ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 38 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 06.05.2008 20:19:03 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/129BA114F2574698A981CEF9C00284EC.JPG[/image]
Biển...!
 
Biển Đồi Dương
Chiều nay..
Vắng lặng...!
Tôi,một mình..
Lang thang...lang thang...bờ cát..
 
Biển ,chiều nay...
Lặng im như hiền dịu...
Con sóng -vỗ bờ nhịp nhàng tung bọt -trắng xóa!
Hàng dương liễu thân quen ,ngày đó bỗng như xa lạ...
Bởi dòng đời trôi với những đợt sóng xa...
 
Biển ! chiều nay...
Thỏang đâu đây vị mặn riêng của biển
Bờ cát...
mịn màng nâng từng bước chân...
 
Biển ,chiều nay....
Rộn rã những tiếng cười...
Dòng người vui đùa sau giây phút nghĩ ngơi...
Cuộc đời tất bật muôn đời luôn là thế
Chỉ mình tôi lạc lòai nơi biển vắng chiều nay !
 
Biển chiều nay...
Tôi lang thang...
Chẳng đếm hết được bao lần
Chỉ thầm hỏi...?
..Sao đời mình đơn côi....?
 
Chân Trời Tím.
(Biển pt chiều 3/5/08.vẩn vơ từ bài thơ )
 
Chào namtuocbongdem_Ifo ! Lâu quá mới gặp lại hen....Bạn cứ ghé nhà mình làm phiền dài dài đi ,không sao cả ,Cám ơn bài thơ bạn gởi lại nhé...
Chúc dzui....
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 02:10:06 bởi CTT >
Attached Image(s)
anhtrangthu 06.05.2008 22:51:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím


   Bỗng Dưng !
Bỗng dưng nghe biển trở mình
Nghe đời vội vã,bình minh trở về
Nghe như lạc lõng cơn mê
Mười năm dĩ vãng ,ê chề đớn đau
 
Bỗng dưng trời đất cuồng quay
Nghe âm u cả bủa vây bên mình 
Bỗng dưng biển sóng lặng thinh
Không gian động lại ,một mình chơi vơi.
Chân Trời Tím.
 


Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Xóa đi những lúc nắng trưa oi nồng

Bỗng dưng trời toả nắng hồng
Xoá đi những lúc trời đông lạnh lùng

Bỗng dưng biền lặng vô chừng
Xoá đi nhứng lúc bão bùng ngoài khơi

Bỗng dưng nước mắt tuôn rơi
Xoá đi những lúc buồn ơi là buồn...

anhtrangthu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/0D96253A7960484B900E6729B795D940.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 22:57:00 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)
CTT 06.05.2008 23:22:10 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/37629061E08E4F30BB7C7501DC35133A.JPG[/image]
   GIÓ DỖ MƯA !
 
Ông trời kỳ ghê ,lại mưa rơi
Thổi gió mưa về khua bước chân
Mưa ơi ,xin hãy thôi hờn dỗi
Gío dìu mưa nhé ,dạo lang thang...
 
Thơ buồn ai thế ,thơ cũng khóc
Gíông hệt gió mưa đang dỗi hờn
Thơ hờn ,nũng nịu thơ nhõng nhẽo
Thơ chờ anh đó ,thơ khóc than
 
Mưa có nghe không lời gió nói
Mình yêu nhau nhé ,dưới mưa đời
Gio lay mưa tím bay nhè nhẹ
Từng giọt mưa buồn như đong đưa
 
