DANG DỞ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 115 bài trong đề mục
LeDa_Ty 22.05.2008 17:22:18 (permalink)
0
 
 
Dừng chân dưới phố trú mưa,
Hạt mưa lấm tấm lưa thưa nổi buồn.
Niềm đau len lén qua hồn,
Lần đầu tiên ấy môi hôn vội vàng.
Lòng em tràn ngập yêu thương,
Tay anh vuốt mái tóc buông vai gầy.
Hương tình rào rạt ngất ngây,
Cổng trường lá đổ bao ngày đợi mong.
Kể từ lúc bước sang sông,
Hàng cây Phượng Vĩ trổ bông đón mừng.
Hai hàng nước mắt rưng rưng,
Phải chi hai đứa mình đừng quen nhau.
#76
    langquendoi 24.05.2008 20:21:35 (permalink)
    0
     
     
    Một tia nắng hiếm hoi,
    Chiếu vào lòng rất vội,
    Cuộc đời anh bảo nổi,
    Từ lúc mình yêu nhau.

    Trăng soi sáng trên đầu,
    Dòng nước kinh trong vắt,
    Mộng tình hồn ngây ngất,
    Cho từng đêm suy tư.

    Trải tình trên trang thư,
    Gửi dến em yêu dấu,
    Anh như con bướm đậu,
    Trên đoá hoa yêu thương.
    #77
      thao_trang 27.05.2008 04:33:07 (permalink)
      0
       
       
      Em biết rằng trong em đã có nhiều thay đổi,
      Nhưng chắc chắn một điều là nước mắt chẵng đổi thay,
      Bao chờ đợi từng đêm dài mòn mỏi,
      Niềm đớn đau làm đau đớn từng ngày !

      Em biết rằng em hoài mong một điều huyền dịu,
      Một ngày nào anh sẽ trỡ lại với em,
      Trái tim em mang những diều khó hiểu,
      Tối mờ mờ mang khung cảnh bóng đêm !

      Em biết rằng giọng hát ngày xưa của em đã khác,
      Bỡi vì em đã thiếu vắng một cung đàn,
      Một mảnh trăng khuya với nổi lòng tan nát,
      Lối đi về ... một mình đếm bước lang thang !
      #78
        TaAoXanhtucDangDo 28.05.2008 05:58:35 (permalink)
        0
         
         
        Trong giấc mơ anh thấy rạng bình minh,
        Ánh mặt trời chan hoà trên biển sóng,
        Chân anh bước trong chập chờn giấc mộng,
        Nhớ tiếng cười nhớ giọng nói khôn nguôi !

        Dấu thời gian đang gậm nhấm cuộc đời,
        Nhìn quá khứ chẵng còn gì nữa cã,
        Tương lai đến thấy lạnh lùng xa lạ,
        Hiện tại nầy trong bóng tối âm u !

        Nổi cô đơn vắt vẻo mảnh trăng khuya,
        Trong lòng anh nghe bềnh bồng sóng vổ,
        Mỗi lớp sóng sủỉ bọt tràn nhung nhớ,
        Anh thấy mình không trong sạch trước em !
        #79
          LeDa_Ty 29.05.2008 17:18:58 (permalink)
          0
           
           
          Mơ về chốn củ hoang đường,
          Trời đêm lành lạnh hơi sương phũ đầy.
          Vườn xưa lối mộng còn đây,
          Bài thơ gữi tặng còn dài nhớ thương.
          Đoá hoa hé nở bên đường,
          Lối mòn chung bước vấn vương mối tình.
          Thả tình theo sóng lênh đênh,
          Cho lòng mang nặng mông mênh nổi niềm,
          Đường trăng bóng ngã nghiêng nghiêng,
          Trời đầy sao sáng ước nguyền còn đâu ?
          Hồn thơ đọng một vủng sầu,
          Lòng em chở nặng niềm đau khôn cùng.
          #80
            langquendoi 31.05.2008 20:24:23 (permalink)
            0
             
             
            Em ! Em là tất cả,
            Từng giọt máu trong tim,
            Dù đời chia muôn ngã,
            Anh vẫn mãi đi tìm.

            Những ngón tay mềm mại,
            Nằm trong lòng tay anh,
            Cảm thấy lòng êm ái,
            Tình yêu là màu xanh.

            Bên nhau tình say đắm,
            Trong vòng tay thương yêu,
            Tiếng đàn anh trầm lắng,
            Giọng hát em buông theo.
            #81
              thao_trang 02.06.2008 17:20:38 (permalink)
              0
               
               
              Em để tâm hồn em trôi êm đềm trên dòng sông thuở ấy,
              Lối quanh co, hàng dừa nước lá lung lay,
              Hoa Bần rơi trôi theo dòng nước chảy,
              Cánh hoa tàn nằm giữa ở bàn tay.

              Hương nồng nàn theo nắng mùa Hạ đổ,
              Gương mặt buồn mang đôi mắt tựa hồ Thu.
              Môi chúm chiếm tựa mùa Xuân như hoa nở,
              Đông về ngang, trời giăng kín mây mù.

              Gửi về anh nổi tương tư cháy bỏng,
              Dòng nhạc tình dìu dặt bước chân em,
              Lối đi quen đưa mình vào bến mộng,
              Đến một ngày bay mất hút cánh chim.
              #82
                TaAoXanhtucDangDo 04.06.2008 05:31:50 (permalink)
                0
                 
                 
                Anh rơi vào một vùng nhớ mênh mông,
                Anh bơi mãi đến khi mình kiệt sức,
                Tình yêu em kéo về đầy ký ức,
                Anh buông tay cho dòng nước cuốn đi.

                Anh rơi vào vùng nước mắt chia ly,
                Trong khung cảnh bóng hình em xa mãi,
                Mái tóc buông lơi, nụ cười con gái,
                Bây giờ đây vội vã bước theo chồng.

                Anh rơi vào vùng tiếc nuối chập chùng,
                Nổi ưu phiền cướp đi thời tuổi trẻ,
                Dấu yêu thương theo mắt buồn rơi lệ,
                Yêu em rồi cũng chưa biết phải làm sao ?
                #83
                  LeDa_Ty 05.06.2008 17:32:51 (permalink)
                  0
                   
                   
                  Đời như chiếc lá mùa Thu,
                  Quanh em trời đất mịt mù gió bay.
                  Làm con chim bé thân gầy,
                  Giữa trời biển động đường dài xa xôi.
                  Tình trong giông tố tơi bời,
                  Nổi lòng tê tái bồi hồi đớn đau,
                  Tình yêu của một thuở nào,
                  Chỉ là kỷ niệm của nhau xa dần.
                  Một đêm mộng mị hoá thân,
                  Thành bông hoa thắm héo tàn ngoài kia.
                  Vết thương là nổi chia lìa,
                  Đơn côi một bóng đường khuya lạnh lùng.
                  #84
                    langquendoi 07.06.2008 20:13:29 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Những cơn mưa bất chợt,
                    Rớt vội qua cánh đồng,
                    Nổi niềm riêng chia sớt,
                    Trao đổi những nhớ nhung.

                    Kề tai em nói nhỏ,
                    Rằng anh quá yêu em,
                    Xóm nghèo nằm im đó,
                    Làn khói toả êm đềm.

                    Một góc trời yên ắng,
                    Niềm riêng anh nặng mang,
                    Cuộc đời là cay đắng,
                    Sầu khổ với bẻ bàng.
                    #85
                      thao_trang 08.06.2008 21:23:48 (permalink)
                      0
                       
                       
                      Đôi mắt anh như đầy lửa đang thiêu đốt hồn em,
                      Nụ hôn anh nồng nàn làm cho người em ngây dại,
                      Đôi bàn tay vuốt ve trên làn da êm ái,
                      Đưa em vào trong một thoáng mông mênh.

                      Để hồn em bay nhẹ nhàng trôi nổi lênh đênh,
                      Trái tim đang ước mơ những điều thế tục,
                      Chỉ có thế nhưng em biết là hạnh phúc,
                      Đêm thật dài với giây phút ái ân.

                      Phút yêu thương rào rạt chút ân cần,
                      Hai mang tai em nóng rang quá đổi,
                      Cã xác thân chìm sâu vào bóng tối,
                      Sương khói về bao kín trái tim em.
                      #86
                        TaAoXanhtucDangDo 10.06.2008 17:12:13 (permalink)
                        0
                         
                         
                        Anh thắp sáng tim mình để thấy rỏ niềm đau,
                        Vết thương nhỏ bây giờ hằng sâu dấu nứt,
                        Lời tỏ tình thoảng bay đi còn ray rức,
                        Ngược dòng đời tìm mái tóc em bay.

                        Mùi hương thơm ngày nào đó ngất ngây,
                        Nay tan biến giữa dòng đời bảo tố,
                        Trăng hờ hững dệt tơ vàng bên cửa sổ,
                        Hình bóng em trong giấc ngũ muộn màng.

                        Gềnh đá tình con sóng vổ ly tan,
                        Ngày tháng qua đả thiếu dần bóng nắng,
                        Giọt nước mắt em rơi đã đọng thành biển mặn,
                        Gió không về mà sao lá vẫn cứ rơi ?
                        #87
                          LeDa_Ty 12.06.2008 17:19:56 (permalink)
                          0
                           
                           
                          Tình yêu trái đắng trên cành,
                          Em tìm vị ngọt trong anh thể nào ?
                          Sớt chia những nổi niềm đau,
                          Để cho bao nổi ngọt ngào thấm sâu .
                          Đêm dài ân ái đã trao,
                          Nguyện lòng chung thuỷ trăng sao thề nguyền .
                          Nhưng rồi sóng gió triền miên,
                          Trong cơn bảo nổi chiếc thuyền lênh đênh .
                          Trong lòng mang mối buồn tênh,
                          Ân tình tan vỡ có bền vững đâu ?
                          Lâng lâng lòng thấy nao nao,
                          Tưỡng như một giấc chiêm bao cuộc đời !
                          #88
                            langquendoi 14.06.2008 20:42:12 (permalink)
                            0
                             
                             
                            Anh buông vào hư không,
                            Để cho hồn chới với,
                            Tình yêu vừa mới tới,
                            Rồi cũng sẽ ra đi.

                            Anh cũng chẵng còn gì,
                            Ngoài đôi tay chai đá,
                            Giọt mồ hôi vất vã,
                            Ướt đẩm đất quê hương.

                            Anh lẩn vào đêm sương,
                            Kể từ khi tiếng nổ,
                            Chắc em hoài bỡ ngỡ,
                            Ngóng đợi mãi tin anh ?
                            #89
                              thao_trang 16.06.2008 17:09:18 (permalink)
                              0
                               
                               
                              Em nhớ đến dòng sông quê hương mang chín cửa,
                              Nước phù sa tràn ngập cả Cửu Long,
                              Những đêm mưa gió lạnh buốt vào lòng,
                              Nghe tiếng quết bánh phồng chờ Xuân đến.

                              Ở nơi đây một tình yêu vừa chớm,
                              Để rồi xa không biết đến bao giờ ?
                              Hẹn ước nhiều chỉ trong những cơn mơ,
                              Ngày trở lại bến Phà đà lở chuyến.

                              Em quay về từ vùng xa miên viễn,
                              Mang trong lòng tình yêu dấu khôn nguôi,
                              Hình ảnh anh ám ảnh suốt cuộc đời,
                              Tình lỡ nhịp như cung đàn sai bậc !
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 115 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9