ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 38 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 18.03.2009 08:25:47 (permalink)
0
Ngờ..!!!
 
Hoài nghi tự hỏi có thật yêu?
Bức tranh hạnh phúc phải đang thêu?
Nguyên liệu mỏng manh tình hư ảo
Mình đã thật yêu..đến bao nhiêu?

Có lẽ là mình chửa có yêu
Dù tim nhung nhớ đến rất nhiều
Thời gian vô tình làm phai nhạt
Dư âm còn đọng..chút cô liêu

Một ngày tự hỏi...mình có thương?
Tình trao chỉ thế mà vấn vương?
Nhìn trong tầm mắt..sao xa khuất
Vời vợi muôn trùng...như khói sương

Chân Trời Tím
Chửa có yêu vậy được chưa NC...hihihi...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/7FAB5D390FF049E985B2991365E3E05C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 13:31:13 bởi CTT >
Attached Image(s)
nguyễn thế duyên 19.03.2009 01:17:41 (permalink)
0

MỰỢN …!!!

Mượn tấm lòng...
nối tình thương
Mượn bàn tay...
nối tai ương
mảnh đời...
Mượn gần gũi.....
nối xa vời
Mượn thời gian...
nối rã rời ngày đêm

Mượn niềm đau....
mượn thói quen
Mượn đa đoan...
để …. rối ren …
đời mình
Mượn đời …
mượn cả nghĩa tình
Mượn ta …
kết nối …
nhân sinh …nụ cười !

Mượn tôi...
mượn một kiếp người
Mượn dòng máu đỏ …
thắp nồng tha nhân ….
Chân Trời Tím.15/10/08
(Cám ơn các bạn đã ghé thăm nhà Tím hén...chúc mãi vui nơi đây...)
Tím ơi... bài thơ này tuy ngắn nhưng là một tuyệt tác, cám ơn kưng bài thơ hay, chúc vui....!!


                     Mượn
     Tôi mượn từ em nỗi nhớ mong
Em mượn tôi nỗi chờ trông tháng ngày
     Tôi mượn em nỗi đắm say
Em mượn tôi những tháng ngày cô đơn
     Em mượn tôi chút dỗi hờn
Tôi mượn em chút ghen tuông trong lòng
     Mượn rồi có trả được không?
Trả ai? ai trả? Cho lòng thêm đau
     Bén duyên một miếng trầu cau
Trao nhau trao cả một câu hẹn hò
     Tôi mượn em một tứ thơ
Trả em bằng nỗi mong chờ khát khao
     Chân trời tim tím một mầu
Tình tôi nhuộm tím cả câu hẹn hò

Tôi cho bạn mượn bài thơ này. Cho mượn thôi, nhớ trả đấy
CTT 20.03.2009 00:34:19 (permalink)
0
      Trả....!!!
 
Trả người nửa trái tim đau
Vô tình vay mượn...nỗi sầu nghiệp oan
Đau mình tự bởi đa đoan
Hay là đang vướng...hạn sao số phần
 
Trả người kiếp lữ vô ưu
Để tôi nửa chiếc..lá thu bùi ngùi
Đừng mang thêm giọt đắng bùi?
Ảo - đời song nẻo...chôn vùi...từ nhân
 
Trả người trả đến...mềm tâm
Ghen hờn...buông nhé...đừng thầm...oán nhau
Chân trời tim tím một mầu
Thẳng ngay một dạ...ngẩng đầu cười vui...
Chân Trời Tím.
 
Tím trả rồi đấy nhé anh NTD....cảm ơn tấm chân tình anh dành cho Tím....
Vâng đúng như anh nói...Tím chỉ buồn chứ không đau khổ....
Sõi đá còn có tình người mà anh...huống gì chúng ta....
Cảm ơn anh rất nhiều.....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/01BB651EEE6C4998A9189C1FC0BD20CE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 07:20:14 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 06.04.2009 01:15:31 (permalink)
0
      Điên !

Ừ điên ! Ta lại muốn điên
Điên cho chẳng phải muộn phiền vì ai
Điên cho chẳng biết mình sai
Điên cho phủi sạch …tình phai lẹ làng
 
Điên cho khỏi cảnh mơ màng
Điên cho hồn chảng lang thang ngậm ngùi
Lòng người đã đổi thay chưa ?
Mà trời đang nắng …chợt mưa trên đầu
 
Điên cho bỏ mặc tôi sầu
Điên cho phủi sạch cơ cầu nợ duyên
Điên cho đừng nhớ để quên
Điên sao mê sảng …gọi tên người hoài …
Chân Trời Tím.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/5799098765C0499AB89DD0DD8AAB9B08.jpg[/image]
Attached Image(s)
CTT 20.04.2009 23:28:36 (permalink)
0
Mong Một Ngày..!!!
 
Mong một ngày
bình yên an lạc
Cho Người
Cho đời
khỏi phải rối ren
Xin Người hãy cười
cùng Tôi an vui
cõi trần...chật vật...
 
Mong một ngày
bình yên trong lòng người
Hãy quên đi những hờn ghen tăm tối
Để trở về người giáo viên nhân ái
Để đàn em thơ
không chua xót cho người...
 
Mong một ngày
Người bình yên lạ thường
Trút đi hết những sân si cuồng nộ
Để bến sông thơ được yên ấm mùi hương
Hoa yêu thương không tàn lụi vô thường
Chân Trời Tím.18.04.09


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/039B84256BC048B0967B096DC0F70038.jpg[/image]
Attached Image(s)
CTT 26.04.2009 00:39:47 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/2595909EAF7346ED851983E103248B4D.jpg[/image]
 
 Đếm Thời Gian !
 
Bâng quơ ngồi đếm ..giọt thời gian
Người xa mới đấy …có hai ngày
Bần thần trong dạ ..như lâu lắm
Mới biết tình vương ..đã đông đầy
 
Ngồi đếm thời gian..đếm đợi chờ
Bâng khuâng khẻ gọi ..sợ hững hờ
Con tim vụn vỡ ..mong manh động
Nỗi đợi một người …nhớ vẫn vơ
Chân Trời Tím. 23.04.09



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 01:04:59 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 28.04.2009 21:49:49 (permalink)
0
     Biển Xưa Ta Về...!!!

Biển Đồi Dương chiều nay như xa lạ
Quán ven bờ ..thiếu vắng một người quen
Café đắng như tình tôi vay – trả
Phố biển đông người ..bờ cát lấm lem
 
Biển Đồi Dương khắc kỉ niệm thành tên
Mối tình đầu chôn vùi thành dĩ vãng
Cây thời gian …thửa học trò lãng đãng
Chắc chẳng ai còn nhớ cả tên miền…
 
Biển chiều nay ..sóng vắng lặng im
Nghe nỗi buồn thầm thì đang len lén
Dã tràng cũng sầu chẳng buồn xây cát
Cuối trời xa …rơi rớt giọt niềm tin
 
Biển chiều nay ..thấm lạnh cả cõi lòng
Thèm hơi ấm ..vòng tay ai rắn rõi
Sài Gòn nơi ấy ..người có lạnh không ?
Nơi biển đây ..một mình em độc thoại ..
Chân Trời Tím.12.04.09




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/84B943BD0A7A427483F1393FFFBC0D41.jpg[/image]
Attached Image(s)
CTT 04.05.2009 07:24:05 (permalink)
0
 Chờ Trong Hư Ảo....
 
Em âm thầm bên anh tình ngóng đợi
Mặc đường anh lã lướt thả vu vơ
Ta "nợ kiếp"...nên nợ cả niềm mơ
Em vẫn chờ...mong tình anh ngang lối
 
Cũng chạnh lòng...khi nghĩ đành lỗi hẹn
Em buông rơi...tình vỡ nát đường trần
Hay cứ mãi...yêu anh trong âm thầm
Kệ người đó !...làm tim đau nghèn nghẹn
 
Hơn nửa đời chữ tình đâu trọn vẹn
"Lần mò leo mãi không qua được vách sầu "
Đường chông chênh..còn chao đảo niềm đau

Thôi cũng đành...chờ ai trong hư ảo...
 Chân Trời Tím.02.05.09

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/8343503CA7414B50A62FC2B1A63CC8C1.jpg[/image]
 
(Lễ phật đản - tắm phật)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 07:26:51 bởi CTT >
Attached Image(s)
ms.witch 04.05.2009 08:37:07 (permalink)
0
 Chờ Trong Hư Ảo....
 
Em âm thầm bên anh tình ngóng đợi
Mặc đường anh lã lướt thả vu vơ
Ta "nợ kiếp"...nên nợ cả niềm mơ
Em vẫn chờ...mong tình anh ngang lối
 
Cũng chạnh lòng...khi nghĩ đành lỗi hẹn
Em buông rơi...tình vỡ nát đường trần
Hay cứ mãi...yêu anh trong âm thầm
Kệ người đó !...làm tim đau nghèn nghẹn
 
Hơn nửa đời chữ tình đâu trọn vẹn
"Lần mò leo mãi không qua được vách sầu "
Đường chông chênh..còn chao đảo niềm đau

Thôi cũng đành...chờ ai trong hư ảo...
 Chân Trời Tím.02.05.09
 
 
(Lễ phật đản - tắm phật)
 
CÓ BAO GIỜ

Người ngồi chờ hoài trong hư ảo
Có bao giờ người mệt mỏi vì yêu
Người ấy ngồi sao vẫn thấy cô liêu
Tình ngang trái ôi bao điều khó nói
 
Người ngồi chờ  một ngày anh ngang lối
Có bao giờ Người tự hỏi rằng "buông"
Người ấy nhìn sao quá đỗi thê lương
Tình day dứt nợ trần luôn như thế
 
Người ngồi chờ ôm mối tình nức nở
Có bao giờ người trăn trở vì đau
Người ngồi đó như chống chọi bể dâu
Tình hai người em nhức đầu.... khinh khủng
 
Người ngồi chờ mà óc em muốn "lủng"
Có bao giờ Người anh dũng hy sinh
Người ngồi đó sẽ mỉm cười rất xinh
Tình như vậy thật là tình cao cả
MT*love
(hức hức...đi lang thang thấy tỷ post bài...rên dữ quá , cũng đang bùn..nhảy vào phá chút....dzọt..!! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 08:39:35 bởi minhthanh_love >
CTT 16.05.2009 07:07:03 (permalink)
0
Hư ảo
 
Đã hư ảo, tìm chi hình bóng
Để lung linh thân xác hao gầy
Một nỗi chờ ...chỉ mình trông ngóng
Mãi đợi ai ...mơ ngủ nơi đây ..

Đã biết vô thường cơn sóng nổi
Thì khoác chi chiếc áo đau thương
Vui lên nhé! chữ tình huyễn hoặc
Tìm lối mòn ta "kết nối tình thương "

Chân Trời Tím



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/184974E27B224162A8CFD1B3EE13E400.jpg[/image]
Attached Image(s)
khanhchan 16.05.2009 18:23:49 (permalink)
0
Điên !

Ừ điên ! Ta lại muốn điên
Điên cho chẳng phải muộn phiền vì ai
Điên cho chẳng biết mình sai
Điên cho phủi sạch …tình phai lẹ làng

Điên cho khỏi cảnh mơ màng
Điên cho hồn chảng lang thang ngậm ngùi
Lòng người đã đổi thay chưa ?
Mà trời đang nắng …chợt mưa trên đầu

Điên cho bỏ mặc tôi sầu
Điên cho phủi sạch cơ cầu nợ duyên
Điên cho đừng nhớ để quên
Điên sao mê sảng …gọi tên người hoài …
Chân Trời Tím.

 
 
 

Điên
 
Ai bảo thi nhân chẳng lúc điên
Yêu trong muôn một những ưu phiền
Đêm nghe trống văng miền nhung nhớ
Ngày chợt ngỡ ngàng chốn đảo điên
Mộng thực lối đời chân lạc bước
Nghiệp duyên nẻo tục dạ nào yên
Tĩnh tâm là lúc hồn an lạc
Giữa cõi vô thường hưởng cảnh tiên
 
 
CTT 05.06.2009 13:27:38 (permalink)
0
Tôi Với Tôi ...

Tôi với tôi - cũng chỉ một mình
Phố đông người chật ..chẳng thân tình
Bơ vơ một cõi đời hiu quạnh
Một trái tim côi ..đã khắc hình

Tôi với tôi - mình mộng chơi vơi
Buồn ơi rơi hết ..nỗi buồn ơi
Để tim vui lại ...đừng u uất
Quên hết niềm đau ..đã một thời ..
05.06.09

 
P/S: Cám ơn anh khanhchan nhé...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D16AD73698B14F309287ECBB95AFF3B5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 13:29:07 bởi CTT >
Attached Image(s)
khanhchan 08.06.2009 20:48:22 (permalink)
0
 
 
 

 
 
 
 
Em
 
Em cúi xuống những mảnh đời bất hạnh
Ánh mắt buồn dịêu vợi những yêu thương
Bàn tay  thon  toan che lấp những não phiền
Ôi thiện duyên chính đây là thiên sứ
 
Em không cô đơn vì em là tất cả
Những tâm hồn nhân hậu vẫn bên em
Thế nhân ơi xin  thêm một tấm lòng
Xua tan đi phần nào nỗi đau trần thế
 
Cảm ơn em một tấm lòng nhân ái
Cảm ơn đời còn có một bông hoa
Xin ngày mai  vơi đi những não phiền
Xin  cuộc sống mỗi ngày thêm ý nghĩa .
 
           Thân tặng Chân trời Tím
 
                   Nhân dịp xem các trang Kết nối những tấm lòng.
CTT 09.06.2009 09:54:13 (permalink)
0
MÂU THUẪN ..!!!

Sao mâu thuẫn hoài thế
Còn yêu hay chia xa
Em như là con trẻ
Lần khần mãi lối ra

Cả hai ta quá già
Sao chẳng màng thiết tha
Một gia đình hạnh phúc
Như mọi người quanh ta

Dẫu em chẳng nết na
Chẳng giàu sang khuê cát
Còn niềm tin tan nát
Và con tim xót xa ..

Còn yêu hay chia đôi
Vẫn như là dấu hỏi ?
Chắn tình ta ngang lối
Lời yêu nặng đầu môi

Thôi thì tình đơn côi
Cũng là do chọn lựa
Yêu anh không cần hứa
Cũng thủy chung mà thôi ...
Chân Trời Tím.07.06.09

 
P/S : Cám ơn anh trai đã tặng bài thơ thật hay cho em gái nhé...
Chúc anh mãi vui và hạnh phúc...
CTT 12.06.2009 11:50:51 (permalink)
0

Trích đoạn: khanhchan

 
Em
 
Em cúi xuống những mảnh đời bất hạnh
Ánh mắt buồn dịêu vợi những yêu thương
Bàn tay  thon  toan che lấp những não phiền
Ôi thiện duyên chính đây là thiên sứ
 
Em không cô đơn vì em là tất cả
Những tâm hồn nhân hậu vẫn bên em
Thế nhân ơi xin  thêm một tấm lòng
Xua tan đi phần nào nỗi đau trần thế
 
Cảm ơn em một tấm lòng nhân ái
Cảm ơn đời còn có một bông hoa
Xin ngày mai  vơi đi những não phiền
Xin  cuộc sống mỗi ngày thêm ý nghĩa .
 
           Thân tặng Chân trời Tím
 
                   Nhân dịp xem các trang Kết nối những tấm lòng.

 
Thắp Thêm Ngọn Lửa...
 
Cảm ơn thắp thêm ngọn lửa tin
Tiếp sức cho em vạn nẻo đi
Gieo nhân ái tưởng là đã đuối
Muốn buông rơi để chẳng nghĩ suy
 
Xin thắp thêm em ngọn lửa tình
Xoa dịu kết nối những điêu linh
Dẫu đời ô trộc luôn khắc nghiệt
Cũng xin thấu hiểu ở cái nhìn
 
Em lượm buồn đau để sẽ chia
Ghép thành nhật ký những xỏ xiên
Giấu trong tâm hồn đang vụn vỡ
Để nét môi cười...giả điêu ngoa
09.06.09

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 38 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9