Người ơi xin hiểu lời em ngỏ
Xua tan nỗi buồn trong ý thơ.
Chân TRời Tím.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 23:42:30 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
namtuocbongdem_lfo 07.05.2008 15:59:44 (permalink)
0
bỗng dưng nước mắt lệ nhoà
em xa một chút để tình gần hơn
bỗng dưng đau nhói ở tim
em quên một ngõ lối về tìm đâu
 
bỗng dưng nước mắt ngừng rơi
em gần một chút để tình rời xa
bỗng dưng má đỏ em hồng
nụ e ấp nở cho tình lênh đênh
 
bỗng dưng cơn gió vụt qua
để cho con gió vờn đùa tóc em
bỗng dưng đôi mắt đỏ au
em ơi sao nỡ vội vàng lìa tan
 
bỗng dưng nước mắt lại rơi
trái tim thẫm lệ em quên lối về
bỗng dưng chợt ngắm hoàng hôn
thấy buồn man mác buồn ơi là buồn
 
 
thấy cái tựa bỗng dưng nghe cũng vui tai.spam tí chơi ha
ThanhThanhKhiet 07.05.2008 21:02:05 (permalink)
0
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
 
Tôi chờ bạn đến thăm nhà
Có vài chung rượu để ta cùng ngồi
Thâm giao qua lại rong chơi
Vong niên tình bạn sáng ngời tình thâm
Thời gian bớt chút tới thăm...
 
T.T.K.7/5/2008
CTT 08.05.2008 12:26:32 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/BB373E29B2AF41B893B60FCCAEE06D01.jpg[/image]
Tôi ,người phụ Nữ năm ba ba
 
Tôi ,người phụ nữ sau năm ba mươi
Nửa đời quá nhiều ,chông gai trắc trở
Trái tim tôi đã một lần chổ thủng
Xa lạ quá ôi nghĩa vụ gia đình.
 
Tôi cũng là phụ nữ biết yêu thương
Cũng thổn thức ,cũng nồng nàn nóng hổi
Cũng an phận ở vai trò phụ nữ
Cũng chẳng được gì ở tuổi ba ba.

Tôi cũng qua bao giông gió cuộc đời
Thời gian như cứ vô tình trôi mãi
Tôi vẫn cô đơn đến nay đã ba ba
Có còn không ? hay sẽ đến năm mươi
 
Mười tám năm bình yên với gia đình
Mười lăm năm tiếp ra đời bươn chãi
Hạnh phúc đâu? khi đã tuổi ba ba
Thôi cứ kệ ,bởi kiếp mình là thế …
 
Tôi người phụ nữ sau năm ba mươi
Cũng chẳng ước ao sang giàu gác tía
Chỉ mong được nhìn thấy người thân mình
Trên môi rạng ngời nụ cười tươi thắm.
Chân Trời Tím. 
(Họa bài anh NĐ)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 02:21:09 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 08.05.2008 12:41:47 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
 
Tôi chờ bạn đến thăm nhà
Có vài chung rượu để ta cùng ngồi
Thâm giao qua lại rong chơi
Vong niên tình bạn sáng ngời tình thâm
Thời gian bớt chút tới thăm...
 
T.T.K.7/5/2008


SẼ ĐẾN THĂM.
 
Tôi đây sẽ đến thăm nhà
Bạn ơi khỏi rượu,ly trà kết giao
Việt nam thư quán tình thâm
Tình tôi với bạn trăm năm sáng ngời
Cho dù thời gian đổi dời...
CTT.
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/A884F4440F1E4887B09A78FAF48E932A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 22:02:35 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
anhtrangthu 08.05.2008 15:15:35 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
 
Tôi chờ bạn đến thăm nhà
Có vài chung rượu để ta cùng ngồi
Thâm giao qua lại rong chơi
Vong niên tình bạn sáng ngời tình thâm
Thời gian bớt chút tới thăm...
 
T.T.K.7/5/2008



Trong nhà không rượu cũng không hoa
Để sẵn chai bia nửa con gà
Chỉ việc ngồi đây chờ bạn đến
Cùng nhau ăn uỗng ...với la đà....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 15:16:47 bởi anhtrangthu >
CTT 08.05.2008 16:00:32 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 14:24:46 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 08.05.2008 17:13:21 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/B35C691959C24375874E2A53E4229C40.JPG[/image]

Bình Vị
 

Gió đưa ngày mới sang trang
Nắng lên hoa lá chạm vàng chiều thu
 
Trời xanh ẩn lớp sương mù
Sóng xô bờ cát mặc dù biển êm   
 
Hoàng hôn rửa mặt bên dòng
Tắm chân thác đổ sạch lòng từ lâu
 
Buồn kia là trải nghiệm sầu
Thử mình vững bước? Qua cầu bập bênh!
 
Cảnh quang dải núi gập ghềnh
Hồ trông phẳng lặng trở nên lạ thường
 
Kiếp người liền gắn đau thương
Đôi khi bắt gặp mùi hương nồng nàn
 
Lật về tuổi ấu sang trang
Đếm bao nhiêu chuyện bẽ bàng thầm vui.
 
2008
Bạch Vân Nam


THUYỀN THƠ THƯ QUÁN !
 
Ai đưa ta đến với thơ
Chung nhà thư quán điểm tô nghĩa tình
 
Buồn kia chẳng phải riêng mình
Bởi đời cõi tạm lộ trình phải qua
 
Ai xui gặp gỡ ,chia xa
Kiếp đời vay trả ,nợ ta ,nợ người !
 
Đôi khi bắt gặp nụ cười
Vô tình có được ,cũng lười gởi trao
 
Ai đưa cơn gió lao xao
Vườn thơ thư quán ôi chao ,một vòng
 
Lãng du ta dạo một dòng
Cầu mong tất cả cùng lòng vui chơi
 
Xin đừng dậy sóng trùng khơi
Thuyền thơ dễ vỡ, lã lơi …gọi mời..
 
Chân Trời Tím.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 17:22:07 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 10.05.2008 23:09:18 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3E4914D9A5D8418E9F5DFE55505FC10E.jpg[/image]
 

VANDINH THUAN
Hỏi người quán chủ

 
Ta góp nhặt những tác phẩm tí hon
Mong đắp đổi gã khổng lồ nghệ thuật
Tí thơ, tí nhạc, tí văn xuôi què quặt
Ta tự hào trong lòng giếng bao la.
 
Dẫu chạnh lòng đôi lúc xót xa
Cố an ủi rằng đời nhiều khiếm khuyết
Bởi sinh thời vĩ nhân thường khó biết
Thói quen người đời hay lẫn lộn vàng thau.
 
Trên diến đàn không kể trước sau
Bình đẳng vô tư chẳng so đo hơn thiệt
Nhiều thơ quá mấy ai người đọc hết
Huống chi toàn na ná như nhau.
 
Có mấy người chắt chữ, lọc câu
Có mấy ai lấy nghệ thuật làm đầu
Phiên chợ ế nhiều hàng rau rẻ quá
Mớ rau ngon tìm mãi tận đẩu đâu.
 
Ta nào biết ai là người đi chợ
Liệu có tìm cho kĩ, cho lâu
Liệu có hiểu cho nỗi lòng thi khách
Hay chỉ mong lướt chợ cho mau./.


    KHÔNG ĐỀ !
 
Góp nhặt lại  những vần thơ vu vơ
Ngỗn ngang như bởi cuộc sống giữa đời
 Tôi  mượn thơ  trú khi đời quá mệt
Thì xin người đừng hờn trách lời thơ
 
Diễn đàn sân chơi vô tư bình đẳng
Vĩ nhân cũng có, khiếm khuyết cũng nhiều
Chỉ góp nhặt những vần thơ chọn lọc
Để đưa vào thư viện chung mà thôi
 
Góp nhặt lại những trang đời bôi xóa
Cát bụi đường đời đủ chừ mệt mõi
Phiên chợ thì phải có vắng có đông
Biết làm sao, nhà nhà đều làm thơ ?
 
Bạn ơi tôi đây cũng thế lơ ngơ
Đôi khi chắt lọc ,đôi khi buông đùa
Bởi cuộc đời phải trả nợ lạc trần
Nên đôi lúc thơ mình  nhiều khiếm khuyết
Chân Trời Tím.
Bạn ơi bài thơ trên của bạn wá hay...Tím xin mạo muội  nhé...xin đừng cười bài thơ này của Tím hen....






<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 00:12:10 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 10.05.2008 23:22:59 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3FBE64F6A1A740189E51F878C93F7A49.jpg[/image]
NÀY ẤY... 

Này ấy ơi ,
Sao ấy lại muốn rời xa thư quán
Trong cuộc đời
Vô vàng nhiều khó nhọc
Trú vào đây
Vui chơi tí lãng du
Này ấy
mong rằng suy nghĩ lại
Dẫu phiền lòng
Hãy nở nụ cười trôi đi tất cả
Này ấy
Đừng từ biệt đi nhé
Ấy đi
Tím buồn khóc cho coi...
Chân Trời Tím.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 23:25:20 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 11.05.2008 11:56:10 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/1475BEE8ED1847CBBEF9B727AB4502C5.JPG[/image]
Ngày Của Mẹ...!!!
 
Hôm nay ngày của Mẹ hiền
Bâng khuâng trong dạ hồn mềm chân hoang
Nhớ Mẹ bóng ngã tường loang
Dư hương tình Mẹ ngập tràn tim con
 
Con giờ cách mẹ xa xôi
Việc nhà Mẹ phải đứng ngồi thay con
Dòng đời con Mẹ theo trôi
Lời Mẹ con mãi trọn đời khắc sâu
 
Sáng nay nhớ Mẹ lệ châu
Mẹ hiền ngóng đợi con đâu chưa về
Việc đang chồng chất lê thê
Con xin lỗi hẹn cận kề Mẹ Cha..
 
Chân Trời Tím.
(sg.11/05/08)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 12:25:56 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 12.05.2008 12:49:15 (permalink)
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/52B139358E054875AA4910FB674C2B62.JPG[/image]
Về Đi Em Đợi …!
 
Ơ hay ! lịch sự thôi mà
Chưa duyên đâu nợ sao là nhớ em
Tình anh sao biết êm đềm?
Vướng vào sợ khóc môi mềm xót xa
 
 Ơ hay ! ta cách quá xa
Nửa vòng trái đất ,thật thà có không ?
Lời hứa em cứ chờ trông...
Bởi anh ướt hẹn sang đông sẽ về
 
Ơ hay ! bắt chước em nè
Sao lại đỗ thừa mưa nhè nhẹ bay
Trời mưa mang nhớ đến đây
Vấn vương thêm nhé, phút giây mong chờ.
 
Về đi em đợi anh ơi …!!
 
Chân Trời Tím.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 12:56:12 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 15.05.2008 00:31:03 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/61917DB91A4045D180612499AB5DF8B7.JPG[/image]
 

Trích đoạn: Ngân Hà 


         Rượu Nồng
 
Rượu nồng chưa uống đã say
Gặp người xưa ấy ta say hồi nào
Rồi đây mọi sự ra sao
Biết yêu là lại mua sầu mà đong

Đừng như nước chảy bèo trôi
Đừng qua bến đỗ đi rồi là xong
Biết yêu là nhớ, là mong
Là chờ, là đợi, ngóng trông người về

Bến này vẫn ở ven đê
Vẫn chờ, vẫn đợi người về người ơi
Người đi khắp bốn phương trời
Xin người hãy nhớ những lời thề xưa…

                                    GTN 10/5/2008
 
 


RƯỢU NỒNG...
 
Rượu nồng chưa uống sao say ?
Gặp người xưa ấy mặt quay chẳng nhìn
Cớ chi chỉ một bóng hình
Mà mua thương nhớ thầm thì sầu đong...
 
Nước chảy nước phải xuôi dòng
Chỉ đò xa bến còn sông ,vẫn còn
Nhớ chi nhớ cả một đời
Đò tình cập bến ,xa rời còn đâu ?
 
Rượu nồng hãy uống cho say
Đừng trông ,đừng đợi ,người đâu có về
Chỉ là lời nói câu thề
Đừng khờ ,đừng nhớ ,ê chề tim đau …
 
Chân Trời Tím.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 00:34:09 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 38 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9