ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 38 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 562 bài trong đề mục
maiyeuem 25.02.2008 21:54:19 (permalink)
0
              NỖI NHỚ
 
         Chiều nay
 trên đồi cỏ non
         Gió heo may
 chim ví von trên cành
         Làm rơi
 rớt nụ tầm xanh
         Lất phất nỗi nhớ
 mong manh hiện về
         Mây hồng
bông trắng bờ đê
         Quanh co
 nước chảy lời thề xa xăm
         Nơi này
 cũng đã bao năm
         Gốc tầm
thân đá em nằm đong đưa
         Ghét trời
 sao đổ cơn mưa
         Và hang
 đá lạnh che vừa đôi ta
         Nhìn mây
mưa trắng nhạt nhòa
         Thân tằm
 lay lắc bờ xa nước tràn
         Em buồn
 nước mắt giăng ngang
         Quê mình
sao lắm điều tàn quá anh
          Dẫu là
cảnh đẹp trong tranh
          rồi em
 mơ giấc mơ lành nhỏ xinh
          Thấy quê
 hương mãi an bình
          Rồi tình
 chúng mình mãi mãi không xa
          Nơi này
 đã mấy năm qua
          không còn
 giông bão thế mà em tôi..
          Chiều nay
 tôi đứng trên đồi
          Ngu ngơ
 nỗi nhớ...em tôi hiện về
         
           
        
        
        
          
CTT 26.02.2008 08:41:03 (permalink)
0
Hi maiyeuem !
Cảm ơn vì đã ghé nhà Tím nhé...
 
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/1F1908ACC1FA4A5BA9B8BD6175EDCBA5.jpg[/image]
 
    26  -02.
Hôm nay như mọi ngày
Thức dậy mở Computer
Đọc báo rồi thơ thẩn
Đi làm sợ trễ thôi
 
Hôm nay như mọi ngày
Sáng trưa chiều và tối
Làm xong lại về phòng
Như mọi ngày thế thôi
 
Lơ như ngày bình thường
Vẫn đi làm tám tiếng
Không nghỉ chuyện đã qua
Dù hai sáu tháng hai
 
Hôm nay như hôm qua
Vẫn đi về đơn lẻ
Dù tim không còn nhớ
Vẫn đời buồn đơn côi .
 
Hôm nay như hiện tại
Với đôi dòng câu chữ
Dấu nỗi buồn vào đây
Cũng hai sáu tháng hai .
 
Chân Trời Tím.sg26/02/2008
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 00:54:30 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 26.02.2008 08:49:08 (permalink)
0
      LẠNH LÙNG...!
 
Anh phải lạnh lùng đến thế  sao ?
Em tự tin cho mình đầy bản lãnh
Nhốt thật chặt con tìm nhiều ngoan cố
Thản nhiên hờ hững tình yêu mình
 
Anh có biết từng ngày rồi sang đêm
Em nhọc nhằn xô đuổi từng nỗi nhớ
Lệ nhạt nhòa như chầu chực chờ rơi
Anh có lạnh lùng quá không anh ?
 
Anh có biết em ngồi căn phòng vắng
Gịot lệ tuổi hờn tình anh lạnh nhạt
Anh có biết em đây ngóng đợi 
Được một lần anh hiểu rõ tình em
 
Anh có thấy tim anh quá lạnh
Hay bởi vì anh chẳng yêu em
Đời đã nửa, quá nhiều buồn khổ
Nhưng cuối cùng …ta có là của nhau ?
 
Sao biết trước, điều gì biết trước
Anh với em có là duyên nợ
Hay ,anh là anh ,em là em
Hai đường thẳng song song bên đời
 
Tình là gì hỡi người, ai hiểu
Mà em đây giá buốt cõi lòng
Một giấc mơ có nhau bên cạnh
Thức giấc rồi mới thấy tim đau.
 
Trách ở em ,hay trách anh lạnh lùng
Hay trách đời còn nhiều cám dỗ
Níu bước anh tư do tự tại
Và so bì toan tính sợ buộc nhau ….
 
Chân Trời Tím .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 16:45:28 bởi Chân Trời Tím >
CTT 26.02.2008 16:21:23 (permalink)
0
Bởi lẽ …
 
Bởi lẽ …
em là cơn mưa tím
rớt xuống đời anh lặng lẽ
gởi chút niền vui lẫn nổi niềm
mưa lạnh lùng quạnh quẽ
 
Bởi lẽ
ta gặp nhau giữa đời
rất nhanh và vội vã
đơn giản
tình em quá vội
nên nhạt nhòa như mưa tím ngoài kia
 
Bởi lẽ …
giữa anh và em
như đang thử thách
có thể nào vượt qua
khi anh
cố tình ngăn cách
 
Bởi lẽ …
thời gian …
tan nhanh và tan tác
cho tim em lại thắt
thêm một lần
tan tác vạn niềm đau …
Chân TRời Tím.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 16:23:38 bởi Chân Trời Tím >
CTT 28.02.2008 08:58:41 (permalink)
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/65D0E0EC29604E6ABA2194F80AA609C0.GIF[/image]
 
    KHÔNG NGỦ …
 
Lại va phải một đêm không ngủ
Ôm gối ,lăn tròn thật thảm thương
Co qua,co lại tròn tứ hướng
Ngơ ngác nhìn quanh bốn bức tường
Thầm tự hỏi sao mình không ngủ
Chẳng biết tại sao,chẳng biết sao ?
Cô đơn trơ trọi căn phòng vắng
Đếm bước thời gian ôi quá dài
Giận đời,giận mẹ,con bất hiếu
Sao phải sinh con thế gian này
Ước ao mình vô tri vô giác
Không phải đêm buồn lại thở than ...
 
Chân Trời Tím .sg/3g sáng 27/02/2008
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 22:33:02 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 28.02.2008 14:22:22 (permalink)
0
      ĐÔI KHI...
 
Đôi khi ta chợt bất ngờ
trước những ngôn từ cuộc sống
vô vàn ,vô vàn khỏang trống
dối lòng phía sau nụ cười
 
Đôi khi trả giá ngây ngô
bởi những nông nổi nhất thời
ngây ngô ,cũng là tội lỗi
biến mình thành giễu cợt vui.
 
Đôi khi đổ lỗi cuộc đời
phán tội thời gian quá vội
nhưng chỉ có ta có tội
tại nhầm lẩn đúng và sai
 
Đôi khi nhầm lẩn cho ,nhận
mua nỗi buồn, trái tim đau
nhưng không trách đời dâu bể 
cho đâu thiết nhận bao giờ .
 
Chân Trời Tím .
(họa tí vui hen)
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 07:56:31 bởi CTT >
CTT 28.02.2008 15:54:39 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/B9C090E4672F4ED0A4121163444517DD.JPG[/image]
Sinh nhật Mẹ !
 
Sinh nhật mẹ
không về nhà
lòng thật buồn
Mẹ , con bất hiếu...
  Nhẫm tính
Mẹ tròn năm ba
vẫn vai trĩu nặng
vẫn đời lận đận
sưởi ấm cho con
xuân về ấm ấp...
Lòng mẹ buồn khổ
lo nghĩ đời con
thì thầm mẹ hỡi
con ba ba tuổi
vẫn hoài trẻ thơ.
Chân Trời Tím.sg28/02/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 00:36:03 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 29.02.2008 18:14:44 (permalink)
0

 
Chạnh lòng
 
T. cứ ngỡ trong nụ cười hóm hỉnh
Nơi chân trời tím cả những yêu thương
Hạnh phúc, tình yêu ... nơi ấy thiên đường
Và trời tím những ngọt ngào ... xanh ngắt.
 
Đọc thơ tím nghe lòng như quặn thắt
Tím chân trời khoan nhặt một niềm đau
Làm tim ta cũng thoáng một chút sầu
Như nơi ấy mịt mờ chân trời tím.
 
Thơ tím buồn lòng ta như chết lịm
Một chút gì đồng cảm trong ta
Nhưng chắc là mình khoảng cách quá xa
Không biết nữa...ước khi nào được gặp....
ĐÌNH THẾ TẶNG...
CTT 29.02.2008 22:52:08 (permalink)
0
                           
                                                              Khuya nhớ...                                                                 
                                                                          
Khuya qua ..,
tinh lại về
vỗ về và thao thức
Nhưng khuya nay
hững hờ mong manh
Trắng đêm nhủ thầm
đông đầy sợi nhớ
đêm khuya mắt tỏ
Ggiá buốt hồn căm.
   Khờ dại
qua thời khờ khạo
  giữ làm chi
chút đông tàn
trong đêm lạnh
   vô hồn
trong nhớ nhung
    dịu êm
  lặng lẽ …!
Thôi thế nhé!...
rồi cũng qua
đầu không ngỏanh lại
   Nhìn
xót xa cuộc tình
dĩ vãng nhạt nhòa
   Mưa
đang đến lặng lẽ
mênh mông nổi nhớ
   cồn cào..
Có gì không anh ?
Không là gì cả ?
chỉ là một mối tình ..
không trọn vẹn …
và đớn đau ….
Chân Tời Tím
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 09:36:20 bởi Chân Trời Tím >
CTT 01.03.2008 09:46:42 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Tặng CTT

Một lần ghé thăm chuyện cười
Tôi biết thêm có một người dễ thương
Nụ cười hóm hỉnh lạ thường
Nếu với mình nói "tương đương" đúng rồi!
Ước gì gặp một lần thôi
Nhưng có lẽ tận chân trời nơi xa
Người con gái ấy gọi là
Chân trời tím, nơi ai mà biết đâu
Thì làm sao gặp được nhau
Ơi tím ơi! một chút sầu... mơn man
Biết chi; sao quá ngỡ ngàng....
             Đình Thế


CÁM ƠN ĐÌNH THẾ !
 
Cuộc đời buồn lắm T ơi !
Vì thế nên phải nghĩ ra chuyện cười
Cười thật tuơi,cười cho đời
Cười trôi nổi nhớ ,cười buồn qua mau
Ước gặp thì đã gặp rồi
Việt nam thư quán một nhà đâu xa
Đời cô gái Tím buồn nhiều
Chân Trời tím tím màu buồn đeo mang
Muốn gặp thì sẽ gặp thôi
Lòng người trắc trở ,đổ thừa nhau chi
Biết chi: bịết để chạy dài...
Chân Trời Tím. 
CTT 01.03.2008 09:59:22 (permalink)
0
Ngày 8 tháng 3..!
 
Ngày 8 tháng 3
Mười năm về trước
Có chàng nha sĩ
Thương cô cử nhân
 
Ngày 8 tháng 3
Ủng à ấp úp
Hoa hồng cả bó
Theo em giảng đường
 
Có mà đón trước
Cuộc đời hợp tan
Vẫn thầm cảm ơn
Dù đã xa rồi .
 
Xin được một lần
Quay về kỷ niệm
Bởi vì bất chợt
Tháng 3 đến gần .
Chân Trời Tím.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 10:01:51 bởi Chân Trời Tím >
CTT 01.03.2008 10:07:27 (permalink)
0
GÓP NHẶT ..!
 
Tay nhặt chiếc lá
Như nhặt nỗi buồn
Nhặt thêm sợi nhớ
Đêm về sầu vương .
 
Góp nhặt kỷ niệm
Đưa vào lãng quên
Cõi nhớ trở lại
Tim đau úa mềm
 
Góp nhặt sợi thương
Thởi gian chở dài
Góp nhặt chút nhớ
Mưa rơi đêm buồn .
 
Góp nhặt nỗi đau
Đem về cất giữ
Tặng ai nụ cười
Nhận thêm khờ dại .
Chân Trời Tím .
 
CTT 01.03.2008 10:21:37 (permalink)
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/81920F327569431DBB571825DE90851F.JPG[/image]

      
 
         SÁNG NAY …
 
Sáng nay ly cafê chợt đắng
Khúc nhạc buồn nghe dạ nao nao
Sáng nay trời xanh như giông bão
Anh nơi đâu? Đang ở nơi đâu?
 
Sáng nay tôi lẻ loi ly cafê đắng
Nỗi đơn côi ,ngày lại sang ngày
Gío ơi sao ko đưa ai trở lại
Tiềm thức chỉ còn những  vặt vãnh lo toan
 
Sáng trôi qua
Cô đơn đầy thêm khi đêm đến
Đường phố cũng buồn …
Người trôi …đời cũng trôi …
 
Những giấc mơ chơi vơi ….
Những làn khói ảo
Vụt bay xa …
Cuối cùng em cũng mất anh …
Chân Trời Tím.
xi,được chưa

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 07:57:20 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 01.03.2008 10:28:19 (permalink)
0
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/727CFFDF85164708B7AC56E16E79B367.JPG[/image]
          SAY …
Rượu say nhưng lòng ta tỉnh
Cố say ,để vô thức quên người
Nhưng lại chợt nhớ trong mem cuồng
Để rồi dại đi tìm nỗi nhớ anh
 
Em say ,đưa mắt nhìn anh kiếm
Ngần ấy long lanh ánh mắt nhìn
Em đem nhung nhớ anh ra đếm
Sao thấy dài ơi sao quá dài
 
Rượu có vì em say màu mắt
Đêm về đừng ngủ giấc chiêm bao
Rượu đã vì em thêm nóng bỏng
Đốt cháy anh cùng em với đêm nay
Chân Trời Tím .



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 01:21:28 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 01.03.2008 10:34:59 (permalink)
0
                                                                                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/E517F01A50264CD99AE006B3FFBDA61D.JPG[/image] 
                            

  Dư...
 
Thiếp ngủ
                          chiêm bao ẩn hiện
Thở giấc
                  va phải nỗi đau
Ngỡ ngàng !
  vô tận 
                              tình mong manh quá
Nhớ anh
                                   thấy mình bỗng dư thừa...
 
Chân trời tím.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 16:57:09 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 38 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9