ĐI QUA NỖI NHỚ !
Chân trờ TÍM
Chân trời yêu Tím thiết tha
Thì Ta cũng thế tính ra hơn người
Yêu em yêu tím cả đời
Để ta có mãi một thời mộng mơ
Dù tình trên cõi xa mờ
Trăm thương ngàn nhớ dại khờ TÍM ơi
T.T.K.23/6/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/AB17D546BD9C467892939797FDAFC394.jpg[/image]
Con đường hoa tím ai lại về?
Hoa tràn ngút mắt nỗi đam mê
Ngày xưa đôi bóng cùng sánh bước
Văng vẳng bên tai tiếng hẹn thề.
Người yêu màu tím lại yêu thơ
Tuổi mộng còn vương lắm dại khờ
Trên cao che khuất tràn hoa tím
Phủ bóng đường em bao ước mơ.
Người đi xa vắng ai nhung nhớ?
Hay đoạn đường xưa vẩn hững hờ...
Dù người năm cũ cô đơn bước
Tràn ngập lòng thương nhớ vô bờ
Giờ ta về lại con đường tím
Ảo vọng ngày xưa ta lại tìm
Dòng thời gian chảy không quay lại
Biển nhớ nhung tràn lấp con tim...
LYênSơn
Cõi Quên Hoa Tím...! Con đừơng xưa tím ai lãng quên? Hoa màu tim tím rụng bên thềm Anh và tôi xa nhau như thể Ngày mãi không trùng với bóng đêm Con đường xưa tím ,đứng lặng nhìn Trong cõi quên, nỗi nhớ khai sinh Dòng thời gian ,vòng xoay con tạo Dù ngàn năm,tím mãi chữ tình... Tím cõi quên ,cõi nhớ chập chờn Em về hoa tím nhẹ từng cơn Ngày xưa ai chung nhau sánh bước Phủ nhẹ đường xưa hương tóc non Hôm nay - ai vắng - ai nhung nhớ Ai mãi ước mơ - ai hững hờ... Đường xưa hoa tím còn đâu đấy Mình em nhẹ bước...nhẫm dại khờ... Chân Trời Tím. Cảm ơn LYênSơn ghé nhà vui cùng Tím nhé...cảm ơn bài thơ rất tuyệt ,xin được múa rìu với thi sĩ 01 tí hen...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 12:32:28 bởi CTT >
Trích đoạn: CTT
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/790A2ED6DA2941D39F58C0035739FA8E.JPG[/image]
Phượng Tím Ngày Xưa …!
Phượng tím lơ lững cành treo !
Ngày xưa chung bước Phượng theo ta về
Tuổi thơ vui nhặt thơ đề
Chung nhau giấc mộng ,gọi hè thu sang
Ngày thơ là những mơ màng
Ngày nay là những mênh mang cuộc đời
Mơ nhiều mộng lại chơi vơi
Mộng nhiều …mộng mãi anh người bên ta
Chân trời tím ,bản tình ca
Đi vào nhân thế ,khúc ca muôn đời
Người ơi sao nở xa rời
Để em lệ khóc ,sầu rơi giọt buồn
Chân Trời Tím .
PHƯỢNG TÍM BUỒN
Phượng tím ngày xưa đã xa xôi
Lưu bút ngày xanh chữ phai rồi
Còn chăng dư âm của kỷ niệm
Chuyện tình hai đứa em và tôi.
Hè về báo hiệu phút chia tay
Dù cho có nuối tiếc u hoài
Mai này đôi đứa người mỗi ngả
Làm sao đoán trước được tương lai.
Đường trần vạn nẽo biết về đâu
Đời học sinh mang mối tình sầu
Mấy ai tìm được vui trọn vẹn
Màu phượng buồn tím thẩm từ lâu...
-NS-
Người Lớn là Con Trẻ....!! Tôi người đàn bà 33 Nửa cuộc đời qua nhiều sóng gió Ngày hôm qua... Chứng kiến cảnh.... Người lớn trở thành con trẻ... Ôi cuộc đời... Không như mình tưởng ,dù đã quá nửa đời Buồn cười...ngớ ngẩn cho mình Và tự hỏi? Thế gian tình là cái chi chi...??? Tôi ,người đàn bà...xót xa... Cho cảnh... người yêu người cứ mãi hoài đay nghiến.... Hỡi ơi... Yêu mà phải như thế sao...??? Tôi người đàn bà...hôm nay... sẽ sống...như tim mình mách bảo dù giờ đây... được yêu hay bị hững hờ... Chân Trời Tím.
Trích đoạn: CTT
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/AB17D546BD9C467892939797FDAFC394.jpg[/image]
Con đường hoa tím ai lại về?
Hoa tràn ngút mắt nỗi đam mê
Ngày xưa đôi bóng cùng sánh bước
Văng vẳng bên tai tiếng hẹn thề.
Người yêu màu tím lại yêu thơ
Tuổi mộng còn vương lắm dại khờ
Trên cao che khuất tràn hoa tím
Phủ bóng đường em bao ước mơ.
Người đi xa vắng ai nhung nhớ?
Hay đoạn đường xưa vẩn hững hờ...
Dù người năm cũ cô đơn bước
Tràn ngập lòng thương nhớ vô bờ
Giờ ta về lại con đường tím
Ảo vọng ngày xưa ta lại tìm
Dòng thời gian chảy không quay lại
Biển nhớ nhung tràn lấp con tim...
LYênSơn
Cõi Quên Hoa Tím...!
Con đừơng xưa tím ai lãng quên?
Hoa màu tim tím rụng bên thềm
Anh và tôi xa nhau như thể
Ngày mãi không trùng với bóng đêm
Con đường xưa tím ,đứng lặng nhìn
Trong cõi quên, nỗi nhớ khai sinh
Dòng thời gian ,vòng xoay con tạo
Dù ngàn năm,tím mãi chữ tình...
Tím cõi quên ,cõi nhớ chập chờn
Em về hoa tím nhẹ từng cơn
Ngày xưa ai chung nhau sánh bước
Phủ nhẹ đường xưa hương tóc non
Hôm nay - ai vắng - ai nhung nhớ
Ai mãi ước mơ - ai hững hờ...
Đường xưa hoa tím còn đâu đấy
Mình em nhẹ bước...nhẫm dại khờ...
Chân Trời Tím.
Cảm ơn LYênSơn ghé nhà vui cùng Tím nhé...cảm ơn bài thơ rất tuyệt ,xin được múa rìu với thi sĩ 01 tí hen...
Đường xưa màu tím anh chửa quên Chỉ nhạt bóng ai ngã bên thềm Từ dạo ngày tàn, trăng chưa mọc... Hình bóng xưa nhoà trong bóng đêm * Dáng em màu tím anh được nhìn Nhập nhoè, tình cảm lại hồi sinh Trớ trêu con tạo ganh tài nữ Ướt át hồn thơ chữ lụy tình! * Bóng xưa dĩ vãng lại chập chờn Hình ảnh người xưa thoáng từng cơn Tóc em ngày ấy bay theo gió... Phũ mặt xoà vai như đang mơn... * Xuân thì một thuở còn nhung nhớ? Tình cảm ngày xanh có hững hờ? Đường xưa hoa tím còn nơi ấy! Và giấu tình ai thuở dại khờ... LYênSơn (không dám nhận là thi sĩ đâu Tím ui..., hoạ thơ cho vui thôi mờ

)
Lạ Lùng...!!! Lạ lùng muốn ghét để quên..!!! Khi không cũng nhớ...ghét quên nỗi gì..??? Lạ lùng cũng bởi ngu si... Khi không góp nhặt...rồi thì vu vơ... Lạ lùng chỉ mỗi dại khờ Trẩn gian cõi tục...ngây ngô chỉ mình Lạ lùng có phải lạ lùng Đâu là vô cớ...lạ lùng với nhau... Chân Trời Tím. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/2C7B6A5AA9A64F57B6C04E4B7CF50877.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 13:39:58 bởi CTT >
quote:
Trích đoạn: CTT
quote:
Có nên
Tình si cạn cả tấc lòng
Mà sao em thấy anh không đáp đền
Dại khờ tình ở nơi em
Còn anh hờ hững thì nên dứt tình
***
Mình nên yêu mãi nhau không
Tình ta cũng chỉ hư không ấy mà
Tự lòng suy nghĩ sâu xa
Thì ra tình ảo chỉ là cơn mê
T.T.K.22/6/2008
Tình u mê...!!!
Tình si chỉ mối tình si...
Duyên mình không có ,trách chi rồi sầu
Dại khờ khóc giọt mưa ngâu
Biết rằng hờ hững ,nỡ đâu giết tình
Thôi thì yêu chỉ một mình
Không Anh ,em chỉ ,chỉ mình...u mê ...
