ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 38 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 25.03.2008 22:10:20 (permalink)
0
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/1A5FF75AA6D048C68CBC001AC4889F43.JPG[/image]
  Đưa Nhau về Phan Thiết ..!
 
Em  với tỷ đưa nhau về Phan thiết
Đinh Tiên Hòang nơi khu phố nhà em
Kể  nhau  nghe chuyện ký ức ngày xưa
Tuổi thơ em lớn lên cùng  phố biển
 
Kìa ai ngòai ngõ  chào nhau  tiếng lạ
Trong niềm vui đón nhịp bước em về
Em chẳng dấu ngày xưa khi còn bé
Vẫn nhong nhong đi tắm biển mỗi chiều .
 
Chỉ cho nhau những con đường đã mới
Những dãy phố chạy dài bao quanh biển
Em đi xa nên đã  quên lần  gọi
Nhắc nhớ dần những thứ sắp phôi pha …
 
Chia sẽ cho nhau vài kỷ niệm
Ngồi đùa cát Đồi Dương biển vắng
Chỗ ngồi này nếu mai không còn nữa
Hãy khắc ghi kỷ niệm của bây giờ …
Chân Trời Tím.
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 16:59:05 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 26.03.2008 16:10:02 (permalink)
0



Trích đoạn: Đình Thế

Em ở, Anh đi
Lỡ làng duyên kiếp tơ tình mà chi

Thôi Đô thành má phấn môi son
Rượu đời cay, nhạc đời buồn thênh
Em tình nhi nữ
Anh đời quan san

Yêu nhau là gì
Cho thêm duyên nợ
Cho lòng đau hơn....


Đợi Anh...!

Em đợi ,Anh về

Duyên mình lại thắm nồng nàn mà thôi
 
Miền tây ,Đô thành bao xa
Rượi nào chẳng đắng ,nhạc buồn thì hay
Em vẩn em thôi
Anh thời kệ Anh..!
 
Yêu lòng không thực
Sao chẳng đớn đau
Còn duyên hay nợ
Cũng bởi do mình....
Chân Trời Tím.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/DA89D1F0341E4348ABA499C6269C8D8C.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 16:03:05 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 26.03.2008 17:05:32 (permalink)
0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/9C10B5B2C2624FE58C0337A7170583B0.JPG[/image]
 
      Trễ Rồi …?
 
Em đã trễ rồi – vâng em biết ?
Tàu anh rời bến cập bờ tình
Bởi trễ nên mong manh trống hoắc
Em cô đơn đối mặt hững hờ …
 
Ta chẳng là nỗi nhớ cho nhau
Mình em ,lòng đau đầy sợ hãi
Ngày tháng không trở lại bao giờ
Có nhớ thương chỉ là nuối tiếc …
 
Em biết mình chẳng là nỗi đau
Của anh –và tháng ngày phía trước
Em độc thoại đời mình tĩnh mịch
Bằng câu nhớ ,lạc bóng đời nhau …
Chân Trời Tím .


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 20:43:16 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 26.03.2008 17:47:16 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/18A952FC72774AC2822F3A4A18B0D6C3.JPG[/image]
Khoảng Giữa...!
 
Giữa trời với đất là mây
Giữa em với anh ta xây bằng gì ?
Sao lòng nỗi nhớ lạ kì
Ta bên nhau đấy ,tình thì mênh mông
 
Tình em trao chỉ hòai công
Vì tim anh chắn khỏang không lạnh lùng
Anh ơi thương nhớ nghìn trùng
Không thương nhau nữa trùng phùng chi anh .
Chân Trời Tím..
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 20:14:25 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
huongtuyet274 26.03.2008 18:42:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím

Thời gian...!
 
Làm gì đây …đời cứ mãi lanh quanh
Còn em cứ mong manh như lá cỏ
 Một ngày  qua …lại một ngày nữa qua
Thời gian cứ mãi trêu người nhân thế !
 
Dòng đời thác lọan,khác gì dâu bể
Ngày đã tàn thì đêm đến đó thôi !
Mưa lại về cho sợi nhớ chơi vơi
Trong đêm vắng mình em câu thơ buồn .
 
Mưa đêm qua rồi ngày nắng sẽ đến
Thơ thẩn em buồn dạo bước vườn thơ
Thời gian trôi qua  không đợi bao giờ
Một ngày qua …lại một ngày nữa qua …!
Chân Trời Tím.
 


 
LẠI...THỜI GIAN!
 
Từng khắc lại trôi qua
Thật chậm rãi...như nó từng đã thế
Em ở đấy, mặc nó trôi
Và...thây kệ
Anh bên này,lại từng khắc đếm tình anh
 
Thời gian không thật sự loanh quanh
Với mỗi người ta..thời gian như cợt nhả
Ở bên em nó trêu đùa rỉ rả
Còn với anh thì nó là cả niềm đau
 
Là nỗi nhớ thương theo từng giấc mơ sầu
Là cánh diều hoang trôi từng chiều nhung nhớ
Ngày vẫn qua trong muôn vàn lo sợ
Sợ bỗng một lần..nó cướp mất tình em
 
Lá cỏ mong manh khi bóng tối buông rèm
Là hết thời gian của bình minh tia nắng
Là sắp hết một ngày dài hoang nặng
Lại niệm khúc buồn trên giấc ngủ phủ giăng
 
Trò chơi tình yêu ở trong cõi vĩnh hằng
Mà chỉ thời gian nắm con bài chủ át
Xoay luyến ái theo mọi chiều lệch lạc
CỨ mãi trêu đùa cho nhân thế nát tan
 
Dù yêu thương hay mộng tưởng huy hoàng
Vẫn chẳng chuyển lay khi thời gian vô định
Nó vẫn thế cứ trôi hoài...toan tính
Trôi xa bờ những hạnh phúc mộng xinh
 
Không thể làm gì khi nó chẳng định hình
Và chẳng đổi thay khi giờ đây đâu kéo
Nó lặng trôi, mãi trôi hòai...bạc bẽo
Trôi thật xa vời..xa tay nắm...tầm tay..!
 
                                  HuongTuyet274
 
CTT 27.03.2008 01:51:43 (permalink)
0
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/251EA355767D4A82BA974729DF67AA14.JPG[/image]
 
    Em ,Anh – Ngược hướng …
 
Em với anh ngược hướng đường nhau
Nỗi đau hằn sâu bên góc đời
Gượng cười thở dài khi đối mặt
Lời thanh minh có nghĩa lý gì …
Em ,anh không một ai có lỗi
Bởi khăng khăng “cái tôi” riêng mình
Ừ thì anh cứ nghi ngờ em
Để nhận thấy anh rằng cũng thể
Dịu dàng ,ngọt ngào nhưng cạn nghĩ
Chính tôi hôm qua đã lầm tưởng
Hôm nay mộng tàn tôi hoang mang
Bàng hòang chưa tỉnh hẳn cơn mơ
Bất ngờ vì lý do đơn giản
Như không có nghĩ suy cho mình
Ừ thì thôi em không thanh minh …..!
Chân Trời Tím.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 17:55:19 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 27.03.2008 01:55:28 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/321EA07D1C344A0998F74F499F7EC534.JPG[/image]
Nỗi buồn ..!
 
Nỗi nhớ mang tên em
Khi tình ta tan vỡ
Nỗi buồn mang niềm nhớ
Chia nỗi sầu trĩu vai …
 
Nỗi đau mang tên em
Để “Đi qua nỗi nhớ “
Đừng to tiếng anh ơi
Nghẹn lời ca em hát
 
Buồn nhớ đến bao giờ
Rơi đời em một phía
Nỗi nhớ xa hăm hở
Dìu em bước bâng quơ
Chân Trời Tím.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 17:16:51 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 27.03.2008 13:40:56 (permalink)
0
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/2AA7373015DF4BE989135090365B2B44.JPG[/image]
     CHUA CHÁT
Đôi khi tưởng chừng như ngã gục
Bởi đau thương oằn nặng  đôi vai
Bởi đường đời thác ghềnh bão tố
Một mình giọt lệ trong đêm dài
 
Những người đã qua ,người đang tới
Không cố tình ,cũng đủ làm đau
Một mình phải đi hết nỗi đau
Ôi đời ! sao tòan là chua xót ..!
Chân Trời Tím.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 17:24:03 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 27.03.2008 13:59:48 (permalink)
0
     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/6C06BEDB166245B59765E0C27DEBDA76.JPG[/image]
  Viết …những ….?
 
Em viết những nỗi sầu
Thành câu thơ than thở
Rồi bật cười ngạo nghễ
Trêu giọt lệ vương mang
 
Em víêt những nỗi đau
Đêm khuya ngọn đèn vàng
Lập lòe và âm ỉ
Cơn đau như vỡ òa..
 
Em viết những hư hao
Khi nghĩ đời – vỡ vụn
Tìm được bến bình yên
       Có không trong giấc ngủ ….
Chân Trời Tím.

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 23:43:25 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
Xanh Rêu 27.03.2008 22:34:36 (permalink)
0
Chuyến tàu nào đưa tình mình vào sương khói
Quá khứ nào hỏng toác trống không
Còn lại gì cho nhau ngoài cái nhìn khắc khoải
Đau đáu à
Không
Xin lỗi
Anh đã đi rồi...
 
 
 

Trích đoạn: Chân Trời Tím

         Trễ Rồi …?
 
Em đã trễ rồi – vâng em biết ?
Tàu anh rời bến cập bờ tình
Bởi trễ nên mong manh trống hoắc
Em cô đơn đối mặt hững hờ …
 
Ta chẳng là nỗi nhớ cho nhau
Mình em ,lòng đau đầy sợ hãi
Ngày tháng không trở lại bao giờ
Có nhớ thương chỉ là nuối tiếc …
 
Em biết mình chẳng là nỗi đau
Của anh –và tháng ngày phía trước
Em độc thoại đời mình tĩnh mịch
Bằng câu nhớ ,lạc bóng đời nhau …
Chân Trời Tím .

huongtuyet274 28.03.2008 06:46:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím

Khoảng Giữa...!
 
Giữa trời với đất là mây
Giữa em với anh ta xây bằng gì ?
Sao lòng nỗi nhớ lạ kì
Ta bên nhau đấy ,tình thì mênh mông
 
Tình em trao chỉ hòai công
Vì tim anh chắn khỏang không lạnh lùng
Anh ơi thương nhớ nghìn trùng
Không thương nhau nữa trùng phùng chi anh .
Chân Trời Tím..
 
 


 
         KHOẢNG KHÔNG NGĂN CÁCH
 
Khoảng không chắn giữa đôi ta
Một mai kia sẽ vỡ òa đó em
Ngước lên em hãy nhìn xem
Đất trời, cơn gió kéo rèm thổi mây
Hôm nay tình chẳng ngất ngây
Thì hôm sau ấy lại đầy tình yêu
Khoảng không tồn tại cô liêu
Nỏ đâu đọng mãi trăm chiều đừng lo
Chỉ cần cơn gió thật to
Điểm vào trong ấy cánh cò trắng phau
Là ta lại xích gần nhau
Tương phùng chỉ chuyện của màu thời gian
Nghìn trùng xa cách địa đàng
Nhớ thương đã nặng thì màng xa chi
Một ngày mây lặng rời đi
Tình ta sẽ lại ôm ghì đấy thôi
Chỉ xin bạc bẽo nổi trôi
Đừng vương đọng lại....bến đời hạnh lai!
 
                                 HuongTuyet274
CTT 28.03.2008 16:14:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Xanh Rêu

Chuyến tàu nào đưa tình mình vào sương khói
Quá khứ nào hỏng toác trống không
Còn lại gì cho nhau ngoài cái nhìn khắc khoải
Đau đáu à
Không
Xin lỗi
Anh đã đi rồi...
[

 
Cám ơn Xanh Rêu ghé nhà nhé ,nhưng bận đi ra ngòai về mới vào tiếp khác đây...
Vui hen...chúc Xanh Rêu mãi hồn thơ lai láng ,Xanh Rêu mãi hen...đừng ố vàng đó nhé...
 
Xanh Rêu leo bức tường thành
Là khoảng chắn Anh xây cách tình
À ơi nỗi nhớ mang chi
Tường thành chân đã đầy Xanh Rêu...
Chân Trời Tím. 
CTT 28.03.2008 17:58:38 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

       KHOẢNG KHÔNG NGĂN CÁCH

Khoảng không chắn giữa đôi ta
Một mai kia sẽ vỡ òa đó em
Ngước lên em hãy nhìn xem
Đất trời, cơn gió kéo rèm thổi mây
Hôm nay tình chẳng ngất ngây
Thì hôm sau ấy lại đầy tình yêu
Khoảng không tồn tại cô liêu
Nỏ đâu đọng mãi trăm chiều đừng lo
Chỉ cần cơn gió thật to
Điểm vào trong ấy cánh cò trắng phau
Là ta lại xích gần nhau
Tương phùng chỉ chuyện của màu thời gian
Nghìn trùng xa cách địa đàng
Nhớ thương đã nặng thì màng xa chi
Một ngày mây lặng rời đi
Tình ta sẽ lại ôm ghì đấy thôi
Chỉ xin bạc bẽo nổi trôi
Đừng vương đọng lại....bến đời hạnh lai!

