ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 38 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 14.01.2008 17:55:35 (permalink)
0
 
 SAU HÔM NAY.

Sau hôm nay thôi ,tình sẽ chết.
Đôi mình hai ngã sẽ lìa xa
Tháng ngày bên nhau là kỷ niệm
Tôi ,người sẽ chẳng là của nahu

Sau hôm nay ,sẽ hết mất rồi.
Phút một mình ,người có nghe đắng
Đắng cuộc tình ,đắng cả lòng nhau
Đưa người xa ,tôi tiễn cả mình

Sau hôm nay ,cõi lòng chôn chặt
Hết rồi chỉ xót lại niềm đau
Lời cuối cùng trao nhau rất vội
Người đừng buồn ,tiếc nhớ chi đâu.
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 08:29:53 bởi Chân Trời Tím >
#61
    CTT 15.01.2008 20:29:23 (permalink)
    0
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/57D3E82E9CDF4AB09F4713F8EE577964.JPG[/image]
     
           BIỂN VÀ EM !
     
    Tôi lại về Phan Thiết biển chiều nay
    Vẫn dấu chân ngày xưa bờ cát vắng
    Cùng ai đó lần đầu tiên hò hẹn
    Tay trong tay ta ngắm biển hòang hôn
     
    Chợt  gió bấc từ đâu lại thổi đến
    Thổi mịt mù lọan sọan dấu chân xưa
    Ngỏanh nhìn lại ,nhìn quanh đều lạ hoắc
    Chỉ riêng mình với biển vắng chiều nay
     
    Nhánh dương lĩêu rung rinh cùng gió biển
    Biển một chiều trống vắng cả lòng tôi
    Ngày tháng qua đi biển còn ở lại
    Giấc mơ xưa ,Rong biển tím một đời
     
    Chợt sống vỗ Tôi giật mình thảng thốt
    Anh nơi đâu? Chỉ mình tôi với biển
    Đứng đợi chờ như biển mãi ngàn năm
    Sao để tôi chờ ,như biển đợi ai ?
     
    Chân Trời Tím.




    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 00:46:34 bởi Chân Trời Tím >
    Attached Image(s)
    #62
      CTT 15.01.2008 20:59:17 (permalink)
      0
      Ok, anh đã đọc hai bài thơ trên của Nguyên Đỗ và của em (Trân Chời Tím), nhưng quả là ấn tượng thì ko bằng hai bài trước. (Khoan nhưng tại sao thơ của em cứ phải hoạ lại thơ của người khác, trừ phi ND chính là CTT?. Vì thực tình mà nói thì thơ hoạ lại (nếu đúng là hoạ lại) rất khó. Vì phải đối nhau từ câu thơ, ý thơ..v..v...Nó sẽ là sự gò bó, khiến cho sự bay bổng, thăng hoa của thơ bị giảm đi rất nhiều  ) 
      Về hai bài thơ trên đây, cùng với hai bài trước nữa thì anh GT có thể nhận xét một cách vô duyên và dốt nát rằng : thơ Nguyên Đỗ rất chuyên nghiệp. Cách đặt luật bằng trắc, cách đặt câu chữ khá điêu luyện...Nói tóm lại đây hẳn là một nhà thơ thứ thiệt. Mà gặp nhà thơ thứ thiệt thì GT ko dám múa rìu qua mắt thợ đâu, nên miễn bàn. Vì GT tưởng thơ ko chuyên nên tính "múa gậy vườn hoang", nhưng giờ thì sợ rồi, ko dám nữa.
      Còn thơ của CTT thì chưa được chuyên nghiệp, nhưng cũng sắp sửa rồi. Nhưng thực tình GT thích kiểu thơ được viết ra một cách ngẫu hứng, ko câu nệ lắm với cách chơi chữ cầu kỳ, cách tìm kiếm câu chữ thật đắt...Tức là thơ Chuyên - Nghiệp - Một - Cách - Không - Chuyên. Giốngnhu thơ của CTT hơn. Một sự thực là có rất nhiều nhà thơ nổi tiếng mà GT biết bây giờ lại mong muốn họ được viết một cách vô tư như hồi mới vào nghề hơn là bây giờ, khi đã điêu luyện trong cách sắp xếp vần điệu.
      Tất nhiên làm thơ giống như một trò sắp xếp các chữ nghĩa theo một vần điệu, nhưng ko cần câu nệ quá vào nó. Điều đó sẽ khiến cho cái gọi là "hồn thơ" bị lõang, bị giảm sự bay bổng mà những vần thơ dễ khiến cho người đọc giảm sự rung động...
      Giống như thơ của ND rất chặt chẽ, vần thơ nào cũng được trau  chuốt với câu nào câu nấy y phong phóc. Không có chút nào sai nhịp điệu...Nhưng điều đó làm giảm sự bất ngờ của vần điệu, giảm sự rung động mà bài thơ  có được. Thơ ND rất nhiều ý tứ, nhiều "tuyên ngôn"...nhưng GT không thích bằng thơ của CTT (Xin lỗi ND nhé, GT chỉ nói với tư cách một người đọc thơ nhưng dốt đặc về...thơ)
      Nhưng CTT cũng cần phải sửa những lỗi nho nhỏ trong cách viết của mình. Chẳng hạn như lỗi "chính tả địa phương". Đấy không phải là lỗi chính tả thông thường mà chỉ là một cách gọi trong nghề để chỉ những lối viết theo cách phát âm của địa phương. Ví dụ như người miền Nam thường viết sai chính tả như sau : "Cơm dỉa" (cơm đĩa), rồi....
      Riêng CTT thì viết trong các bài thơ mà GT đã đọc. Đó là "Thằng lằn" (thằn lằn). "Mệt mõi" (mệt mỏi)..."đông buốc" (đông buốt). Đó chỉ là những lỗi nhỏ xíu mà CTT chỉ cần chú ý một chút là OK ngay. Vì thơ là một trò chơi câu chữ, nên chỉ viết lạc đi một chút sẽ đi xa lắm đấy.
      Nhưng thôi, không dám nói nhiều đến khuyết điểm vì nếu nói thì sợ CTT sẽ không...làm thơ gửi lên đây nữa thì tội vạ lại rơi vào đầu GT mất.
      Để có thời giờ, GT đọc nhiều của CTT nữa, và nếu CTT cho phép thì GT sẽ nói về những cái hay của  thơ CTT nhé, cái hay nhiều lắm nhưng để GT có thời gian đã nhé.
      Tạm biệt và chúc các nhả thơ Mau Ăn Chóng Lớn.
      Ga_Trong



      Anh G_T ơi !
      Thế thì Anh cứ vào nhà CTT mà bình thơ đi nhé  ...CTT đang đợi đây nè....
      Thân chào chúc Anh vui.....
      CTT
      _____________________________


      #63
        CTT 15.01.2008 21:42:22 (permalink)
        0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/80D93C129B8740E4A0B0A7CF5E400E59.JPG[/image]  
         
        TRÁI TIM UNG BƯỚU!
         
        Trái tim tôi đang mầm nhuốm bệnh
        Là bướu lành hay ác tính đây
        Mổ bỏ đi hay là giữ lại
        Dẫu thế nào cũng trót đeo mang
         
        Cục bươú nhỏ kia sao mà nhức
        Đau thật nhiều trong trái tim tôi
        Đằng ấy ơi ! sao lại như thế?
        Chỉ cho mình cách chữa bệnh đi
         
        Nếu không thế mình đây bắt đền
        Đằng ấy  về hôn nhẹ bướu kia
        Chỉ như thế mình đây bớt nhức
        Trái tim bồi hồi đỡ bệnh ngay .
         
        Như thế nhé , Đằng ấy hãy thế?
        Bác sỹ  chữa vết thương riêng mình
        Chỉ có thế với ca phẩu thuật
        Trái tim sẽ lành nỗi nhớ thương .
         
        Chân Trời Tím
         


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 11:12:05 bởi Chân Trời Tím >
        Attached Image(s)
        #64
          CTT 15.01.2008 21:52:31 (permalink)
          0
              VÔ TÌNH NHỚ !
           
