ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 38 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 17.04.2008 17:42:45 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/B2F3D353889F428FAF5CDAEE79113937.jpg[/image]
 VỀ THĂM XÓM ĐẠO .
 
Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày ra trường mãi đến nay
Cuộc sống bon chen chặn lối về
Chặn cả nhớ thương ,xóm đạo buồn
 
Mười lăm năm trước còn đi học
Áo trắng nữ sinh Phan Bội Châu  
Duyên dáng vui đùa tuổi thơ ngây
Giang là tri kỷ người xóm đạo
 
Nhà Giang nơi góc nhỏ giáo đường
Hằng ngày vẫn nghe hồi chuông đạo
Tôi, Giang đùa vui  ngõ nhà thờ
Tốt nghiệp Tôi ,bạn vào đại học 
 
Thời gian thắm thoát  tròn 5 năm
Bỗng đâu nghe tin như sét đánh
Bạn đã trở về cõi hư vô
Xe tang đưa bạn về xóm đạo
 
Tôi về tiễn bạn dạ xót thương
Bẳng đi ngày ấy đến bậy giờ
Tôi mới về lại thăm mộ xưa
Chuông đạo vẫn ngân ,bạn đâu rồi .
 
Lâu quá không về thăm xóm đạo
Mộ bạn vẫn nép sau giáo đường
Hôm nay nghe chuông đổ liên tưởng
Tôi bạn ngày xưa ngõ nhà thờ
 
Thắp mộ nén hương người bạn cũ
Lạy chúa ,con là người ngọai đạo
Xin chúa thương tình  bạn của con
Cứu rỗi linh hồn bạn bên Người .
Chân Trời Tím
(Về thăm Mộ Trường Giang nơi xóm đạo – mới đó mà bạn đã đi 15 năm rồi Giang nhỉ ,nhanh thật . Mình mới đi ngang nhà thờ nơi nhà bạn ,vẳng đâu nhà ai đó mở bản nhạc Người Yêu Xóm Đạo ,mình mượn lời viết với bạn đôi dòng bạn nhé …
Mình phải lại đi rồi ,bạn ở lại nhé – Không bíêt khỏang bao lâu nữa thì mình được gặp bạn.Nhưng cũng sẽ gặp thôi ,dù sớm hay muộn …Tiếc thương bạn Nguyễn Trường Giang – Là mình NML đây )
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 23:30:47 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 17.04.2008 17:51:16 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C55CF08A62CE4DF1BE7CBF94A26D9EAE.JPG[/image]
 
   THƠ TÔI !
 
Bạn ơi ! Thơ tôi không chuyên
Chỉ miên mang nỗi sầu riêng của mình
Thơ từ tan nát cuộc tình
Khổ đau phát bởi thành hình vu vơ
 
         Tôi đây không phải nhà thơ
         Tôi đây chỉ viết lơ ngơ đôi dòng
         Tôi đây xây đắp vun trồng
         Tài mình kém cỏi lòng vòng thế thôi
 
                 Mỗi người cảm nhận lời thơ
                 Không ai giống cả đầy vơi nỗi lòng
                Thơ tôi ngẫu hứng của tôi
                 Lời  không trao chuốt ,câu thơ không vần. 
  
                        Bởi lòng dạ nát tình sầu
                        Lời thơ như cũng câu vần sầu đau
                        Thơ tôi không bán không trao
                        Thơ tôi chỉ để làm vơi tim mình.
                                          Chân Trời Tím.
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 02:35:18 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)
CTT 19.04.2008 14:15:28 (permalink)
0
 


quote:

CHỊ Ơi TÌNH VỠ MẤT RỒI
Chị ơi tình dại em mang
Chị van gì nữa đã vàng nắng hanh
Lơ ngơ đời rẽ khúc quanh
Trong lành em chịu đâu lời thở than

Lá thu rơi lại nhuốm vàng
Hồn thu rụng lại giữa đàng...thu đi
Sầu giăng lên nốt tình si
Khúc trầm khúc bổng dại gì...đa đoan

Tình xưa đã muộn chớm tàn
Mảnh gương xưa vỡ hai hàng lệ rơi
Hoen mờ cả kiếp chơi vơi
Đừng van em nữa rã rời tim đau

Số em nó bạc mấy màu
Tâm hồn nhuốm lạnh nổi trầm đau thuơng
Lạnh lùng mà cứ vấn vương
Thôi thôi chị nhé để mường tượng mơ!
      huongtuyet274



VAN CHO CHÍNH CHỊ CHÍNH EM !
 
Chị em mình, tình dại  mang
Chị van cho chính chị đang dại khờ
Chị van đời chị lơ ngơ
Chị van câu thủy đợi chờ ai đây
 
Chị van thả lá thu bay
Thả sầu rụng vỡ tim đau mau lành
Van buồn đừng đến loanh quanh
Để thu cuốn lá đã vàng bay đi
 
Em ơi đừng hãy cuồng si
Kiếp tình đã lỡ ngu si được gì?
Chị em ta hãy nâng ly
Chén tình chén nghĩa vu vi ngắm đời
 
Mặt cho nhân thế đổi vời
Chị em ta cứ một đời thẳng ngay
Kệ ai người thích đi vay
Riêng mình cứ thế uống say đêm này. 
Chân Trời Tím.
Đáp lễ cùng em trai đôi dòng hen.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 14:18:22 bởi Chân Trời Tím >
huongtuyet274 19.04.2008 16:11:30 (permalink)
0
LANG THANG

Chiều nay trời tím sẫm
Ta lang thang cuối đường
Con đưòng hanh màu hạ
Lòng tự mình thấy vương

Đã bao ngày rồi nhỉ?
Ta đã sầu lối đi
Gót vãn mòn quen thuộc
Ta vẫn hoài nghĩ suy

Vẫn lang thang quán cóc
Vẫn ổi xoài bánh xưa
Mà giờ sao nghe vắng
Một nỗi buồn đong đưa

Vẫn lang thang vô cảm
Ánh ráng chiều dần buông
Sao tự dưng nhớ quá
Thoảng đâu đây nỗi buồn

Bảy năm dài dằng dẵng
Bảy năm rồi mộng mơ
Vẫn lang thang ngõ vắng
Chẳng hoài câu mong chờ

Ta đốt từng cây nến
Cho vừa tàn bảy năm
Yêu thuơng này gói ghém
Để mộng thôi đêm rằm

Ta ngu ngơ lạc bước
Vào chốn tình xa xăm
Mong người xưa hạnh phúc
Một vong linh...yên nằm..

               HuongTuyet274
Gần tới ngày giỗ lần thứ 7 của bạn gái em, xin lỗi vì thả hồn thơ buồn vào nhà Chị, chúc chị vui nhé!
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 02:42:38 bởi BĂNG NGUYỆT >
CTT 20.04.2008 14:41:06 (permalink)
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/0F3CC2DB18724A20A9D867C15DD03FC5.JPG[/image]
  GỞI PHƯƠNG XA !!!
 
Người ơi ! cũng đành muôn dặm quan san
Để nhau khắc khoải triền miên cõi lòng
Ô hay chửa ! ta chưa lần gặp gỡ
Sao đêm buồn âm thầm dạ trách nhau ?
 
Biết làm sao,hỡi người phương xa ấy
Lỡ vương nhau ,ngỏanh mặt có được không ?
Thời gian ,phương thuốc thật diệu kì
Chữa vết thương ,kéo ta gần nhau mãi .
 
Bởi yêu thơ ,nên hồn ta than thở
Tim ta nhỏ ,Mà hồn thơ quá lớn
Nên ta chỉ cho nhau đôi câu chữ
Và làm sao cho hết cả ngôn từ
 
Người phương trời xa thẳm nơi Hậu Giang
Có khi nào người nhớ ta khắc khoải
Như đôi khi ta chợt nghĩ đến người
Lơ ngơ buồn ,vời vợi ngóng phương xa!
Chân Trời Tím.
HT ơi...khi buồn khi vui gzì em cứ hãy vào nhà Tím hen...Tím đều đón tiếp cả...hôm nào hết gzụ thì uống đỡ trà đá ,đừng có chê nha....
Người ta xa rồi em ơi ,cát bụi thì trở về cát bụi mà thôi...Ta cũng sẽ như thế dù sớm hay muộn em chzai ơi....




<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 14:42:48 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
huongtuyet274 21.04.2008 00:06:02 (permalink)
0
NÍU KÉO LÀM GÌ?
Níu kéo lại ta níu hồn đã mất
Cát bụi nào như cát bụi xa xôi
Lặng lẽ thấm vào tình ta chất ngất
Những men đời, những cay đăng nổi trôi
 
Dẫu biết trước là gọi về vô ích
Tím lâu rồi màu nhung nhớ người xưa
Lòng vẫn giữ một chút buồn hoang tịch
Chút não nùng của ngày ấy...cơn mưa
 
Xa thăm thẳm ôi đôi bờ duyên kiếp
Phận hồg nhan sao bạc bẽo duyên trần
Lệ đầm đìa buông lay lắt ngàn trân
Trôi diệu vợi vào lòng ai xa xót
 
Thôi rũ bỏ những yêu thuơng nhỏ giọt
Thôi hoang mang thôi mê mải bến tình
Thôi mộng vàng vào nhung nhớ điiêu linh
Để tim ấy ngàn năm còn rực mãi
 
Xin đời sau bài thơ kia chép lại
Cát bụi xa xin đừng vội phai nhoà
Chút tơ tình gửi lại chốn ngàn hoa
Duyên mãi đẹp vẹn tâm tròn toạ kiếp!
                          
                             HuongTuyet274
Cảm ơn Chị về những lời chân thành!Có lẽ thế, cát bụi nên trở về với cát bụi...
CTT 21.04.2008 01:55:37 (permalink)
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/07B54B8167554A629C995D50C2034CC5.JPG[/image]

Hình Như
       Mưa Tím Về !
 
Hình như !
      mưa Tím lại về
Lòng như cơn bão ,
      bộn bề hương xưa
Gịot mưa,
      màu tím em yêu
Mưa bong bóng tím ,
        lưa thưa chân trời !
 
Hình như!
      mưa nợ với đời
Nợ em màu tím …
      tình ơi…. nợ tình!
Góc đời,
       em vẫn một mình
Mưa đời vội vã ,
       em tình nhiêu khê …!
Chân Trời Tím.SG_21/04/08.
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 01:56:42 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
cnt 21.04.2008 23:17:58 (permalink)
0
Mặc cho mưa tím lại về
 
Mặc cho mưa tím lại về
Hồn tôi còn mải mê say câu hò
Lòng sông nước chảy quanh co
Bao cô thôn nữa thuê đò sang ngang
 
Ai sang thì cứ việc sang
Riêng tôi tôi sẽ đợi nàng nơi đây
Mặc cho mưa đổ bóng mây
Riêng tôi vẫn cứ ngất ngây tôi chờ

 
Chào chị Tím, hôm nay CNT mới ghé thăm nhà chị.

CTT 22.04.2008 06:05:29 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/0B770DDE4471417A91B0CDD2C2F6E7E5.JPG[/image]
 
    CÔ ĐƠN …!
 
Cô đơn em vẫn với đời
Mộng chi anh đó xa vời chiêm bao
Cô đơn em bước hư hao
Gặp nhau mà phải khát khao đợi chờ
 
Cô đơn nào mộng nào mơ
Chỉ là hư ảo câu thơ trao người
Cô đơn nhìn ngắm anh cười
Chỉ cần như thế thiên đường nào hơn
 
Thôi đành một kiếp cô đơn  
Tim em khỏang trống hồn thơ đồng đầy .
Chân Trời Tím .
Cám ơn Cnt đã ghé nhà Tím để lại bài thơ dễ thương wá...chủ nhà tiếp đón trể....lần sau ghé có trà hen...
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 06:08:58 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 22.04.2008 16:21:06 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C9BBF67F0E5C49829C1A6B35106ACC72.JPG[/image]
  CÒN ĐÂY !!!
 
Còn đây đâu đó Anh ơi
Tên người dễ nhớ…chơi vơi tìm về
Ghét nhau chỉ thấy lê thê
Thương nhau anh nhé tỉ tê với đời
 
Còn đây đâu đó bên đời
Nụ cười người cứ gọi mời yêu thương
Anh đâu hò hẹn vấn vương
Mà sao em cứ thầm thương nhớ gì?
 
Còn đây đâu đó lối  đi
Chung nhà thư quán thầm thì có nhau  
Còn đây đâu đó đêm dài
Còn bao lâu nữa ấm êm cuộc đời  !
Chân Trời Tím.Sg.15giờ 22/04/08



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 16:24:01 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
anhtrangthu 22.04.2008 20:31:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím


   BÊN ĐỜI VẨN VƠ
 
Đã qua hơn nửa cuộc đời
Đâu còn hờn dỗi môi cười hồn nhiên
Nửa đời chỉ lắm ưu phiền
Niềm vui chẳng thấy, chỉ nhiều thương đau
...


Chân Trời Tím
 



(hoạ với bạn chút nhé, chỉ về ý thôi có gì bạn thông cảm)

Cũng là thân phân một nữ nhi
Bao năm bao tháng cứ qua đi
Một mình đơn lẻ trên đời vắng
Bỏ lỡ năm qua tuổi xuân thì
Một tay làm vợ kiêm làm mẹ
Tay khác làm chồng chẳng thú chi
Bao năm ta vẫn hiên ngang sống
Khéo trời ưu ái phân nữ nhi...!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 20:33:47 bởi anhtrangthu >
CTT 23.04.2008 00:33:33 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/CEE5E23EC2E442C891BCDF313C41BE79.JPG[/image]
 
 TIỄN TÌNH VỪA BÉN .
 
Gặp nhau bởi giữa hội thơ
Tình chưa đã thắm mộng mơ còn nhiều
Nào hay mưa gió nhiều điều
Tính vừa kịp bén đôi điều chia tay
 
Bởi em còn quá ngô ngây
Nghĩ đời đơn giản đây hay lắm phiền
Tình người như gió đổi chiều
Không như em chỉ một điều thẳng ngay
 
Mắt nhòa như hạt mưa bay
Tiễn người em dấu  tình này thiên thu
Ai chia thương nhớ luyến lưu
Nhìn nhau bất chợt,buồn thiu ghét người
 
Ai chia tình phải xa rời
Em đây anh đó rối bời thương yêu !
Chân Trời Tím.
Cảm ơn anhtrangthu ghé nhà và để lại thơ tặng ,bạn cứ ghé nhà thường xuyên vui chơi với mình hen...mình hổng nghĩ gì cả ờ hen....nhưng mà nghĩ gì thế anhtrangthu?...hihihi



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 00:36:01 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 23.04.2008 09:43:00 (permalink)
0
Đọc thơ của chị nhiều rồi, nhưng không dám ghé thăm,vì rụt rè quá mà hôm nay đánh liều đấy chị Chân Trời Tím ạ, Dũng mong muốn được làm quen với chị và có mấy câu mở đường múa dìu qua mắt thợ chị vui lòng đọc nhé. Có gì không phải xin chị bỏ qua chị nhé.
 
Tại chị cứ thích đi xa
Còn tôi luôn chỉ ở nhà vẫn vui
Bây giờ ở tận phương trời?
Làm sao tìm được một người tri âm
Hôm nay mới ghé tới thăm
Mong sao được chị ân cần đón đưa.
 
Chúc chị luôn vui hạnh phúc và thành đạt     Trung Dũng
CTT 23.04.2008 12:38:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Tại chị cứ thích đi xa
Còn tôi luôn chỉ ở nhà vẫn vui
Bây giờ ở tận phương trời?
Làm sao tìm được một người tri âm
Hôm nay mới ghé tới thăm
Mong sao được chị ân cần đón đưa.
 
Chúc chị luôn vui hạnh phúc và thành đạt     Trung Dũng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/65E0B748C2DA4BFBB62E165DA98609FD.JPG[/image]
 
MỜI EM !!!
 
Chị đây em đó nào xa
Cùng nhà thư quán hai ta vui đùa
Phương trời ở tại nơi này
Tri âm ta cứ ghé thăm nhau hoài
Mời em cứ đến ghé nhà
Chị đây tiếp đón ly trà mời em .
Chân Trời Tím.
Mời em cứ ghé nhà Tím nhiều nhiều hen...nhưng tiếp khách quý có ly trà thôi có được không dzậy...? lần sau sẽ tiếp gzụ hen...Vui D nhé....
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 12:42:46 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
anhtrangthu 23.04.2008 15:45:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím


 
    CÔ ĐƠN …!
 
Cô đơn em vẫn với đời
Mộng chi anh đó xa vời chiêm bao
Cô đơn em bước hư hao
Gặp nhau mà phải khát khao đợi chờ
 
Cô đơn nào mộng nào mơ
Chỉ là hư ảo câu thơ trao người
Cô đơn nhìn ngắm anh cười
Chỉ cần như thế thiên đường nào hơn
 
Thôi đành một kiếp cô đơn  
Tim em khỏang trống hồn thơ đồng đầy .
Chân Trời Tím .
 



Cô đơn là thế bạn ơi
Lúc nào cũng chỉ thấy trời và ta
Để rồi năm tháng trôi qua
Giật mình mới thấy là ta xế chiều...

 

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 38 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9