ĐI QUA NỖI NHỚ !
"Phố xá chiều nay tấp nập người
Già trẻ thi nhau nói nói cười
Mà sao ta thấy là phố vắng
Chỉ có mình ta với đất trời... "
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/10146CD24D4548548458956A6B9B0001.JPG[/image]
VẪN VƠ
XÂU LẠI !
Vẫn vơ xâu lại chuỗi ngày
Vui thì chỉ một ,buồn nhân trăm lần
Vẫn vơ xâu lại tình sầu
Hạnh phúc như chỉ cợt đùa thóang qua
Vẫn vơ xâu nhớ người xa
Bên trời đông giá người ta vui buồn ?
Vẫn vơ xâu giọt lệ thầm
Câu thơ con chữ đựng đầy ngu ngơ
Vẫn vơ xâu lại mộng mơ
Để rồi nhẩm tính mình khờ mình ngu !!!
Chân Trời Tím.
Cám ơn anhtrangthu ghé nhà Tím hen.....chủ nhà lo đi rong không ở nhà tiếp khách quý gì cả đáng phạt ghê hen...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 19:11:17 bởi Chân Trời Tím >
Trích đoạn: Chân Trời Tím
CÔ ĐƠN …!
Cô đơn em vẫn với đời
Mộng chi anh đó xa vời chiêm bao
Cô đơn em bước hư hao
Gặp nhau mà phải khát khao đợi chờ
Cô đơn nào mộng nào mơ
Chỉ là hư ảo câu thơ trao người
Cô đơn nhìn ngắm anh cười
Chỉ cần như thế thiên đường nào hơn
Thôi đành một kiếp cô đơn
Tim em khỏang trống hồn thơ đồng đầy .
Chân Trời Tím .
"Cuộc đời đơn độc ai hay"
Chỉ ta với chuỗi tháng ngày quạnh hiu
Đợi chờ, mong ước, buồn thiu
Tương lai, hạnh phúc dõi theo ánh đèn
Cám ơn CTT , ATT tự nhiên vào lẽ ra CTT phải trách chứ, rất vui được làm quen với CTT, thơ của bạn có nhiều tâm sự lắm. CHúc bạn vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 16:38:35 bởi anhtrangthu >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/93692A31EC7C40A791E3DE5D93167C3C.JPG[/image]
BIẾT RẰNG !
Biết rằng không thể có nhau
Em đời đã lỡ còn đâu mong chờ
Chẳng duyên chẳng nợ bao giờ
Kiếp này em trả đợi chờ kiếp sau
Mong rằng đừng phải va nhau
Để đêm chẳng thức thở than với lòng
Để đêm được giấc mơ nồng
Em xin được hết kiếp đời lỡ mang !
Chân Trời Tím.
Anhtrangthu cứ ghé nhà Tím tự nhiên và tùy hỉ nhé....Tím cũng rất vui khí là bạn nhé...Thêm bạn bớt thù là ok mờ phải hôn ờ...
Dzui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2008 22:17:30 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/10202A8A133340EB80FD3BD32D417FE6.JPG[/image]
MƯA ƠI !
Mưa ơi !
đâu đó hãy về
Hay
Mưa đang hẹn ước thề
với ai ….
Hay mưa !
đang ở rất xa
Để
Tôi một bóng hát ca
Một mình ….
Có khi !
Mưa đến tự tình
Cơn mưa màu tím
như mình
Có đôi …
Tim tôi !
một nửa đơn côi
Mưa rơi giọt nhớ
Thành thơ
Dịu dàng
Mưa ơi!
Mưa có đa mang
Còn tôi
cứ mãi bâng khâng
Chữ tình
Mưa ơi !
trôi giúp tình mình
Mưa đời
Gọt rửa trăm nghìn
đắng cay ….!
Chân Trời Tím.
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 02:23:03 bởi BĂNG NGUYỆT >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/A64A6180D1A64EC9B6CFA1DECE445973.JPG[/image] Tình Mất !! Cầu mong chi nữa để thầm mơ Lưu luyến làm chi mãi lập lờ Gặp gỡ làm gì thêm ái ngại Anh đã không là duyên của nhau Níu kéo để mà rồi than óan Em giờ xin chỉ vui với thơ Chằng màng nghĩ quẩn sinh nhỏ hẹp Tình đâu có thành để mộng mơ. Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 11:26:59 bởi Chân Trời Tím >
Trích đoạn: Chân Trời Tím
Tình Mất !!
Cầu mong chi nữa để thầm mơ
Lưu luyến làm chi mãi lập lờ
Gặp gỡ làm gì thêm ái ngại
Anh đã không là duyên của nhau
Níu kéo để mà rồi than óan
Em giờ xin chỉ vui với thơ
Chằng màng nghĩ quẩn sinh nhỏ hẹp
Tình đâu có thành để mộng mơ.
Chân Trời Tím.
TÌNH NHÀU
Tình nhàu biết để nơi đâu
Gửi cho tia nắng khô mau chút tình
Ngày xưa em bé em xinh
Bao nhiêu công tử đến rình đón đưa
Vậy mà em chẳng có ừa
Em trao tim đó cho vừa lòng anh
...
Giờ đây anh nỡ quên nhanh
Để cho tan nát tim thành vần thơ...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/C239F21CD02D41258B307C4212CDCCB3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 15:52:17 bởi anhtrangthu >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/A78344DC482D423F9B900B277384CA04.JPG[/image] NỖI LÒNG !
Đêm khuya khắc khoải, bóng hình người
Trời Tím bơ vơ , tưởng nhớ trôi..
Mòn mõi câu thơ cười như khóc.
Ngân nga tiếng hát, giống anh ngồi.
Tơ vương đã biết mình đơn cảnh..
Lưu luyến làm chi, lệ tuôn rơi.
Thương anh thầm trao duyên tình đận.
Góp nhặt trùng phùng giấc mơ đời. Chân Trời Tím. Sorry anhtrangthu hen...ghé nhà Tím hôm giờ nhưng bận đi xa không chào đón được....đừng buồn Tím hen...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 12:09:55 bởi Chân Trời Tím >
Chào bạn.Làm bạn với nhau nhé.Xin phép họa mấy câu làm quen.Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.
Nỗi lòng
Đêm khuya khắc khoải tình người
Mỗi câu mỗi chữ như cười như than
Ngân nga tiếng hát mênh mang
Cho quên lưu luyến tơ vương tình đời
.......
T.T.K..4/5/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/F64CC8DF06734E75BA2A092A03E738B7.JPG[/image] CÓ BỐN TUỔI ĐỜI !!!
Cách nhau có bốn tuổi đời
Mà như cách cả ,một thời luyến lưu
Cách nhau em biết được ư?
Chỉ là biết nhớ ,nát nhừ tim côi !
Ngày đêm nhìn ảnh người cười
Ảnh anh lộng kính ,môi cười như hoa
Tình em trao gởi anh rồi
Nhớ ai ,em nhớ ,trời ơi …sao giờ ?
Chỉ là có bốn tuổi đời
Mà không chung mộng ,rã rời nhớ nhung.
Chân Trời Tím.
Cảm ơn TTK ghé nhà và để lại bài thơ rất là hay hen
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 02:26:25 bởi BĂNG NGUYỆT >
Trích đoạn: Chân Trời Tím
NỖI LÒNG !
Đêm khuya khắc khoải,
bóng hình người
Trời Tím bơ vơ ,
tưởng nhớ trôi..
Mòn mõi câu thơ
cười như khóc.
Ngân nga tiếng hát,
giống anh ngồi.
Tơ vương đã biết
mình đơn cảnh..
Lưu luyến làm chi,
lệ tuôn rơi.
Thương anh thầm trao
duyên tình đận.
Góp nhặt trùng phùng
giấc mơ đời.
Chân Trời Tím.
Sorry anhtrangthu hen...ghé nhà Tím hôm giờ nhưng bận đi xa không chào đón được....đừng buồn Tím hen...
Bạn ơi bạn đừng ngại, khi nào bạn có thời gian thì tiếp mình cũng được mà, thơ mình không hay chỉ là võ vẽ theo cảm xúc của bạn và học được cách trình bày hình thức của bạn. Cám ơn bạn, chúc bạn vui vẻ... Đêm
khuya khắc
khoải hình ai Ngó nhìn chiếc bóng
trải dài trong đêm Chong
chong bên
chiếc gối mềm Mờ mờ ảo ảo bên
thềm tiếng mưa Thương
anh từ
thuở xa xưa Năm canh đã hết
em chờ tiếng anh...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/374278725D46459ABCB9BDD6F2A384C1.JPG[/image]
Bỗng Dưng ! Bỗng dưng! nghe biển trở mình
Nghe đời vội vã, bình minh trở về
Nghe như , lạc lõng cơn mê
Mười năm dĩ vãng , ê chề đớn đau.
Bỗng dưng ! trời đất cuồng quay
Nghe âm u cả , bủa vây bên mình
Bỗng dưng ! biển sóng lặng thinh
Không gian động lại , một mình chơi vơi.
Chân Trời Tím.
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 02:27:48 bởi BĂNG NGUYỆT >
Bỗng dưng!
Bỗng dưng thêm được hai ngoại ngữ
Tiếng chẳng cần ai dạy - tiếng Anh _ Em!
tím biếc một màu một trời thơ hồn tôi lênh láng tận xa vời muôn nẻo dặm đường tôi nhìn lại một trời xanh biếc ngập hồn tôi. ngắm chân trời tôi mơ về viễn xứ cảnh hoàng hôn nơi cuối cuộc đời những ông già ngồi cô đơn góc phố với ván cờ tôi bầu bạn cùng ông có buồn không khi đêm nằm thao thức bà bạn hôm rồi nay chợt vắng xa chỉ có một mình bầu rượu đêm khuya cùng ta thức ngắm ngàn sao nơi xứ lạ Chân trời tím ngắt buổi hoàng hôn bóng xế chiều nhìn qua con nắng lạ bóng dừa kia che khuất cảnh chân trời.... xin lỗi đã làm phiền nha CTT....
Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa
Bỗng dưng!
Bỗng dưng thêm được hai ngoại ngữ
Tiếng chẳng cần ai dạy - tiếng Anh _ Em!
Bỗng dưng! Bỗng dưng Tím biết tiếng Anh Tiếng Em chẳng biết ,Nghĩa này nói thêm... Cám ơn ghé nhà tím hen...xiiiiiiiiiiii [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D37D8CEC30AF455381CD57D2CAD387DA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 21:57:48 bởi Chân Trời Tím >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: