ĐI QUA NỖI NHỚ !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 38 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 562 bài trong đề mục
CTT 09.02.2008 12:41:54 (permalink)
0
  ĐIỀU GIẢN ĐƠN ANH LÀM ĐƯỢC...
 
Anh chảnh thế hay cố tình như thế?
Để tim em nổi nhớ dày vò
Xuân về bóng anh như án ngữ
Đóng băng thành "em nhớ anh ơi "
 
Lời anh nói cố tình thế?
Hãy tha dùm anh ,em ơi
Anh nói thế ,anh có cần biết?
Câu nói đọa đầy trái tim em
 
Đâu biết trước em ,anh là gì?
Là bạn ,anh em ,hay hơn thế nửa???
Nhưng đời đã buồn em nào dám đa mang
Vẩn biết thế nhưng nổi nhớ dâng trào
 
Em không muốn nhớ ,nhưng lại càng nhớ
Cả nụ cười ,ánh mắt...đến dáng ngông
Nhớ nhung sao mà da với diết
Cứ đọa đầy dọa dẫm trái tim em
 
Nguyệt lão ơi ,tôi ghét người thế vậy?
Đã nhớ rồi ,không se tí duyên yêu
Đẩy gặp nhau cho vương vấn để rồi,
Mình em nổi nhớ đọa đầy tim em
 
Có phải xin anh một điều không nhỉ?
Bớt chảnh một tí cho em nhờ
Chỉ vậy thôi,một điều đơn giản thế?
Anh sẽ làm được ,phải không Anh?
 
Biết có sống đến hết ngày mai
Hôm nay sao không bên nhau anh nhé
Cho trọn vẹn tình ta thêm thắt chặt 
Đêm nay nhé cho tình ái lên ngôi...
 
Chân Trời Tím.
CTT 09.02.2008 12:57:12 (permalink)
0
   MẤY HÔM RỒI....?
 
Mấy hôm rồi...em anh không gặp?
Năm cũ qua đi năm mới đến
Em với Anh vẩn chung diễn đàn
Dưới bầu trời việt nam thư quán
 
Mấy hôm rồi...ta không hỏi nhau?
Xuân đến mọi nơi,anh phương nào
Mình em âm thầm mừng xuân mới
Vẩn cười với đời dạ xót xa
 
Mấy hôm rồi...không nghe tiếng anh?
Gọi phone anh cũng chẳng buồn bắt
Hay là anh, đã ghét em rồi
Ghét nhỏ vì sợ quấy rày nhau
 
Mấy hôm rồi...em có đổi thay?
Trăn trở suy tư nhiều khắc khoải
Bởi cuộc đời này như vô tận
Nhưng sợ không đủ chứa tình em...
 
Chân Trời Tím.
 
Nguyên Đỗ 10.02.2008 01:14:50 (permalink)
0
Cám Ơn Người Nội Trợ

Bụng đang đói Gỏi Chân Gà chị đãi
Cồn cào sao, ngồi ngay ngắn, đợi xong
Nói chuyện vui khen chị khéo chiều chồng
Ảnh may mắn, ngồi cười trông thích chí

Từ từ ăn, ảnh liếc nhìn yêu chị
Nói với em, "Còn nhiều món tuyệt hơn..."
Rượu uống rồi, tinh tú cũng chập chờn
Bụng nào nữa mà ăn thêm được chứ

Chồng chị nói tuần sau cậu đến dự
Bà xã anh còn tài lắm đó nha
Bánh Da Lợn, đồ nhắm rượu Mề Gà
Và Vịt Lộn Rau Răm ăn rất tuyệt

Lại còn món Tiết Canh Vịt, Sò Huyết
Bánh Trung Thu Rau Câu nữa ít đâu
Ghé nhà thăm anh chị mới lần đầu
Nghe quảng cáo mọi cuối tuần phải đến

Nguyên Đỗ

CTT 10.02.2008 08:38:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Cám Ơn Người Nội Trợ

Bụng đang đói Gỏi Chân Gà chị đãi
Cồn cào sao, ngồi ngay ngắn, đợi xong
Nói chuyện vui khen chị khéo chiều chồng
Ảnh may mắn, ngồi cười trông thích chí

Từ từ ăn, ảnh liếc nhìn yêu chị
Nói với em, "Còn nhiều món tuyệt hơn..."
Rượu uống rồi, tinh tú cũng chập chờn
Bụng nào nữa mà ăn thêm được chứ

Chồng chị nói tuần sau cậu đến dự
Bà xã anh còn tài lắm đó nha
Bánh Da Lợn, đồ nhắm rượu Mề Gà
Và Vịt Lộn Rau Răm ăn rất tuyệt

Lại còn món Tiết Canh Vịt, Sò Huyết
Bánh Trung Thu Rau Câu nữa ít đâu
Ghé nhà thăm anh chị mới lần đầu
Nghe quảng cáo mọi cuối tuần phải đến

Nguyên Đỗ


 
 
Nguyên Đỗ ơi ! sao mà khéo vẻ vời
Chồng Tím đâu?mà ăn với chả nói
Tím mà ế thì bắt đền đấy nhé
Bởi chẳng ai nên ra tài dụ khị.
 
Không che dấu mà đã la làng thế
Còn ai vào mà dụ Nguyên Đỗ ơi...
Không baò ngư chỉ có gỏi chân gà
Mời Nguyên Đỗ ghé vào nhà Tím nghen.
 
Chân Trời Tím.
 
 
Nhật Hạ 10.02.2008 11:39:22 (permalink)
0
CHO NGÀY DẤU YÊU


Lời nói anh dịu dàng
mang âm vang vọng lại
Nhẹ như làn gió thoảng
Làm xao xuyến lòng ai

Nụ hôn dài trên má
anh vừa trao đến em
Như dòng suối dịu êm
Chảy qua vùng nắng hạn

Cho lòng em miên man
Trái tim em rộn ràng
Mơ bóng chàng kề bên
Mong đêm thôi đừng sáng

Ngoài kia ánh trăng vàng
Đang thẹn thùng cúi mặt
Nụ hôn dài chưa tắt
Trên môi người dấu yêu

Mình muốn nói bao điều
Nhưng không gian cách trở
Xin hãy dành nỗi nhớ
Cho ngày Ta gặp nhau.



Nhật Hạ
 
Thương Tặng Tím nè
Chúc những ngày xuân thật vui
CTT 11.02.2008 13:18:16 (permalink)
0
ĐỜI PHẢI SỐNG....
 
Đọc thơ anh nghe sao buồn quá lạ
Cuộc đời này lắm nhiều nổi xót xa
Em có hơn anh đâu người khác họ
Vẩn đêm buồn mình em nổi  đơn côi
 
Thời gian trôi xoa dịu vết thương lòng
Thương với nhớ rồi sẽ quên tất cả
Ngày lại qua và đêm khuya đến vội
Xuân đã về ,lại thêm xuân không ai.
 
Trách ở ta hay trách bởi cơ trời
Dẫu trách rồi, số mệnh đã an bày
Anh nơi đó ,em nơi này lặng lẽ
Cuộc đời buồn sống hết kiếp đi thôi.
 
Cũng như anh vẩn nói cười xa lạ
Vẩn phải vui vẩn phải sống với đời
Bởi trách nhiệm oằn vai đầy bá thở
Bỏ được chăng khi thân người ban tặng.
 
Chân Trời Tím.11/02/2008
CTT 11.02.2008 13:27:40 (permalink)
0
 
   TÌNH EM !
 
Ba mươi ba tuổi đời
Được mất có những gì?
Lời yêu còn dang dỡ
Đời buồn gởi vào thơ.
 
Lời thơ viết cho ai
Nổi nhớ đầy khắc khoải
Nổi nhớ thật đông đầy
Sao tình thơ thở nổi
 
Anh ơi ! sao chẳng biết?
Tình em trót đa mang
Mà thuyền tình nhỏ bé
Chở sao hết tình em.
 
Chỉ mong anh vui mãi
Nụ cười đem mang cho
Để em không khắc khoải
Bởi có Anh và thơ.
 
Chân Trời Tím. 11/02/2008
 
CTT 11.02.2008 13:39:50 (permalink)
0
   ĐẦU NĂM !
 
Đầu năm gởi nổi nhớ Anh
Đêm qua đã từng nhức nhối
Vổ về ôm ấp nhớ thương
Bao đêm dài em vẩn nhớ
 
Đầu năm gởi lời chúc nhau
Chúc anh nhiều niềm may mắn
Chúc anh tình yêu thật đầy
Như em vẩn ngồi yêu anh
 
Đầu năm gởi anh chút nắng
Xuân mậu tý đến yên bình
chúc anh tràn đầy ấm áp
Như tình em nổi nhớ Anh
 
Đầu năm gởi lời không nói
Ghét anh ,chảnh quá đi thôi.
 
(Mùng 5 tết xuân Mậu tý.)
Chân Trời tím
 
 
CTT 11.02.2008 14:05:10 (permalink)
0
   EM VỀ THÔI...!
 
Em phải về thôi ,xa anh thôi
Trả anh về cuộc sống hôm qua
Hôm nay ,sao đau nhói cả lòng
Đành,phải ,thế,mà thôi anh nhĩ?
 
Em bây giờ như người sống vội
Đai lộ thênh thang em mãi tìm
Yêu hờ,sống vội hỡi thế gian?
Mãi miết tìm nhau? đến đích không?
 
Em trở về trôi ,với chính mình
Hờ hững nhìn nhau ,dưng kẻ lạ
Dừng chân trú phố ngẩn ngơ nhìn
Nhận ra tình yêu ,sự xa xỉ.
 
Em trở về ,mắt nhìn xa lạ
Tình mình dài ,cuộc đời thì ngắn
Bao lâu rồi mình em tự gạt
Hạnh phúc thật nhiều với lời thơ.
 
Chân Trời tím.Huế.19/03/2006
CTT 11.02.2008 14:36:43 (permalink)
0
 MƠ HOANG...?
 
Anh còn nhớ? lần hai ta gặp mặt
Là diển đàn thư quán mình gặp nhau
Lơ đểnh em ,anh ,bốn mắt cùng gặp
Như tơ trời vướng vấn lòng dạ nhau
Hai kẻ người dưng ,hai ta xa lạ
Như bổng thật gần với nổi vấn vương
Ngày qua ngày ,đông qua xuân lại đến
Hai trái tim dường như chung nhịp đập
Anh là ai? Anh nơi đâu đã đến?
Để em về dạ bồi hồi nhớ nhung
Nhớ ánh mắt với dáng người xao xuyến
Giọng cười làm ấm mãi tình yêu em
Nhớ Anh ,nhớ tất cả nhớ những gì?
Nhớ như thế có phải em yêu anh?
Anh là ai? nơi đâu đến vội?
Để em về mộng tưởng đêm mơ hoang
Tình thật đẹp với tình anh và em.
 
Chân Trời Tím.sg.11/02/2008
CTT 11.02.2008 15:06:26 (permalink)
0
   TRỘM TÌNH YÊU..
 
Tinh yêu nào anh trộm của em
Giờ đem tặng cho người khác giữ
Tình em đó vẩn đầy nổi nhớ
Cả đời này quên được không anh?
 
Khi Anh đi tình yêu đã khép
Để biết rằng em mãi mất anh
Trái tim em đã thành chổ thủng
Nhưng vẩn đông đầy nổi nhớ Anh
 
Đã bao lần em mơ  giấc mộng
Tình yêu anh ,còn đó thật đầy
Không chia sẽ không cho người khác
Chúng mình mãi mãi sẽ có nhau.
 
Tình yêu em giờ đã bạc màu
Chỉ còn đâu đây hơi nổi nhớ
Với chút tình chi thoáng mơ thôi 
Bởi anh là tên trộm đáng gờm.
 
Chân Trời Tím. Vui ...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 17:51:26 bởi CTT >
CTT 13.02.2008 21:57:42 (permalink)
0
    LẤP CHỔ THỦNG...
 
Tôi đi tìm chổ thủng lấp trái tim
Chổ thủng cô đơn đã bao lần
Lại nhủ thầm sẽ lấp được nhau thôi. 
Có những nụ cười trên đường tôi bắt gặp
Để lấp đầy chổ thủng thật to kia
Tôi muốn đi thật xa
Nhạt nhòa nổi đau cũ
Chổ thủng nào dành trọn cho nhau
Khi cuộc đời bề bộn toan tính
Chổ thủng nào sống  thật chính mình
Khi em với anh còn xa lạ
Chổ thủng hoàn toàn xa lạ
Sợ mọi người nhìn thấy chổ thủng kia
Chổ thủng nào rơi vào chơi vơi
Nghệch ngoặc vẽ lên vô vàn nổi nhớ
Mệt mõi thật nhiều...chổ thủng trong em...
 
Chân Trời Tím.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 16:37:50 bởi Chân Trời Tím >
CTT 13.02.2008 22:06:54 (permalink)
0
TÌM ANH...!
 
Em chạy đi tìm anh
Gặp rồi nhưng không biết
Hôm nay lại hối tiếc
Để lạc mất anh rồi..
 
Anh ơi ở nơi đâu?
Em đang ở nơi này
Hai đường đời ,hai ngã
Biết có chạm nhìn nhau
 
Tìm anh cả mùa xuân
Rồi lại lễ tình nhân
Anh giờ ở nơi nào?
Mình em buồn cô liêu
 
Em biết phải làm sao?
Làm thế nào khỏi nhớ
Khỏi từng giây hoài vọng
Anh ơi ,đang nơi nào?...
 
Chân Trời Tím...
 
CTT 13.02.2008 22:27:14 (permalink)
0
     VỚ VẨN...
 
Cười nói nhìn khi gặp
Quay đi em mới biết
Mình kịch sĩ tài ba
Nuốt chua xót buồn tênh ,
 
Có thể quên không khi đã nhớ?
Hay chỉ là những thương tổn
Tại sao phải thế và thế?
Níu kéo nhau chăng ,chỉ phiền lòng
 
Không thương thôi nhớ nhau trọn vẹn
Dùng dằng làm gì? luyến lưu mà chi?
Quên nhau nhé nhung nhớ làm chi?
Có níu giữ cũng chỉ buồn và khóc...
 
Không bên nhau đi hết cuộc đời
Bởi định mệnh ,hay tại anh mà thế?
Nhưng bên nhau để chàng ràng mệt mõi
Thì thôi thà đóng tròn vai kịch sĩ
 
Ngày lại ngày...trôi qua....xót xa...
Day dứt cũng nằm yên tháng năm dài...
 
Chân Trời Tím..
Giống ko ? hihihi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 17:56:06 bởi CTT >
CTT 14.02.2008 13:52:47 (permalink)
0
 
 
CỢT ĐÙA !
 
Em đem nỗi nhớ ra cợt đùa
Và xem dững dưng nỗi vu vơ
Hồn quay quắt nỗi nhớ như khóc
Nhưng vẩn thờ ơ cố lạnh lùng
 
Em đem nước mắt ra cợt đùa
Để lệ chảy rồi cân đo đếm
Rồi thư thả đón nỗi buồn nhớ
Góp nhặt về đông đầy xót xa
 
Em đem hy vọng ra cợt đùa
Con tim ,lý lẽ riêng hai đường
Chỉ có riêng em là dại dột
Đem chính mình ra để cợt đùa
 
Chân Trời Tím.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 18:17:03 bởi Chân Trời Tím >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 38 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 562 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9