                               HuongTuyet274


KHOẢNGKHÔNG BẰNG THÀNH !
 
Khoảng không Anh xây bằng thành
Vỡ òa sao được hỡi người em thương 
Hôm nay đã trễ đò tình
Hôm sau bến vắng sao đầy tình yêu
Khỏang không tồn tại lưng chừng
Chia đôi hai đứa đường tình hẩm hiu
Dù cho có gió thật to
Tường thành anh chắn làm sao em vào
Em anh chỉ cách bờ tường
Trùng phùng khó quá ,à ơi nỗi lòng
Anh ơi ,nỗi nhớ mêng mong
Thuyển tình trễ bến ,em đây khóc thầm
Chúc anh đẹp mãi duyên tình
Tường thành anh đắp ,rêu xanh phủ mờ.
Chân Trời Tím.
 Cảm ơn Em trai nhiều hen ...Chúc em trai mãi vui nhiều nhé ...
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/87EED3DBBB1C40DBA5874DFAC6773BEC.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 23:50:33 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 28.03.2008 21:14:38 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Thương biết mấy những dòng thơ tha thiết
Còn con người biền biệt ở nơi đâu
Nói thật nhiều nhưng chưa biết về nhau
Già hay trẻ vẫn còn trong dấu hỏi

Yêu không em! anh sợ mình quá vội
Sợ một ngày em hụt hẫng về anh
Cứ ngỡ một chàng trai phong nhã đa tình
Đâu biết đựơc, có thể một ông già "chân run gối mỏi"

Đừng nghe em! sợ rằng em quá vội
Ước mơ cao vời vợi một bóng hình
Chưa có chân dung đã gọi người tình
Rồi hụt hẫng, một mình đau nghen uất

Anh là anh nhưng chưa là thật
Tình là tình nhưng chưa có chân dung
Quãng đường xa sương gió mịt mùng
Đừng vội nhé em ơi "CHAN TROI TIM"


NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG !
 
Đã mến nhau sao còn nhiều dấu hỏi ?
Người nơi đây đang đợi bước Anh về
Lời nói, bóng hình em đây rất thật
Chỉ có ai nơi đó còn dối gian...!
 
Vội hay không ! thời gian câu trả lời
Đã yêu nhau sao còn là hụt hẫng
Câu thủy chung xưa nay vốn giữ gìn
Em chỉ cần là duyên vương với nợ. 
 
Chẳng ước mơ bóng hình cao vời vợi
Và cũng chưa đã gọi là người tình
Sao gán ghét rồi tự mình than thở
Anh đó nhé !cợt đùa em phải không ?
 
Thật với ảo đều do ta tất cả
Tình là tình dù chỉ mới vấn vương
Khỏang cách chúng mình cũng bởi do ta
Đâu có vội hỡi anh “CHUNG MỘT NHÀ”*
 
Chân Trời Tím.
* Câu lý giải của Đình Thế..

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/29E910C9256B40769EF851B264427D60.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 20:31:20 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 30.03.2008 17:42:02 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/5BD8AC4F2830493A8B5426878999BDB8.JPG[/image]
  



Trích đoạn: Đình Thế

Hẹn với em mai mốt anh về
Đường trần sao vẫn thấy lê thê
Nơi đô thành ấy ai có đợi
hay để anh mang tiếng bội thề

Sài Gòn hối hả, người, xe vội
Biết có ai chờ trong đua chen
Hay để kịp dòng nên không đợi
Sợ lỡ đường khi phố lên đèn


Tình Mộng..!
 
Em đã hứa sao lại quên chứ
Thời gian đợi chờ mới lê thê
Một ngày rồi lại một ngày trôi
Câu ai hứa sao còn hỏi thầm.
 
Nhịp đời hối hả ,đâu sài gòn???
Vắng nhau...em vẫn ngày mong đợi
Tháng ngày hư không...sầu với mộng
Anh vẫn xa xôi...vẫn ơ thờ.
Chân Trời Tím.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 17:45:16 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 38 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9