ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 38 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 562 bài trong đề mục
giotmuatim 07.03.2008 21:29:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím

 Mượn.....!
 
Mượn nỗi nhớ để lãng quên
Mượn nụ cười để xua đi nỗi buồn
Mượn đêm khuya để khắc khỏai
Mượn anh nơi đó để mà nhớ thương.
 
Hôm qua cũng bởi tơ trời
Vương vào sợi nhớ để mình có nhau
Hôm nay anh đã xa rồi
Một mình ngạo nghễ…khóc rồi đó sao ?
 
Mượn thời gian, vùi thương nhớ
Em xin trả lại tháng ngày nhớ anh 
Mượn ,vay mượn rồi phải trả
Bởi vì anh không dành cho riêng em .
Chân Trời Tím .
 


CÙNG MƯỢN[sm=giggle.gif]
Mượn đôi mắt để lệ tuôn
Mượn môi xinh để cười xua nỗi buồn
Mượn  tim óc để vấn vương
Mượn lời thơ để trút sầu tâm tư
 
Mượn cây bút nhỏ viết tên
Mượn màu mực Tím đề lên trang này
Mượn Chân Trời kẻ đường mây
Mượn Giọt Mưa rót cho đầy biển khơi
 
Hôm qua cũng vẫn người dưng
Hôm nay sao đã kim bằng hoạ thơ
Ngày mai xin chớ tảng lờ
Gặp nhau hãy nhớ ầu ơ "Tím à "...!
*GMT.7/3/08
Thân hoạ cùng Tím tỷ tỷ
 
 
 
 
Du mùa đông 07.03.2008 23:22:35 (permalink)
0

Trích đoạn: giotmuatim


Trích đoạn: Chân Trời Tím

 Mượn.....!
 
Mượn nỗi nhớ để lãng quên
Mượn nụ cười để xua đi nỗi buồn
Mượn đêm khuya để khắc khỏai
Mượn anh nơi đó để mà nhớ thương.
 
Hôm qua cũng bởi tơ trời
Vương vào sợi nhớ để mình có nhau
Hôm nay anh đã xa rồi
Một mình ngạo nghễ…khóc rồi đó sao ?
 
Mượn thời gian, vùi thương nhớ
Em xin trả lại tháng ngày nhớ anh 
Mượn ,vay mượn rồi phải trả
Bởi vì anh không dành cho riêng em .
Chân Trời Tím .
 


CÙNG MƯỢN[sm=giggle.gif]
Mượn đôi mắt để lệ tuôn
Mượn môi xinh để cười xua nỗi buồn
Mượn  tim óc để vấn vương
Mượn lời thơ để trút sầu tâm tư
 
Mượn cây bút nhỏ viết tên
Mượn màu mực Tím đề lên trang này
Mượn Chân Trời kẻ đường mây
Mượn Giọt Mưa rót cho đầy biển khơi
 
Hôm qua cũng vẫn người dưng
Hôm nay sao đã kim bằng hoạ thơ
Ngày mai xin chớ tảng lờ
Gặp nhau hãy nhớ ầu ơ "Tím à "...!
*GMT.7/3/08
Thân hoạ cùng Tím tỷ tỷ
 
 
 
 


 
Ôi! những vần thơ mới lạ lùng làm sao....
CTT 08.03.2008 09:34:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Du mùa đông

Ôi! những vần thơ mới lạ lùng làm sao....

 
Hi Du mùa đông !
Cám ơn vì đã ghé nhà ,nhưng eo ơi lạnh wá ,cả một mùa đông đến nhà Tím sao chị nổi nè...
Vui hen .
 
CTT 08.03.2008 09:54:50 (permalink)
0
 
XIN LỖI ANH !
 
Xin lỗi anh !những gì nông nỗi
Xin lỗi tôi! nửa đời còn dại
Bởi dòng đời muôn trùng bất biến
Không giản đơn như chính nỗi lòng.
 
Xin lỗi anh !những gì lầm lỗi
Xin lỗi tôi !nông cạn nghĩ suy
Đường đời ngỡ tưởng thênh thang rộng
Chật hẹp vô cùng,chật nỗi đau
 
Xin lỗi nhau ! những gì va phải?
Cám ơn anh ,đã chỉ sai lầm
Xin thêm tí ,chút hờn chút ghét 
Thêm tí nửa cũng mà chẳng sao 
 
Dù lỗi anh ! dù em đã biết
Xin lỗi tôi ! giữ chút dại khờ
Xin lỗi anh ! mặc cứ ghét hờn
Vẫn giữ lại mình ,xin lỗi Anh !
 
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 20:15:00 bởi Chân Trời Tím >
CTT 08.03.2008 14:03:45 (permalink)
0

Trích đoạn: giotmuatim


 


CÙNG MƯỢN[sm=giggle.gif]
Mượn đôi mắt để lệ tuôn
Mượn môi xinh để cười xua nỗi buồn
Mượn  tim óc để vấn vương
Mượn lời thơ để trút sầu tâm tư
 
Mượn cây bút nhỏ viết tên
Mượn màu mực Tím đề lên trang này
Mượn Chân Trời kẻ đường mây
Mượn Giọt Mưa rót cho đầy biển khơi
 
Hôm qua cũng vẫn người dưng
Hôm nay sao đã kim bằng hoạ thơ
Ngày mai xin chớ tảng lờ
Gặp nhau hãy nhớ ầu ơ "Tím à "...!
*GMT.7/3/08
Thân hoạ cùng Tím tỷ tỷ
 
 
 
 



Cám ơn bài thơ họa của Tím hiền muộn nhé...
 
TRẢ....!
 
Trả anh giọt lệ hôm nào
Trả nỗi buồn ,để xin đón niềm vui
Trả con tim thôi vấn vương
Trả đêm khuya khắc khoải câu thơ buồn.
 
Trà em "nỗi nhớ đi qua "
Trả tim chung thủy về nhà mẹ cha
Trả buồn chân trời màu tím
Trả nhau đường tình biên giới em anh
 
Người dưng cứ thế người dưng
Họ hàng chi nhỉ để rôi vấn vương
Gặp nhau xin cứ làm ngơ
Về không mộng ảo ,ai ơi nhớ hoài.
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 20:16:24 bởi Chân Trời Tím >
CTT 09.03.2008 07:46:20 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/4F743BB4407A40C081DBCF64093F26A8.JPG[/image]
MỘT MÌNH THÔI...!
 
8 Tháng 3 vẫn một mình
Chơi vơi đêm vắng ,một mình em thôi
Lá vàng rơi rụng bên thềm
Gío đưa thương nhớ thổi về với em.
 
Thấy nhau ngày 8 tháng 3
Online thấy đó ,chưa từng biết nhau
Lạnh lùng như tựa sang đông
Đang Xuân mà buốt lạnh như cắt lòng
 
8 Tháng 3 ,một mình thôi
Một mình dạo nét,thơ vui chọc người
Không hồng,câu chúc anh ơi
Tim côi đơn lẻ ,rụng rơi nỗi buồn.
 
Chân Trời Tím.sg.4g sáng 09/03/2008
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 22:25:29 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
huongtuyet274 09.03.2008 08:41:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím

MỘT MÌNH THÔI...!
 
8 Tháng 3 vẩn một mình
Chơi vơi đêm vắng ,một mình em thôi
Lá vàng rơi rụng bên thềm
Gío đưa thương nhớ thổi về với em.
 
Thấy nhau ngày 8 tháng 3
Online thấy đó ,chưa từng biết nhau
Lạnh lùng như tựa sang đông
Đang Xuân mà buốt lạnh như cắt lòng
 
8 Tháng 3 ,một mình thôi
Một mình dạo nét,thơ vui chọc người
Không hồng,câu chúc anh ơi
Tim côi đơn lẻ ,rụng rơi nỗi buồn.
 
Chân Trời Tím.sg.4g sáng 09/03/2008
 


     8-3 CÔ ĐƠN
 
Chẳng ai nghe buốt giá
Trái tim em âm thầm
Tháng 3 ngày mùng 8
Trôi về mưa lâm thâm
 
Chơi vơi trong nỗi nhớ
Đơn độc trong hoang mang
Em đi tìm kí ức
Của ngày xưa phai tàn
 
Nào con đường nắng gió
Nào lá vàng phủ rơi
Nào đôi bàn tay nhỏ
Của ngày xưa...đâu rồi
 
Lại một mình anh ạ!
Một mình chỉ mình thôi
Lạnh lùng em thương nhớ
Thuở khi mình chưa phôi
 
Em đi tìm chút nắng
Cho cuộc tình đắng cay
Mà dường như em đã
Đi quá đà...cơn say!
 
Ồ thì ra em mộng
Trong muôn ngàn xót xa
8 Tháng 3 thôi nhé!
Em chôn vùi...tình ta!
 
                   HuongTuyet274
 
 
CTT 10.03.2008 00:41:23 (permalink)
0
9 Tháng 3
 
9 tháng 3 ,mua  nỗi buồn
Bởi đời hờ hững ,nỗi buồn theo mang
Kỷ niệm giờ  thêm kỷ niệm
Bởi do duyên số,hay  mình đa đoan. 
 
Buồn lại về 9 tháng 3
Vì đâu như thế,đau lòng với nhau
Hờ hững lại thêm hững hờ
Nỗi lòng đau buốt ,vì ai cố tình
 
9 tháng 3 ,đêm về khóc
Vui đâu không thấy ,rước sầu vô tim
Không gì đau thế ai ơi
Sao mang thương tổn,tim đơn lẻ buồn .
 
Chân Trời Tím..sg.12g40. 09/03/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 13:06:44 bởi Chân Trời Tím >
CTT 10.03.2008 13:16:50 (permalink)
0
NHẮN VỚI ANH !
 
Em vẫn biết ,em với anh không thể
Cuộc đời này,tình ta quan trọng không?
Em với anh hai ta còn xa lạ
Chớ ghét hờn đau xót nỗi lòng nhau .
 
Em không dám nghĩ hai ta sẽ đến
Hôm nay được vui lòng đã tươi cười
Ngày mai em anh có thể xa rồi
Nỗi vui đêm nay cùng nhau chia sẻ.
 
Anh hôm nay khác không anh ngày mai?
Anh có khác nhưng em đây vẫn vậy
Cuộc đời không là thơ ,em bíêt thế
Nhưng  lời thơ em còn mãi ngày mai
 
Chẳng có gì quan trong lắm đâu anh ?
Cũng là gió,nắng mưa và kỷ niệm
Đời đã buồn thêm một tí chẳng sao
Rộng lớn thênh thang ,mình em bé nhỏ. 
 
Và lúc này em với anh hờn giận
Có ghét anh không? nhưng em chẳng ghét
Dù trong lòng nỗi buồn đau chua xót
Bởi chẳng hiểu em ,anh nở buông lời .
 
Em hiểu rằng mỗi lúc ta thật xa
Vì anh đã có người chung lối mộng
Em xin chúc anh đong đầy hạnh phúc
Em trở về nỗi cô đơn riêng em.
 
Anh ơi ,đó là lời em muốn nhắn!
Trả lại anh ,nguồn cội của nhớ thương
Em vẫn sống ,vẫn chung tình nỗi nhớ
Bởi vì em vẫn luôn là chính em .
 
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 13:17:54 bởi Chân Trời Tím >
CTT 10.03.2008 14:03:46 (permalink)
0
Giản dị...!
 
Một tí yêu thương
em trao anh vội vã
làm phiền hà
cuộc sống của anh …
Xin thêm một tí nỗi buồn
để trả lại anh lời yêu vội vàng
Phút giây …
tim em lỡ nhịp..
Vội vã…
Đành thôi
Xin lại …
yêu thương trao người.
Em vì….
cảm xúc yêu thương
nên xin giữ lại nụ cười của anh
Xin ,đừng làm tim thêm nhức nhối
dòng đời 
 trôi mãi  không ngừng
Yêu thương trao anh giản dị
Không nhận
xin anh trả lại
nỗi nhớ  hình hài
thương yêu  ….
Chân Trời Tím .
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 14:11:16 bởi Chân Trời Tím >
huongtuyet274 10.03.2008 17:04:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím

NHẮN VỚI ANH !
 
................................. 
Anh ơi ,đó là lời em muốn nhắn!
Trả lại anh ,nguồn cội của nhớ thương
Em vẫn sống ,vẫn chung tình nỗi nhớ
Bởi vì em vẫn luôn là chính em .
 
Chân Trời Tím.


 
TAN NÁT

Anh biết rằng em vẫn chính là em
Dù nỗi nhớ có quắtquay rực lửa
Và mỗi đêm linh hồn anh chảy nhựa
Anh vẫn nguyện cầu...ta sẽ mãi bên nhau

Kí ức xưa nay ân ái phai màu
Không oán hờn ghen, không trách tình tan vỡ
Em quay bước anh ôm lòng lo sợ
Lỡ một ngày....ta lại...nắm tay nhau

Cùng hoang mang, khi phận số sang giàu
Khi nỗi nhớ em trở về anh da diết
Làm sao được những nỗi lòng tha thiết
Ngậm ân tình anh đây biết làm sao?

Gió nắng mưa, kỉ niệm vẫn thét gào
Đâu có lặng im như tâm hồn em nghĩ
Bởi đâu yêu, nên em không bi lụy
Không thể, hay là cố cay đắng rời ra

Hờn giận nhau ư?Tình như dải ngân hà
Rộng lớn đắm say men tình anh trong đó
Đâu vô cớ như hồn cây tình cỏ
Mà giận hờn mà chua ghét về em

Cứ nhìn di, và hãy ngẫm nghĩ xem
Lối mộng ngày xưa anh cùng ai vun đắp
Những ân ái đã cùng ai góp nhặt
Để bây giờ...em lại nói...phụ em

Hoa lá rơi tàn vì câu nói đau thêm
Xát muối lòng ai, vương tim từng vết cắt
Hạnh phúc ư? Anh không cần lượm lặt
Khi chẳng được cùng ai son sắt thủy chung

Cảm ơn em, về lời chúc mông lung
Anh sẽ cố thôi cố gánh gồng cuộc sống
Cố cam chịu những lụy si bi vọng
Và nguyện cầu...em sẽ được bình an!

                           HuongTuyet274
 
Cảm ơn chị CTT đã ghé nhà em, chcus chi vui vẻ và hạnh phúc!Chị rãnh cứ ghé phá nhé!

CTT 11.03.2008 09:26:08 (permalink)
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/E3F03FF2A0C44ADBB6EA0AA538D3097E.JPG[/image]
 
Viết cho Em.....!
 
Cứng rắn đến nỗi tưởng mình không khóc
Ngạo nghễ bật cười ,nói đùa buâng quơ
Điều đơn giản em hiểu ra tất cả
Tình yêu không thể chỉ đến một chiều.
 
Lời thơ này em nhắn sự chia xa
Và bỗng nhiên tâm hồn em giá lạnh
Đến bao giờ em trở nên hờ hững
Sợ khi đã già lại  nồng nàn hơn.
Chân Trời Tím.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 22:42:03 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 11.03.2008 09:44:32 (permalink)
0
 
Không đề…tt…!
 
Lâu rồi em không biết hẹn hò
Thời gian cứ vô tình trôi mãi
Lâu rồi em “đi qua nỗi nhớ”
Chờ đợi điều gì chẳng bíêt đâu.
 
Đã qua rồi cái tuổi khờ dại
Sao vụng về đêm vắng mình thôi
Nỗi nhớ đi qua sao gầy gò
Đêm dài lại chải nổi nhớ thương .
 
Em không ai trái tim khỏang trống
Đường đời giật mình sao lạ lẫm
Tuổi đời quá nửa vẫn loay hoay 
Dáng ai thấp thóang ,mơ hay thật?
 
Chân Trời Tím.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 13:30:50 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 11.03.2008 10:58:24 (permalink)
0
 
     Anh là gì …tt…!
 
Anh là gì sao phải nhớ?
Phải thao thức trằn trọc bơ vơ hòai
Anh là gì sao len lỏi
Cả giấc mơ,giấc mộng với em nè !
 
Anh là gì sao ray rức
Trong giấc ngủ em vẫn thức gọi tên
Anh là gì là gì vậy ?
Đọa đầy tim em ,sao vậy à ơi ..!
Chân Trời Tím .
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 11:14:09 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
huongtuyet274 12.03.2008 07:10:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím

 
     Anh là gì …tt…!
 
Anh là gì sao phải nhớ?
Phải thao thức trằn trọc bơ vơ hòai
Anh là gì sao len lỏi
Cả giấc mơ,giấc mộng với em nè !
 
Anh là gì sao ray rức
Trong giấc ngủ em vẫn thức gọi tên
Anh là gì là gì vậy ?
Đọa đầy tim em ,sao vậy à ơi ..!
Chân Trời Tím .
 


 
               ANH LÀ...!
 
Anh là gì....một nửa trái tim em
Là ngơ ngẩn trong tâm hồn thơ mộng
Anh là gì...là gió xuân lồng lộng
Để đêm về em trằn trọc, bâng khuâng
 
Em gặp anh khi tia nắng mùa xuân
Vừa ló khỏi mây, cái đông buồn lạnh giá
Và lúc ấy, thời gian như hối hả
Chạy qua tình len lỏi mộng ảo mê
 
Anh là gì... là quá khứ nhiêu khê
Là hạnh phúc em, tình yêu thương ngây ngất
Anh là gì...là chính anh rất thật
Là người thương là một nửa cuộc đời
 
Dẫu chia ly cay đắng chẳng đôi nơi
Bởi đã ghép tim ghép tâm hồn nhau lại
Trong giấc  ngủ hay miên man vụn vãi
Anh vẫn êm đềm là cái bóng cạnh em
 
Câu à ơi ru giấc ngủ mỗi đêm
Cũng chính là anh vương ân tình vào mộng
Cũng say đắm trên trời xuân cao rộng
Hãt khúc ngọt ngào ru giấc mộng đời em!
 
                               HuongTuyet274
 
Chị phá em, em phá lại!Chúc chị luôn vui!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 38 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9