ĐI QUA NỖI NHỚ !
Tình Tam Giác..!!! Tam giác muôn đời là ba góc cạnh Người yêu em – và em ,rồi và anh Em yêu anh ,người ta yêu em lắm Cả ba người – ba góc cạnh đối nhau Đặt anh nơi, đỉnh đầu -hình tam giác Một góc kia- em yêu đến dại khờ Góc còn lại – cũng cuồng si lắm đó Và vô tình, tam giác phải đau thương... Ôi cuộc đời – sao đặt cảnh thê lương Trách nguyệt lão – khéo trêu tình tam giác... Chân Trời Tím.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/2E21FF44D7AD455D907721418C36E6DF.gif[/image] QUÀ SINH NHẬT ANH..!! Thu về gõ cửa ngoài sân Nhắc em sinh nhật Anh yêu đến rồi Mượn Thu gởi đến lời thơ Anh đừng cười nhé …mộng mơ tí mà Nhờ Thu mang đến món quà Tim em đầy ấp …thật thà …bóng Anh! Trời Thu tháng tám trong xanh... Như tình em đó …chẳng quanh đôi lời .. Hôm xưa …tưởng tí …rồi thôi Ngờ đâu …thương mãi ….đến giờ …hôm nay Đền thôi ,Anh tính sao đây ? Đền thì em trả …tình này thiên thu …!! Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 18:39:54 bởi CTT >
TÌNH VÀ DUYÊN Cuộc tình tam giác vốn thường xuyên Tình yêu vì thế mới nghịch duyên Yêu người hết mực không cần đáp ?! Người trả lại ta những ưu phiền. Người trả lại ta những ưu phiền Gom tình...người yêu đến cuồng điên Yêu không cần biết sai và đúng Luôn dành người ấy phút ưu tiên. Chính bởi vì tình lắm nghịch duyên Nên thế nhân thường lắm truân chuyên Ví bằng tình ái đều suôn trọn Chẳng còn gọi đấy...Tình và Duyên !!!
Trích đoạn: CTT
Tình Tam Giác..!!!
Tam giác muôn đời là ba góc cạnh
Người yêu em – và em ,rồi và anh
Em yêu anh ,người ta yêu em lắm
Cả ba người – ba góc cạnh đối nhau
Đặt anh nơi, đỉnh đầu -hình tam giác
Một góc kia- em yêu đến dại khờ
Góc còn lại – cũng cuồng si lắm đó
Và vô tình, tam giác phải đau thương...
Ôi cuộc đời – sao đặt cảnh thê lương
Trách nguyệt lão – khéo trêu tình tam giác...
Chân Trời Tím.
Lòng vòng
Người ta tha thiết nồng nàn
Tình yêu thắm đậm ngập tràn trái tim
Sao em chỉ biết yêu anh
Đêm ngày mơ ước dệt thành đắm say
Nhưng anh lại chẳng có hay
Tình anh thả gió cho bay nơi nào
***
Vô tình sao thế ông tơ
Buông cho duyên nợ chơ vơ lòng vòng
T.T.K.5.7.2008
Sao mặc kệ tình đời lắm vậy Để lòng mình bỗng thấy dửng dưng Để bước đi không muốn, chỉ muốn dừng Trong tuyệt vọng, trong khi đời đang đẹp Em thương mến sao để lòng chật hẹp Khi ngoài trời không gian rộng bao la Bước đi em! tất cả sẽ vỡ oà Trời xanh ngắt, trong veo và mây trắng Đừng để mãi cuộc đời ta trĩu nặng Vẫn biết màu tím trọn một thuỷ chung Nhưng kéo theo với nó những lạnh lùng Ai lại muốn cõi lòng mình đơn độc Và để mãi dòng đời xoáy ta vào cơn lốc Ngày mai đời sẽ đẹp lắm em ơi!!! ĐT
Tình yêu – Tôn Giáo Em tôi ,người ngoại đạo Yêu cô bé ngoan đạo Tình yêu hai tôn giáo Cợt đùa hai số phận Em tôi cháu đích tôn Ba đời dòng họ Ngô Tổ tông làm sao bỏ Ôi trớ trêu cuộc đời Cô bé con chiên đạo Cũng đâu thể rời xa Phật và chúa trên cao Đều ngôi cao chính tòa Thấu chăng tình nhân lọai Phải tính bỏ làm sao Cho tình hai trẻ dại Chúa ,Phật ơi !xin thấu ? Song song hai đường đạo Bọn trẻ nào lỗi đâu A men ,hay Mô phật Cũng đức tin mà thôi Chân Trời Tím.