Đã yêu sao có ảo mê
Tình là chân thật...ngu mê cũng tình...
Chân Trời Tím.
Đam mê một mối tình si
Duyên không thắm lại hỏi vì tại sao
Tháng ngày như những cơn ngâu
Rơi... rơi tầm tã làm đau dớn lòng
Có anh có cũng như không
Lảnh lùng khứa nát em trong tim này
Sao em cứ mãi mê say
Tình yêu chân thật mỗi ngày đầy lên...
T.T.K.27/6/2008
Cảm ơn CTT đã ghé thăm. Chúc ban luôn vui hạnh phúc
Lạ Lùng...!!!
Lạ lùng muốn ghét để quên..!!!
Khi không cũng nhớ...ghét quên nỗi gì..???
Lạ lùng cũng bởi ngu si...
Khi không góp nhặt...rồi thì vu vơ...
Lạ lùng chỉ mỗi dại khờ
Trẩn gian cõi tục...ngây ngô chỉ mình
Lạ lùng có phải lạ lùng
Đâu là vô cớ...lạ lùng với nhau...
Chân Trời Tím.
_____________________________
Lạ lùng...cũng thật lạ lùng!!! Người thương thuở ấy- vẫy vùng sang ngang(!) Lạ lùng... số kiếp gian nan Nghèo như điếu đỗ bắt thang đèo bồng! Lạ lùng...hương lửa đượm nồng Cớ sao trống vắng- bóng hồng bay xa? Lạ lùng... nàng chẳng hiểu ta Bến xưa còn đấy, đò đà ra khơi. Lạ lùng... cuộc sống buông lơi... Ngập tràn nhung nhớ, đầy vơi nỗi niềm!!! SĨ ĐOAN 28/06/08 Chào bạn CTT! Cám ơn CTT đã vào trang thơ, chúc bạn gặt hái nhiều niềm vui, rất mong được đón tiếp.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 22:12:56 bởi SĨ ĐOAN >
Nay Xa Người.... Nghĩ về Người ,Tôi không còn trẻ nữa Trái tim yêu đã cạn kiệt nổi sầu Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt dửng dưng Không có niềm vui,cũng chẳng nỗi buồn Tôi điên cuồng yêu như thiêu thân Muốn mình hòan thiện hơn để gần Người mãi Nhưng lá đã lìa cành khi vừa nhú nụ Tình không đủ để giữ chân Người ơi.... Người ví Tôi như một đứa em thơ Không tình ,không ý dạ hững hờ... Tôi cố giữ nên lỡ một lầm hai... Nay xa Người ,tôi xa mãi Người ơi... Chân Trời Tím.
Người mà còn nhớ đến ai!
Gặp gỡ đâu? nói xa người ô hay!
Quên đi thoang thoảng mây bay
Không chân dung chắc vẫn hoài chưa quen
Gió sương thêm nỗi ưu phiền
Hẹn hò chỉ để vô duyên thêm nhiều
Nói gì xa lắc...tình yêu
Người ơi! cũng chỉ trăm chiều vời xa
Đường em đi nở đầy hoa
Đường anh chỉ tội xót xa rưng sầu.......
Đình Thế
quote:
Thơ là tiếng nói Trái Tim
Sầu đau tột bực mới tìm trang thơ.
Thơ là một cõi mộng mơ
Ru hồn say tình, ngẩn ngơ đất trời.
Thơ là gởi gắm bao lời...
Những ai thấu hiểu- ngàn đời mến yêu!
Thiếu thời tâm đắc...kiêu kiêu...
Nên đời ban tặng lắm điều trớ trêu!
SĨ ĐOAN 30/06/08
Khi buồn Tôi mới làm thơ
Sầu đau vạn lối ,lời thơ chỡ lòng
Tứ thơ ,gieo ý long ngông
Đôi khi trùng ý ,người trông thấy buồn
Xin người thấu hiểu cho đời
Yêu thơ ,yêu bạn...gởi lời lỗi xin...?
Người thơ xin hãy vị tha
Thơ thời nhiều quá...giống nhau cũng nhiều...
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 08:46:53 bởi ThanhThanhKhiet >
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Thơ là tiếng nói Trái Tim
Sầu đau tột bực mới tìm trang thơ.
