết hai ta chỉ thể
Bạn của nhau như thể là cùng
Gío giận hờn , bạn bè ??? hay nhỉ?
Mưa buồn gì mà mưa đến vội
Mưa tím buồn ướt áo em mang
Rồi trách em ,trái tim bỏ chạy
Mưa trách hờn ,mưa nặng hạt hơn
Đời bề bộn ,trái tim nhỏ hẹp
Tránh làm sao bão tố bên mình
Dù trước mắt ,nụ cười vẫn thắm
Tim nhớ nhiều cũng cố vượt qua .
Thuyền tình nhỏ chông chênh giông tố
Cũng cố chèo neo đậu bến mơ
Cười lên nhé cho môi tươi mãi
Để đi tiếp cuộc đời bộn bề.
Chân Trời Tím .25/02/2008
Mượn ý tí hen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 07:55:52 bởi CTT >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: