ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 38 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 562 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 11.08.2008 17:47:44 (permalink)
0
Mùa thu...xa vắng
 
Anh trao ánh nắng mong manh
Đêm về em thức dệt thành bến mơ

Bút em giàn trải câu thơ
Vẽ lên hình ảnh bên bờ thương yêu

Anh ơi "sớm sớm ,chiều chiều
Em luôn nhung nhớ thật nhiều đến anh
Trời thu thăm thẳm trong xanh
Dắt em trú ngụ yên lành...trong tim...
 
Mùa thu ríu rít tiếng chim
Lao xao cành lá đang tìm gọi nhau
Còn anh đứng mãi nơi đâu
Có nghe tiếng gọi thẳm sâu không nào
 
 
T.T.K.8.8.2008

 




Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 11.8.2008 15:43:37 >


Tặng tím gánh buồn của TTK nữa cho hai vai cân nhau mà gánh này..hiiii
"
Còn DT. cho mình gửi lời thăm bạn cũ nhé.tím biết kg ngày xưa mình chọc ban ấy chút xíu mà bạn ấy cạch kg vào trang thơ của mình đấy , bạn ấy nhớ dai lắm tím à
Vui...Vui lên còn rất nhiều người yêu quí đứng bênTím mà ,
CTT 12.08.2008 22:44:11 (permalink)
0
  KHI KHÔNG ...TT..
 
Khi không ,không biết vì đâu ?
Đem đời giống tố …gieo sầu đau thương
Tôi nào tình ý vấn vương
Sao mà kết óan …ghen tương thế này …
 
Tình người sao nỡ  làm đau
Cái tình nhân thế …nhạt màu vì ghen
Chao ôi thương ghét …đan xen
Xin đừng hoài mãi …lấm lem tình người
Chân Trời Tím.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/84502DD99235481CA5DCA2A53C1C7ECF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 16:41:33 bởi CTT >
Attached Image(s)
kimrbl 13.08.2008 09:09:47 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

  KHI KHÔNG ...TT..
 
Khi không ,không biết vì đâu ?
Đem đời giống tố …gieo sầu đau thương
Tôi nào tình ý vấn vương
Sao mà kết óan …ghen tương thế này …
 
Tình người sao nỡ  làm đau
Cái tình nhân thế …nhạt màu vì ghen
Chao ôi thương ghét …đan xen
Xin đừng hoài mãi …lấm lem tình người
Chân Trời Tím.

 
 
 
Tình yêu không có tội
 
Có yêu người ta mới ghen
Bạn bè vẫn cứ bon chen tình trường
Mới vừa thân thiết yêu thương
Vì ghen nên phải ai đường nấy đi
 
Ghê thay khi đã cuồng si
Đến Trời cũng chả là gì nữa ai
Tình yêu nào có đúng sai
Xin đừng luận tội với người đang yêu...
kimrbl
 
 
 
CTT 17.08.2008 00:39:17 (permalink)
0
Vu Lan - Cài hoa hồng !
 
Vu lan tháng bảy ,mùa báo hiếu
Lần tay cài những cành hoa hồng 
Cho những ai còn mẹ trên đời
Cùng câu chúc mừng người hạnh phúc
Và run tay cài cành hồng trắng
Cho những ai mẹ đã đi rồi
Ôi thương xót ...nghẹn ngào quá đổi
Vu lan này , hồng trắng con mang  ...
Chân Trời Tím .(Vu lan 2008 )


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C0D35F3E47154704B83D71CB6F3D7ECB.JPG[/image]
Attached Image(s)
hongsang 17.08.2008 01:11:57 (permalink)
0
Hoa  Hồng  Cho  Những  Ai  Còn  Mẹ
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/D7940C9EDE73423095C8162C9AB07A59.jpg[/image]
Attached Image(s)
hongsang 17.08.2008 01:15:14 (permalink)
0
Hoa  Hồng  Cho  Những  Ai  Không  Còn  Mẹ



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/A1B28D9CF5F04883A14F17C5908FF32D.jpg[/image]
 
Ngày  xưa  đến  mùa  Vu  Lan
Áo  trắng, hồng  đỏ  cài  ngang  ngực  này
Thướt  tha  theo  gió  tung  bay
Bước  dài  bước  ngắn  ban  mai  tới  Chùa.
 
Dọc  đường  vài  bụi  hoa  Mua
Hoa  cũng  hớn  hỡ  đón  mùa  Vu  Lan
Bây  giờ  thì  quá  bẽ  bàng
Bông  hồng  màu  đỏ  đổi  sang  trắng  rồi.
 
Thân  con  giờ  quá  đơn  côi
Vắng  bóng  Mẹ  rồi  con  thật  bơ  vơ
Đến  Chùa  con  lại  thẩn  thờ
Nhìn  bông  hồng  trắng  con  mơ  Mẹ  về...
 
hongsang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 01:24:56 bởi hongsang >
Attached Image(s)
CTT 17.08.2008 17:21:52 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang

Hoa  Hồng  Cho  Những  Ai  Không  Còn  Mẹ
Ngày  xưa  đến  mùa  Vu  Lan
Áo  trắng, hồng  đỏ  cài  ngang  ngực  này
Thướt  tha  theo  gió  tung  bay
Bước  dài  bước  ngắn  ban  mai  tới  Chùa.
..........
.....
Đến  Chùa  con  lại  thẩn  thờ
Nhìn  bông  hồng  trắng  con  mơ  Mẹ  về...
hongsang 


Hôm nay cũng đến Vu Lan
Cành hoa màu trắng lần tay Tím cài
Hồng trắng cài ngực Hồng Sang
Đang xen hồng trắng ..miên mang giọt sầu
Xa rồi ...Mẹ đã qua cầu ...
Vu lan đã đến ..còn đâu hiếu từ ..
Lòng thành chia sẽ bạn hiền ...
Hợp tan ,sinh tử ...ưu phiền thế đây ...
Chân Trời Tím .
Xin chia buồn với HS ...đời người sinh tử đều phải qua ...Vui lên HS nhé ...
CTT 20.08.2008 16:32:36 (permalink)
0
Lầm lỡ ..!!
Có ai từng ..từng lần lầm lỡ
Đưa tình mình vào cõi mộng mơ
Là tôi đó khờ dại ngu ngơ
Anh hờ hững ..tình tôi tan vỡ
 
Hay là mình còn nhiều bỡ ngỡ
Nên chợt  đến ,chợt đi ơ thờ
Hay tình này còn là  bé nhỏ
Nên một mình em mãi lẻ loi .
Chân Trời Tím .


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/AD7307BE489443388FA38A8F72FD9257.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 16:34:41 bởi CTT >
Attached Image(s)
Hô Bảo Nghĩa 21.08.2008 19:02:26 (permalink)
0
LẶNG …!!!

Lặng nhìn bên đường chiếc lá bay
Màn đêm đang xuống nào có hay ?
Nỗi nhớ bất chợt như tìm đến
Thấp thóang bóng ai dáng cao gầy
 
Lẽ loi âm thầm đếm bước chân
Một mình độc thoại cõi dương trần
Đời còn bao lâu thì dứt nghiệp
Xa rời thương ghét ,oán ,si, sân .
 
Cuộc tình mới chớm đã vũ vân
Lệ đổ tuôn trào mắt trũng sâu
Thôi đành chôn chặt tình ngang trái
Lặng thầm một bóng giữa trời mây …
Chân trời Tím .
 
Lặng xa
 
Đường đời mê đắm lắm si, sân…
Tôi cũng a dua dính lấy phần
Ừ nhỉ, dẫu yêu thì phải biết
Vẫn còn tình cảnh của bao thân…
 
Dạo này được đấy, nghiêm trang thế
Chắc hẳn vừa qua cuộc cách tân?
Tôi đến thăm em, dù có muộn
Nhưng lòng thương mến, chẳng phân vân!
 
Sài gòn mấy bữa mưa nhiều quá
Em với người yêu, ai ướt hơn?
Hà nội đầu thu chưa dịu nắng
Ngồi bên hồ vắng, tôi cô đơn…
 
Hoa mùa thu nở trông thương lắm
Như nhắc tình ai sắc mặn mà
Lặng lẽ đi qua, lặng lẽ tiếc
Vùng trời êm ái, thật là xa!...
 
                     Hô Bảo Nghĩa
                        21082008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 19:07:49 bởi Hô Bảo Nghĩa >
CTT 22.08.2008 12:56:56 (permalink)
0
  Tình Câm !
Nhốt chặt những nhớ thương
Rồi khắc khoải đêm trường
Để hằng ngày kiêu hãnh
Đâu có là vấn vương
 
Mùa thu nhẹ đưa hương
Vàng hanh chút nắng hồng
Tình câm đành chôn dấu
Lẽ loi tình đơn côi
Chân Trời Tím
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/B922D4D4080B46CC9ECEB8FB85C323DF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 13:10:21 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 24.08.2008 02:00:47 (permalink)
0


Đêm rằm "xá tội vong nhân"
VANĐINHTHUÂN


Đêm rằm "xá tội vong nhân"

Đêm rằm “xá tội vong nhân “
Có đâu dính dáng …anh tài em yêu
Thơ anh như sáo dặt diều
Dù anh có xấu …lắm điều cũng thương
Chẳng lẽ ta lại vấn vương
Không đâu anh nhỉ ?chỉ hương thơ tình
Nơi đây em vẫn một mình
Đêm ngày gõ phím, nhìn hình web cam
hihihihihi...
Chân Trời Tím .


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/FD3C08DCB2FD4E7E96FEA33C2CF9CC1B.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 02:10:42 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 25.08.2008 15:44:35 (permalink)
0

Thu muộn
 
Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu

Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau..."

 
T.T.K.24.8.2008

Thu vừa mới đến đã muộn sao!
Thì nhặt chi duyên cũ ngày nào
Chỉ để bận lòng thêm hai đứa
Đâu chỉ một người biết nhói đau!!!

Thu đến lá chưa rụng, nắng chiều
Gió vờn liễu rũ, rũ đìu hiu
Đừng về em nhé! mùa thu trước
Sẽ chạnh lòng thêm, ray rứt nhiều

Để một mình anh, một mình thôi
Chiều thu tựa cữa nhặt lá rơi
Đếm từng chiếc lá, đong tình cũ
Để đón chiều thu "đã muộn rồi"

ĐT (người nhớ dai)


Tháng 8 mùa thu …!!!
 
Tháng 8 mùa thu …tìm kỷ niệm
Nhớ thu năm ngoái còn êm đềm
Mà giờ đường đởi ..hai lối rẽ
Thu này …bỗng chốc hóa quạnh hiu
 
Tháng 8 mùa thu …lá rơi chưa ?
Lá vẫn còn xanh …duyên nát nhàu
Người ơi nhớ chi duyên tình cũ
Đếm đong chiếc lá thu …úa màu
 
Tháng 8 mùa thu …nhặt nỗi đau
Hỏi người phương ấy …còn nhớ ai
Hay thả trôi dòng xuôi con nước
Tháng 8 mùa thu ….lạc mất nhau …?
Chân Trời Tím.

 
Đình Thế 26.08.2008 08:52:40 (permalink)
0
Sáng nay nhớ, ghé đến thăm
Đứa nào mở nhạc ầm ầm nghe ghê!
Đứng lên anh định đi về
Nhưng không nỡ nên ngồi lê đôi điều
Tím ơi đã tới mấy chiều
Không ghé em nên buồn thiu. thật mà!!!
Anh nói thiệt, không xạo à!
Biết em có khoẻ? hay là... ra sao
Những là "rày ước mai ao"...
Dù gì cũng đã bạn nhau mất rồi
Nên xa nhớ lắm Tím ơi
Mai mốt anh rảnh về chơi một lần
Tuy xa nhưng nghĩ là gần
Tím nha! để cảm thấy thân thật nhiều
Giận hờn, buồn biết bao nhiêu
Miền Tây nước lớn, dạt bèo trôi mây
Hiểu nghe Tím! chút tình này!!!
                ĐT

CTT 26.08.2008 22:18:00 (permalink)
0
Ươm Tình Kết Cỏ ..!!!
 
Đã gọi cùng hội cùng thuyền
Mà sao còn giá … hôn nhiên thế này
Chim Biển mới đến chẳng hay ?
Chân Trời tim tím đó đây đều buồn
 
Cuộc đời đã nữa quá rồi
Vàng hanh gieo gặt...lỡ thời xuân xanh
Nợ duyên như gió thoảng nhanh
Còn chăng sót lại...mong manh nụ cười
 
Chân trời tím cũng là người
Đa đoan bởi thế...nên lười giận ai
Tôi bạn ta cứ kề vai
Ươm tình " kết cỏ" tím dài vườn thơ...
Chân Trời Tím.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/062B1434EC9A48609930E4BBAFDD70EC.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 22:19:33 bởi CTT >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 27.08.2008 10:56:11 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT


Thu muộn
 

Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu

Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau..."

 

T.T.K.24.8.2008

Thu vừa mới đến đã muộn sao!
Thì nhặt chi duyên cũ ngày nào
Chỉ để bận lòng thêm hai đứa
Đâu chỉ một người biết nhói đau!!!

Thu đến lá chưa rụng, nắng chiều
Gió vờn liễu rũ, rũ đìu hiu
Đừng về em nhé! mùa thu trước
Sẽ chạnh lòng thêm, ray rứt nhiều

Để một mình anh, một mình thôi
Chiều thu tựa cữa nhặt lá rơi
Đếm từng chiếc lá, đong tình cũ
Để đón chiều thu "đã muộn rồi"

ĐT (người nhớ dai)


Tháng 8 mùa thu …!!!
 
Tháng 8 mùa thu …tìm kỷ niệm
Nhớ thu năm ngoái còn êm đềm
Mà giờ đường đởi ..hai lối rẽ
Thu này …bỗng chốc hóa quạnh hiu
 
Tháng 8 mùa thu …lá rơi chưa ?
Lá vẫn còn xanh …duyên nát nhàu
Người ơi nhớ chi duyên tình cũ
Đếm đong chiếc lá thu …úa màu
 
Tháng 8 mùa thu …nhặt nỗi đau
Hỏi người phương ấy …còn nhớ ai
Hay thả trôi dòng xuôi con nước
Tháng 8 mùa thu ….lạc mất nhau …?
Chân Trời Tím.

 

 
Mùa thu tháng 8 đẹp biết bao
Kỷ niệm trong tim vẫn dạt dào
Giờ này thu ấy còn xanh lá
Thu nay bỗng hoá nỗi quạnh hiu
 
 
Mùa thu tháng 8 đẹp biết bao
Trời xanh thăm thẳm gió lao xao
Nhưng lòng trống trải trong quạnh vắng
Đêm tàn gạn bấc-đĩa dầu hao
 
Mùa thu tháng 8 đẹp biết bao
Giờ này người ấy ở phương nào
Có còn nhớ lại tình xưa cũ
Sao đành để lại vết tim đau
 
T.T.K.27.8.2008
 
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 38 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9