Thơ là một cõi mộng mơ
Ru hồn say tình, ngẩn ngơ đất trời.
Thơ là gởi gắm bao lời...
Những ai thấu hiểu- ngàn đời mến yêu!
Thiếu thời tâm đắc...kiêu kiêu...
Nên đời ban tặng lắm điều trớ trêu!
SĨ ĐOAN 30/06/08
Khi buồn Tôi mới làm thơ
Sầu đau vạn lối ,lời thơ chỡ lòng
Tứ thơ ,gieo ý long ngông
Đôi khi trùng ý ,người trông thấy buồn
Xin người thấu hiểu cho đời
Yêu thơ ,yêu bạn...gởi lời lỗi xin...?
Người thơ xin hãy vị tha
Thơ thời nhiều quá...giống nhau cũng nhiều...
Chân Trời Tím.
quote:
MẮT CHIỀU...
Mắt chiều dõi cánh chim di
Ước mình chấp mộng bay đi tìm người...
Từ khi ta mất nụ cười,
Nhờ đôi mắt Nhớ... ngoai nguôi nỗi niềm.
Góc sầu, tim cứ lặng im,
Một lời không thoát - như dìm đớn đau.
Về bên bãi nhớ, biển sầu...
Thấy đời si dại, gục đầu... buồn riêng !
Đam mê, hờn tủi, luỵ phiền...
Vấn vương trọn kiếp - khóc duyên lỡ thì.
Một mình bia nợ khắc ghi,
Nhánh tình buồn rũ, còn gì tặng nhau?
Lỡ làng khi đắp bãi đầu,
Nấc tình khập khiểng, thấp cao... nối hàng.
Giờ đây đoạn cuối... hoang mang,
Mùa sang trắng xoá màu tang cuộc tình!
Tóc nâu
Lỡ Thì....!!! Mắt em màu tím vương mang Gởi theo làn gió lang thang tìm người Người đi chỉ để nụ cười Em đem góp nhặt...để nguôi lụy sầu Lỡ làng một kiếp dãi dầu Tình riêng chỉ cảnh...đớn đau dại khờ Cũng cười ,cũng nói ,cũng lời Cũng ngày cũng tháng...chỉ đời khác nhau... Người ơi tim đã đớn đau... Đừng gieo hạt nhớ...gặt sầu nợ duyên Mai này lỡ gặp hàn thuyên Tình đau ngày ấy...dấu riêng một mình Giờ đây đọan cuối cuộc tình Tặng nhau thương nhớ...lấy hình khắc ghi Chẳng hờn chẳng trắch mà chi Duyên tình đã tận...lỡ thì em xin... Chân Trời Tím. Múa với Tóc Nâu vài câu cho vui hen.....Chúc vui...hạnh phúc mãi nhé @@@: TTK ơi...spam bài hay seo mừ 02 lần dữ vậy nè....Dzui hen..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 19:36:05 bởi CTT >
quote:
Trích đoạn: CTT
Trăng muời lăm rất sáng [ctt] Soi bóng những hàng cây Tình yêu em tràn đầy Tìm anh sao không thấy Em tặng anh men say Em vẫn đợi đây này Giữa trời rơi mưa bay Tìm anh đâu không thấy Tình yêu là rất thật Em uống cạn từng ngày Tình yêu cho ngọt mật Hồn thơ luôn say say Dù chắc trong tương lai Không có anh thật đấy Em vẫn viết thơ say Với tình anh sáng mãi T.T.K..2/7/2008 _____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 21:28:46 bởi ThanhThanhKhiet >
Thân chào Chân Trời Tím!Lần đầu tiên Thi Nang hân hạnh được làm quen với bạn!
Bơ vơ giữa cõi đời thường
Bơ vơ giữa những con đường thân quen
Bơ vơ giữa lối bon chen...(!)(!)(!)
Cuộc đời tạm bợ - ố hoen kiếp này!!!
SĨ ĐOAN 01/07/08
Bơ vơ cũng cảnh bơ vơ
Người ơi nhắn gởi vu vơ đôi lời
Bơ vơ một nửa cuộc đời
Ghép hai nửa lại...có đôi thôi mà...
Chân Trời Tím.
Bơ vơ cánh nhạn lạc loài,
Chân trời góc biển,u hoài,đơn côi,
Dòng đời trôi nổi nổi trôi...
Ngoảnh đầu nhìn lại xa xôi mịt mù...
Thi Nang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: