ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 38 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 28.07.2008 11:40:39 (permalink)
0
Đúng – Sai ?
Tình yêu có thật …đúng sai ???
Chỉ biết yêu thôi …dẫu sai tình này ?
Tình yêu đã gởi …đúng sai ???
Mặc cho …tình có ,đọa đày sầu câm..
Tình tôi  trao gởi trăm năm
Nguyện tình sau cuối …xa xăm cũng đành
Tình ơi …gởi ngọn gió lành
Cho tình trọn ước …thu vàng đợi nhau ..
Chân Trời Tím...
Gởi tặng bài thơ của chính tâm tư CTT...mong rằng H_V mãi vui nhé....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/6A7F54A333D04AD7B47692DDBF83F06A.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 01:45:54 bởi CTT >
Attached Image(s)
HÀNH VÂN _ 1204 28.07.2008 12:13:51 (permalink)
0
Cảm ơn CTT hôm trước đã ghé mái nhà tranh của HV và tặng bài thơ hay. Hôm nay để HV sang đáp lễ nhé !
 
                 AN PHẬN
 
Đúng sai chi bấy cũng Tình yêu !
Chẳng phải quen nhau một sớm chiều ,
Trao người xin hãy tình chân thật.
Đọa đày lắm lắm...mới là yêu (?!).
Đã nguyền tình cuối...thôi an phận
Dầu khổ vương mang đến trăm điều.
Chúc Người...Hạnh phúc , An vui trọn
Răng long đầu bạc với người yêu !
 
CTT 28.07.2008 19:35:24 (permalink)
0
    Người Dưng …!
 
Người dưng... ai giận làm chi ?
Người dưng thấy ghét ,ghét thì... thì thôi
Người dưng....sao ghét ,sao hờn ?
Người dưng mà nhớ ..đứng ngồi...không yên...
 
Người dưng....thương chi rồi phiền !
Đêm khuya khắc khoải …nhăn liền... nếp mi
Người dưng.....ai biểu thương chi ?
Thương rồi sao biết …tại vì.....sao thương ?
 
Người dưng …mà muốn chung đường !!!
Người dưng …mà muốn.... buộc ràng với nhau...
Chân Trời Tím.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/480DF2B658FF49B7B22E8A31ADD80684.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 01:49:23 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 30.07.2008 15:46:10 (permalink)
0
Ảo và thật – niềm đau !
 
Chỉ gọi là nơi ảo
Mà niềm đau là thật
Ảo chỉ ở cái tên
Thật con tim rĩ máu
 
Mỗi cuộc đời rất ngắn
Còn niềm đau quá dài
Ảo và thật cách nhau
Gần hay xa  vời vợi
 
Cũng chỉ là lời thơ
Cũng chỉ là con người
Nở đang tâm sẻ máu
Ôi lòng người thế ư ?
 
Ảo và thật vô ưu
Tôi nông nỗi ngu khờ
Thương con người bươi móc
Lòng họ quá nhỏ nhoi
 
Thôi cũng xin cuộc đời
Chỡ che con người đó
Gíup họ biết mình sai
Đừng gieo sầu nhân thế!!
 
Chân Trời Tím .
Liên Thơ 30.07.2008 16:54:39 (permalink)
0
              Người Dưng …! 
    Người dưng... ai giận làm chi ?
Người dưng thấy ghét ,ghét thì... thì thôi
    Người dưng...sao ghét,sao hờn ?
Người dưng mà nhớ...đứng ngồi...không yên...
 
     Người dưng...thương chi rồi phiền !
Đêm khuya khắc khoải …nhăn liền... nếp mi
   Người dưng...ai biểu thương chi ?
Thương rồi sao biết …tại vì.....sao thương ?
 
  Người dưng …mà muốn chung đường !!!
Người dưng …mà muốn.... buộc ràng với nhau...
              Chân Trời Tím.

             
28/7/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D4D79C85349F4EE3A1B6E79C345B56CF.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 17:07:44 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
kimrbl 30.07.2008 17:08:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

  Người Dưng …! 
    Người dưng... ai giận làm chi ?
Người dưng thấy ghét ,ghét thì... thì thôi
    Người dưng....sao ghét ,sao hờn ?
Người dưng mà nhớ ..đứng ngồi...không yên...
 
   Người dưng....thương chi rồi phiền !
Đêm khuya khắc khoải …nhăn liền... nếp mi
   Người dưng.....ai biểu thương chi ?
Thương rồi sao biết …tại vì.....sao thương ?
 
  Người dưng …mà muốn chung đường !!!
Người dưng …mà muốn.... buộc ràng với nhau...
              Chân Trời Tím.

              28/7/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D4D79C85349F4EE3A1B6E79C345B56CF.JPG[/image]

 
 Người xa lạ
 
Tình cờ gặp lại giữa đường
Để môi mấp máy , ngập ngừng quay đi
Nhìn nhau thảng thốt thật kỳ
Người ta nay có là gì nữa đâu ?

Gió nồm đỏ sớm giàn trầu
Phận duyên không giữ được nhau lâu dài
Để ai dù vẫn yêu ai
Cũng đành một tiếng thở dài chia ly ...

Mai này trên nẻo đường đi
Còn gặp nhau biết nói gì với nhau ?
Khác nào lại chạm nỗi đau
Để rồi ngoảnh mặt , cúi đầu lặng thinh ...

Một thời yêu đến hết mình
Sao mà ghét được , cái tình còn đây
Ông Trời sao khéo đặt bày
Gặp nhau chi để đắng cay bẽ bàng

Giá mà một nhẽ người dưng
Còn chào nhau , còn thẹn thùng làm quen
Bây giờ tan nát tình duyên
Nửa xa lạ , nửa thân quen ngỡ ngàng

Còn cầu người vẫn cứ sang
Đường đời người hẳn còn thường gặp nhau
Có gì khó xử lắm đâu
Làm người xa lạ từ lâu thôi mà !
 
kỉmbl




CTT 30.07.2008 21:28:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

              Người Dưng …! 
    Người dưng... ai giận làm chi ?
Người dưng thấy ghét ,ghét thì... thì thôi
    Người dưng...sao ghét,sao hờn ?
Người dưng mà nhớ...đứng ngồi...không yên...
 
     Người dưng...thương chi rồi phiền !
Đêm khuya khắc khoải …nhăn liền... nếp mi
   Người dưng...ai biểu thương chi ?
Thương rồi sao biết …tại vì.....sao thương ?
 
  Người dưng …mà muốn chung đường !!!
Người dưng …mà muốn.... buộc ràng với nhau...
              Chân Trời Tím.

            
28/7/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D4D79C85349F4EE3A1B6E79C345B56CF.JPG[/image]

 
Cám ơn chị Liên Thơ ghé nhà tặng Tím món quà hen...đẹp lắm chị ơi...
Chúc chị mãi vui hen...
ThanhThanhKhiet 30.07.2008 22:12:30 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

Ảo và thật – niềm đau !
 
Chỉ gọi là nơi ảo
Mà niềm đau là thật
Ảo chỉ ở cái tên
Thật con tim rĩ máu
 
Mỗi cuộc đời rất ngắn
Còn niềm đau quá dài
Ảo và thật cách nhau
Gần hay xa  vời vợi
 
Cũng chỉ là lời thơ
Cũng chỉ là con người
Nở đang tâm sẻ máu
Ôi lòng người thế ư ?
 
Ảo và thật vô ưu
Tôi nông nỗi ngu khờ
Thương con người bươi móc
Lòng họ quá nhỏ nhoi
 
Thôi cũng xin cuộc đời
Chỡ che con người đó
Gíup họ biết mình sai
Đừng gieo sầu nhân thế!!
 
Chân Trời Tím .

 
 
Niềm đau
 
Con người biết thương yêu
Dòng thơ đẹp từng câu
Sao gọi là ảo được
Tình thân mãi trong nhau
 
Đừng cứa tim rỉ máu
Đừng làm đau vần thơ
Ta hãy sống vô tư
Như chính ta từ trước
 
T.T.K.30.7.2008
CTT 31.07.2008 19:56:54 (permalink)
0

 
Niềm đau
 
Con người biết thương yêu
Dòng thơ đẹp từng câu
Sao gọi là ảo được
Tình thân mãi trong nhau
 
Đừng cứa tim rỉ máu
Đừng làm đau vần thơ
Ta hãy sống vô tư
Như chính ta từ trước
 
T.T.K.30.7.2008


 
Ảo và Thật Trông Tôi !!!
 
Lay lất giữa chợ đời
Bằng tấm lòng mở cởi
Mộng mơ vào cõi Ảo
Bằng yêu thương vô bờ
 
Ảo và Thật trông tôi
Mãi đẹp như vần thơ
Xin đừng làm Ảo đau
Tôi gởi Thật vào đấy..!!!
 
Chân Trời Tím...
Cám ơn TTK...đồng cảm hen...Chúc vui nhiều...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 19:58:48 bởi CTT >
nhim_con75 31.07.2008 20:38:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

              Người Dưng …! 
    Người dưng... ai giận làm chi ?
Người dưng thấy ghét ,ghét thì... thì thôi
    Người dưng...sao ghét,sao hờn ?
Người dưng mà nhớ...đứng ngồi...không yên...
 
     Người dưng...thương chi rồi phiền !
Đêm khuya khắc khoải …nhăn liền... nếp mi
   Người dưng...ai biểu thương chi ?
Thương rồi sao biết …tại vì.....sao thương ?
 
  Người dưng …mà muốn chung đường !!!
Người dưng …mà muốn.... buộc ràng với nhau...
              Chân Trời Tím.

           
28/7/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D4D79C85349F4EE3A1B6E79C345B56CF.JPG[/image]


Chè non ai hái nửa mương
Cau non nửa chẻ , người thương nửa chừng
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Thà rằng ngày trước ta đừng gặp nhau
Gặp nhau chưa kịp hỏi chào
Nước mắt đã trào rơi xuống bỏng tay.
(Ca dao)
Lâu quá mới vào lại trang thơ của Bầm , Xù gửi Tím mấy vần ca dao nè !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 11:35:47 bởi nhim_con75 >
ThanhThanhKhiet 01.08.2008 07:27:34 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: CTT

 

quote:

Trôi sông mất đoạn chỉ hồng
Có ai giám lội mò không hở trời
Nước sông dâng lớn bời bời
Đứng bờ chỉ thấy mây trời nước trong
 
Dù cho tìm lại chỉ hồng
Mầu ra bạc trắng buộc vòng tay ai
 
T>T.k..31.7.2008
 
Cuộc đời cũng tựa dòng sông
Lúc ấm êm ,lúc bão giông...đùng đùng
Chỉ hồng để buộc người dưng
Sao đem thả gởi...lạnh lùng con sông
Cuộc đời sắc sắc không không
Mặc cho chỉ bạc...tim nồng vẫn yêu....
Chân Trời Tím... 
 
 
Chỉ bạc dễ dứt Tím ơi
Càng làm tay tủi ngậm ngùi xót xa
Trong yêu đã có mầm xa
Tình nồng một đoạn... thì thà thả sông
 
 
Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiéc , tiếc công cầm vàng[ca dao]
 
T.T.K.1.8.2008

 
CTT 01.08.2008 10:11:50 (permalink)
0
Nỗi Lòng - Tâm Tư !
 
Mây chiều dạo bước vu vơ
Mang chi giông bão...vần thơ đau lòng
Cuộc đời như tựa dòng sông
Khúc quanh ,khúc ghập...chi mong oán hờn.
 
Mây ơi !Tôi nhắn đôi lời !
Đừng mang giông gió...ảo - đời xót xa...
Cùng tôi dạo bước thi - ca
Xa rời hiềm khích - thơ - ca vun trồng.
 
Lỗi lầm...mỗi người???...có không???
Tôi - bạn...chắc ai??...chẳng không lỡ lầm...
Xin đừng dệt oán âm thầm
Xin đừng kết hờn -...xâu lần sân si..
 
Thật tâm muốn bạn khắc ghi...
Oán hờn thoái gỡ...đừng ghì tim đau !
Đời người rồi sẽ qua mau
Sân si - hỉ nộ...oán nhau được gì?
 
Tâm thành khắc khỏai thầm thì !
Đừng đi xa nữa - sân si bước vào
Lòng tôi không oán không hờn
Chỉ lo bạn hỡi...lần hồi thêm sai...
 
Chân Trời Tím.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/925BAFCA3C494C24918A741531CF98AC.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 01.08.2008 15:18:05 (permalink)
0

      Hồng phớt tím
     Cánh hồng mà phớt tím tình
Yêu nhau sao đượm sầu đong tình buồn?
    Em nâng niu một nụ xinh
Trả ân cho đất,trả tình cho thơ...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Ngày đầu tiên của tháng mới
             1/8/2008* 1/7 năm Mậu Tí!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 15:21:32 bởi Liên Thơ >
CTT 02.08.2008 23:33:14 (permalink)
0
Đêm Sầu..!!!
 
Đưa tay...
em hứng giọt sầu
Như là...
mắt lệ ,
rơi đầy trong tim
Đêm buồn...
canh vắng lặng im
Nhớ người...
 nơi ấy …
tim ghì đớn đau
Đêm qua...
ta đến với nhau
Chỉ là ,
hờ hững …
nhìn nhau gọi là !!
Sẽ là...
cơn gió thóang qua
Hay mình,
 duyên nợ …
rồi mà bên nhau...!
Chân Trời Tím.
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/0D70A885AA594E08BF61900367231670.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 16:48:15 bởi CTT >
Attached Image(s)
Liên Thơ 03.08.2008 03:58:57 (permalink)
0
Đêm Sầu..!!! 
  Đưa tay...
em hứng giọt sầu
Như là...
mắt lệ ,
rơi đầy trong tim
Đêm buồn...
canh vắng lặng im
Nhớ người...
 nơi ấy …
tim ghì đớn đau
Đêm qua...
ta đến với nhau
Chỉ là ,
hờ hững …
nhìn nhau gọi là !!
Sẽ là...
cơn gió thóang qua
Hay mình,
 duyên nợ …
rồi mà bên nhau...!

Chân Trời Tím.
                  Đêm,2/8/2008
Ngày sáng
Trái sầu ơi rụng vào đêm
Cho mai nắng sớm ta còn lòng mong
Thiết tha ...da diết là thơ
Mỏi mòn ...đau xót... là tình vu vơ
Ngẩn ngơ hết đứng lại ngồi
Hết bao nước mắt lại tươi nụ cười...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    3giờ kém 10 phút,3/8/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 21:05:48 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 38 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9