ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 38 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 18.01.2008 23:00:17 (permalink)
0
NẾU.....


Nếu... cuộc sống muôn hình vạn trạng
Đã tạo nên hạnh ngộ tương phùng
Thì vay trả chỉ nguồn nhân quả
Hạnh phúc mờ đã nhạt dần buông

Nếu... tình yêu ai buồn như thế
Bởi sự do duyên số an bày
Yêu và mộng bắt nguồn ngây dại
Cứ vật vờ tạo hóa xa bay

Nếu...cuộc đời không còn gian dối
Sẽ ngây ngô chán nản u buồn
Đường danh vọng sẽ mờ mịt tối
Kiếp con người lệ chẳng sầu tuôn

Nếu và nếu...linh hồn tội lỗi
Hãy cho qua ngây dại lúc này
Tim đã mệt kiếp tình đã mỏi
Thế thái này chưa đượm đã say

Trích đoạn: huongtuyet274
 
NẾU....?
Nếu...đời toàn hạnh ngộ rồi chia tay
Sẽ biết bao tình đời được rồi mất
Cứ thế đến rồi đi như vô tận
Thì nhân gian nào có mái gia đình
 
Nếu...tình yêu chỉ buồn và đau khổ
Thì cuộc đời này mấy ai dám yêu
Tình tôi đó cho không đợi thèm nhận
Để giờ buồn tôi chỉ muốn làm thơ
 
Nếu...đời tòan chỉ là rơi dòng lệ
Thì Anh ơi  tình mình đã chết khô
Đừng như thế và hãy đừng như thế
Dẫu xa nhau,xin chớ đừng lãng quên
 
Nếu...đời này anh xa em đi mãi
Đừng lay nhé,hãy để tình em ngủ
Hãy để em hòai tưởng mộng anh đây
Và thương lắm ,thương vô vàn ,thương mãi...
Chân TRời Tím

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 18:59:13 bởi Chân Trời Tím >
#76
    HOA HUYỀN 20.01.2008 08:08:49 (permalink)
    0
    Em vào địa chỉ này sẽ thấy ngôi nhà mới của em

    http://linhngo.vnweblogs.com/
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 09:44:04 bởi HOA HUYỀN >
    #77
      CTT 20.01.2008 22:14:13 (permalink)
      0
      CÙNG NHAU YÊU THƯƠNG...
       
      Hôm nay đi từ thiện
      Về lòng dạ rất vui
      Cuộc đời đâu chỉ đẹp
      Mặt trái cũng bi thương
       
      Đời tôi như chiếc lá
      Cũng sẽ phải lìa cành
      Nhưng khi lá còn xanh
      Chưa nhuộm màu vàng úa
       
      Sẽ sống với lòng yêu
      Dù đời quá bao la
      Mà riêng mình nhỏ bé
      Sống cho thật vui sống
       
      Để khi lá xa cành
      Không có gì tiếc nuôi
      Và xin mọi người hỡi
      Cùng nhau ban yêu thương
       
      Dẫu chỉ là hạt cát
      Trong bờ biển tình thương
      Nhưng có vẩn còn hơn
      Đau thương được bù lấp
       
      (kỷ niệm 201/01/2008,)
      Chân Trời Tím
       
       
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 18:59:47 bởi Chân Trời Tím >
      #78
        CTT 22.01.2008 15:59:19 (permalink)
        0
        TÌM GÌ – CUỘC ĐỜI ?
         
        Tôi đi tìm gì trong cuộc sống
        Những hư danh ,hay khía cạnh cuộc đời
        Cuộc đời vô vàn lối rẽ
        Tôi tìm được về bên các em thơ
         
        Các em thơ nào đâu có tội .?
        Sao chịu đọa đầy kiếp sống đau thương
        Nhức buốt thịt da ,xót xa tình nghĩa
        Cuộc đời này mấy ai chợt nghĩ các em tôi
         
        Tôi tìm các em nụ cười  nước mắt
        Sẽ chia các em chút tình thương ngọt ngào
        Cuộc đời sâu rộng đến bao la
        Nhưng tình thương chỉ trong từng ngõ hẹp
         
        Hỡi thế gian mong tình người rộng mở
        Xoa dịu bớt phần nào nổi đau các em thơ
        Tôi tìm các em dù nông sâu bể lớn
        Vẩn đến bên nhau dù quay về mình tôi đơn lẽ
         
        Tình thương nơi đâu? Lòng người ở đâu ?
        Mau về bên các em những mảnh đời khuyết tật
        Các em thơ vô tội ,thật mà vô tội
        Có lổi gì đâu?đừng hờ hững vô tình .
         
        (Nhớ về các em khuyết tật ở viện mô côi Tam Bình )
         
        Chân Trời Tím .
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:00:29 bởi Chân Trời Tím >
        #79
          CTT 23.01.2008 12:24:09 (permalink)
          0
           
          HÔM NAY - NGÀY MAI?
           
          Đằng ấy thân thương....
                   hiện tại là gì?.....
                            ngày mai ra sao?...
          Hiện tại có phải là hôm nay?
          Ngày mai phải chăng là tương lai
          Hôm nay....
               có được những gì?...
          Tương lai...
                 sẽ giữ được lại gì?...
          Đằng ấy...
               lo chi tương lai...
                  bỏ quên hiện tại...
          Lo xa quá nên phải xa nhau...
          Xa luôn cả những gì đang có trong hiện tại...
          Sao phải thế? Tại sao phải thế?
          Đời người thời gian có là bao?
          Có còn chờ nhau nơi cuối ngày?
          Sao không bằng lòng với hiện tại hôm nay...
           
          Chân Trời Tím.    
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 08:27:06 bởi Chân Trời Tím >
          #80
            CTT 23.01.2008 12:39:29 (permalink)
            0
             NHƯ MÃI NGÀY ĐẦU TIÊN..
             
            Hôm nay đám cưới em
            Người người cùng chúc phúc
            Hãy yêu nhau em hỡi
            Như mãi ngày đầu tiên 
             
            Tình yêu luôn đời hỏi
            Những sẽ chia nồng nàn 
            Chung đôi đời chung bước 
            Như ngày đầu yêu nhau.
                      
            Tình yêu luôn nũng nịu 
            Luôn những hờn gặng hỏi 
            Để thương và để nhớ 
            Mãi mãi ngày đầu tiên
             
            Cần có những nghi ngờ
            Nhưng chỉ là vui tí
            Cần nhũng đêm tính ái
            Cho tình yêu thăng hoa 
            Chúc hai em hanh phúc 
            Như mãi ngày đầu tiên 
            Cuộc sống luôn nhường nhịn 
            Tình sẽ được bền duyên 
             
            Hai em hãy nhớ mãi 
            Tình yêu ngày đầu tiên 
            Và trong suốt cuộc đời 
            Hãy mãi là thế nhé...

            Tặng đám cưới Ngô Hữu Đòan.
             
            Chân TRời Tím.     

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/AD0D8B0E6C884027A7DB8FF8D1241717.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:33:41 bởi Chân Trời Tím >
            Attached Image(s)
            #81
              CTT 23.01.2008 22:28:47 (permalink)
              0
                    MUỐN HỎI...???
              Tôi muốn hỏi cuộc đời sao là thế?
              Như hỏi vào nổi đau thương của mình
              Đau thương này riêng mình tôi chỉ một
              Sao sánh bằng nổi đau các em thơ
               
              Tôi muốn hỏi nổi đau của cuộc đời
              Nổi đau này ai chung tay khoả lấp
              Trước mắt đời những em thơ bất hạnh
              Lổi các em? hay lổi ở cuộc đời?
               
              Có phải tôi đa đoan nên thầm trách
              Nhìn các em thơ ,nhỏ lệ đời mình
              Tạo hoá đúng - sai ,đặt cuộc đời thế?
              Ai gánh chịu ,hay chỉ các em thơ
               
              Trót đa đoan xin mãi thêm lần nữa
              Nhăn gởi đời  chút tình thương cuộc sống
              Chung vai nhau gánh vác mãnh đời buồn
              Vai tôi gầy không gánh nổi bao nhiêu.
               
              (Nhân chuyến đi thăm mái ấm mô côi Khắc Huy )
              Chân Trời Tím
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:03:09 bởi Chân Trời Tím >
              #82
                CTT 24.01.2008 16:39:05 (permalink)
                0
                  LỄ PHẬT  A DI ĐÀ !
                 
                Hôm nay lễ phật di đà
                Con quỳ chấp tay đảnh lể lạy người
                Trên cao người ngó  người cười
                Cười con mê muội nhớ hòai người xa .
                 
                Tháng chạp , cơn mưa trái mùa
                Mưa rơi nổi nhớ quất vào tim con
                Một năm nữa không có nhau
                Ngừơi phương xa nào, có vô tình nhớ
                 
                Ngày này năm đó bên nhau
                Cùng em quỳ dưới phật a di đà
                Hôm nay mình em đảnh lể
                Phật cũng buồn hóa lá cuốn bay xa .
                 
                Chân Trời Tím
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:03:48 bởi Chân Trời Tím >
                #83
                  CTT 24.01.2008 17:01:13 (permalink)
                  0
                             VẨN VƠ ….
                  Quên thật nhé …để lòng hòai nhớ
                  Ghét thật nhiều …để mãi vấn vương
                  Giận thật lâu …để được cưng chiều
                  Ghen đấy nhé …để mắt liếc ngang
                   
                  Anh ơi ,được khóc và bị cười
                  Vô tình hờ hững ,hay nhiều đam mê
                  Dẫu thế nào em đây vẩn …
                  Lẽ loi buớc đi đầu vẩn ngẩng cao
                   
                  Vô tình đi …để có ngày trở lại
                  Vô tình xa …để được ngày về
                  Cám ơn người đã đi qua cuộc đời
                  Dù thương nhớ cũng thật lòng cảm ơn ….
                   
                  Chân Trời Tím .
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:04:16 bởi Chân Trời Tím >
                  #84
                    CTT 24.01.2008 21:38:38 (permalink)
                    0
                       TẾT ĐẾN ,TẾT ĐẾN RỒI !
                     
                    Tết đến ,tết đến rồi.
                    Người ,người cùng hối hả
                    Chỉ mình tôi thong thả
                    Chầm chậm bước đơn côi
                     
                                     Tết đến ,lo mọi bề
                                      Cha mẹ và con nhỏ
                                      Đời buồn tôi vẩn sống
                                      Trách nhiệm nặng oằn vai
                                                                  
                                                       Tết đến ,đến thật gần
                                                       Tuổi đời mấy mươi năm
                                                       Vụt qua trong thoáng chốc
                                                       Đêm buồn cứ quạnh hiu
                     
                    Tết đến ,thương thân mình
                    Cánh chim trời lữ thứ
                    Tha phương xa quê mình
                    Cha mẹ hoài đợi trông
                     
                                 Tết đến ,lòng ngậm ngùi
                                 Sao mình lạc mất nhau
                                 Cuộc đời đâu chỉ rộng
                                 Ngõ hẹp cũng khó tìm
                     
                                                Tết đến,thêm một tuổi
                                                 Mắt thêm nhiều vết nhăn
                                                Nhìn đời thật vô cảm
                                                Quên người xa,thật rồi.
                     
                                                Chân Trời Tím.          
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:34:35 bởi Chân Trời Tím >
                    #85
                      CTT 24.01.2008 21:47:31 (permalink)
                      0
                      LY KHÚC....
                       
                      Tôi đang đi trong bến đời thường
                      Người xa rồi phương trời viển xứ
                      Mình tôi gõ nhịp...
                      Khua bước đời mình....
                      Lẽ loi....
                      chợt đến...
                      Mưa trái mùa ,không mong đợi đến
                      Tôi ơ thờ hứng từng giọt mua rơi
                      Cặm cụi như sợ tình vương vãi
                      Góp nhặt....
                      đem về......
                      cất nhớ thương....
                      Thôi quên nhé ,tình đã là dang dỡ
                      Vui đi người ,với hạnh phúc đang vay
                      Chỉ xin người đừng lần quay lại
                      Vô tư đi mãi đừng tìm vê....
                      Chân Trời Tím
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:04:54 bởi Chân Trời Tím >
                      #86
                        CTT 24.01.2008 22:19:11 (permalink)
                        0
                         
                         
                        THẸN ....

                        Thật thẹn lòng không sao bằng CÁC MẸ
                        Chẳng cưu mang chín tháng đủ mười ngày
                        Nhưng vẩn thương bằng tình thương của mẹ
                        Dạy dỗ ẳm bồng nâng các em thơ

                        Xin cám ơn ,xin một lòng cảm phục
                        CÁC MẸ hiền với đúng nghĩa mẹ ơi
                        Các con thơ đời trao cho bất hạnh
                        Mẹ ru hời xoa dịu nổi đau vơi.

                        Cám ơn CÁC MẸ lòng thương vô bờ
                        Cuộc đời này mấy ai như Mẹ ơi
                        Mổi gia đình các em đều có Mẹ
                        Một Mẹ hiền đủ mười các con thơ.

                        (Lòng cảm ơn CÁC MẸ ở Làng trẻ Mồ côi Thủ Đức )

                        Chân Trời Tím
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 08:28:59 bởi Chân Trời Tím >
                        #87
                          CTT 25.01.2008 11:12:08 (permalink)
                          0
                          LÀ GÌ CỦA NHAU ?......
                           
                          Là gì của nhau ….
                              Trong bề bộn cuộc sống ?
                          Anh đó ,Em đây …
                               Như bổng dưng xa lạ…
                          Là gì của nhau ….
                               Trong đất trời rộng rãi …
                          Có nhớ,thương nhau …
                              Sao nở lừa dối chi….
                          Là gì của nahu ….
                               Sao mình tôi đơn lẽ …
                          Hay lạc mất nhau ….
                                 Trong giả dối cuộc đời
                          Là gì của nhau ….
                              Nào phải là gì đâu ?
                          Lặng lẽ giữa đời …
                                 Một mối tình riêng tôi .
                          Là gì của nhau …
                              Giữa đêm sâu lặng lẽ …
                          Mất nhau thật rồi ….
                                Đã thật là mất nhau …..
                           
                          Chân Trời Tím .
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:36:05 bởi Chân Trời Tím >
                          #88
                            huongtuyet274 25.01.2008 11:30:54 (permalink)
                            0
                              ĐI VỀ PHÍA "CHÂN TRỜI TÍM"
                             
                            Đi đi về phía xa xa
                            Có "Chân trời tím" đậm đà cõi tiên
                            Cùng nhau thả những ưu phiền
                            Vun bao nhiêu mộng hoang liền lại nhau
                            Ở nơi xa đó...nỗi đau
                            Chẳng còn vương lại những màu xót xa
                            Dù cho màu tím thiết tha
                            U buồn nay cũng đã hòa nhạt phai
                            Người ơi đi phía lối này!
                            Câu thơ ươm đậm tràn đầy an vui
                            Ươm hình hạnh phúc bùi ngùi
                            Ươm trong mơ mộng đẩy lùi ố hoen
                            Cuộc đời sẽ hết bon chen
                            Bôn ba sẽ lặng ở nghèn nghẹn tim
                            Về trong sâu thẳm lặng im
                            Nghe "Chân trời tím" phủ hồn mộng hoang!
                            #89
                              CTT 25.01.2008 22:42:01 (permalink)
                              0
                                XUÂN NÀY KHÔNG ANH.....?
                               
                                  Xuân này lại ,không có Anh
                              phố đông,Tôi cũng loanh quanh mỗi mình
                                  Người người đưa nhau chúc tết
                              mặt cười tay bắt.Tôi nhìn...vẩn vơ...
                               
                                   Xuân này ,Anh có nhớ tôi
                              nhớ khoai bí đỏ,nhớ hoa mai vàng
                                   Xuân nào ta ở bên nhau
                              Riêng em chỉ có cành mai thầm thì.
                               
                                   Xuân này ,mưa tím xa xối
                              long lanh bong bóng tím buồn đời em
                                   yêu nhau quá đổi thật thà
                              anh đi....không dấu lệ buồn tuôn rơi...
                               
                                    Xuân này,người đi đây đó
                              đón về chung lối ,miệng cười thật tươi
                                    Em giờ còn lại mai vàng
                              đón xuân mai nở ,kệ người thế gian....
                               
                              Chân Trời Tím.



                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/F3BD84D0CCC44AF2B8A450B7662B9E96.JPG[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:37:04 bởi Chân Trời Tím >
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 38 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 562 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 43 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9