ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 38 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 01.03.2008 10:47:43 (permalink)
0
    KHÔNG THỂ...
 
Có những điều em không làm được
Chỉ sỏi đá mới làm nên 
Khi em viết một bài thơ
Là anh xây xong cả một đời
 
Khi bài thơ được anh đọc
Đời anh đã có đôi
Và thơ em xin lại
Đem về cất giữ cho riêng
 
Bài thứ 2 em viết tiếp
Một nỗi nhớ sẽ đi qua
Lướt qua vô vàng thành lối nhỏ
Chữa cho xong một vết thương lòng
 
Và rồi lại phân vân
Sỏi đá có chữa được
Hay cũng như em
Vết thương lòng mãi bám .
Chân Trời Tím.
Họa vui hen...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 07:48:50 bởi CTT >
CTT 02.03.2008 08:12:33 (permalink)
0
 
                    
THỨ BẢY...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Thứ bảy bên anh có vui không ?
Ngày có xanh và đêm có trăng?
Bên em mọi ngày đều như vậy
Bỡi thiếu nhau rồi ,có gì vui !
 
Chiều thứ bảy phố phường tươi đẹp
Đai lộ nhiều ngừơi qua kẻ lại
Em lang thang như phố không người
Gío va chạm làm em nỗi nhớ !
 
Thứ bảy chiều …rồi thứ bảy thôi
Thứ bảy xa xôi …thứ bảy về
Phôi pha ..qua rồi chiều thứ bảy
Chân rã rời gõ nhịp đời  trôi .
      Chân TRời Tím.sg.01/03/2008
T7 thế được chưa anh HBN
                                                                                                                                                                                                                                    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 07:54:59 bởi CTT >
CTT 02.03.2008 10:56:54 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/BDD2A8FB99A4418BB1F962CE868BC941.jpg[/image]
 
 
Nỗi nhớ mang hình hài..!
 
Có hẹn nhau đâu mà chờ đợi
Em vẫn đi về với biển chiều nay
Biển vô tư hiền hòa vỗ sóng
Bờ Cát kia trăm năm vẩn dại khờ
 
Tay đưa nhặt vỏ ốc màu tím
Giống hình hài nỗi nhớ em đang mang 
Điều phi lý trở nên có lý
Bởi vu vơ nên thấy biển dịu hiền
 
Gởi biển “nỗi  nhớ mang hình hài”
Chở dùm nhé, và xin đừng cười nhé
Bởi chỉ biển hiểu thấu cội nguồn
Người vô tình người nên chẳng bíêt đâu !
Chân Trời Tím .
(đáp lễ nè...)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 07:54:08 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 02.03.2008 12:03:51 (permalink)
0
Không thể buộc nhau...!
 
Không thể buộc anh …
Cũng như không thể buộc nhau
Dửng dưng xa lạ
Đưa mắt hững hờ
Em không thể buộc anh
Đêm về sợi nhớ
Giây phút xao lòng
Em không thể buộc anh …
 
Chiều nay em lại nhớ
Đau thắt từng cơn như trời giông bão
Em góp nhặt thả vào ký ức
Ký ức nằm sâu ,nổi nhớ nằm gần
Em chợt nhận ra
Hai ta không thể
Cứ mặc đời đưa đẩy
Cứ mặc tình nhớ nhung
Giữ trong lòng nhau một chút
Để gọi là nhung nhớ ngàn sau …
Chân Trời Tím.
Mượn ý bạn tí hen
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 07:53:36 bởi CTT >
CTT 02.03.2008 13:51:02 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/47DDE443D2EF48CCB4C34F2DA353AC2D.JPG[/image]
  KHÔNG ĐỀ..T...T..
 
 Đời buồn quá ai ..ơi
Thấp thóang thoi đưa nửa cuộc đời
Tìm nhau khi cuộc đời bề bộn
Có nhau không !...sao xa vời
 
Chữ buồn đi với chữ đau
Tình em khờ dại đến ngu mê
Tiếc cho lòng sợi thương sợi nhớ
Và có ngày ta sẽ có nhau ?
 