Trích đoạn: CTT
Tình yêu – Tôn Giáo
Em tôi ,người ngoại đạo
Yêu cô bé ngoan đạo
Tình yêu hai tôn giáo
Cợt đùa hai số phận
Em tôi cháu đích tôn
Ba đời dòng họ Ngô
Tổ tông làm sao bỏ
Ôi trớ trêu cuộc đời
Cô bé con chiên đạo
Cũng đâu thể rời xa
Phật và chúa trên cao
Đều ngôi cao chính tòa
Thấu chăng tình nhân lọai
Phải tính bỏ làm sao
Cho tình hai trẻ dại
Chúa ,Phật ơi !xin thấu ?
Song song hai đường đạo
Bọn trẻ nào lỗi đâu
A men ,hay Mô phật
Cũng đức tin mà thôi
Chân Trời Tím.
[/quote)
Trong nẻo đường tình yêu
Có biết bao oan trái
Thử thách cũng thật nhiều
Dành cho tim bé dại
Chỉ là một đức tin
Chỉ lả một tập tục
Bao đời trở thành quen
Bắt mọi người phải phục
Xưa Romeo Juliet
Thành biểu tượng tình yêu
Sẵn sàng cùng nhau chết
Bước qua tất mọi điều
Đó chỉ là tôn giáo
Đó chỉ là đức tin
Khi yêu gặp giông bão
Chỉ nghe lời trái tim...
kimrbl
Ngày đó – Ngày nay !!! Nếu ngày đó em không phải gặp anh Thì ngày nay đâu âm thầm lặng lẽ Anh nơi đó, đâu có cười ngạo nghễ Em nơi đây ,chẳng thở than đêm dài Nếu ngày đó không tham gia thư quán Thả vu vơ ..trú mình giữa chợ đời.. Thì ngày nay ..vẫn cượt đùa bông lơi Vẫn thảnh thơi …lãng du cuối chân trời Nếu ngày đó ta không lỡ va nhau Tơ nguyệt lão … đâu cột tình chỉ đỏ Thì ngày nay …em nào than sầu khổ Và đêm nay …chẳng thầm gọi tên anh Chân Trời Tím [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/DEAB2E0F34C14675B1CBC2B76ECDC14C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 01:41:47 bởi CTT >
Trích đoạn: CTT
Tình Tam Giác..!!!
Tam giác muôn đời là ba góc cạnh
Người yêu em – và em ,rồi và anh
Em yêu anh ,người ta yêu em lắm
Cả ba người – ba góc cạnh đối nhau
Đặt anh nơi, đỉnh đầu -hình tam giác
Một góc kia- em yêu đến dại khờ
Góc còn lại – cũng cuồng si lắm đó
Và vô tình, tam giác phải đau thương...
Ôi cuộc đời – sao đặt cảnh thê lương
Trách nguyệt lão – khéo trêu tình tam giác...
Chân Trời Tím.
Tại sao người ấy và tôi
Cùng đi yêu chỉ một người là em?
Để rồi bắt những con tim
Thành đỉnh tam giác biết làm sao đây
Khi yêu ai chả cuồng say
Cứ ghen em với đỉnh này đỉnh kia
Chẳng đều nhau để mà chia
Khi ai cũng cố được là của em
Ai là người sẽ có duyên
Phá hình tam giác tạo nên một đường
Người ta nếu được em thương
Tôi xin đau khổ chịu nhường chịu thua...
kimrbl
Tại sao người ấy và tôi
Cùng đi yêu chỉ một người là em?
Để rồi bắt những con tim
Thành đỉnh tam giác biết làm sao đây
Khi yêu ai chả cuồng say
Cứ ghen em với đỉnh này đỉnh kia
Chẳng đều nhau để mà chia
Khi ai cũng cố được là của em
Ai là người sẽ có duyên
Phá hình tam giác tạo nên một đường
Người ta nếu được em thương
Tôi xin đau khổ chịu nhường chịu thua...
kimrbl
Song hành ,bạn- tôi ! Tại sao em nào biết đâu ? Nợ duyên ,nợ nghiệp ...gộp phần rối ren Cửa tim em chỉ một khoen Chỉ vừa đủ chứa ...một người em yêu Cuộc tình tam giác trớ trêu Em nào đâu muốn ..quạnh hiu mỗi người Xin đừng làm nát nụ cười Đừng chen ,đừng cố ...hờn ghen tim hồng Thủy chung lỡ khắc ở lòng Đâu gì thay đổi ...đừng mong tranh dành Tấc lòng cầu nguyện phút lành Không duyên ta hãy ...song hạnh ,bạn - tôi .. Chân Trời Tím . Cám ơn kimrbl ghé nhà tím hen ...rất vui khi có bạn ghé thăm ...mãi vui nơi đây bạn nhé ... Tình thân ! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/1DE047EE060748AA9DA2071DE95E75B4.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 00:41:33 bởi CTT >
Chốn ảo tìm nhau ! Trong chốn ảo tìm nhau Gặp chưa nào đâu biết Để rồi lại nuối tiếc Hôm nay hay ngày sau … Chốn ảo sao tìm nhau Tìm được gì nơi này Ảo và thật đôi ngã Có chạm nhau nhìn nhau .. Chốn ảo tôi tìm anh Dòng đời trôi tất bật Ảo gặp Thật nơi nao ? Có chứa mình nơi đó …? Chốn ảo lắm lao đao Anh ơi vào đời Thật Đừng làm ảo thêm đau Trả ảo lại hôm nào ? Chân Trời Tím .
Trích đoạn: CTT
Chốn ảo tìm nhau !
Trong chốn ảo tìm nhau
Gặp chưa nào đâu biết
Để rồi lại nuối tiếc
Hôm nay hay ngày sau …
Chốn ảo sao tìm nhau
Tìm được gì nơi này
Ảo và thật đôi ngã
Có chạm nhau nhìn nhau ..
Chốn ảo tôi tìm anh
Dòng đời trôi tất bật
Ảo gặp Thật nơi nao ?
Có chứa mình nơi đó …?
Chốn ảo lắm lao đao
Anh ơi vào đời Thật
Đừng làm ảo thêm đau
Trả ảo lại hôm nào ?
Chân Trời Tím .
Bạn ảo Ngoài đời không thể gặp Lên mạng ảo tìm nhau Quen rồi thành tri kỷ Cùng sẻ chia nỗi đau... Dẫu người không thấy mặt Nhưng tâm tình gửi trao Tấm lòng luôn chân thật Thì có gì khác đâu? Diễn đàn ta kết bạn Nối vòng tay cùng nhau Truyền bao tình thân ái Còn gì vui hơn nào ! kimrbl
Nhân Sơn nhớ có lần CTT ghé thăm nhà thấy NS làm bài thơ HẠ NHỚ
CTT có hỏi những mùa khác có NHỚ không ? NS. là kẻ đi suy tầm kỷ niệm
nên mỗi mùa đều có lưu lại trong ký ức để nhớ. Hôm nay đã chớm sang Thu
nên NS gửi tặng CTT bài thơ này để thực hiện lời hứa...
THU NHỚ
Heo may về mang theo nỗi nhớ
Nhớ đường xưa vàng lá me bay
Bóng chung đôi dìu bước mỗi ngày
Đưa đón nhau khi trường tan học.
Lá me vàng bám đầy mái tóc
Em vui cười sánh bước bên anh
Tung tăng như chim sáo chuyền cành
Tà áo dài phất phơ tha thướt.
Ngẩn mặt nhìn hàng me xanh mướt
Xoè tay đón từng chiếc lá rơi
Nắng thu vàng soi bóng rạng ngời
Thơ ngây quá !.. Hồn anh xao động.
Đời lính chiến cuốn trôi cuộc sống
Mấy lần thu trở lại đường xưa
Lá vẫn rơi gợi nhớ sao vừa
Người em nhỏ về đâu vắng bóng...
-NS-
Trích đoạn: Mac Nhan Son
THU NHỚ
Heo may về mang theo nỗi nhớ
Nhớ đường xưa vàng lá me bay
Bóng chung đôi dìu bước mỗi ngày
Đưa đón nhau khi trường tan học.
Lá me vàng bám đầy mái tóc
Em vui cười sánh bước bên anh
Tung tăng như chim sáo chuyền cành
Tà áo dài phất phơ tha thướt.
Ngẩn mặt nhìn hàng me xanh mướt
Xoè tay đón từng chiếc lá rơi
Nắng thu vàng soi bóng rạng ngời
Thơ ngây quá !.. Hồn anh xao động.
Đời lính chiến cuốn trôi cuộc sống
Mấy lần thu trở lại đường xưa
Lá vẫn rơi gợi nhớ sao vừa
Người em nhỏ về đâu vắng bóng...
-NS-
Nhớ thu
Lá bàng làm dấu lối về
Như ai vẩy mực đỏ nhoè bước chân
Ngập ngừng thu đã bước sang
Lá bàng vàng óng - mênh mang ngát trời
Sắc thu xào xạc xanh tươi
Hỏi người xa vắng nhớ nơi...trở về
T.T.K..11.8.2008
Mùa thu về rồi vui lên TÍM ơi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C1B86EE3F7B6444EAF765B6EC5572D68.gif[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: