ĐI QUA NỖI NHỚ !
NHỚ !
Người ta nhớ ,em cũng nhớ
Nhưng nổi nhớ của em quá lạ
Vô tình nhớ ..
Vẩn vơ nhớ
Nhưng nhớ rất rõ về người …
Nhớ ,nhớ …
Nổi nhớ không dành riêng cho ai
Nhớ của em ,của người xa lạ
Nhớ cho cuộc tình
Nhớ của tình yêu ..
Nhớ
Cuộc sống xô bồ ,lòng người thay đổi
Nổi nhớ cũng thay đổi
Nhớ thêm mãi hằn sâu
Ngày tháng buồn trôi
Nổi nhớ không đủ sức ở bên em
Nổi nhớ đơn phương
Nổi nhớ còm cỏi
Nhớ một người ,nhớ một đời
Nhớ !
Ngừơi ta nhớ,em cũng nhớ
Nổi nhớ của em bé nhỏ
Có lẽ …
Em chỉ nhớ cho riêng mình mà thôi
Thời gian trôi qua
Người thay đổi ,,em cũng thay đổi
Nhưng nổi nhớ muôn đời
Tạc dạ ,nhớ thương
Nhớ và sẽ nhớ !
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 20:07:37 bởi Chân Trời Tím >
Hạnh phúc nằm...?
Cuộc đời nằm trong bốn
góc cạnh của hình vuông ..
hạnh phúc nằm trong một
bốn góc của cuộc đời …
Hạnh phúc của em ?
một phút tị hiềm ..
Em đưa tay với …
thấy mình chông chênh không vững …
hạnh phúc lăn qua lặn lại
trong bốn góc cạnh cuộc đời
dỗi hờn em vứt mạnh…
hạnh phúc vụt bay …
xa tít …
Em tìm ,em đợi …
đã lẩn trốn em .
Chân Trời Tím .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 18:20:29 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/5E07D8A745484A7C999F393F78B0B5B5.JPG[/image] CŨNG THẾ THÔI...!
Em nhớ thật nhiều cũng thế thôi
Lá vàng trên cây chiều sẽ rụng
Các mạch sông chảy đều về biển
Dù thế nào biển cũng chứa thôi
Em nhớ cho nhiều thế thì sao ?
Anh đó ,em đây như rất gần
Một tháng có không ngày gặp mặt
Mơ tưởng cho nhiều cũng thế thôi
Anh , em nhớ lắm cũng vậy thôi !
Cũng thóang nhìn nhau khi thấy gần
Anh vẫn đi tìm nữa của anh
Em nơi đây nhận nữa riêng mình
Dòng đời xoay,số phận đẩy đưa
Sẽ có lần vô tình hai ta gặp
Ngó lơ ngỏanh mặt không quen biết
Hay vẫn tươi cuời ,bạn nhé anh !
Cũng thế thôi tình mình rất đẹp
Có chia tay cũng đã quen rồi
Mưa chiều nay vẫn rơi đầy hạt
Vẫn tím buồn …ừ cũng thế thôi ..!
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 02:02:32 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/613A9527CE244751AC95D3CA4D109B36.JPG[/image] SAO PHẢI THẾ ?
Sao phải thế ...?
Em bất lực nhìn anh
Có phải định mệnh đã an bài
Tình yêu
Phải mở khóa trái tim
Mà chìa khóa,?Em vô tình để mất
Tìm nơi đâu trong dòng đời bất tận
Em với anh có mãi mãi không là của nhau ?
Anh có biết ? sao phải thế ?sao phải thế?
Từ xa xưa
Con người cũng bắt đầu từ trai và gái
Sao phải thế ?
Thời gian là vòng quay vô tận
Mà em với Anh cứ mõi mòn
Gặp nhau ,xa nhau
Sao phải thế?
Trái tim không nhịp đập
Để yêu thương ,chia sẽ cùng nhau ?
Sao phải thế? cứ mãi là đớn đau .?
Khi trái đất chỉ là vòng tròn bé nhỏ ?
Chân Trời Tím .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 02:31:22 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/DC68D3F8EFAA4DD5A4A48BCAEB319F63.JPG[/image]
CHƯA QUEN ĐÃ GHÉT !
Tối nay em lại nghĩ
Người đang về nơi đâu
Nhớ nhung thêm chua xót
Thật buồn tím hòang hôn
Hôm xưa lần đầu gặp
Hai đứa nhìn nhau cười
Chưa quen mà đã ghét
Nên hôm nay anh xa.
Tim em vô tình buộc
Lòng em vết thương buồn
Dòng đời vẫn trôi chảy
Em lại lần thêm đau.
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 02:15:55 bởi Chân Trời Tím >
LỠ...! Em đã lỡ thương Anh mất rồi Một người mãi mãi chẳng thương tôi Người chỉ thích cuộc đời đang sống Cuộc đời đấy chẳng có em đây. Giá như hôm ấy em đừng nhớ Giá như ngày ấy em đừng mơ Thì hôm nay lệ em đâu rơi Từng giọt nhung nhớ giọt vương sầu Nhớ anh thương anh từng giây phút Từng giây đợi chờ ,giây nhớ thương Sẽ mãi nhớ anh trong giấc mơ Cho dù anh biết hay không biết? Em xin lặng lẽ thương anh nhé Chỉ thương anh thôi chẳng cần gì? Âm thầm,bên anh cuộc đời này Anh có ghét em,kệ anh thôi ! Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 20:09:27 bởi Chân Trời Tím >
ANH NÈ...!
Nè Anh ơi ! có biết?
lần đầu gặp anh
đêm về mộng tưởng
nổi nhớ vấn vương
để rồi từ đó
khắc khoải về anh...
Đời em chân trời màu tím
Tím u buồn ,Tím cả hòang hôn
đời buồn và lắm trái ngang
nên nhớ anh để quên nổi sầu
Nhưng Anh chẳng thèm biết ,
chẳng thèm có em bên mình
sợ em đây ràng buộc
nhưng anh ơi chưa chắc ,
thế là ta đành mất nhau.
Không thèm bên anh nửa
chỉ đêm về nhớ thôi
nhưng bóng anh nhiều quá
không đậy được nhớ nhung.
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 18:27:24 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D17D4FAAA6A84C28AE9457D7BA1B6EC6.JPG[/image] ĐÂU PHẢI?...
Đâu phải ở gần nhau
Là ta mới yêu nhau
Đâu phải ở bên nhau
Ái ân mới đến được.
Đâu phải có vuốt ve
Mới đưa vào tình ái
Đâu phải anh chở em
Mới đi hết cuộc đời
Chỉ một giây phút thôi
Cùng mơ và cùng nghĩ
Là chúng mình sẽ gặp
Dù chỉ trong giấc mơ
Đâu phải nói yêu thương
Là tình thương chân thật
Đâu phải em ghét anh
Là không nhớ Anh ơi.
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 02:22:43 bởi Chân Trời Tím >
TRÁI TIM ĐEM BÁN! Tôi bán trái tim ,có ai mua? Trái tim chổ thủng vá đã lành Bây giờ rao bán ,hổng giỡn chơi Bởi muốn sống trọn đời vô vị Trái tim tôi bán ,người xa lạ Chẳng bán người quen kẻo phật lòng Xin đừng trả giá ,người ơi nhé Chỉ một đồng thôi ,một tấm lòng. Trái tim tôi bán được bao nhiêu? Ba mươi hai tuổi có đủ sầu Tương lai có chờ đợi ngày mới Hiện tại tôi đây quá đủ buồn. Chân Trời Tím
XUÂN VỀ RỒI...
Xuân về rồi ,anh có biết?
Chờ đợi nhau đã mỏi mòn
Đêm qua giao thừa sao dài quá
Hay chỉ mình em nổi cô liêu
Xuân về rồi anh có nhớ?
Chổ thủng nào giờ đây vẹn nguyên
Cuộc trốn chạy đã đủ tròn bảy năm
Em sẽ mất cả đời như có thể.
Xuân về rồi,đây kỷ niệm
Hãy ngủ yên trong ký ức một chiều
Xuân mậu tý ,ngày buồn chân trời tím
Để mai này tím ánh hoàng hôn
Xuân về rồi,đi vội vã
Chẳng đắn đo,níu giữ nhọc nhằn...
Xuân bước đi rồi xuân trở lại
Cuối đời buồn mây tím chỉ mình em.
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 18:30:31 bởi Chân Trời Tím >
LỄ TÌNH NHÂN... Lễ tình nhân đang đến... Em chẳng có tình nhân Cũng chẳng có nhân tình Nên rất đổi bình thường Dạo vườn thơ thư quán Tìm dăm người bạn nhé Cùng độc thân như em Hò hẹn cùng tạc chén Cũng lễ nhân tình đây. Lễ tình nhân đi phố Sao quá nhiều hoa hồng Nhưng tôi đây chỉ thích Loài hoa buồn tím thôi Một chút gì an ủi Tại mình không thích thôi Loài hồng thật kiêu sa Nên chỉ mình đơn lẽ Ngày tình nhân đó thôi. Mua cho mình nhành hoa Màu tim tím riêng mình Tặng ve vuốt trái tim Cũng được hoa rồi nhé. Chân Trời Tím.
GIÁ NHƯ...
Thêm tí sữa cho cafe ngọt
Thêm chút tình em có thuộc về Anh?
Thêm sữa rồi cafe vẩn đắng
Tình thật nhiều nhưng chẳng thuộc về nhau
Giá em uống được cafe đắng
Sẽ nhường anh vị ngọt của tình em
Giá như em lần làm vỡ
Cốc cafe trên tay ,để nghe đời vỡ!
Giá ngủ mê trong nổi nhớ
Để giấc mơ không về làm tỉnh giấc
Giá như biết trước được điều
Hôm nay xa anh ,thì đâu phải khóc.
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 18:33:11 bởi Chân Trời Tím >
NGÀY TẾT ĐI QUA...!
Mùng 2 tết thật buồn
Nổi nhớ lại viếng thăm
Từ nơi nào xa xăm
Làm thức dậy tim yêu
Mùng 2 xuân mậu tý lặng lẽ
Cô đơn nào đếm hết để mà vui
Người người viếng thăm nhau chúc tết
Em ngồi đây dạo nét thôi
Xuân mậu tý ,xuân không tiếng pháo
Sao trong lòng dậy nổi tiếng vang
Mùng 1,mùng 2 ,xuân đã qua
Chỉ mình em buồn thổn thức mổi ngày xuân
Âm vang mùa xuân như réo gọi
Từ trái tim nổi nhớ nhịp lạ lùng
Ngày xuân qua đi ,cô đơn từng khúc vỡ
Như tiếng múa lân đập rộn ràng
Ngã ba đường em một đời lận đận
Em đi tìm một nữa nhưng hoài chẳng thấy
Bài thơ em câu chữ chẳng suôn dòng
Xuống hàng mãi mà chẳng vần chẳng điệu...
Bây chừ em phải đi tìm ở ngã ba góc đời em.
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 18:34:32 bởi Chân Trời Tím >
TÍ NGẨN NGƠ... Phố biển buồn mưa nổi nhớ Anh mưa đầy đấy mắt mưa trên phố biển mưa cuốn sạch cuộc tình ta loang lỗ trôi nổi buồn,mưa trôi lệ cho em Em lang thang bờ cát biển chiều nay Gió rít nhẹ hôn làn da ấm nổi nhớ đi qua nổi đau ở lại xót xa nào theo sóng biển trôi xa. Thời gian trôi qua cuộc tình dĩ vãng Bóng anh nằm im một góc gói trọn vào "quá khứ" từ đây không còn gì lưu luyến nửa nhé anh ! Mai này... ta có gặp ... nơi ấy thiên đàng... sẽ có em.... Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 08:24:23 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/F69E6F85604241B9970D9031A3EA81CF.JPG[/image] Lại thứ bảy buồn....
Lại thứ bảy ,chiều nay nỗi cô đơn
Bởi rảnh rang nên nhớ nhung chất ngất
Dòng đời vô tận ,
Đường đời tất bật
Em thứ bảy trốn nỗi nhớ anh...
Lại thứ bảy ,chiều nay em lạc lõng
phố đông mình em bước
gió từ đâu thổi
tim em giá buốt....
Lại thứ bảy ,miên mang nỗi nhớ ,
chạy vòng vòng như không đường biên
bên kia đường vắng
tình nhân ôm nhau thắm thiết
Anh đâu rồi ,mình em nỗi xót xa...
Lại thứ bảy ,em lê bước lang thang
Tiếng réo ai ,kéo em về thực tại
Hết cả rồi ,
ta xa nhau mãi
Lại thứ bảy buồn ,em bước thờ ơ.
Chân Trời Tím Xin họa đôi dòng ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 17:50:37 bởi CTT >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: