ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 38 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 562 bài trong đề mục
anhtrangthu 18.07.2008 15:50:18 (permalink)
0

Thân chào Chân Trời Tím!Lần đầu tiên Thi Nang hân hạnh được làm quen với bạn!
Bơ vơ giữa cõi đời thường
Bơ vơ giữa những con đường thân quen
Bơ vơ giữa lối bon chen...(!)(!)(!)
Cuộc đời tạm bợ - ố hoen kiếp này!!!
                       SĨ ĐOAN 01/07/08
 
Bơ vơ cũng cảnh bơ vơ
Người ơi nhắn gởi  vu vơ đôi lời

Bơ vơ một nửa cuộc đời
Ghép hai nửa lại...có đôi thôi mà...
Chân Trời Tím. 
 
Bơ vơ cánh nhạn lạc loài,
Chân trời góc biển,u hoài,đơn côi,
Dòng đời trôi nổi nổi trôi...
Ngoảnh đầu nhìn lại xa xôi mịt mù...
Thi Nang


Bơ vơ trời tím mịt mù
Chân trời xa vắng...tôi ru cuộc tình
Cuộc đời sao chỉ một mình
Ước mơ chung mộng ...e hình lẻ loi...
Chân Trời Tím.
Hân hạnh được làm quen với Thi Năng nhé...chúc mãi vui nhiều
 
Bơ vơ...giấc ngủ chập chờn...
Mộng mơ hình bóng...dỗi hờn...nhớ nhung!
Cuộc đời - gió tạt, mưa phùng...
Vực sâu, bể rộng, trùng trùng non cao...
Đêm đêm tắt ánh trăng sao
Để cho cánh nhạn lạc vào sương sa...
Bơ vơ... chỉ có mình ta
Ai người chung bước... bước qua nỗi sầu???
SĨ ĐOAN 08/07/08
 

Bơ vơ giữa Tím trời chiều
Bơ vơ giữa một tình yêu cháy nồng
Bơ vơ giữa áng mây hồng
Bơ vơ giữa một khoảng không giữa đời...

anhtrangthu

Chào CTT, cho ATT góp vui nhé, chúc bạn và các bạn vui...
Tóc nâu 18.07.2008 18:34:15 (permalink)
0


BIỂN $ EM !!!
 

Biển kia có phải vô tình
Đùa vui với sóng...chính mình phải đau
Tôi - Anh ta đã gặp nhau
Tình nào đã có? Cạn sâu thế nào?
 
Tình mình có phải bắt đầu?
Như Biển đùa sóng ,nhân màu tình yêu
Yêu ít...hay yêu thật nhiều...
Tình em như Biển...rất nhiều trao Anh
 

Chân Trời Tím.


BIỂN  TÌNH



Biển tình bát ngát mộng mơ
Sóng thương dồn dập hôn bờ cát êm
Trao nhau ánh mắt êm đềm
Môi yêu chưa cạn giọt mềm ngất ngây...

Biển tình cứ mãi dâng đầy
Ngập tràn hoang vỡ, hao gầy là bao
Em, anh...duyên tự kiếp nào
Tương giao khoảnh khắc - Thay màu tiếng Yêu!


Tóc nâu


Phá CTT chút nha, đi về thấy Tím ghé nhà mà TN chưa kịp đáp lễ....


CTT 20.07.2008 10:57:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Đến Sau

Mãi Mãi Là Kẻ Đến Sau

Tôi mãi mãi là kẻ đến sau
Nên không nhận lãnh chút ngọt ngào
Bao nhiêu tình cảm mà ai đã...
Dành để cho người tim trót trao

Biển tình vần vũ quá thê lương
Đau xót lòng tôi với đêm trường
Xa xăm dáng liễu mờ thương nhớ
Rượu đã cạn bầu ...vẫn vấn vương ...

KĐS


 
Dù Mãi mãi là kẻ đến sau...!
 
Dù mãi mãi là kẻ đến sau
Hãy cứ yêu chẳng cần ngọt ngào
Đã đem cho đừng chờ hoài đáp
Yêu nồng nàn khi tim đã trao
 
Xin đừng hờn trách ,đừng lệ rơi
Đời chỉ cõi tạm...bạn tôi ơi
Sẽ mau thôi...rời xa kiếp này
Và hiện tại...hãy yêu đi thôi.
Chân Trời tím.

TN đi chơi đã quá hen...Nhà Tím bùn hiu...cứ sang phá dài dài đi nhen...
nhim_con75 20.07.2008 14:25:07 (permalink)
0
     TÌNH YÊU_CHO VÀ NHẬN
 
Đến sau , đến trước , can gì nhau ?
Được , thua , thành , bại chẳng trọng nào
Nhất tâm chân thật yêu là quý
Màng chi tình cảm không đáp trao ?
Trọn kiếp yêu người , tình gửi trọn
Toan tính gì mãi " sống cùng nhau " ?
Yêu không hoàn trả...Tình sống mãi !
Mong người hạnh phúc...Yêu đỉnh cao !
 
CTT 21.07.2008 12:37:50 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/F543B75F4C814B379FE936E0B1422624.JPG[/image]
 
NGÓNG TIN...!!!
 
Ngóng tin Người những ngày qua
Hôm nay mới biết người ta đã về
Người về người lại hững hờ...
Phải chi người biết...ta hờn dỗi ai..???
 
Ngóng Người từ những tối qua
Ngưới ơi sao để...tình xa- tình gần
Cuộc đời khiếm khuyết mấy phần...
Đường trần lạc hướng...ngại ngần bước chân
 
Ngóng người ,người có biết đâu?
Tim nống khắc khoải...tỏ bày nhớ mong
Nhớ người ,người có biết không?
Gởi theo làn gió...những dòng thơ ta...
Chân Trời Tím....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 12:54:32 bởi CTT >
Attached Image(s)
Nam Phuong Nhan 21.07.2008 13:29:20 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

NGÓNG TIN...!!!
 
Ngóng tin Người những ngày qua
Hôm nay mới biết người ta đã về
Người về người lại hững hờ...
Phải chi người biết...ta hờn dỗi ai..???
 
Ngóng Người từ những tối qua
Ngưới ơi sao để...tình xa- tình gần
Cuộc đời khiếm khuyết mấy phần...
Đường trần lạc hướng...ngại ngần bước chân
 
Ngóng người ,người có biết đâu?
Tim nống khắc khoải...tỏ bày nhớ mong
Nhớ người ,người có biết không?
Gởi theo làn gió...những dòng thơ ta...
Chân Trời Tím....



Hổm rày bận việc đi xa
Anh đâu có biết em ra ngóng chờ
Hôm qua anh mới về mờ
Nên đâu có biết để...vờ hỏi thăm
Xa em đã chẳn...nửa năm
Nhớ em muốn chết, đêm nằm hông...ăn
Em ơi có biết cho chăng?
Ngày anh hông ngủ cứ lăn lộn hoài
Nhớ em, anh nhớ quá trời
NPN


CTT 21.07.2008 17:21:15 (permalink)
0
 
 

Hổm rày bận việc đi xa
Anh đâu có biết em ra ngóng chờ
Hôm qua anh mới về mờ
Nên đâu có biết để...vờ hỏi thăm
Xa em đã chẳn...nửa năm
Nhớ em muốn chết, đêm nằm hông...ăn
Em ơi có biết cho chăng?
Ngày anh hông ngủ cứ lăn lộn hoài
Nhớ em, anh nhớ quá trời
NPN



Phương Nhạn xạo quá đi trời
Đi xa cho đã...lắm lời nhớ Tôi...[sm=clap2.gif]
Tím nghe qua muốn rụng rời...
Đêm ngày không ngủ...rồi đời Nhạn cha [sm=bed.gif]
Ở đó mà lắm điều nha...[sm=n_phone.gif]
Không về mau lệ...tui ra nách về....[sm=ex7.gif]
Nhà cửa việc quá đầy đề...
Nhởn nhơ theo...á...(mái)...có về mau không? [sm=drive.gif]
Nhạn ơi...đừng có lông nhông...[sm=doctor.gif]
CTT
hà hà hà....Đi đâu cho đã dzề phá tui nha....



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/7931128E02E148009EFB7B4E277A8BD8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 13:01:28 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 22.07.2008 13:05:46 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Lỗi tại ánh trăng
 
 
Em trách tháng tư để sầu buồn tháng tám,
Con trăng mười hai yếu ớt sáng trên đầu
Nói sao hết nghĩ suy trong tâm khảm,
Thôi cứ làm ngơ tháng ngày nào,
 
Những lời này không ai là người nhận
Em nói với em cho khoây khỏa tấc lòng,
Ai làm em buồn ai dỗ dành mấy bận,
Gía không tồn tại thế là xong,
 
Em trách tháng tư đề sầu buồn tháng tám
Lỗi hẹn nhau rồi thăm thẳm yêu thương,
Biết lòng mình còn níu kéo vấn vương,
Nhìn nhau đấy mà tỏ lường không được

 
Đừng Đỗ Lỗi...!!!
 
Xin đừng đỗ lỗi ánh trăng
Cũng đừng hờ hững trách tháng năm buồn
Trách chăng trách tại lòng người
Cuộc đời là thế...hãy cười người ơi
 
 Lời ai hứa hẹn buông lơi
Tháng tư tháng tám...sầu vơi cung hằng
Lòng còn níu kéo được chăng?
Thôi thì hãy cố...đừng giăng u sầu...
CTT.
Đọc sao thấy buồn quá chị Hằng ơi...thôi thì cố nhé...cố không được nữa thì hãy buông....



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/BBE561015C9D4A16ACA87014D3847B4C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nam Phuong Nhan 22.07.2008 15:09:17 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT
Phương Nhạn xạo quá đi trời
Đi xa cho đã...lắm lời nhớ Tôi...[sm=clap2.gif]
Tím nghe qua muốn rụng rời...
Đêm ngày không ngủ...rồi đời Nhạn cha [sm=bed.gif]
Ở đó mà lắm điều nha...[sm=n_phone.gif]
Không về mau lệ...tui ra nách về....[sm=ex7.gif]
Nhà cửa việc quá đầy đề...
Nhởn nhơ theo...á...(mái)...có về mau không? [sm=drive.gif]
Nhạn ơi...đừng có lông nhông...[sm=doctor.gif]
CTT
hà hà hà....Đi đâu cho đã dzề phá tui nha....

 
Hổm rày đâu có ở không
Lặn lội sớm tối bên đông, bên đoài
Giá cả leo thang quá trời
Anh cày bán mạng kiếm...lời nuôi...em
Đó đó em ngó mà xem
Khoai mì, lang, bắp lại kèm...bo bo
Vậy là em khỏi có lo
Về thời bao cấp (ăn) bo bo đã đời
Anh đâu có xạo đâu trời
NPN
 
Đình Thế 22.07.2008 18:37:10 (permalink)
0
Vừa rồi ĐT có một chuyến đi Huế làm một bài thơ tặng CTT đọc cho vui
"Người xứ Huế răng Không về thăm Huế"
Nhắn dùm ai, mai nở Mạ chờ mong"
                                      Trích

Huế thương ơi bao năm tháng chập chùng
Về lại Huế nghe nao lòng chi lạ
Dòng sông Hương vẫn tháng ngày êm ả
Đưa nước về biển cả mênh mông
Tiếng chuông chùa Thiên Mụ vút không trung
Kia núi Ngự muôn đời xanh ngắt
Chiều Vân Lâu dáng ai trầm mặc
Đợi người về, áo tím nhuộm hoàng hôn
Ngó xa xôi, gương mặt một chút buồn
Như hờn giận người xa chưa trở lại
Màu sắc tím thuỷ chung đời con gái
Mãi ngóng chờ xa ngái một tình yêu
Huế thương ơi, năm tháng vẫn yêu kiều
Thuyền bến Ngự đi về trông đợi khách
Ai vội vã bước vào đêm cô tịch
Để giọng hò réo rắc giữa trời đêm
Huế bên đời ta - vẫn có em
Mai xa cách ân tình kia vẫn đẹp
Ôi xứ Huế mai này ta bước tiếp
Trong dòng đời có "Huế đẹp, Huế mơ"
Để ta luôn được nhớ, được chờ
Ngày trở lại, nón bài thơ nghiêng đợi
Đường phía trước đời ta còn vời vợi
Vẫn mong ngày trở lại Huế yêu ơi!!!
                               Đình Thế

nhim_con75 23.07.2008 00:25:21 (permalink)
0


 
Đừng Đỗ Lỗi...!!!
 
Xin đừng đỗ lỗi ánh trăng
Cũng đừng hờ hững trách tháng năm buồn
Trách chăng trách tại lòng người
Cuộc đời là thế...hãy cười người ơi
 
 Lời ai hứa hẹn buông lơi
Tháng tư tháng tám...sầu vơi cung hằng
Lòng còn níu kéo được chăng?
Thôi thì hãy cố...đừng giăng u sầu...

 

 
Yêu mãi làm chi khổ lắm em
Nợ đời vay trả , nghiệp chồng thêm
Buông tay giũ sạch , tìm quên lãng
Vui chốn thiền môn hết ưu phiền
 
Đình Thế 24.07.2008 08:49:40 (permalink)
0
Một màu tím ngắt em ơi
Về đâu em đã xa rời bao đêm
Chờ hoài tăm cá bóng chim
Mịt mùng gió lạnh bên thềm hoa rơi
Thân anh giờ đã tơi bời
Thương em nơi ấy chân trời buồn tênh
                      Đình Thế
CTT 24.07.2008 13:13:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Một màu tím ngắt em ơi
Về đâu em đã xa rời bao đêm
Chờ hoài tăm cá bóng chim
Mịt mùng gió lạnh bên thềm hoa rơi
Thân anh giờ đã tơi bời
Thương em nơi ấy chân trời buồn tênh
                      Đình Thế


 
Chân trời buồn tênh..!
 
Một màu tím ngắt chân trời
Nơi đây vẫn mãi đợi chờ vu vơ
Chờ hoài chờ đến "lơ ngơ"
Mình đêm giá lạnh..rã rời đơn côi
Đường yêu ai cũng đẹp đôi
Còn tôi sao chỉ...chân trời buồn tênh...
Chân trời tím.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/A40FB64636744A92A04B5DF9ADC57672.jpg[/image]
Attached Image(s)
CTT 26.07.2008 19:31:47 (permalink)
0
   Thì Thôi...!!!
 
Nếu đã thực sự chia xa
Thì thôi Người hỡi đừng mà luyến lưu
Thuốc đắng bệnh sẽ tiêu trừ
Nếu mà sợ đắng...từ từ thì nguy
 
Hay còn chọn lựa nghĩ suy..
Chợt đi ,chợt đến...sinh ly lẽ - thường...
Nếu mà còn dạ vấn vương
Thôi thì nhắm mắt...yêu thương đã từng...
Chân Trời Tím
(26/708...thân tặng 01 người bạn )
Đình Thế 27.07.2008 21:37:30 (permalink)
0
Tặng nhau chi đoá hoa hồng
Để anh cảm thấy nỗi lòng bâng khuâng
Người xa sao bỗng như gần
Nhưng hư ảo áng phù vân bập bềnh
Nhận mà tâm tư buồn tênh
Anh xa xôi, em tận bên chân trời
Rối lòng nhau lắm em ơi!!!!
             Đình Thế
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 38 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9