ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 38 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 562 bài trong đề mục
James Jee 03.07.2008 14:31:16 (permalink)
0
KHÓ HIỂU
 
Chân trời còn tím hư vô
Xa xa còn thấy nhấp nhô biển đời
Bể dâu mấy cuộc chơi vơi
Thương đau mấy lúc người ơi hiểu rằng
 
Đường đi sao quá nhọc nhằn
Lê thân qua cõi khó khăn kiếp người
Nào lệ ướt đẫm môi cười
Nào là cay đắng phần người dở dang
 
Sao làm kiếp sống lang thang
Rừng hoa tình ái về chiều hoàng hôn
Đó đây sao cứ bồn chồn
Tình yêu sao cứ vô hồn với ai
 
Hẹn người đã nói không phai
Thế mà vàng đá cũng cày biển dâu
Ngoảnh đầu một tiếng còn đâu
Chân trời tim tím nghẹn sầu trong tôi
CTT 04.07.2008 09:26:25 (permalink)
0

Người mà còn nhớ đến ai!
Gặp gỡ đâu? nói xa người ô hay!
Quên đi thoang thoảng mây bay
Không chân dung chắc vẫn hoài chưa quen
Gió sương thêm nỗi ưu phiền
Hẹn hò chỉ để vô duyên thêm nhiều
Nói gì xa lắc...tình yêu
Người ơi! cũng chỉ trăm chiều vời xa
Đường em đi nở đầy hoa
Đường anh chỉ tội xót xa rưng sầu.......
            Đình Thế

 
   Người Ơi...!
 
Ơ hay ! Lời trách phủ phàng
Lỗi ai? người lại nỡ đành mắng tôi
Ai quên ,ai nhớ? người ơi?
Sao mà xa vắng...nói lời vu vơ...
Gió đưa sương tới hẹn hò...
Nợ duyên chưa đến....trách tôi chi người?
Thôi thì nhắn gởi nụ cười
Phải trầu xanh lá...cau thời ghé qua
Chân Trời Tím.
 
CTT 04.07.2008 09:47:21 (permalink)
0

KHÓ HIỂU
 
Chân trời còn tím hư vô
Xa xa còn thấy nhấp nhô biển đời
Bể dâu mấy cuộc chơi vơi
Thương đau mấy lúc người ơi hiểu rằng
 
Đường đi sao quá nhọc nhằn
Lê thân qua cõi khó khăn kiếp người
Nào lệ ướt đẫm môi cười
Nào là cay đắng phần người dở dang
 
Sao làm kiếp sống lang thang
Rừng hoa tình ái về chiều hoàng hôn
Đó đây sao cứ bồn chồn
Tình yêu sao cứ vô hồn với ai
 
Hẹn người đã nói không phai
Thế mà vàng đá cũng cày biển dâu
Ngoảnh đầu một tiếng còn đâu
Chân trời tim tím nghẹn sầu trong tôi
James Jee


 
  TỎ TƯỜNG...!!!
 
Thân yêu mà tím hư vô
Là màu chung thủy..ngây ngô ở đời
Chân trời màu tím chơi vơi
Đâu là khó hiểu...người ơi tỏ tường...!!!
 
Cuộc đời dâu bể lẽ thường
Trần gian bể khổ...ta người vương mang
Luân hồi phải kiếp...lỡ làng
Đâu nào biết trước...dỡ dang thế này...???
 
Lỡ vương cuộc tình đọa đày
Thôi đành trả hết...nợ này cho xong
Tình tôi người có trong mong?
Nên tôi cứ phải...một lòng sầu đau....
 
Mong rằng số kiếp qua mau
Nợ vay ân trả....đắng cay kiếp này...
Dẫu rằng tôi phải nhọc nhằn...
Cũng xin cầu chúc....đó đây vui cười...
Chân Trời Tím.
Cám ơn JJ ghé nhà chị Tím nhé....Vui nhé em...
 
CTT 04.07.2008 09:58:06 (permalink)
0

Thân chào Chân Trời Tím!Lần đầu tiên Thi Nang hân hạnh được làm quen với bạn!
Bơ vơ giữa cõi đời thường
Bơ vơ giữa những con đường thân quen
Bơ vơ giữa lối bon chen...(!)(!)(!)
Cuộc đời tạm bợ - ố hoen kiếp này!!!
                         SĨ ĐOAN 01/07/08
 
Bơ vơ cũng cảnh bơ vơ
Người ơi nhắn gởi  vu vơ đôi lời

Bơ vơ một nửa cuộc đời
Ghép hai nửa lại...có đôi thôi mà...
Chân Trời Tím. 
 
Bơ vơ cánh nhạn lạc loài,
Chân trời góc biển,u hoài,đơn côi,
Dòng đời trôi nổi nổi trôi...
Ngoảnh đầu nhìn lại xa xôi mịt mù...
Thi Nang


Bơ vơ trời tím mịt mù
Chân trời xa vắng...tôi ru cuộc tình
Cuộc đời sao chỉ một mình
Ước mơ chung mộng ...e hình lẻ loi...
Chân Trời Tím.
Hân hạnh được làm quen với Thi Năng nhé...chúc mãi vui nhiều...
 
 
James Jee 05.07.2008 09:16:27 (permalink)
0

TỎ TƯỜNG...!!!

Thân yêu mà tím hư vô
Là màu chung thủy..ngây ngô ở đời
Chân trời màu tím chơi vơi
Đâu là khó hiểu...người ơi tỏ tường...!!!

Cuộc đời dâu bể lẽ thường
Trần gian bể khổ...ta người vương mang
Luân hồi phải kiếp...lỡ làng
Đâu nào biết trước...dỡ dang thế này...???

Lỡ vương cuộc tình đọa đày
Thôi đành trả hết...nợ này cho xong
Tình tôi người có trong mong?
Nên tôi cứ phải...một lòng sầu đau....

Mong rằng số kiếp qua mau
Nợ vay ân trả....đắng cay kiếp này...
Dẫu rằng tôi phải nhọc nhằn...
Cũng xin cầu chúc....đó đây vui cười...

 
MÀU TÍM
 
Nếu ai hỏi màu gì màu chung thủy?
Xin trả lời màu tím sẽ thủy chung
Màu của trời chiều màu của nhớ nhung
Màu sẽ lạnh đêm bão bùng băng giá
 
Và cuộc đời đâu cho ta tất cả
Nên cửa hoài sa ngã giữa cuộc chơi
Trong biển tình thấp thoáng chút đầy vơi
Cho màu tím cứ u hoài nơi đó
 
Ai biết được những gì mình đang có
Khi mất đi lại vò võ nhớ về
Để đêm buồn màu tím vẫn đê mê
Mãi cuốn hút dù khen chê vẫn mặc
 
Cứ thế đấy muôn đời luôn thắc mắc
Màu tím buồn? Mặc cả với suy tư
Và trong tim của Tím đó hình như
Vẫn dĩ vãng vẫn nhớ thương từ đấy
PHẠM VĂN NANG 05.07.2008 09:56:58 (permalink)
0
Bơ vơ trời tím mịt mù
Chân trời xa vắng...tôi ru cuộc tình
Cuộc đời sao chỉ một mình
Ước mơ chung mộng ...e hình lẻ loi...
Chân Trời Tím.
 
Bơ vơ nhìn ánh trăng soi
Lạnh lùng cánh nhạn lẻ loi lưng trời
Bên đường buốt giá sương rơi
Nghe hồn quê gọi muôn lời thiết tha...
Thi Nang
CTT 05.07.2008 18:47:53 (permalink)
0
Bơ vơ trời tím mịt mù
Chân trời xa vắng...tôi ru cuộc tình
Cuộc đời sao chỉ một mình
Ước mơ chung mộng ...e hình lẻ loi...
Chân Trời Tím.
 
Bơ vơ nhìn ánh trăng soi
Lạnh lùng cánh nhạn lẻ loi lưng trời
Bên đường buốt giá sương rơi
Nghe hồn quê gọi muôn lời thiết tha...
Thi Nang
 
Bơ vơ nhìn ngắm mưa rơi
Mưa đầu tháng bảy...lẻ loi bên thềm
Bơ vơ mộng ước chợt thèm
Tình ta nồng ấm..sau rèm trăng thưa...
Chân trời tím.
 
CTT 05.07.2008 18:57:44 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/0A75BFE1627044569177B671E5FFFD39.gif[/image]
 
EM TÌM...!!!
 
Em tìm về chút hương xưa
Của ngày hôm trước..gió mưa lay đùa
Em tìm về dưới cơn mưa
Giọt mưa màu tím...khi xưa vui buồn
 
Em tìm bắt cánh chuồn chuồn
Của ngày xưa tím...hôm nào có nhau
Em tìm nhặt lại nỗi đau
Vo tròn chổ thủng...tim đau cuộc tình  
 
Em tìm nhặt lại bóng mình...
Của ngày xưa đó...chút tình xót xa
Em tìm ,góp nhặt hôm qua
Hôm nay gói ghém...có ta có người....
Chân Trời Tím.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 21:08:50 bởi CTT >
Attached Image(s)
truthful 05.07.2008 19:25:41 (permalink)
0
Mưa Đêm
 

 
 
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi,
Giọt vương niềm nhớ, giọt khơi nỗi sầu,
Giọt buồn theo gió rơi mau,
Giọt thương khắc khoaỉ, giọt đau ngập lòng.

 
Giọt tình lệ nhỏ qua song,
Giọt cay như ớt, giọt nồng như vôi.
Giọt nghe đắng, mặn bờ môi ,
Giọt nghe ray rứt, như lơì thở than.

 
Giọt sầu duyên nợ trái ngang,
Giọt tương tư nhớ, giọt mang mắc buồn.
Giọt chia ly vội vã tuôn,
Giọt lưu luyến ái, giọt vương vấn tình.

 
Giọt này phaỉ giọt trung trinh?
Giọt kia phaỉ giọt đăng trình năm xưa.
Giọt này phaỉ giọt tiễn đưa,
Giọt kia phaỉ giọt mình vừa cho nhau.

 
Bao nhiêu giọt, bấy nhiêu sầu,
Bao nhiêu nhung nhớ từ lâu chất chồng.
Bao nhiêu năm tháng chờ trông ,
Người đi năm ấy vẫn không trở về.

CTT 08.07.2008 12:48:06 (permalink)
0

  quote:

TRĂM NHỚ NGHÌN THƯƠNG

Yêu em trăm nhớ nghìn thương
Buộc trăm nốt rút vô thường làm mưa
Bên đời ghi chép chuyện xưa
Nhắn sao cho hết mấy mùa đợi trông

Nghìn thương trăm nhớ ghi lòng
Cột vào sợi đắng chỉ hồng trao duyên
Nhớ người khóc phận truân chiên
Nhớ người lên xuống chợ phiên tìm người

Giả đò trao nụ cười tươi
Giấu trong tim lắng muôn lời muốn trao
Làm sao người hỡi làm sao ?
Cho vơi thương nhớ... ngọt màu thời gian...

HTTT




KHÉO ĐÙA...!!!
 
Lời ai..ngọt lịm làm sao?
Trăm thương nghìn nhớ..anh trao hồi nào???
Anh ơi...sao lại khéo đùa
Em tin ,em tưởng...đổ thừa ai đây..!!!
 
Gỉa đò cười nụ gió lay
Cột nồng chỉ đỏ...ơ hay đâu nào?
Người ơi...nỡ dối gian sao?
Đem thương cột nhớ...phai màu tình tôi.
 
Đời ai chẳng ước có đôi
Nhưng tôi bạc phận...ngây ngô khóc thầm.
Tình tôi là thoáng âm thầm
Trao người trao cả...trăm phần nhớ thương...
Chân Trời Tím. 
 
Cảm ơn truthful ghé nhà tặng bản nhạc nhé....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3FCE10CDD55A4D9589AA8492340B2931.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 13:19:49 bởi CTT >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 08.07.2008 13:14:07 (permalink)
0
Thân chào Chân Trời Tím!Lần đầu tiên Thi Nang hân hạnh được làm quen với bạn!
Bơ vơ giữa cõi đời thường
Bơ vơ giữa những con đường thân quen
Bơ vơ giữa lối bon chen...(!)(!)(!)
Cuộc đời tạm bợ - ố hoen kiếp này!!!
                        SĨ ĐOAN 01/07/08
 
Bơ vơ cũng cảnh bơ vơ
Người ơi nhắn gởi  vu vơ đôi lời

Bơ vơ một nửa cuộc đời
Ghép hai nửa lại...có đôi thôi mà...
Chân Trời Tím. 
 
Bơ vơ cánh nhạn lạc loài,
Chân trời góc biển,u hoài,đơn côi,
Dòng đời trôi nổi nổi trôi...
Ngoảnh đầu nhìn lại xa xôi mịt mù...
Thi Nang


Bơ vơ trời tím mịt mù
Chân trời xa vắng...tôi ru cuộc tình
Cuộc đời sao chỉ một mình
Ước mơ chung mộng ...e hình lẻ loi...
Chân Trời Tím.
Hân hạnh được làm quen với Thi Năng nhé...chúc mãi vui nhiều
 
Bơ vơ...giấc ngủ chập chờn...
Mộng mơ hình bóng...dỗi hờn...nhớ nhung!
Cuộc đời - gió tạt, mưa phùng...
Vực sâu, bể rộng, trùng trùng non cao...
Đêm đêm tắt ánh trăng sao
Để cho cánh nhạn lạc vào sương sa...
Bơ vơ... chỉ có mình ta
Ai người chung bước... bước qua nỗi sầu???
SĨ ĐOAN 08/07/08
 
NCD 09.07.2008 12:41:58 (permalink)
0
              Hương xưa
 
Thoảng chút hương xưa , gió quyện về
Một đêm trăng cũ , mưa buồn lê
Tình trao hơi ấm , nồng ân ái
Yêu nụ hôn đầu , ngây ngất mê.
Đi nửa vòng trời , hoa vẫn thắm
Qua một kiếp người , chẳng chán chê.
Đời dù sương gió ngàn cay đắng
Tôi vẫn chờ em quay trở về.
 
NCD 09.07.2008 15:54:11 (permalink)
0
                 Tương tư sầu            
 
Thôi nhé....ngàn năm vĩnh biệt nhau
Gặp thêm chi nữa gợi cung sầu
Người sang bên nớ say "trăng , gió"
Bỏ lại mình ta ôm nỗi đau
 
Bỏ lại mình ta ôm nỗi đau
Nghìn thu nhớ mãi phút ban đầu !
Tình ta như bóng chiều hom* ấy
Sụp bóng tà dương thấy nữa đâu...!
 
Sụp bóng tà dương , thấy nữa đâu ?
Cánh chim ngàn lướt "chốn cao lầu"
Ta _ khung trời nhỏ _ đành cam phận
Hai chữ tương tư_ một gánh sầu !
 
 
*( Gái thương chồng đương đông buổi chợ
Trai thương vợ nắng quái chiều hom )
CTT 09.07.2008 18:25:07 (permalink)
0
BIỂN $ EM !!!
 
Biển kia có phải vô tình
Đùa vui với sóng...chính mình phải đau
Tôi - Anh ta đã gặp nhau
Tình nào đã có? Cạn sâu thế nào?
 
Tình mình có phải bắt đầu?
Như Biển đùa sóng ,nhân màu tình yêu
Yêu ít...hay yêu thật nhiều...
Tình em như Biển...rất nhiều trao Anh
 
Chân Trời Tím.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C8D10DE7A2FD4360B8217363F37BA50E.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 12:48:42 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 18.07.2008 13:41:20 (permalink)
0
YÊU MÃI ANH THÔI !!!
 
Em có buồn đâu? khóc đâu?
Lòng sao quặn thắt...tim đau thế này??/
Một đời ,mấy cuộc bể dâu..??
Đếm bao nước mắt...mưa ngâu cuộc tình...
 
Chuyện đời do lỗi nơi mình
Trách ai? thôi trách...tại mình ngu ngơ...
Chọn duyên mình ,tình không lời...
Mà sao cắn đắng...để đời thêm đau
 
Thời gian con tạo chuyển xoay
Người ơi ,em vẫn...qua ngày yêu anh...
Dù tình chỉ mỗi quẩn quanh
Anh xa tay với...quắt quay mỗi mình...
 
Tình em...trao gởi bóng hình
Anh là sau cuối...khắc ghì tim em
Nụ cười giọt lệ đan xen
Yêu anh ,đến cuối...ghét ghen cuộc đời...
Chân Trời Tím.

 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 38 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9