ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 38 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 15.05.2008 01:06:22 (permalink)
0
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D7DAD20F0B5D467B92280C95CE797546.jpg[/image]
 CỚ GÌ ?

Cớ gì phải thế anh ơi?
Cớ gì anh chẳng nói lời cùng em
Cớ gì anh lại ghét em
Cớ gì như thế làm em buồn lòng
Anh ơi có nhớ gì không ?
Cùng nhau tìm hiểu và không dối gì ?
Cớ gì ngày tháng qua đi
Vẫn im ,vẫn lặng ,vẫn thì ghét em
 Chân Trời Tím.





<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 23:30:48 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 16.05.2008 13:20:15 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/9B2F0CF353324EC1B7B3C3D7B11F7FFF.gif[/image]

Xin cảm ơn
 
Cảm ơn Chân Trời Tím tặng quà
Mừng ngày sinh nhật một lẵng hoa
Nếu là...chưa có nơi có chốn
Xin mời về ở chung cùng nhà
 
Nhà bần tăng rộng rãi lắm a
Thỉnh chuông gõ mõ rất thích mà
Cứ mỗi hoàng hôn ra cổng ngóng
Bóng ai về chân núi xa xa.
NHẤT_TÔN

Xin Đáp Lời..!
 
Có gì đâu chỉ một tí quà
Mừng sinh nhật Nhất Tôn đó mà
Đây thì …chưa có nơi có chốn
Nhưng hổng dám về chung một nhà
 
Bần tăng dụ dỗ nữ nhi à
Chuông mõ chùa tôi cũng có mà
Cớ chi phải nghe lời Tôn dụ
Tôi sang mét dzợ Tôn đây nà….
Chân Trời Tím....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 22:54:24 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 17.05.2008 01:18:18 (permalink)
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/725E3D2A92FA4B3EA68B766C0C639CB8.JPG[/image]
   KHÓC BẠN..!
 
Tiễn bạn về cuối nghĩa trang
Bạn đi ,tôi ở còn mang kiếp người
Hỏi trăng ,hỏi gió rồi cười
Cuộc đời là thế họp rồi lại tan
 
Bạn đi lệ ứa chứa chan
Đời người ba mấy ngắn hay là dài ?
Bạn tôi một kiếp đa tài
Nên đời chật vật tháng ngày lo toan
 
Bây giờ bạn hãy vẫy tay
Nằm nơi đây nhé ,cười khay …nhìn đời
Chân Trời Tím.
Nằm yên nghĩ Nhơn nhé...thế là bạn đã xong một kiếp người rồi đấy...cầu nguyện cho bạn về nơi cực lạc ,đừng phải luân hồi nửa bạn nhé...
Uống rượi mà không say ta nào hay...xin mời nâng ly...Nguyễn Hưng ca đó bạn...mình hát cho bạn nghe bản này nhé...
Nghe xong rồi mình trách bạn...ăn nhậu cũng phải cầm tay lái mà về chứ?...bạn tưởng bạn chưa có gì chưa gđ nên không là gì với bạn hết sao? Còn mẹ bạn chi...nhìn bác khóc mà mình ko cầm lệ được...dù bạn biết mình ko còn khóc được từ lâu lắm rồi...7 đứa phổ thông giờ chỉ còn 6 mà thôi...tại bạn đó nhé Nhơn ạ....
Thôi nghĩ đi mình lại phải tiếp tục nữa nè....



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 01:20:57 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 19.05.2008 23:15:32 (permalink)
0
Phải Chăng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/894501AFD0D44D0DAFB97C0ABFB90BCC.jpg[/image]
Attached Image(s)
CTT 20.05.2008 23:50:57 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D95EBFBED0524DB4A537F9254811D314.JPG[/image]
  Tim sầu ..!
 
Lay lất giữa dòng đời
Với linh hồn tả tơi
Đâu rồi vòng tay ấm
Thương thân mình lẻ loi
 
Từng giọt ,giọt mưa rơi
Như lệ sầu dâng môi
Từ đây ta xa cách
Tim sầu vỡ cắn đôi
 
Đã nhiều đêm thức trắng
Chỉ một mình đơn côi
Trách người ,ta thầm lặng
Chở nỗi buồn nào hơn
 Chân Trời Tím.
Cám ơn ......đối đáp lại nè ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 02:04:26 bởi CTT >
Attached Image(s)
Sa mạc đêm 21.05.2008 06:07:15 (permalink)
0
Một chân trời tím ấy
Là cả một tình yêu
Gió chiều đời phiêu lãng
Cũng ưu tư ít nhiều...
 
yêu màu hoa chung thủy
yêu nỗi lòng mong manh
Nhưng chứa đầy nguyên cả
Một con tim chân thành
 
thân tặng và làm quen cùng chân trời tím...
CTT 21.05.2008 11:05:31 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/DC76030EFF464BCFB3B2EFBE4648ACDA.jpg[/image]
   Khi Không …tt…
 
Khi không ,không biết vì đâu?
Nghe như Tim nặng ..chở sầu chơi vơi
Mênh mang cơn gió giửa trời
Thổi lá vàng rụng …va đời nhẹ đau..
 
Tình chưa thắm đã phai màu
Hinh như nỗi nhớ …theo nhau kéo về
Ôi chao lòng nặng tái tê
Mùa thu đang tới …hẹn thề có không  ?
Chân Trời Tím.
Cám ơn Sa mạc đêm...cùng vui nơi đây nhé...




<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 19:44:50 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 22.05.2008 23:08:32 (permalink)
0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D859F10723AE48D5B405557A0795FA35.JPG[/image]
     Xa Nhé
 
Dẫu biết rằng Anh chẳng thích em
         Thì thôi !
    Đừng có luyến lưu  nhiều
Tình như mưa tím rơi quanh quẩn
Trói chặt lòng em chốn quạnh hiu
 
Dẫu biết rằng anh chẳng thích em
     Nhưng vẫn nhớ thương
       ,vấn vương nhiều
Để mưa đến lại buồn ngớ ngẩn
Trói chặt hồn em chốn tịch liêu
 
                Thôi nhé !
          Tim ơi chớ có yêu
Chớ buồn khi vắng bóng dáng anh
Chớ khóc ,chớ sầu những buổi chiều
Bởi đời cô quanh nên thở than
 
Đã biết rằng ta chẳng nợ nhau
Vẫn cứ yêu rồi lại thương đau
Một tiếng “xa nhé” xin trao gởi ….
     Không là duyên nợ …
         Hẹn kiếp sau !
Sg 16/05/08
Chân Trời Tím.
Mượn lời vui tí hen ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 02:06:13 bởi CTT >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 23.05.2008 19:34:06 (permalink)
0
         ĐA TÌNH
 
 
Đa tình lãng mạn cả tin
Dại khờ nông nỗi
tại mình cưu mang
Hạ về Đông đến Thu Sang
Mỗi mùa lưu lại
vài trang tình sầu
Yêu người người có yêu đâu
Đa tình ảo tưởng
chui đầu vào thôi
Số phận mang kiếp đơn côi
Sống nhờ kỷ niệm
bồi hồi nhớ nhung...
 
       -NS-
CTT 24.05.2008 01:17:02 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/785467D8D1984B03A39FE7DF985E4B51.JPG[/image]   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 10:04:53 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 25.05.2008 17:50:40 (permalink)
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/A5D273EF7F19476AB8AAD28E20456FC6.JPG[/image]   
 CẢM  XÚC …
Soi tình mình trong tim
Chút gì vương nơi ấy
Để rồi Tôi lại thấy
Tình mình lạc nơi nào ?
 
Những cái nhìn liếc vội
Ánh mắt sao nồng nàn
Để hôm nay mới bíêt
Tình mình rất …chân thành
 
Tôi đã dành tặng Anh
Những lời thơ vừa viết
Những cảm xúc bồi hồi
Khi hồn mình nhẹ rơi …
Chân Trời Tím.
(cảm xúc từ bài thơ)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 02:07:38 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 26.05.2008 19:21:07 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C814B5CCD3954C9FA522F7F9C0531D3F.JPG[/image]
  Đề Phòng …!
 
Đề phòng hai chữ đề phòng
Nghe qua thảng thốt tim lòng nhót đau
Thói đời là thế thật sao ?
Thương trường ,chiến trường nói sau bây giờ?
 
Trách người suy nghĩ thờ ơ
Không suy không xét ,ngây ngô thế à ?
Gạt lừa hai chữ ngàn cân
Anh đem đặt giữa hai ta thế này ?
 
Bạn bè đang ở nơi đây ?
Có gì giàu có ,em đây gạt lừa …
Anh ơi đau buốt tim can
Em xin nhận nốt niềm đau lời này …
Chân Trời Tím.
Cám ơn Lan Tím tán CTT nhé...nhưng mừ pháp luật vn công nhận cùng hệ chưa dậy? hà  hà....seo Tím thấy bị như u 01 cục rùi ờ...
Dzui !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 19:36:11 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
NCD 28.05.2008 01:40:32 (permalink)
0
Nhỏ ơi ! cho anh ké topic nhỏ nghen ! Anh vào topic khác mắc công có người lại ghen sảng , làm đau 1 người , mà tim mình cũng nhói đau theo. mà hơn nữa thơ anh cũng là thơ con cóc , đâu dám làm bẫn nơi thanh tao , phải không em gái ? Buồn chỉ biết làm thơ con cóc giải sầu thui.
 
Kỷ niệm nào chẳng đẹp , chẳng nên thơ ? ( Kỷ niệm đẹp không vì nó vui hay buồn , nhưng vì nó không bao giờ quay lại được ) Nhưng với thời gian , có tồn tại mãi hay không ? Hay sẽ chìm vào quên lãng ? Xin 1 chútb tình cho ngày hôm nay , ghi lại trên trang web này , để gói trọn 1 thời  Yêu  ...Yêu Mãi !!!
 
 
                  CHIA
Lạc lối hoàng hôn chim lẻ bạn
Đường xa , sông lạnh , nước về đâu ?
Bâng khuâng ngỏ trúc , người thơ thẩn
Nẽo vắng chiều nay liễu buông sầu !
 
                 XA
Xao xuyến lòng ta trọn đêm dài
Viễn cảnh ngày mai phải chia hai
Người đi, kẻ ở , sầu ly biệt
Ôm khối tình riêng , ngậm đắng cay
 
Ôm khối tình riêng ngậm đắng cay
Nuốt lệ cười vui phút chia tay
Tình tan , duyên tận , thôi đành nhé !
Hẹn kiếp lai sinh , duyên trúc mai
 
 
                   NHỚ
Chiều nay vô tình bước chân đưa
Rảo gót đường quen...đến đường xưa
Vẫn rợp trời xanh , cây cỏ thắm
Bên đường im vắng, cỏ lưa thưa
Cảnh cũ còn đây , sao vắng bạn ?
Tình nhỡ , xa rồi chuyện đón đưa !
Chép mấy vần thơ làm kỷ niệm
Trăm năm còn nhớ chuyện xa xưa !
 
 
 
 
 
 
 
 
Ct.Ly 28.05.2008 01:50:18 (permalink)
CTT 28.05.2008 18:15:24 (permalink)
0
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/1A81E2E79EE549C7B82C3B7AE044437C.JPG[/image]
  Nói với Huynh …
 
Tiễn tình về cuối đường xưa
Huynh ơi xin chớ đón đưa rồi buồn
Viễn cảnh chia xa hai đường
Mình huynh  rảo gót đời thường chúc ai...
 
Tình huynh duyên chẳng trúc mai
Thì thôi hẹn kiếp sinh lai mai này
Lệ vui giây phút chia tay
Anh em ta cảnh đắng cay thế này..
 
Tím mời huynh cụng men cay
Say cho quên hết đớn đau tình sầu
Rồi ta lại ngẩn cao đầu
Giúp đời ta sống quên sầu nhé huynh ..
Chân Trời Tím.
Sis ơi...Thầy mình đúng là ngâm thơ thi phú lắm đấy...đa tài nên hay bị.....sầu nhiều huynh ơi...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 09:19:45 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 38 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9