          Vô tình mình lại nhớ
          Đêm hôm nào bên nhau
          Aí ân về chất ngất
          Giờ đêm vắng....mình thôi
           
                                           Vô tình chợt nhìn thấy
                                            Nụ cười ai bên đường
                                            Bao lâu rồi mới gặp
                                            Nụ cười ai thân thương
                                                                        
                                                                           Vô tình ghét nhau rồi
                                                                            Nên giờ mới nhớ thương
                                                                            Ghét ai...đời buồn tênh
                                                                            Ghét...chỉ mình nhớ ai
           
          Vô tình nhớ như không
          Vay mượn giờ phải trả
          Vô tình...đời lận đận
          Tôi một đời nhớ mong
           
                                          Vô tình mau thay đổi
                                           Ai phương trời lãng du
                                           Tôi một đời khờ dại
                                            Ghét...chỉ thêm lòng đau.
           
          (Tặng Đằng ấy ,sg15/01/2008)
          Chân Trời Tím. 
                          
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:45:08 bởi Chân Trời Tím >
          #65
            CTT 15.01.2008 22:04:02 (permalink)
            0
            NỀU...NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA???
             
            Nếu...nếu điều đó xảy ra?
            Đằng ấy có gượng cười chúc phúc nhau
            Có nhớ tôi cùng nhớ biển
            Hay quay cuồng mãi mê những cuộc vui
             
            Nếu...nếu điều đó xảy ra?
            Kết cuộc đôi ta có sẵn từ lâu
            Tôi cũng trái tim nồng nàn
            Cũng phẩn nộ trào dâng trong tức tửi
             
            Nếu...nếu điều đó xảy ra?
            Hãy để tôi còn chút nhớ để quên
            Một thoáng dỗi hờn âu yêm
            Để nghe đời gần gũi bước đơn côi
             
            Nếu...nếu điều đó xảy ra?
            Đằng ấy đừng ngày nối đêm tiếc nhớ
            Hãy vờ cứ như điều ấy
            Không xảy ra ,hai ta không mất nhau?
             
            Chân Trời Tím. 
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:45:59 bởi Chân Trời Tím >
            #66
              CTT 15.01.2008 22:13:02 (permalink)
              0
                  PHÚT GIÂY !
               
              Phút giây trong ngắn ngủi
              Được ,có ,mất hư không?
              Bao la cuộc đời thường
              Chắt chiu gì đã có...
               
              Phút giây đã thương nhau
              Lòng vấn vương nhung nhớ
              Người sao đàng đánh mất
              Tình của tôi với người
               
              Phút giây đời có nhau
              Đã là duyên với nợ
              Còn hơn người xa lạ
              Như đời bên đường kia
               
              Phút giây đã xa nhau
              Cô đơn trong đêm vắng
              Có buông lời trách móc
              Chỉ nổi buồn đơn côi
               
              Phút giây Đằng ấy nhĩ?
              Chỉ là thóang qua mau
              Có nhau xin hãy giữ
              Bên đời một lời thơ.
               
              Chân Trời Tím.
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:46:38 bởi Chân Trời Tím >
              #67
                CTT 15.01.2008 22:56:33 (permalink)
                0
                  CHUYỆN THẰN LẰN!
                 
                Đôi ta vừa mới gặp
                Nhắc chuyện con thằn lằn
                Chỉ đôi mình là thế 
                Thằn lằn chuyện vẩn vơ 
                 
                Xin thằn lằn thứ lỗi
                Tình tôi là dỡ hơi
                Có ai đời như tôi
                Làm thơ con thằn lằn
                 
                Câu này của Đằng ấy
                Tôi chỉ là mượn thôi
                Bởi tôi đây chỉ nhớ
                Mình Đằng ấy của tôi.
                 
                Thằn lằn ơi đừng trách
                Mượn thơ thăn lằn nhé
                Bởi lời thơ chỉ thật
                Không thể nào dối gian
                 
                Và thơ chân trời tím
                Vẫn mãi là cái riêng
                Đằng ấy cùng thằn lằn
                Vẩn bên đời nhớ mãi.

