ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 38 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 14.03.2008 14:39:25 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274


Có tình yêu mới rùi!Chị khao đi chứ, đừng ngẫm về bến xưa nữa chị à!Chúc vui nghen chị!


Vô tình mở lại mail xưa
Nên nhìn thấy được khi xưa mình khờ
Nào đâu em có mộng mơ 
Lời yêu thương ấy giấc mơ tình nồng.
CTT.
Wúynh em bây giờ ,tình yêu mới đâu mà có chứ?chưa có đâu em chzai ơi ,bến xưa qua rùi ,xa xa lắm rùi ,tỷ không còn nhớ nửa dâu...
Vui mãi cùng thơ em nhé...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3448290BE4724BCC912FF67DA8A64E21.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 00:38:03 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
huongtuyet274 14.03.2008 15:13:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím


Trích đoạn: huongtuyet274


Có tình yêu mới rùi!Chị khao đi chứ, đừng ngẫm về bến xưa nữa chị à!Chúc vui nghen chị!


Vô tình mở lại mail xưa
Nên nhìn thấy được khi xưa mình khờ
Nào đâu em có mộng mơ 
Lời yêu thương ấy giấc mơ tình nồng.
CTT.
Wúynh em bây giờ ,tình yêu mới đâu mà có chứ?chưa có đâu em chzai ơi ,bến xưa qua rùi ,xa xa lắm rùi ,tỷ không còn nhớ nửa dâu...
Vui mãi cùng thơ em nhé...



 
Em vừa nhận được tình anh
Thế mà nay chối quẩn quanh xoay vòng
Đã yêu nhau đến hoài mong
Thì là tình mới ấm nồng hương mơ
Thôi đừng suy nghĩ vẩn vơ
Để tình lại nhạt...dại khờ...tội anh!
 
                                  HuongTuyet274
 
Wuýnh em cũng được, nhưng Chị có new love là thật mà, chứng cứ rành rành ở trên kìa, thế mà không khao...ki bo ghê!
CTT 14.03.2008 17:27:05 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274
 
Wuýnh em cũng được, nhưng Chị có new love là thật mà, chứng cứ rành rành ở trên kìa, thế mà không khao...ki bo ghê!

 
.....
Em đâu thế ! đâu hoang dại cô đơn
Bởi tình này chỉ là tình em vương

Trong tình yêu phải đến từ hai phía
Tình một chiều trách bởi tại tơ duyên 
 ...........
Đọc đi nè....hiểu chưa?...ác....hichic...hic....
NuocMatMuaThu 14.03.2008 23:50:57 (permalink)
0
 
 
 
 
Thu xin mến chào sis Chân Trời Tím sis vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất cảm ơn chị đã ghé vào thăm trang thơ của Thu mấy ngày qua và đã bỏ quên lại một thư pháp cùng với một bài thơ hay mến tặng, hôm nay cho phép em được dán lại trong trang nhà của sis cùng với đôi dòng phúc họa mộc mạc của mình, và Thu xin luôn mến chúc chị hồn thơ luôn đầy mãi với những ân tình, cùng với một đêm ngủ ngon, mơ nhiều mộng lành và thật dễ thương và Thu xin cảm tạ thật nhiều cho những lời chúc lành của chị, và cầu xin chị mãi được bình an cùng với hồn thơ
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________________
 
huongtuyet274 15.03.2008 13:03:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím


Trích đoạn: huongtuyet274

Wuýnh em cũng được, nhưng Chị có new love là thật mà, chứng cứ rành rành ở trên kìa, thế mà không khao...ki bo ghê!


.....
Em đâu thế ! đâu hoang dại cô đơn
Bởi tình này chỉ là tình em vương

Trong tình yêu phải đến từ hai phía
Tình một chiều trách bởi tại tơ duyên 
 ...........
Đọc đi nè....hiểu chưa?...ác....hichic...hic....

 
            AN PHẬN
 
Anh hiểu rồi nên mới viết vậy thôi
Viết tiếp lời em khúc ân tình chưa ngỏ
Đã yêu nhau anh xin em hãy tỏ
Bởi lẽ duyên mình đâu vụng dại đơn phương
 
Tình của em, em nghĩ chỉ là vương
Nhưng biết được đâu trong cõi lòng anh đấy
Bóng hình em vẫn luôn trào sống dậy
Lớp lớp yêu đương cứ bao phủ cao dầy
 
Thôi đã cạn rồi anh biết nói gì đây
Hai phía tình yêu cũng đã đầy thi luật
Chỉ đau xót cho nỗi buồn sầu uất
Em trách duyên trời...anh chẳng thể đổi thay
 
Cứ để vậy đi cho sô kiếp an bày
Em vẫn là em của ngày xưa vụng dại
Ôm một bóng trong vô hình xa ngái
Để anh dại khờ....lặng lẽ ghép vần thơ!
 
                               HuongTuyet274
 
Phá em!Em phá lại, đáng đời!...Chị mà phá nữa thì chít với em!hờ hờ....
CTT 17.03.2008 23:03:21 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
 
Thu xin mến chào sis Chân Trời Tím sis vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất cảm ơn chị đã ghé vào thăm trang thơ của Thu mấy ngày qua và đã bỏ quên lại một thư pháp cùng với một bài thơ hay mến tặng, hôm nay cho phép em được dán lại trong trang nhà của sis cùng với đôi dòng phúc họa mộc mạc của mình, và Thu xin luôn mến chúc chị hồn thơ luôn đầy mãi với những ân tình, cùng với một đêm ngủ ngon, mơ nhiều mộng lành và thật dễ thương và Thu xin cảm tạ thật nhiều cho những lời chúc lành của chị, và cầu xin chị mãi được bình an cùng với hồn thơ
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________________
 


 
NMMT thương !
Hôm giờ sis bận wá không trả lời cho NMMT được,và hồn thơ cũng đi trốn đâu mất rồi ,hihihi...
Cám ơn bài thơ em gởi tặng sis nhé ,mượt mà...nhưng cũng u buồn nhiều wá....cố lên em nhé....hay vui khi vẫn còn cười được em hen...
CTT 17.03.2008 23:58:04 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

          AN PHẬN

Anh hiểu rồi nên mới viết vậy thôi
Viết tiếp lời em khúc ân tình chưa ngỏ
Đã yêu nhau anh xin em hãy tỏ
Bởi lẽ duyên mình đâu vụng dại đơn phương

Tình của em, em nghĩ chỉ là vương
Nhưng biết được đâu trong cõi lòng anh đấy
Bóng hình em vẫn luôn trào sống dậy
Lớp lớp yêu đương cứ bao phủ cao dầy

Thôi đã cạn rồi anh biết nói gì đây
Hai phía tình yêu cũng đã đầy thi luật
Chỉ đau xót cho nỗi buồn sầu uất
Em trách duyên trời...anh chẳng thể đổi thay

Cứ để vậy đi cho sô kiếp an bày
Em vẫn là em của ngày xưa vụng dại
Ôm một bóng trong vô hình xa ngái
Để anh dại khờ....lặng lẽ ghép vần thơ!

                             HuongTuyet274
 
Phá em!Em phá lại, đáng đời!...Chị mà phá nữa thì chít với em!hờ hờ....


Này Anh nhé..!
 
Này anh nhé,hiểu rồi sao lại thế?
Khúc ân tình anh vứt bỏ còn đâu
Tình của em chỉ là  tình một chiều
Đành nhận lại chứ có trách gì nhau
 
Này anh nhé,yêu thương lỡ trao rồi
Và được biết lòng anh đã có ai
Xin nhận lại chút tình vụng dại
Bắt đền đấy...bởi em không do trời.
 
Này anh nhé,cạn rồi xin đừng nói
Đau xót này đêm về ghép vần thơ
Để biết rằng..tình yêu thế gian này
Anh chẳng phải của em đây...trọn vẹn
 
Này anh nhé ,để vậy kiếp an bày
Và vẫn thấy bóng ai nghiêng nghiêng bước
Này anh cứ ,hãy cứ như là thế
Em vẫn yêu ,dù không bến cuộc đời...
Chân Trời Tím.
Hôm giờ tỷ bận wá ,không phá lại em trai được ,giờ thì đây nè....nhưng sao mà hồn thơ nó chạy mất tiêu rồi...thôi ráng chịu em trai hen....
Vui.
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/041D3AA05E7B4597A60B98F09F74E8EE.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 00:23:26 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 18.03.2008 00:20:44 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/7C6AB6EBD2CC45208CC9F70375E1D50A.jpg[/image]
 
Cổ rồi tình ơi !
 
Không say sao cũng lạc đường
Dong xe lơ đểnh lòng vương vấn gì
Con đường dãy phố em đi
Vô tình va phải,cớ chi bần thần
 
Hôm qua hai ta rất gần
Giờ anh và phố đã lần xa xôi
Tìm về nhặt bóng anh tôi
Đường xưa phố cũ,cổ rồi tình ơi !
 
Rượu không uống sầu vẫn rơi
Thôi thì ta uống, cổ rồi tình ơi !
Chân Trời Tím
Ai biểu chi ko xưa mà cổ nè ...vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 07:42:48 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 18.03.2008 10:55:07 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D595F132C62341EA86F472DEDF54D013.jpg[/image]
 
Mừng sinh nhật huynh Người Cô Đơn.
 
    
Mười lăm tháng ba ngày sinh nhật
Chúc huynh trọn niềm vui tiếng cười
Mừng huynh hạnh phúc tròn ba "mí"
Hiện rõ mặt người  trai nam nhi
 
Bất khuất hiên ngang sống cuộc đời
Thông minh đã sẵn trời ban phú
Đạo đức dồi trao cứu giúp đời
Lòng thành ngẫu hứng tạo vần thơ
 
Chúc huynh sinh nhật vui trọn vẹn
Đêm nay chẳng say chẳng ra về …
 
Chân Trời Tím.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 15:14:35 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 18.03.2008 11:33:21 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/DEC9CF7A70244CBD9465D2C51F5E96DC.JPG[/image]
 
Phố Đêm...sài gòn...
 
Chiều buông xuống
Con phố đã lên đèn
Những dãy nhà ,khu phố cao sang
Ánh đèn nhiều màu ,vẻ đài trang
Ồn ào náo nhiệt nơi đô thị
 
Bên vệ đường ông lão bảy mươi
Cặm cụi ,hì hục bơm lớp vỏ
Dáng già còm cõi đến liêu xiêu
Vẫn phải tìm miếng cơm manh áo .
 
Khu phố cao ánh điện nhà hàng
Từng tốp người giàu sang ghé đến
Vui say chè chén nhiều phung phí
Hò hét kêu la góc phố giàu
 
Một con đường cũng người qua lại
Khập khuyễn đem so thấy buồn cười
Nam thanh nữ tú thì sung sướng
Gìa nua bảy mươi phải nhọc nhằn .
 
Ngày lại ngày cứ tiếp nối trôi
Tạo hóa ban chi lắm sự phiền
Chỉ là hạt cát trong biển cả
Nhói lòng vu vơ cảnh chướng tai .
Chân Trời Tím.
Cảm tác từ ....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 07:43:40 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 18.03.2008 12:00:09 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/DAE19CB5448B43B6B74550D0BD62B15B.JPG[/image]
 
Đã có lần...!
 
Đã có lần …
em đi ngang đời anh
nhắm mắt lại
thả hồn …trôi ….
và anh ơi
sẽ trôi về đâu ,về lại với em .
 
Đã có lần …
em nhặt lại niềm tin
em đánh rơi
vô tư đặt cho anh
và trong phút chốc …
giật mình ngơ ngác …
 
Đã có ngày …
em đi ngang đời anh
con đò cũ …
xuông dòng về bến mới
nỗi nhớ thương xưa …
nghẹn ngào …
 
Chân Trời Tím.
(Hình xấu wá nè em chai ...vui )
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 07:44:30 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 18.03.2008 12:22:22 (permalink)
0
    GỞI BA....!
 
Ba mệt rồi phải không ba ?
Hãy ngủ đi ba ,con vẫn quạt nồng
Thương ba cuộc đời khó nhọc
Bởi đường đời có đôi lần thất vọng
Con vẫn bên ba,chăm từng giấc ngủ
Và đường đời nối tiếp
Ba vững vàng sống cạnh các con nha
Xin ba hãy nở nụ cười
Xoa dịu bớt từng cơn đau của căn bệnh
Con bên ba chăm từng hơi thở
Nối giữa tình thương và nỗi đau thân xác
Xin ba hãy ráng vì con
Có ba tồn tại bên đời chúng con
Hãy cười lên ba ơi !
Để tim con không hằn đau xót
TRở lại nguyên vẹn
Như ba của con ngày hôm qua .
Chân TRời Tím.sg.chợ rẫy.17/03/2008
 
CTT 18.03.2008 12:58:32 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/24DFF8B01C3C4C698478877993C548DC.JPG[/image]
 
Đầy tình nỗi đau..!
 
Nhắm đôi mắt lại
…..ai ơi
Ngày mai
thầm nhặt đời trôi với đời
Xa rồi ta đã …
….buông rơi
Nghẹn lòng ,đau xót
…nghẹn môi,khóc cười
 
Em cho anh đấy
…..nụ cười
Em cho nhân thế
  cười cười môi xinh
 
Em đây giữ lại
….riêng mình
Trái tim bé nhỏ
…………..đầy tình nỗi đau .
Chân Trời Tím
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 15:30:51 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 18.03.2008 13:23:36 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/5BD59D8D37F24107B7775FF15B3897BB.JPG[/image]
 
TIỂN BẠN !
 
Tôi đi tìm nhặt vần thơ chị
Đem về xây mộ người ra đi …
Chôn theo kỷ niệm đã một thời
Cùng người thi sĩ bạc mệnh ơi
 
Tôi khóc cho chị một kiếp người
Giờ thành cát bụi để nhớ thương
Đã lỡ vương đời là thi sĩ
Sao kết cuộc buồn hỡi thế ôi
 
Tôi đốt cho chị một nén hương
Đưa hồn phiêu du miền cực lạc
Hãy sống đời vui ở nơi đó
Xa rời trần gian lắm phũ phàng …
 
Tôi vẫn gom nhặt câu thơ rơi
Chôn chung tình khúc chị một thời
Kết tình vườn thơ chân trời tím
Cùng chị hôm qua một chữ khờ .
Chân Trời Tím.
Khóc thương chị ...cảm xúc ...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 07:45:45 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 18.03.2008 22:44:25 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/B4D54FF13FFD421F911BAE9284A44037.jpg[/image]
 
   NHƯ LÀ...!
 
Như là có chút xuyến xao
Mỗi khi va phải cái nhìn của anh
Như là có chút bần thần
Mỗi khi nhìn thấy online diễn đàn .
 
Như là có chút vẩn vơ
Mỗi khi có dịp bạn bè gặp nhau
Như là có chút nhớ mong
Khi không tin tức dăm hôm bữa liền
 
Như là có chút tị thầm
Mỗi khi anh đó cùng ai chung đường
Như là có chút ngượng ngùng
Đôi khi đỏ mặt thấy anh ngó nhìn
 
Như là có chút nồng nàn
Lời ca em hát ,anh ơi hiểu dùm
Và câu thơ với nỗi niềm
Thương anh cũng bởi con tim thật lòng .
Chân Trời Tím .


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 14:59:29 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 38 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9