ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 38 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 30.03.2008 19:42:08 (permalink)
0
CTT 31.03.2008 11:37:52 (permalink)
0

 

Trích đoạn: Đình Thế

Chỉ là ảo ảnh mà thôi
Em thành đô, anh phương trời xa xăm
Lục bình trôi mãi ngàn năm
Đừng làm chi kiếp con tằm vương tơ
Hình kia người thật bao giờ
Muốn thành thật hãy đợi chờ gặp nhau
Hình là hình, phải người đâu
Chân dung ảo, đâu phải nào chân dung!
Em ơi đợi nhé trùng phùng...
 
ĐỪNG MONG !
 
Nghĩ là ảnh ảo thì thôi
Lời thơ đừng trách,anh lòng đừng ươm
Lục bình nào chẳng phải trôi
Trách ai sao cứ lòng vòng với nhau
Bởi anh người  toàn dối với gian
Nên đều chỉ nghĩ thế gian ảo mờ
Hình là em ,em là hình
Chân dung là thật chính hình đó thôi
Ghét anh chẳng đợi đừng mong....
Chân Trời Tím.


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 20:53:24 bởi Chân Trời Tím >
Đình Thế 31.03.2008 18:42:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím




  Trích đoạn: Đình Thế

NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG

Đã hẹn nhau rồi tôi vẫn biết
NHưng rồi đành nuối tiếc một lần thôi
Về rồi đi như một cánh chim trời
Chuyện hò hẹn, đành lỡ làng hụt hẫng

Bao ngày qua, cho đến giờ mình vẫn
Là những người nghe tiếng mà hình dung
Chưa biết nhau, xa lạ vô cùng
Dù tâm tưởng vẫn trùng phùng một điểm

Nhưng ngưòi ơi vẫn một chân trời tím......




NGƯỜI CÓ CHÂN DUNG !
 
Không chân dung sao gọi là người tình
Hình ai đó trong ngôi nhà Đình Thế?
Chưa đến duyên nên đành thôi lỡ hẹn
Anh chim trời tung cánh mộng viễn du
 
Bay xa nhé cuộc đời người lữ thứ
Khi mỗi cánh hãy quay về nơi này
Sài Gòn hối hả, tương phùng hội ngộ
Chữ nợ duyên hãy xem ở thời gian
 
Chân Trời Tím là Người có chân dung....
Chân Trời Tím.
CTT 01.04.2008 23:20:16 (permalink)
0
 
CHỊ ĐÃ
                ĐI RỒI..!

 
Thế là chị đã đi rồi
Để thương để tiếc ,bồi hồi lệ rơi
Thế là đã rũ bụi đời
Hồng nhan bạc số ,kiếp người đã qua
Thế là như gió bay xa
Quyện vào với đất,hòa vào hư vô.
Chân Trời Tím .
CTT 03.04.2008 20:03:01 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/4ABE6664D8E34158A967862AFDF256D5.JPG[/image]
 
    CHO NHAU NỤ CƯỜI !
 
Cho đời những phút nụ cười
Cho mình những phút buồn cười dối gian
Mặc nạ cho mình đó sao ?
Trần gian  bao kẻ lòng đau vẫn cười
 
Nụ cười chẳng chút lã lơi
Cười buồn cũng thật ,tả tơi cũng cười
Cho Anh những phút mộng thường
Dù đời gian dối ,tình vương cũng cười
 
Anh ơi xin đón nụ cười
Để đi vào mộng ..đọan đường có nhau
Lỡ mai –  cười có đổi thay
Thì xin vẫn giữ nồng nàn hôm nay.
 
Mong Anh giữ mãi nụ cười
Chia nhau hạnh phúc ta hoài bên nhau
Lỡ mai chìm khuất nụ cười
Vẫn còn lưu giữ …nhạt nhòa hôm nay …
Chân Trời Tím .



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 20:05:25 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
huongtuyet274 03.04.2008 20:33:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/4ABE6664D8E34158A967862AFDF256D5.JPG[/image] 
 

 
     NỤ CƯỜI...HẠNH PHÚC!
 
Cứ cho nhau những nụ cười
Biết đâu sẽ nhận lại người...vấn vương
Tiếng cười níu giữ tình thương
Xua bao cách trở đoạn trường phân ly
Kéo lại cảm xúc nghĩ suy
Góp thêm hạnh phúc đang rì rào vang
Cứ trao vui vẻ an nhàn
Ta bình yên sống huy hoàng đời ta
Nụ cười lại mỉm thiết tha
Trên vành môi thắm đẫy đà tình yêu
Phút hờ hững, phút cô liêu
Nụ cười sẽ gợi bao điều mê say
Yên lòng nhé những đọa đày!
Tiếng cười dịu ngọt sẽ gầy an vui
Bình yên trong giấc ngủ vùi
Dâng trào hạnh phúc...đẩy lùi...xót xa!
 
                      HuongTuyet274 
 
Chúc Chị vui vẻ và hạnh phúc!
CTT 03.04.2008 21:00:36 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/4B435503E7CC46F188AD232AFB35A281.JPG[/image]


  NỢ..!
 
Nợ đời em phải bôn ba
Nợ thơ nghỏanh mặt mà sao chẳng đành
Nhủ thầm quẳng bút xa  thơ 
Chẵng thèm lơ lững câu thơ với đời
 
Nợ nghe nặng quá chữ đời
Nợ thơ cũng nặng nhân đôi khác gì ?
Lòng người cũng có đôi khi
Nghỏanh mặt tất cả …vu vi bước đời
 
Nợ gì cũng bởi đa đoan
Thôi đành trả hết …đời ,thơ của mình
Nợ nhau giữa những cuộc tình
Xin người hờ hững …trả tình ,nợ thơ!
Chân Trời Tím.
Em trai của Tím lanh ghê mới dzừa post lên em đã họa lại được rùi....em chzai giỏi wá....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 21:11:22 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 03.04.2008 22:29:08 (permalink)
0
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/565489AC938A4374A2BDEE778ECB15CE.JPG[/image]
 
   Trái Tim Chỗ Thủng !
 
Đêm nghe tiếng nói tim em
Cuộc đời quá nửa ,êm đềm thấy đâu ?
Chỉ toàn buồn bã âu sầu
Trần gian tủi nhọc …dãi dầu lo toan
 
Em còn một nửa tim đau
Nửa kia đã thủng…nỗi đau cuộc tình
Tình yêu cút bắt trốn tìm
Em đây đã  dỡ cũng liều …cuộc chơi
 
Thôi rồi một lưỡi cứa đôi
Tim em chỗ thủng ,vá sao bây giờ
Có ai xin vá đường đau
Khâu dùm tim thủng ,lưỡi dao vô tình 
 
 Thật lòng em hỏi em xin
Mẹ cha cho chỉ con tim một lần
Thủng rồi em biết làm sao
Đền ai ,ai nhận tim côi… rách tình .
 Chân Trời Tím .

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 22:33:04 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
maiyeuem 08.04.2008 05:24:39 (permalink)
0
                       CÓ THỂ NÀO  
 
            Có thể nào vá lại trái tim không
            Ai có cách vá dùm tôi không nhỉ
            Tim đã thũng lại không dây không chỉ
            Hãy vá dùm hoặc hãy chỉ tôi đi
            Trái tim buồn theo giọt lẹ phân ly
            Tình đã mất tim còn gì mà chữa
            Khi đã yêu không đong đo chọn lựa
            Có thuốc gì chữa được trái tim không
            Người tôi yêu giờ đã đi lấy chồng
            Để tim tôi như mùa đông giá lạnh
            Ai vá dùm cho tim tôi lành lặn
            Cả đời này xin dành tặng cho ai    
CTT 08.04.2008 14:16:47 (permalink)
0
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/49DF92F724FE48F2B30E904B28CC1B6B.JPG[/image] 
           Ô HAY …!
 
      Ô hay! chỉ một cái nhìn
Mà tim em đã lặng im rộn ràng
     Tình như có đến vội vàng
Hay tại con tim xốn xang cõi lòng
 
                  Ô hay !đôi mắt ai nồng
            Sao mà cứ thế nhìn hoài dậy kia
                 Ghét ai con mắt liếc mê
            Tại mình nhìn mới biết ai ,đang nhìn.
 
                             Ô hay! chỉ một thóang nhìn
                     Mà em mơ mộng duyên tình đã trao
                             Có chăng một chút lao xao
                     Vẫn vơ đùa giỡn trao nhau, chút nồng
 
                                         Ô hay! thóang mắt mơ màng
                                  Mà như kiếp trước nợ nần với nhau
                                        Có chăng chỉ một câu thơ
                                  Mà tình đã có, đợi chờ …ai ơi …
                                             Chân Trời Tím.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 16:48:45 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
maiyeuem 08.04.2008 22:25:03 (permalink)
0
             CÓ LẼ
 
    Có lẽ mình ôm cái nợ đời
    Vầng thơ ướt nhẹp cái lệ rơi
    Để rồi đêm đêm nằm mong đợi
    Ta trách duyên trời trái và ngang
    Có lẽ anh yêu khúc nhạc vàng
    Nên hồn như đã đang yêu đấy
    Đêm về ôm mộng bóng dáng ai
    Để cho ngày dài thêm chóng vánh
    Có lẽ anh là lá trên cành
    Còn em chỉ là cơn gió hạ
    Chỉ thỏang qua rồi xa thật xa
    Để hồn anh đó thay màu lá
    Có lẽ em là giọt nắng mai
    Đọng trên vành nón anh vào sáng
    Để rồi cơn gió trót mang xa
    Để anh đợi chờ trong buồn nhớ...
    Có lẽ....
      
CTT 10.04.2008 20:16:12 (permalink)
0
MỜI EM UỐNG RƯỢU!
 
Mời nhau ly ruợu em ơi
Nâng ly cùng cạn đừng vơi cõi lòng
Men tình cay đắng đâu mong
Chỉ say men rượu ,cho lòng thảnh thơi
 
Yêu thương đã chảy qua đời
Mượn nhau ly rượu ,giải sầu đêm nay
Em ơi đừng nhắc lại nào
Rượu tình đã vỡ ,ngọt ngào còn chi
 
Gặp đây mời em một ly
Cùng chị quên hết ,chi li nỗi sầu
Rượu đây uống kẻo đêm tàn
Chưa say đêm đã nồng nàn qua đi
 
Trăm nay tình đã đọan lìa
Còn đây em chị ,ta chia tay nè …
Chân Trời Tím
  (Hoạ bài HT)
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/DE154B0AF9484A4BB7B3549FE329F14E.JPG[/image]
Attached Image(s)
maiyeuem 11.04.2008 00:26:37 (permalink)
0
Nữa đêm dùng chén rượu nồng
Sóng sa ánh nguyệt môi hồng thêm cay
Bóng trăng làm chén men say
Sao sa ta rót tỏ bày tri âm
 
CTT 12.04.2008 00:04:53 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3E572CEC84C4493FBFAE62F9413AF5FB.JPG[/image]
 

  
CHỜ NHAU
 
Đợi anh về, tô hồng em đôi má
Nhặt lá vàng, ta tìm lại mùa thu
Ngửa tay ra, xin đón áng mây mù
Ru say khướt, lòng nghe thêm nỗi nhớ
 
Cột tơ hồng, bằng sợi dây duyên nợ
Để muôn đời, ta mãi được gần nhau
Cho mai này, lòng sẽ bớt thương đau
Anh là bóng, em làm hình chung lối
 
Dìu nhau qua, những đoạn đường tâm tối
Đã một lần, em vấp ngả vì ai
Tay trong tay, ta dệt những tháng ngày
Trong hạnh phúc, ơi anh xin hòai giữ
 
Đừng để lòng, em thâm lần mưa đổ
Khóc thương đời, sao tình nỡ phụ ta
Trang thư xanh, dòng chữ chợt nhạt nhòa
Tên anh xóa, từ nay và mãi mãi
 
NuocMatMuaThu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 18:05:13 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 13.04.2008 21:01:19 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/255342E3878E4AE7B4FB8E1DF5A8DB43.JPG[/image]
 
   BÊN ĐỜI VẨN VƠ
 
Đã qua hơn nửa cuộc đời
Đâu còn hờn dỗi môi cười hồn nhiên
Nửa đời chỉ lắm ưu phiền
Niềm vui chẳng thấy, chỉ nhiều thương đau
 
Con tim vẫn mãi ngu ngơ
Cuộc đời dậy sống đầy vơi tại gì?
Tim đau? Nén chặt như ghì
Để đêm, lại viết thơ tình, thơ say
 
Thầm yêu đâu đếm tháng ngày
Niềm vui gởi tặng, đắng cay cầm lòng
Chúc anh hạnh phúc đầy mong
Đường đời em bước bên đời…vẩn vơ…


Chân Trời Tím
 
R Bài đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 09:16:26 bởi Nguyên Đỗ >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 38 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9