                 Chân Trời Tím.
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:47:15 bởi Chân Trời Tím >
                #68
                  CTT 17.01.2008 22:40:21 (permalink)
                  0
                  ĐẰNG ẤY VẮNG...
                   
                   
                  Nửa đêm khuya...
                                        tỉnh giấc
                  Gường chống chênh....
                                           đơn lẽ...
                  Tôi ,yêu thơ.....
                                  nhân cảm....
                  Trái tim đầy....
                                  đa đoan....
                  Đêm khuya vắng....
                                        một mình
                  Mở mắt ra....
                                 Đằng ấy nơi đâu
                  Cuộc sống vội vã....
                                        người với người...
                                                    lừa dối...
                  Riêng có một điều...
                                       Đằng ấy ơi !
                  Nửa đêm trống vắng
                                            chòang tay ôm lấy...
                  Giật mình thức giấc...
                                    Đằng ấy vắng.....
                   
                  Chân Trời Tím.  
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:48:26 bởi Chân Trời Tím >
                  #69
                    CTT 17.01.2008 22:50:12 (permalink)
                    0
                      VÔ TÌNH SÓNG !
                     
                    Vô tình viết tên nhau trên biển
                    Con sóng vô tình vỗ trôi đi
                    Mang tên hai đứa vào lòng biển
                    Lãng du tình tự chập chùng xa
                     
                    Vô tình sóng đẩy anh ,xa em
                    Sóng nhớ bờ sóng vờ hờn giận
                    Anh xa em ,vẫn em chờ đợi
                    Còn thương nhau sao mãi lạc lòai
                     
                    Vô tình ,biển giận dữ thở dài
                    Anh đi rồi ,riêng em và biển
                    Gọi tên Anh trong nhớ thương  đầy
                    Bên biển đời ,em vẩn còn đợi
                     
                    Tình em đó một đời như biển
                    Vẩn thủy chung sống mãi với đời
                    Dòng thơ buồn miên man nổi nhớ
                    Đợi chờ Anh như biển đợi Anh.
                     
                    Chân Trời Tím  
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:49:14 bởi Chân Trời Tím >
                    #70
                      CTT 18.01.2008 12:39:08 (permalink)
                      0
                       
                      XA RỒI.....

                      Đã xa rồi một thời yêu và nhớ
                      Đã bên nhau trong những đêm tình nồng
                      Đã qua rồi thời chung nhau đưa đón
                      Để bây giờ mình tôi con đường vắng

                      Đã qua rồi thời nũng nịu hờn dỗi.
                      Thóang vô tình đưa lối ,cũng vậy thôi?
                      Đằng ấy ơi ! đâu rồi lời tình tự
                      Một thóang dỗi hờn tôi nợ đa đoan

                      Đã qua rồi đêm chung chăn hơi ấm
                      Cuộn trong nhau quên hết sóng cuộc đời
                      Nếu cứ thế?cứ hòai và cứ mãi?
                      Một đời này tôi chẳng phải đa đoan

                      Đã qua rồi tiếng cười ai ấm áp
                      Một ngày không gặp nhớ điếng cả người
                      Đã qua rồi lời ai chào giã biệt
                      Nổi đau này nhức buốt cả hồn tôi.

                      Chân Trời Tím
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 19:53:22 bởi Chân Trời Tím >
                      #71
                        CTT 18.01.2008 12:51:17 (permalink)
                        0
                              
                         
                         NẾU......???

                        Nếu...đời này  chỉ vay mà không trả
                        Thì ai người được vay ,người phải trả?
                        Người được vay có vay mãi được không?
                        Người phải trả ,lẽ nào cả đời trả?

                        Nếu đời này là phương trình nghiệm toán
                        Thì anh ơi ,em được mấy nghịêm đây?
                        Có tuyệt đối và chắc là sẽ thế?
                        Giữ được mãi giữa cuộc sống bội bề

                        Nếu...đời này chỉ toàn gian với dối
                        Thì em đây ,xin được thóat kiếp người
                        Về với đất với hồn mình thơ mộng
                        Không nghĩ suy để đấm đá dối lừa

                        Nếu...đời này yêu nhiều ,yêu vội vã
                        Chắc là là con nhỏ quá khùng điên
                        Khi đã yêu chỉ với tim chung thủy
                        Dẫu đằng ấy chỉ tham với dối lừa.

                        Chân Trời Tím


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 08:30:43 bởi Chân Trời Tím >
                        #72
                          huongtuyet274 18.01.2008 13:41:22 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Chân Trời Tím

                                 NẾU......???
                           
                          Nếu...đời này  chỉ vay mà không trả
                          Thì ai người được vay ,người phải trả?
                          Người được vay có vay mãi được không?
                          Người phải trả ,lẽ nào cả đời trả?
                           
                          Nếu đời này là phương trình nghiệm toán
                          Thì anh ơi ,em được mấy nghịêm đây?
                          Có tuyệt đối và chắc là sẽ thế?
                          Giữ được mãi giữa cuộc sống bội bề
                           
                          Nếu...đời này chỉ toàn gian với dối
                          Thì em đây ,xin được thóat kiếp người
                          Về với đất với hồn mình thơ mộng
                          Không nghĩ suy để đấm đá dối lừa
                           
                          Nếu...đời này yêu nhiều ,yêu vội vã
                          Chắc là là con nhỏ quá khùng điên
                          Khi đã yêu chỉ với tim chung thủy
                          Dẫu đằng ấy chỉ tham với dối lừa.
                           
                          Chân Trời Tím
                           
                           
                           

                           
                          NẾU.....
                           
                           
                          Nếu... cuộc sống muôn hình vạn trạng
                          Đã tạo nên hạnh ngộ tương phùng
                          Thì vay trả chỉ nguồn nhân quả
                          Hạnh phúc mờ đã nhạt dần buông
                           
                          Nếu... tình yêu ai buồn như thế
                          Bởi sự do duyên số an bày
                          Yêu và mộng bắt nguồn ngây dại
                          Cứ vật vờ tạo hóa xa bay
                           
                          Nếu...cuộc đời không còn gian dối
                          Sẽ ngây ngô chán nản u buồn
                          Đường danh vọng sẽ mờ mịt tối
                          Kiếp con người lệ chẳng sầu tuôn
                           
                          Nếu và nếu...linh hồn tội lỗi
                          Hãy cho qua ngây dại lúc này
                          Tim đã mệt kiếp tình đã mỏi
                          Thế thái này chưa đượm đã say
                           
                          Xin lỗi vì đến giờ mới ghé được!Chúc vui vẻ và hạnh phúc, hy vong được tham gia chủ đề này cùng bạn!
                          #73
                            CTT 18.01.2008 22:36:18 (permalink)
                            0
                             
                              NỔI NHỚ !
                             
                            Nổi nhớ như đổ mưa 
                            Li ti bay từng hạt
                            Nổi nhớ như bất tận
                            Rơi vãi nào quanh đây
                             
                            Nổi nhớ càng nặng hạt
                            Rơi xuống đời đơn côi
                            Nổi nhớ thành giọt mưa
                            Từng giọt rơi từng giọt
                             
                            Nổi nhớ về cửa ngõ
                            Gõ vào tim xót xa
                            Những gì em trao anh
                            Giờ trở thành nổi nhớ
                             
                            Nổi nhớ như vết đau
                            Tưởng chừng là vô tận
                            TRong tận cùng nổi nhớ
                            Mình em nhớ đến Anh
                             
                            Nổi nhớ đã đi qua
                            Chỉ mình tôi còn lại
                            Không gian trong đêm vắng
                            Thương thân mình nhớ ai?
                             
                            Chân Trời Tím.
                             
                             
                             

                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/E1FEB19415164B5588FA40DA5FC05D3E.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:51:51 bởi Chân Trời Tím >
                            Attached Image(s)
                            #74
                              CTT 18.01.2008 22:39:39 (permalink)
                              0
                              Cảm ơn hươngtuyết274 đã ghé thăm nhà...chúc vui ,khỏe,thêm nhiều thơ cho Tím đọc nhé....
                              CTT
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 38 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 562 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 33 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9