Anh và em đã nửa cuộc đời
Nửa dòng đời với lắm lo toan
Lòng em vàng võ từng giây nhớ
Đời buồn dai dẵng mối tình si
 
Em sẽ xa ,xa anh nơi đó
Nơi buớc  đời ta không có nhau
Một lần lầm lỡ gót chân anh
Chân vụng về dời mãi chưa xa.
Chân Trời Tím.
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 17:17:56 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
Nguyên Đỗ 03.03.2008 03:13:49 (permalink)
0
Ngày Hội 8/3
Phụ Nữ Quốc Tế
 
 
Anh vẫn nhớ 8 tháng Ba ngày hội
Tuyên dương người phụ nữ khắp nơi nơi
Ngày Phụ Nữ Quốc Tế đến đây rồi
Khắp đây đó tổ chức như đại hội
 
Em có đến Đại Học Luật Hà Nội
Ghé hàng Len rực rỡ với muôn hoa
Anh chị em gặp gỡ kết giao hòa
Miệng: luật sư, bàn tay hoa: thiếu nữ
 
Chỗ triển lãm cũng là nơi tình tự
Trổ Công Dung Ngôn Hạnh chị em ta
Sáng ngời lên đôi mắt, lời mặn mà
Tranh đấu mạnh cho công bình chân lý
 
Những sinh viên của quê hương, thế kỷ
Dám tiền phong cho chân lý Việt Nam
Rạng tổ tiên giòng giống Việt núi Lam
Gương Thị Lộ cạnh quan sư Nguyễn Trãi
 
Đã bình đẳng giữa con trai con gái
Đem sức, tài phục vụ cả non sông
Giữ lòng son, tỏa thiện chí Lạc Hồng
Thưở Âu Cơ bên Lạc Long dựng nước
 
Danh Trưng, Triệu sáng ngời ngàn năm trước
Phụ nữ mình đâu có kém chi ai
Đang vung tay, thử trí với trong ngòai
Vinh danh Em ngày hội vui Phụ Nữ
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2008 03:21:32 bởi Nguyên Đỗ >
CTT 03.03.2008 19:12:46 (permalink)
0

                       Tự sự đời ….
 
Đời chỉ vô thường với hư không
Xin người đừng nụ cười gian dối
Được có – tan biến hóa hư vô
Tìm ngóng mãi chỉ tòan lời vọng ngữ
 
Em – một kẻ bàng quang số phận
Mĩm cười –những góc cạnh cuộc đời
Vòng tròn cuộc đời như tưởng vỡ
Chập chờn khía cạnh của thời gian
 
Anh –sống cuộc đời như thăng hoa
Cầu tòan trong thác ghềnh cuộc sống
Có bao nhiêu thực hư  cõi tận
Ngã nẻo nào đưa ta hôm nay ..
Tg CTT
                           
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 07:52:36 bởi CTT >
CTT 04.03.2008 12:08:38 (permalink)
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/2F0933A1AEDF4E739A45F5E9F9857E21.JPG[/image]

Đừng tìm …!
 
Anh ơi đừng tìm đến
       Bằng ánh mắt nhìn em
              Đừng ,xin anh đừng đến
                       Để nửa đời em mong !
 
 
Sao anh lại đến tìm ?
      Bằng cái nhìn cười nụ
               Để đêm khuya nỗi nhớ
                      Như chợt dài bên em …!
 
Sao anh chẳng quên đi
      Sao anh chẳng buông trôi
             Anh ơi ,em không thể
                    Tim anh giá băng rồi ..!
 
Chân Trời Tím
Vui với bạn tí ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 07:50:55 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 04.03.2008 12:15:16 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/2459E62490214DFE9297945FDD365B7D.JPG[/image]
 
      NHẮN LỜI …!

 
Anh tặng tôi quà  8 tháng 3
Nhận hay trả ôi nhức cả đầu
Biết lòng anh đó đang thương thầm
Nhưng chớ trách bỡi lòng không vương
 
Đừng như thế hỡi người dưng nhé
Tình một chiều không lỗi nơi em
Tại tình yêu là thần khó tính
Bảo tim em không chứa anh rồi.
 
Anh đừng tặng ,em không hoài vọng
Bởi tim em có ý vương người
Mượn câu thơ nói lời từ chối
Hãy xem như hoa có chủ rồi...

Chân Trời Tím …

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 16:39:47 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 04.03.2008 12:20:06 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/E7050BD9EF4646D4A2C3191BC4C9D421.JPG[/image]

MỘT GIỌT NƯỚC MẮT...

Một giọt nước mắt  rơi ra
     khi nghĩ về anh nơi đó
Một giọt nước mắt
     khóc cho em
        giật mình
             thức tỉnh
Anh và em
      vì đâu nỗi đau
           rơi rớt đáy sầu …!
 
Gịot nước mắt nguyên vẹn nỗi đau 
      khóc cho tim em
           thèm được phá tung định kiến
                  thèm được đi hoang
                        sống cho chính mình
                               không kiếm tìm. xa xỉ
                         nhưng mọi điều
                  không đơn giản
           chợt nhận ra ,chồn chân 
      lòng Mõi mệt,
cô đơn.
Chân Trời Tím.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 16:21:04 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
NuocMatMuaThu 04.03.2008 22:24:27 (permalink)
0
 
 
 
THIÊN ĐƯỜNG TÌNH
            TA ĐI
 
Chúc xin màu nắng vẫn còn
Đẹp trong lòng của linh hồn người Thơ
Vẫn hòai mãi cứ mộng mơ
Bóng hình ai đó một thời kiêu sa
 
Say trong tiếng nhớ đậm đà
Quên đi tất cả tình là giây oan
Tay bên thiếp nắm tay chàng
Cùng nhau lạc giữa thiên đàn trăng hoa
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
 
Thu xin mến chào sis Chân Trời Tím vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn sis đã ghé vào thăm Thu mấy ngày qua và đã lưu lại đôi bài thơ hay cùng những lời chúc lành mến tặng, Thu thành thật cảm kích nhiều, và Thu cũng xin phép được gởi lời mến chúc sis cùng gia đình một cuộc sống bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, và nhất là hồn thơ của sis, sẽ sớm tràn đầy với những lời tự tình thật đẹp, mong sis bảo trọng và có một đêm bình an và thật dễ thương nơi quê Mẹ, và Thu cũng xin nguyện cầu sao cho cuộc sống của sis mãi mãi yên vui và lòng luôn nở đẹp như những đoá Hoa đáng yêu trên :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________
 

 
CTT 05.03.2008 02:14:29 (permalink)
0
                         
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/2267F2F74DC44A6CA607A1CA6E6FE7EA.JPG[/image]
CÓ PHẢI...LÀ ANH???
 
Ta đi...nhặt lại chính mình
Giữa dòng đời nghiệt nghe tình xót xa
Anh là nỗi nhớ hôm qua
Ghi vào ký ức lòng mà chữa phai
 
Ta đi.....nhặt lá vàng bay
Về mang ghép lại những ngày đau thương
Phải anh là....giọt mưa tuôn
Từ đâu đổ nhẹ gieo buồn khắp nơi???
 
Ta đi...đi mãi giữa đời
Chợt nghe lạc lõng giữa trời Xuân sang
Dừng chân đếm bước hoang mang
Nghe hồn thơ khóc....lỡ làng ai ơi
 
Vô tình....ta để đánh rơi
Chữ Thương vần Nhớ trong lời thơ đan
Phải anh....là gió đêm mang
Bao ngàn tỉếc nuối....tay đàn em buông???
 
NuocMatMuaThu
 
GÓP NHẶT...
                LÀM CHI..?
 
Em ơi...góp nhặt  làm chi?
Dòng đời nghiệt ngã,rã rời đớn đau
"Đi qua nỗi nhớ" nha em 
Cho vào dĩ vãng ,hôm nay vui cười.
 
Em ơi...buông tay phím sầu
Cuộc đời còn lại hãy đừng xót thương
Gịot mưa...buông rơi bất chợt
Đưa tay ta hứng cho đầy tim yêu.
 
Em đi...thương mãi cuộc đời
Bên em bè bạn ,cùng thơ chia sầu
Chẳng phải em ,chẳng phải ai
Đời buồn vạn lối  nỗi sầu vạn nơi.
 
Em ơi...hãy để rớt rơi
"Hình hài nỗi nhớ" trong lởi thơ kia
Bao nhiêu thực hư cõi tạm
Nhớ thương ,mong nhớ ngỡ ngàng nỗi đau.
 
Chân Trời Tím.
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 13:06:48 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 07.03.2008 02:13:23 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/DAA911C5D182490C984E541AB642582D.JPG[/image]
MỘT CHIẾC LÁ..!
 
Một chiếc lá chờ rơi
Giữa dòng cuộc đời buồn
Có một chiếc lá rơi
Lìa cành như khóc vội
 
Chiếc lá đang còn xanh
Chớ lìa cành xa vội
Lá  chưa đã chuyển màu
Chớ đừng vội bay nhé .
 
Một chiếc lá đang rơi
Nhắc nhau kỷ niệm xưa
Anh phương trời cách biệt
Tôi lá hãy còn vương
 
Một chiếc lá t_k
Người ơi còn có nhớ
Một chiếc lá xa rồi
Bởi dòng đời buồn trôi .
Chân Trời Tím .
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 13:29:32 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
huongtuyet274 07.03.2008 08:22:44 (permalink)
0
              NỖI NHỚ!
 
Có dễ không, cái nỗi nhớ cuối cùng
Cứ nằng nặng cứ vương mang khối óc
Làm sao đây ta bỏ qua, sàng lọc
Để nỗi nhớ nào còn cất lại,... bỏ đi?
 
Nỗi nhớ mà như một mối tình si
Cuốn lấy thân ta như ký sinh tầm gửi
Như cái bóng vô hình vẫn đa mang lầm lũi
Trong suốt cuộc đời, chỉ cát bụi mới rời xa.
 
Cứ để yên đừng cố bắt đi qua
Đừng cố ép tim phủi xa mờ...nỗi nhớ
Vì trong ấy, những yêu thương dang dở
Hạnh phúc cũng nhiều với mệt mỏi cô liêu
 
Thôi cứ vậy đi, theo cơn gió ban chiều
Thổi chúng về đâu, đành nương lòng theo đấy
Để nỗi nhớ chẳng ôm bờ lau sậy
Lặng lẽ một mình, nỗi nhớ bám chơ vơ
 
Không đa đoan, hay lạnh lẽo hững hờ
Không oán trách ai hay ngạu ngùng tan vỡ
Không thương cảm hay gồng mình lo sợ
Hãy giữ chặt hồn...giữ nối nhớ vào thơ!
 
Để một mai, khi bừng tỉnh cơn mơ
Ta mới nhận ra ta vẫn còn nỗi nhớ
Vẫn cay đắng, và một lần lầm lỡ
Bài học đường đời.....là thực đấy... ngẩn ngơ!
 
                                HuongTuyet274
 
Chúc CTT một ngày 8-3 vui vẻ và hạnh phúc!
CTT 07.03.2008 11:30:44 (permalink)
0
 
 Mượn.....!
 
Mượn nỗi nhớ để lãng quên
Mượn nụ cười để xua đi nỗi buồn
Mượn đêm khuya để khắc khỏai
Mượn anh nơi đó để mà nhớ thương.
 
Hôm qua cũng bởi tơ trời
Vương vào sợi nhớ để mình có nhau
Hôm nay anh đã xa rồi
Một mình ngạo nghễ…khóc rồi đó sao ?
 
Mượn thời gian, vùi thương nhớ
Em xin trả lại tháng ngày nhớ anh 
Mượn ,vay mượn rồi phải trả
Bởi vì anh không dành cho riêng em .
Chân Trời Tím .
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 00:22:52 bởi Chân Trời Tím >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 38 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9