ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 38 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 28.05.2008 18:24:07 (permalink)
0
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/77D05EB10AD6458E8A2A58B9259295CB.JPG[/image]
  Ngu Ngơ ….!
Dòng đời tưởng mình được
…nhưng có được gì đâu ?
…mà  vẫn còn ước mơ mãi
…để mong chờ cho ngày mai
 
Tôi lơ lững giữa cuộc sống nhân gian
…để kiếm tìm những gì ở trần gian bão tố
…rồi ước mơ mình là cơn gió
…để vẫn vơ đùa vui khắp mọi miền …
 
Cuộc đời buồn ? lệ cứ triền miên …
…nhưng chỉ là lệ lòng thôi nhé
….người buồn ,ngày cũng buồn tơi tã
….Lòng sầu …nên thấy đời mình ngu ngơ …
Chân Trời Tím.
Mấy bị nguyên con "bọ chét vi rút" nên hổng làm gì được cả...chán wá...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 09:24:42 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 01.06.2008 23:19:15 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/E399ECC0049844099976613DB01B9B70.gif[/image]


quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Mưa Rơi
 
Mưa làm tan nát cõi lòng
Mưa làm lạnh giá căn phòng cô đơn.
Đã buồn lại thấy buồn hơn
Tiếc cho duyên phận vẫn còn rời xa.
Mưa rơi héo úa hồn ta
Tình yêu sao chỉ xót xa vô bờ.
Nhìn mưa sầu những thẫn thờ
Liệu còn ai đấy có chờ đợi không?
Mưa làm phố nước mênh mông
Ô tô chết máy thành sông cả đường.
.....................
TrungDũng

Mưa Dâng...!
 

Mưa dâng nỗi nhớ lại đầy
Mưa làm cơn gió kéo mây thẫn thờ
 
Cuộc đời chỉ thấy đợi chờ
Tình yêu sao cảnh bơ vơ thế này..?
 
Mưa dâng xua nhớ xum vầy
Để  ta lại khóc lệ đầy tim yêu
 
Mưa dâng đến cảnh  buồn nhiều
Nhìn mưa nhẫm đếm những chiều có anh
 
Ơ hay ! ngớ ngẫn nhìn quanh
Anh đâu là có ? sao là có Anh ??
 
Chân Trời Tím .



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 10:42:22 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 01.06.2008 23:28:44 (permalink)
0

 
Chợ Đời..!
 
 Hai ta lạc giữa chợ đời
Có tìm đến được ,biển người mênh mông
Hư vô gió thổi khi không ?
Đời là ảo mộng ,sợi lòng rêu phong
 
U mê bám chặt cõi lòng
Tình là gì thế lòng vòng nguợc xuôi
Sân si một cõi cuộc đời
Ta bà trong cõi đất trời ngã nghiêng
 
Tình em một mối thiêng liêng
Ai ơi chớ đổi ,niềm riêng khóc thầm
Có không tình rất êm đềm
Chợ  đời em đứng bên thềm đợi Anh ….
Chân Trời Tím.

HoangThienThanhTu 02.06.2008 02:14:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím



Mưa!

Từng cơn mưa phủ xuống đời
Áo trần gian ướt trôi khơi biển người
Chợ đời lạnh buốt người ơi
Thềm xưa mái ấm vừa rơi nghiệt dòng

Từng cơn mưa trút vào lòng
Hoang ngoài cánh cửa hoang trong tim sầu
Từng cơn mưa khóc tình ngâu
Chức Ngưu thôi hết mộng đầu chia mơ

Từng cơn mưa đổ giọt thơ
Ướt màu mực tím lem chờ hư vô
Về đâu một trái tim khô
Ra đi mấy lượt vọng chờ nghìn năm

Từ mưa như trở về thăm
Ngược dòng mưa đổ trăng rằm ra đi
Từ em như đã chia ly
Trối trăn lấp mộ tình thi tôi về...

HTTT
CTT 06.06.2008 15:13:08 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/799CB7EFAA864F04B4E3591457F8E505.gif[/image]

Cũng Là Thế...
 
Cũng là thế...
Ngày và đêm vô tận
Thời gian...
như vô tình bất tận.
Em chợt nhận ra...
một điều rất thật..
Đêm !
một mình ,
đơn côi.
Trống vắng đến rợn người.
Lắng nghe hồn tan vỡ..
Muốn nói với Anh còn bỡ ngỡ ,
Và thời gian...
cứ vô tình trôi mãi
Đêm !
mỗi mình ,
thinh lặng đến chơi vơi.
Em thầm nhủ?
Sao cuộc đời mình mãi lặng trôi ...
Một mình đếm bước
Trên đường đời gập ghềnh khúc khuỷu
Một mình với một mình !
Nghoảnh nhìn quanh ,
vẫn cũng chỉ một mình...
Lòng tự hỏi?
Sao phải thế này?
Tại sao và tại sao?
Chân Trời Tím.
(Họa)
 
Cám ơn HTTT nhé ,hôm giờ cái máy vi tính nó "biểu tình đòi tăng lương " Còn ý thơ thì đi "du lịch " chơi xa...nên khuất nợ...Thông củm Tím hen...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2008 01:31:05 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 06.06.2008 21:04:47 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/99CA4A41D21E4AE18215042F6D2A396C.jpg[/image]

Mưa!

Từng cơn mưa phủ xuống đời
Áo trần gian ướt trôi khơi biển người
Chợ đời lạnh buốt người ơi
Thềm xưa mái ấm vừa rơi nghiệt dòng

Từng cơn mưa trút vào lòng
Hoang ngoài cánh cửa hoang trong tim sầu
Từng cơn mưa khóc tình ngâu
Chức Ngưu thôi hết mộng đầu chia mơ

Từng cơn mưa đổ giọt thơ
Ướt màu mực tím lem chờ hư vô
Về đâu một trái tim khô
Ra đi mấy lượt vọng chờ nghìn năm

Từ mưa như trở về thăm
Ngược dòng mưa đổ trăng rằm ra đi
Từ em như đã chia ly
Trối trăn lấp mộ tình thi tôi về...

HTTT



MƯA ĐỜI !
 
Mưa đời là thế Anh ơi
Trần gian áo vải lơ ngơ một đời
Chợ đời mưa buốt lòng người
Xa rồi ngày ấy ,người ơi đừng chờ...
 
Mưa rơi mưa trút ơ thờ
Lòng đau hoang lạnh hững hờ lệ rơi
Cuộc tình chỉ ở giấc mơ
Chợ đời em mãi ngu ngơ mua sầu?
 
Mưa rơi trút đổ giọt sầu
Giọt màu chung thủy ,còn đâu mong chờ
Mưa đời một thóang hư vô
Góc đời em vẫn ,đợi chờ tình lang
 
Giọt mưa sao cứ lang thang
Để em lạnh cóng ,hoang mang cõi lòng...
Chân Trời Tím.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 12:45:13 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 07.06.2008 07:16:54 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/251DEDFF40C64DFC855F1DC2B6E40D7D.GIF[/image]
Em...hôm nay....!
 
Em người đàn bà đã từng vay...
xua đuổi tình khi tình tìm đến
để hôm nay...
lặng lẽ chơi vơi
ngồi đếm giọt sầu...
Bởi...
Nhân quả tuần hòan...
 
Em người đàn bà....đang trả...
luật nhân quả...cuộc đời...
vay vay...trả trả....
mong xong một kiếp người...
 
Em người đàn bà...hôm nay...
Cầu chúc cho Anh...
vui nhieàu hạnh phúc....
oán hờn xin khép lại...
từ đây...!!!
Chân Trời Tím.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 22:14:20 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 13.06.2008 21:57:20 (permalink)
0
Nhớ Cha...!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/1179D0C0F1E74BC3B51433790A878F22.JPG[/image]
Attached Image(s)
CTT 13.06.2008 22:02:04 (permalink)
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/DCB3EF59DD9C475E9743F7B70F5568AE.jpg[/image] 
Cảm nhận 01 bài thơ viết về cha...
  Ngày Xưa...!
 
Ngày  xưa còn chập chững
Ba là Người dắt con  bước đầu tiên
Khi con té ngã khóc òa
Ba bồng ẵm và sís xoa vết ngã
Con một ngày một lớn khôn
Là tóc Ba ngày càng thêm nhiều sợi bạc
Ba là Người dạy con bài học đầu đời  vào cuộc sống
Ba là Người dạy con lòng nhân hậu , tính kiên cường
Dù con đi xa ,bươn chãi ở cuộc đời.
Người con cần vẫn mãi không ai ngoài ba
Cái bàn tay ba đưa con nắm từ chập chững
Như nhăn nheo cằn cỗi hơn,
 đối xứng với tuổi đời con khôn lớn
Ba là Người đặt cho con cái tên
Trước khi con bập bẹ thốt lên tiếng “Ba !”
Ba!
Có nghĩa là mãi mãi
Một tình yêu ,một cuộc đời,một lẽ sống trong con …!!!
Chân Trời Tím.
(cảm nhận từ bài thơ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2008 01:32:01 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 16.06.2008 13:42:01 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3F6FB8D02A444AFDA83ADD3E71F6A12F.JPG[/image]
 
Giao Điểm Đường Đời...!!
 
Trên đường đời Tôi đi
Gặp hai người giao điểm
Một người rất yêu Tôi
Còn Tôi yêu người khác
 
         Người yêu Tôi khao khát
         Tôi chẳng buồn trong mong?
          Tôi lại nhớ thương lòng
          Người cửa tình khép chặt
                                                          
                           Người yêu Tôi ngây ngât
                           Tôi để gió cuốn bay
                            Người tặng Tôi cuộc đời
                            Không cần gì đền đáp      
 
                                           Người bắt Tôi phải khóc
                                           Người cứa máu tim Tôi
                                           Người cũng chỉ bình thường
                                           Nhưng bóp lòng Tôi nát...
  
                                                          Ôi ! Hai người đàn ông
                                                          Gặp giao điểm đường đời
                                                          Ngàn năm có được lần
                                                           Họ trùng nhau là một....??
                                                                  Chân Trời Tím.   
                                                                     (đối đáp)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2008 01:33:04 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 18.06.2008 18:17:45 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/9906C20BA894496D93B44F4E1917ABE6.gif[/image]

Chỉ Có...!

 
Chỉ có Em là nhớ
Còn Anh hình như quên
Chỉ có Em là thế..?
Chở nỗi buồn mênh mông !
 
Trăng 15 rất sáng
Trăng trốn mây đang trôi
Anh có như đứng đấy
Mà như là xa xôi..!
 
Tháng sáu mùa phượng nở
Hè về nhuộm mưa bay
Em tìm gì không thấy?
Tình anh trong tương lai..???
 
Đêm về tim tự hỏi?
Thật lòng yêu Anh chưa?
Và Anh ơi đừng hỏi?
Em buồn không? khi mưa?
 
Buồn như thơ thật đấy...
Đâu chỉ là vu vơ
Buồn là buồn rất thật
Không phải là ngu ngơ...

Chân Trời Tím
Hình gì mừ xấu wá ...họa vui hen

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 02:02:00 bởi CTT >
Attached Image(s)
NCD 19.06.2008 00:38:15 (permalink)
0
             
Tam canh bán dạ luyến tri âm
Vạn lý quan san nan đắc tầm
Bát ngoạt thu phong sầu cữu biệt
Lai sinh ký ước kết đồng tâm.
 
CTT 22.06.2008 14:58:02 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/790A2ED6DA2941D39F58C0035739FA8E.JPG[/image] 
   Phượng Tím Ngày Xưa …!
 
 Phượng tím  lơ lững cành treo !
Ngày xưa chung bước Phượng theo ta về
Tuổi thơ vui nhặt thơ đề
Chung nhau giấc mộng ,gọi hè thu sang
 
Ngày thơ là những mơ màng
Ngày nay là những mênh mang cuộc đời
Mơ nhiều mộng lại chơi vơi
Mộng nhiều …mộng mãi anh người bên ta
 
Chân trời tím ,bản tình ca
Đi vào nhân thế ,khúc ca muôn đời
Người ơi sao nở xa rời
Để em lệ khóc ,sầu rơi giọt buồn

Chân Trời Tím .

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 12:10:27 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 23.06.2008 14:14:54 (permalink)
0
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/0C37C4F620944114AB3D82F787A57F43.jpg[/image]
 
   Chân Trời Tím .
 
Chân trời tím cõi xa mơ
Chân trời tím nhớ đợi chờ vẩn vơ
Chân trời tím nửa cuộc đời
Chân trời tím biếc một thời xót xa
 
Chân trời yêu tím thiết tha
Như em  yêu mãi người ta một đời
Trao anh màu tím mộng mơ
Là màu chung thủy ngu ngơ riêng mình
Chân Trời Tím.
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 13:58:04 bởi CTT >
Attached Image(s)
lyenson 23.06.2008 17:00:00 (permalink)
0
Bạn thơ yêu mến chân trời tím
Mang tặng bài thơ tím rịm nè
 
Con Đường Xưa hoa tím
 
Rồi mùa hoa tím, đã trở về
Màu hoa sầu mộng , tuổi đam mê
Theo ta từ thuở , tình chớm nở
Giờ có còn không?... đó lời thề

Con đường hoa tím , lạc hồn thơ
Dẫn bước chân ta , mối tình khờ
Nhặt đây một cánh... hoa màu tím
Ép tặng cho anh , chút tình thơ

Rồi theo điệu nhạc , muôn trùng nhớ
Dẫm bước chân theo , nốt hững hờ
Anh dìu em bước...tango tím
Tình đẹp anh trao , ấm vô bờ

Giờ anh xa mãi , con đường tím
Chỉ bước chân em , cố đi tìm
Tìm dăm kỷ niệm.... ngày xưa ấy
Một thuở đam mê , giữ trong tim....
 
Phuongtim

***** 

Con đường hoa tím ai lại về?
Hoa tràn ngút mắt nỗi đam mê
Ngày xưa đôi bóng cùng sánh bước
Văng vẳng bên tai tiếng hẹn thề.

Người yêu màu tím lại yêu thơ
Tuổi mộng còn vương lắm dại khờ
Trên cao che khuất tràn hoa tím
Phủ bóng đường em bao ước mơ.

Người đi xa vắng ai nhung nhớ?
Hay đoạn đường xưa vẩn hững hờ...
Dù người năm cũ cô đơn bước
Tràn ngập lòng thương nhớ vô bờ

Giờ ta về lại con đường tím
Ảo vọng ngày xưa ta lại tìm
Dòng thời gian chảy không quay lại
Biển nhớ nhung tràn lấp con tim...

LYênSơn
 *****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 17:06:24 bởi lyenson >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 38 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9