ĐI QUA NỖI NHỚ !
CHỢ TẾT ....
Chợ tết cuối năm mình tôi dạo phố
Thấy thoáng ai ngỡ anh đến bên mình .
Mắt vội buông nhìn tìm ngang và dọc
Anh nơi đâu giữa phố người xa lạ.
Tiếng ai rao sao mà thảnh thót thế
Anh vẩn xa, vẩn đi hoài xa mãi
Anh vô tình hay lạc mất vì đông
Em nơi đây,vẩn còn đây đó chứ?
Chiều chợ tết,mưa bổng đâu kéo về
Không có anh ,mình em dẫm cơn mưa
Anh nơi xa , sẽ xóa mờ tất cả
Riêng em ,anh không trở lại bao giờ
Chợ tết vẩn đông ,đông người qua lại
Không lẻ em buồn ,chợ không bán sao?
Như mưa tím đang rơi từng hạt nặng
Mình em buồn hiu quạnh dưới trời mưa.
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 18:40:14 bởi Chân Trời Tím >
XUÂN MẤT NHAU !
Đơn giản phải vui như thế nào?
Lòng buồn hỏi dạ có vui không?
Em khắc từng chữ "MỪNG NĂM MỚI"
Em buộc mình cười đến nhe răng....
Trời ơi ,sao bắt nhau phải thế...
Người buồn ,tết đến cũng thế thôi
Xuân củ- xuân mới, đều như vậy
Em thốt ra lời "XUÂN MẤT NHAU "
Chân Trời Tím
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/968149DADCFE43A1AB8AF7BB2B7CCB54.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 18:44:10 bởi Chân Trời Tím >
THẬT KHÔNG ANH???
Có thật Anh chung tình không nhĩ?
Yêu một lúc chỉ dăm ba người
Hôm nay nơi này mai đến kia
Lịch một tuần chia đủ mấy ca.
Dù mệt mõi Anh nào bỏ bớt
Bởi đời này Anh chỉ kiếm thêm
Câu thủy chung ôi em sợ quá
Bởi lời này Anh đã bỏ quên
Ừh! thì Anh chung tình lắm đấy
Đường thẳng đâu nhìn chỉ quẹo thôi
Hóc hẻm ngằn ngèo Anh thuộc tuốt
Để kịp thời gian với mổi ca.
Em thấy chứ Anh yêu tham thật
Bởi lòng Anh có thật dạ thương
Nhưng Anh ơi hãy nhớ đôi lời
Đời gian dối đời chỉ buồn thêm
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 18:53:07 bởi Chân Trời Tím >
NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA ? Nếu Anh quay về bên Em ,em sẽ kể Những đêm thức trắng tìm nguyên nhân Cho cuộc tình mình vừa lỡ Nếu Anh quay về bên em ,em sẽ nói Bao nhiều lần em qua con đường vắng Lang thang ,cô đơn đếm bước chân mình Nếu Anh quay về bên em ,anh hãy đếm Mình xa nhau đã mấy xuân rồi Cành mai vàng trước sân bảy lần nở Nếu anh quay về bên em ,anh sẽ thấy Đàn ông đến bên em thật nhiều Và ra đi vì nhận ra tim em đã chết Nếu anh quay về bên em ,chúng ta lại Như xưa với mái ấm gia đình Nhưng ...anh ơi ,người phụ nữ kia thế nào Em đã từng ,nạn nhân như thế Xin anh đừng ...quay về bên em Và mong ...ĐIỀU ẤY ĐỪNG XẢY RA .... Chân Trời Tím .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/DC613E2E343D480AA9BB62A01EBE1AFD.jpg[/image] ĐỢI CHỜ NGÀY MỚI ! Mới hôm qua.... Mình tôi đơn lẽ Hạnh phúc bỏ tôi Nổi buồn ở lại Tối hôm nay.... Lòng tôi vụt sáng Ngỡ đâu sao đêm Lé sáng đêm tàn. Ngày hôm sau... Nổi đau đi qua Lòng thật bình yên Đợi chờ ngày mới. Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 00:48:26 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D6D50ED74E33409481BCECD7F45CCD0D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 19:15:49 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/19514446632F40469F0770BB05C2E4DE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 19:33:06 bởi Chân Trời Tím >
NGÂN HÀNG TÌNH YÊU !
Đến với nhau như ngân hàng tình yêu
Mà đơn vị gởi tùy thuộc tình trao
Tình hạnh phúc tài khoản sinh lời lãi
Bằng trái lại tài khoản sẽ về không
Xưa và nay quy tắt là bất diệt
Và nghịch lý tình yêu từ muôn thuở
Sức hút siêu nhiên hai cực sinh học
Lực hấp dẫn của hai mặt đối lập
Là quy luật bí ẩn của tạo hóa
Đôi khi lý trí không chung đường
Tình chỉ đẹp khi không là mù quáng
Mà bao giờ lý trí cũng soi đường.
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 22:32:23 bởi Chân Trời Tím >
CON CỦA MẸ !
Con vẩn là con Mẹ!
Dù thác ghềnh cuộc đời
Đưa con rời xa Mẹ
Con của Mẹ vẩn thế
Mãi mãi là chính con
Cuộc đời con tự quyết
Mẹ ơi !xin hãy chớ
Mai mối vì lo con
Thế kỷ này đã khác.
Không như Mẹ ngày xưa
Không phải con trách mẹ
Nhưng cuộc đời của con
Hãy cho con quyết định
Con biết Mẹ yêu con
Nhưng đừng yêu như thế
Biến con thành con hư
Con gái Mẹ đa đoan
Biết sống đời phải đạo
Nhưng con mãi ích kỷ
Trong tình yêu lứa đôi
Phải thật là chung thủy
Không đem đi sẽ chia
Mà Mẹ rồi đã biết
Đàn ông thế gian này
Chung tình thì hiếm gặp
Nhưng có phải thế không?
Hay là duyên chưa đến?
Đành chờ thôi Mẹ ơi !
Xin chớ hòai ép con...
Chân Trời Tím..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 18:57:50 bởi Chân Trời Tím >
TIẾC BẠN.........?
Mười ba năm có gọi thành tri kỷ
Tim mốc meo phải đoạn tuyệt nhau rồi
Đến với nhau bởi dòng đời trôi chảy
Chỉ nổi buồn vương sắc tìm hoàng hôn
Bạn xa tôi điên cuồng vào cuộc vui
Đẩy tri âm chúng ta dòng lũ lớn
Thành công trong đời phải chăng người bạn?
Mười ba năm chắt chiu đã xa rôi...!
Bạn ra đi ,tình cạn hẹp không giữ
Xin lổi nhau ,vì để bạn ra đi
Mười ba năm thoáng chút đã vụt xa
Dòng đời trôi gởi tình tôi vào đó...
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 08:25:59 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C4FAD376071840329EBD74AA1F6BF806.JPG[/image]
Mưa cuối năm !
Mưa cuối năm
ào ào bất chợt
người người cùng
chạy đi tỏan lọan
em đứng đây
ngắm mưa cùng người
chợt bật cười
như người ngớ ngẩn
cũng thưở ấy
phiên chợ cuối năm
mưa bất chợt
cũng em với anh
ta cùng uớt
cốc đầu em,anh
thầm khẽ bảo
Ướt rồi đó nghen
bệnh sẽ biết
đánh đòn em coi
môi vờ vĩnh
nè !thì đánh đi ..
vờ ôm nhẹ
siết chặt em nè …
lạy trời xin
mưa nữa đi nghen.
Chân Trời Tím
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 01:44:57 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/A01E42B71BFC476B9F926E9AE2BB31CB.JPG[/image]
KHÓC TÌNH.........!
Bảy năm trôi nhặt từng nỗi buồn
Thưở đã thương nhau vướng lụy tình
Bảy năm trôi người đi quá vội
Trái tim lụy sầu nỗi nhớ nhung
Bảy năm trôi cuộc đời lẻ mọn
Vết thương thời gian đã ủ lành
Sẽ sống lại với cuộc đời mới
Không lụy buồn như tháng ngày qua
Bảy năm trôi gặp bao người đến
Tim vẫn khép hờ chẳng mở ra
Dòng đời bề bộn mình đơn lẻ
Mãi sầu vương đâu ai xót xa?
Bảy năm trôi sống đời chật hẹp
Năm mới rồi về lại chính tôi
Có nhớ thương xin được vùi lấp
Qúa khứ đau buồn hãy lãng quên....
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 11:26:43 bởi Chân Trời Tím >
quote:
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Những Nàng Thơ
Băng Nguyệt, Chân Trời Tím, Nhật Hạ
Những nàng thơ trong Việt Nam Thư Quán
Mời về đây tiếp đón các bạn thơ
Trông chị nào cũng nhí nhảnh lắm cơ
Cười vui vẻ dịu dàng đêm Tao Ngộ
Chỗ thân tình mọi người đều rạng rỡ
Chào hỏi nhau thân mật rộn ràng ghê
Các anh dù công việc bộn bề
Cũng đến dự chao ơi vui hết xảy
Chị Băng Nguyệt áo hồng trông bá cháy
Nụ cười tươi đẹp nhất đấy đêm nay
Bảo làm sao các thi sĩ chẳng say
Cứ bảo nhau Cô Đơn chàng trúng số
Chị Nhật Hạ chẳng đứng yên một chỗ
Cứ nhởn nhơ như bướm lượn vườn hoa
Các chị em cứ đon đả mặn mà
Chớp mắt nháy các chàng trai ngọt lịm
Chị đứng giữa chính là Chân Trời Tím
Có anh Gà Trống chấm vẫn mê thơ
Thơ vừa hay, vừa độc đáo đó mờ
Đôi mắt chị mỉm cười sau kiếng cận
Được rồi nhé, Nguyên tìm đưa cẩn thận
Hình các chàng, nữ thi sĩ vào đây
Cùng làm quen nghịch phá chỗ hẹn này
Chúc vui nhé vui trọn trong Thư Quán
Nguyên Đỗ
BA NÀNG THƠ... Ba nàng thơ trong việt nam thư quán Hé nụ cười mời dụ các chàng đây ? U ba nhiêu sao còn nhí nhảnh thế Kệ! các nàng đang tươi cười với thơ . Chân Trời Tím ôm eo ,choàng bá cổ Cám ơn hai nàng chúc sinh nhật vui Sinh nhật buồn không có anh của Tím Nhưng an ủi phần nào có bạn thơ Băng Nguyệt thế ,đúng Cô Đơn trúng số Còn Nhật Hạ ơi yêu đi chị nhé Cứ nhởn nhơ vầy lắm anh vất vả Tội các chàng việt nam thư quán lắm Chân Trời Tìm thì nhờ anh Nguyên Đỗ Kiếm tìm mai mối dùm Tím nghen anh ? Chứ Gà Trống con đầy cả đàn rồi Sợ vào chuồng bị mổ chết hết thơ . Cảm ơn nhé ,Nguyên Đỗ làm thơ tặng Dụ các chàng lạng quạng phải dạo quanh Vào đây nhé chỗ vui chơi bè bạn Việt nam thư quán thắm đặm tình thơ . Chân Trời Tìm .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/439E59AC04FA4B57A234BB3BED5E6132.JPG[/image] XA – GẦN ?? Em với anh ,xa hay gần nhỉ ? Khỏang cách ,em hay anh cùng tạo Đời chật vật, có chứa thêm nổi Kiếm tìm hòai ,mãi nơi đâu Em với anh ,vừa xa vừa gần Một bức năn vô tình chắn lối Lúc thật gần ,lúc quá xa xôi Nhưng mà xa ở lý do gì? Em với anh ,ngỡ như là thật Hôm nay ,cứ là thật thế nhé Ngày mai ,vô tình hững hờ mất Còn lại ,chút vấn vương bâng khuâng Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 11:56:09 bởi Chân Trời Tím >
Qùa tết ! Gởi anh chút tình ngày xuân … Chúc mừng năm mới ! Chưa đã yêu nhau ,nên tình khách sáo Có ít không ,chút tình … Em toan tặng anh . Gởi Anh đêm khuya nhớ nhung Canh vắng mình em nổi nhớ .. Canh một, Canh hai , Canh ba, Mình em xót xa Gởi anh chút lòng vương Của em đây bất chợt Giữ được hay qua mau … Cuộc tình mới bắt đầu Gởi anh tí xíu thôi Làm quà mừng xuân mới .. Chúc anh năm mới no vui vẽ Em đây …có đón nhận không? Mà có lẽ ,anh đây chảnh thật Tình tí xíu …anh nào biết … Thôi thì em cất lấy cho em …. Chân Trời Tím.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: