ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 38 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 17.09.2008 09:38:10 (permalink)
0



Trích đoạn: Loài Chim Biển

Nghe như có chút ghen hờn
Anh Thế ơi! cũng đừng buồn làm chi
Tím bầm, Tím ngắt, Tím gì
Em cứ thấy như đúng y Chân Trời....
Thơ anh hay, biết thế thôi
Nhưng buồn quá nếu gởi người dễ gây
Nên bao nhiêu chuyện rà rầy
Tơ vương lắm mối, đắng cay thêm nhiều
Em thì một thuở lỡ yêu
Nếu không cũng dám... xiêu xiêu mất rồi
Nói nghe anh Thế đừng cười
Em nha!.....         LCB 



    Ơ Hay !!!
 
Ơ hay ! sao có hờn ghen
Ơ hay ! sao có chê khen Tím bầm
Tím gì cũng chỉ Tím này
Chim Biển đó nhé...có ngày biết tay
Chuốc cho anh Thế như say
Thế ơi! sao có đắng cay nơi này
Tình thơ đâu có rầy rà
Ta người ,biết chuyện...đây gây hiểu lầm
Chúng ta thư quán tình thân
Cùng vui nha nhé...si sân cất rồi...
hihihi....
Chân Trời Tím.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/5A58675770E34AB291256850AA1AF773.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 09:40:10 bởi CTT >
Attached Image(s)
Nam Phuong Nhan 17.09.2008 09:44:59 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

hihihi....
Chân Trời Tím.



Chân Trời Tím,...hi...hi...hi
Nghe cười hồn đã muốn đi lên...trời
Tím ơi, Tím hỡi, Tím ời

Đổi giọng cười khác, cuộc đời vui hơn
(Cười giống vầy nè )

NPN

Cô Lữ Buồn 21.09.2008 10:46:11 (permalink)
0
 
 
Chân Trời Tím
 
 
Sao em không Tím hoa cà
Tím hoa Trinh Nữ...hay là Bằng Lăng
Chân Trời Tím lịm xa xăm
Để cho anh phải....trăm năm ngắm nhìn
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/C9D4A883CB0C40E38AFB1AEE00B74453.JPG[/image]
Attached Image(s)
Đình Thế 23.09.2008 23:12:49 (permalink)
0
"Đời buồn như kẻ chinh phu                          
Lênh đênh vó ngựa cầu thu nhịp đều
Thì thôi muôn dặm phù kiều
Gặp nhau buổi sớm ban chiều chia tay..."TĐĐH
Biết nhau nhiều chỉ đắng cay
Yêu nhau nhiều chỉ một ngày chia xa
Quên đi em, hãy coi là
Duyên bèo nưởc đã trôi qua dòng đời
Mơn man một chút rồi thôi
Thiết tha chỉ để ngậm ngùi trăm năm
Đường đời, ngã rẽ, xa xăm
Làm chi cái kiếp con tằm nhả tơ
Thả hồn vào những dòng thơ
Làm khuây cuộc sống ơ hờ nhân gian
Mấy ai tri kỷ hồng nhan
Chỉ là cỏ nội mây ngàn chiều thu
Đời buồn như kẻ chinh phu
Lênh đênh vó ngựa cầu thu nhịp đều
Thì thôi muôn dặm phù kiều
Gặp nhau buổi sớm, ban chiều chia tay...
                 ĐT
CTT 27.09.2008 01:20:29 (permalink)
0
Đêm Một Mình...!!!
 
Đêm một mình ..
giấc ngủ ,
một mình thôi
Nào hay,
 thức giấc
 chợt soi hình hài.
Thấy gì không ?
 xa tít tận chân trời
Mệt mõi ,
bước chân,
 rệu rã tâm hồn!
 
Đêm một mình,
 giấc ngủ,
 cũng bơ vơ
Đời còn gì ,
chỉ mỗi
 những vần thơ
Ngày tháng qua mau ,
quạnh vắng đêm chờ
Cuộc đời,
 là thế …
thế thôi!
 người ơi!!!
 
Đêm một mình ,
giấc ngủ ,
chẳng vương tơ
Mong manh sợi nhớ …
vì đâu?
 thẩn thờ.
Bình mình đã đến …
đêm qua,
 mất rồi.
Vu vơ,
 đời cứ …
một mình đời trôi ….
 
Chân Trời Tím.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/BCD6657BBBAA4C46B8AFF8F574752B67.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 01:21:38 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 05.10.2008 18:37:44 (permalink)
0
Nén Hương Lòng Tiễn Anh !
 
Tin đâu...
 bỗng đến bất ngờ
Trần gian ở lại...
đến giờ anh đi
Nhói đau như thắt tim ghì
Lá vàng rơi rụng …vu vi về trời !
 
Thắp anh...
ngọn nếp rạng ngời
Tài hoa gởi lại...
cho đời luyến lưu...
Tâm tư lặng đắng bao điều
Anh đi vui nhé …thiên thu xa vời …
 
Chân Trời Tím .
CTT 13.10.2008 10:55:59 (permalink)
0
     Giấc Mơ Trôi...
 
Đắp chiếc khăn tang phủ mộ tình
Đêm về gói lại một bóng hình
Chờ sang ngày mới gởi theo gió
Giọt lệ chờ ai …lệ một mình
 
Cuộc tình màu tím tận chân trời
Em xâu gom góp …nhớ chơi vơi
Tình ta vỡ mộng ..đau bất tận
Chỉ mãi mỗi mình …nỗi bơ vơ
 
 
Đắp chiếc khăn tang phủ hững hờ
Phủ hồn nửa tỉnh, nửa như mơ
Giấc mộng lứa đôi …mộng tan vỡ
Nửa đời còn lại nửa ngu ngơ
 
Cuộc đời đâu chỉ như giấc mơ
Tình ta chỉ một với lời thơ
Chỉ vui một chút rồi quên lãng
Để đêm một mình...giấc mơ trôi
Chân Trời Tím.10g.12/10/08
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/ADCD4B0F5EE64ECDBB92E7B0891EE249.JPG[/image]
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 13.10.2008 15:21:26 (permalink)
0
Dép lào, nón lá, kính đen
Lại thêm túi xách, ùi mèn, ngầu ghê
Vũng Tàu cảnh đẹp say mê
Em đứng giữa biển...nhớ về ai đây?
 
 
Chân Trời Tím thoáng mây bay
Em đứng giữa biển chiều nay thả hồn
Ước gì tôi...Ánh Hoàng Hôn
Gần em  chút xíu thả hồn....đong đưa   J/K
 
 
Phá Tìm Bầm chút nghen, chúc Bầm  một tuần vui vẻ ,may mắn và thơ hay
ThanhThanhKhiet 13.10.2008 16:43:50 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

     Giấc Mơ Trôi...

Đắp chiếc khăn tang phủ mộ tình
Đêm về gói lại một bóng hình
Chờ sang ngày mới gởi theo gió
Giọt lệ chờ ai …lệ một mình
 
Cuộc tình màu tím tận chân trời
Em xâu gom góp …nhớ chơi vơi
Tình ta vỡ mộng ..đau bất tận
Chỉ mãi mỗi mình …nỗi bơ vơ
 
 
Đắp chiếc khăn tang phủ hững hờ
Phủ hồn nửa tỉnh, nửa như mơ
Giấc mộng lứa đôi …mộng tan vỡ
Nửa đời còn lại nửa ngu ngơ
 
Cuộc đời đâu chỉ như giấc mơ
Tình ta chỉ một với lời thơ
Chỉ vui một chút rồi quên lãng
Để đêm một mình...giấc mơ trôi
Chân Trời Tím.10g.12/10/08

...Đắp chiếc khăn tang phủ mộ tình....Còn mình thì Hấp hối Tím ơi..
 
 
Hấp hối
 
Tình em hấp hối trong anh
Trái tim đập nhịp mong manh mất rồi
 
Thời gian lặng lẽ buông trôi
Từng hơi thở nhẹ đã rời tình đi
 
Hồi dương mở mắt xuân thì
Dôi giăng vài tiếng anh ghi lấy này
 
Yêu em - chăm sóc - đủ đầy
Tình em về dưới Tuyền Đài ngậm vui...
 
T.T.K.13.10.2008
CTT 15.10.2008 13:00:03 (permalink)
0
MỰỢN …!!!
 
Mượn tấm lòng...
                       nối tình thương
Mượn bàn tay...
                      nối tai ương
                               mảnh đời...
Mượn gần gũi.....
                      nối xa vời
Mượn thời gian...
                     nối rã rời ngày đêm
 
 Mượn niềm đau....
                    mượn thói quen
Mượn  đa đoan...
                    để …. rối ren …

                                  đời mình
Mượn đời …
                 mượn cả nghĩa tình
Mượn ta …
                kết nối …
                    nhân sinh …nụ cười !
 
Mượn tôi...
               mượn một kiếp người
Mượn dòng máu đỏ …
              thắp nồng tha nhân ….
Chân Trời Tím.15/10/08

(Cám ơn các bạn đã ghé thăm nhà Tím hén...chúc mãi vui nơi đây...)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3BE0257A9F624B249F28A969E649F86B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 13:26:24 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 21.10.2008 01:23:36 (permalink)
0
KHOẢNG LẶNG ..
 
Tôi gom nhặt muôn vàn cơn gió lạnh
Rồi ươm thành “Khoảng Lặng “của riêng tôi
Vọng từ đâu ..tim vụn vỡ ơ thờ
Rồi lơ đãng góc đời chân trời tím 
 
                     
Tôi gom nhặt …nỗi nhớ trong chết lịm                                                                
Và yêu mãi …với con tim nồng nàn
Tình mơ hồ ..như một thoáng dạo quanh
Thời gian ơi …chẳng đưa người trở lại ..
Chân Trời Tím .20/10/08
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/76D758578125438DB9A9ADC4FCF85781.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 01:26:44 bởi CTT >
Attached Image(s)
HoangThienThanhTu 21.10.2008 22:53:37 (permalink)
0


Trích đoạn: CTT

MỰỢN …!!!
 
Mượn tấm lòng...
                       nối tình thương
Mượn bàn tay...
                      nối tai ương
                               mảnh đời...
Mượn gần gũi.....
                      nối xa vời
Mượn thời gian...
                     nối rã rời ngày đêm
 
 Mượn niềm đau....
                    mượn thói quen
Mượn  đa đoan...
                    để …. rối ren …

                                  đời mình
Mượn đời …
                 mượn cả nghĩa tình
Mượn ta …
                kết nối …
                    nhân sinh …nụ cười !
 
Mượn tôi...
               mượn một kiếp người
Mượn dòng máu đỏ …
              thắp nồng tha nhân ….
Chân Trời Tím.15/10/08

(Cám ơn các bạn đã ghé thăm nhà Tím hén...chúc mãi vui nơi đây...)

Tím ơi... bài thơ này tuy ngắn nhưng là một tuyệt tác, cám ơn kưng bài thơ hay, chúc vui....!!

Cho em mượn

Cho em mượn hết đất trời
Nối vòng tay lớn nối lời thương yêu
Cho em mượn hết bao điều
Kết thành nỗi nhớ thả diều tung bay

Mượn hoa tím áo mây cài
Mượt mà duyên dáng trang đài dễ thương
Cho em quên hết tình trường
Rối ren, đen trắng thẳng đường mà đi

Cho em mượn cuộc chia ly
Kết dòng lệ vỡ thầm thì trong tim
Cho em mượn phút lặng im
Đi qua nỗi nhớ về tìm nhân gian...

HTTT
CTT 23.10.2008 01:28:22 (permalink)
0
Thu Đi ..!!! 
Lá thu rơi cuối phố
Em tìm gì mãi mê
Trong thác ghềnh bão tố
Mà đi tìm bình yên

Tìm vui theo tháng ngày
Gởi buồn theo gió bay
Cuối thu òa nỗi nhớ
Tình ẩn hiện nơi đây

Thu qua như đến vội
Em chẳng kịp gởi trao
Tình thu hơi nóng hổi
Hôm giờ tưởng ngủ quên
 
Thu thì thầm gọi tên
Thoáng trong em bồi hồi
Nhớ anh trong ký ức
Thu đã lần xa xôi

Thu đi buồn rơi rơi
Một mình em trong đời
Ơi ! xin tình đừng gọi
Để lòng tôi pha phôi
 
Chân Trời Tím .(sg .13g .21/10/08)
(Cám ơn anh T đã ghé nhà hen..)
 
 
 
CTT 28.10.2008 16:59:31 (permalink)
0
Người Đã Đi rồi ..!!!


Nghe tin người đã vãng sanh
Nợ trần đã dứt …hư danh một đời
Tay buông …tờ lịch …bồi hồi
Vô thường là thế …tim lòng chơi vơi



Cũng đành xong một kiếp người
Trăm năm ..bóng đổ …cuối nguồn tịch liêu
Giọt lòng nhỏ lệ đìu hiu
Hình người nền lịch …ảnh chiều hư vô



Buông tay …tờ lịch chơ vơ
Đi rồi …người đã chẳng chờ …con thăm
Đưa tay níu hạt thời gian
Cho tôi nhắn hỏi …nhân gian đôi lời



Suốt một kiếp ở cuộc đời
Còn chăng giữ lại …nguyên sơ …cái gì ?

Bụi Tím 25/10/2008

anhtrangthu 28.10.2008 19:37:41 (permalink)
0
MỰỢN …!!!
 
Mượn tấm lòng...
                       nối tình thương
Mượn bàn tay...
                      nối tai ương
                               mảnh đời...
Mượn gần gũi.....
                      nối xa vời
Mượn thời gian...
                     nối rã rời ngày đêm
 
 Mượn niềm đau....
                    mượn thói quen
Mượn  đa đoan...
                    để …. rối ren …

                                  đời mình
Mượn đời …
                 mượn cả nghĩa tình
Mượn ta …
                kết nối …
                    nhân sinh …nụ cười !
 
Mượn tôi...
               mượn một kiếp người
Mượn dòng máu đỏ …
              thắp nồng tha nhân ….
Chân Trời Tím.15/10/08

(Cám ơn các bạn đã ghé thăm nhà Tím hén...chúc mãi vui nơi đây...)
Tím ơi... bài thơ này tuy ngắn nhưng là một tuyệt tác, cám ơn kưng bài thơ hay, chúc vui....!!

Cho em mượn

Cho em mượn hết đất trời
Nối vòng tay lớn nối lời thương yêu
Cho em mượn hết bao điều
Kết thành nỗi nhớ thả diều tung bay

Mượn hoa tím áo mây cài
Mượt mà duyên dáng trang đài dễ thương
Cho em quên hết tình trường
Rối ren, đen trắng thẳng đường mà đi

Cho em mượn cuộc chia ly
Kết dòng lệ vỡ thầm thì trong tim
Cho em mượn phút lặng im
Đi qua nỗi nhớ về tìm nhân gian...

HTTT



Mượn ai một chút dại khờ
Làm ai đắm đuối hững hờ tháng năm
Mượn ai một ánh trăng rằm
Soi vào nỗi nhớ băn khoăn đợi chờ
Mượn ai một chút ý thơ
Tỏ bày tâm trạng mộng mơ của mình
Mượn ai một chút hữu tình
Dệt trong tưởng tượng bóng hình ta yêu
Mượn ai cả áng mây chiều
Để cho ta thấy liêu xiêu cõi lòng...
***
Mượn người có mượn được không?
Hay người giữ ở trong lòng người thôi?
ATT


Lâu không ghé thăm nhà CTT, hôm nay vào đây thấy bài thơ Mượn của Tím hay quá nên mình cũng "MƯỢN" chút nhé
Chúc CTT vui vẻ hạnh phúc...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 19:39:06 bởi anhtrangthu >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 38 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9