Áo anh sứt chỉ đường tà
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 91 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 06.03.2008 18:40:14 (permalink)
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh "chưa rước", mẹ già "đi xa"
Thôi đành nhờ vả " người ta"
Khâu cho đôi chỗ may ra mủi lòng!
                                  SĨ ĐOAN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 19:19:31 bởi SĨ ĐOAN >
#16
    Xi` Tin 06.03.2008 21:09:49 (permalink)
    áo anh sứt chỉ đường tà
    tiền anh như nước có gì anh lo
    tủ áo đầy đủ như kho
    rách áo nay lấy ao kia
    áo hiệu anh có wa' nhìu
    chia anh em đều đều mới là bạn thận
    #17
      Truongsoi 07.03.2008 13:40:52 (permalink)


      áo anh sứt chỉ đường tà
      Chẳng cần nhờ vả vứt cha cho rồi
      Bố vợ trước đã bảo tôi
      Thay nhiều càng mới lôi thôi làm gì
      đã rách chẳng tiếc bỏ đi
      Giai nhân thiên hạ thiếu chi vàng ròng./.

      #18
        SĨ ĐOAN 07.03.2008 19:31:09 (permalink)

        áo anh sứt chỉ đường tà
        Chẳng cần nhờ vả vứt cha cho rồi
        Bố vợ trước đã bảo tôi
        Thay nhiều càng mới lôi thôi làm gì
        đã rách chẳng tiếc bỏ đi
        Giai nhân thiên hạ thiếu chi vàng ròng./.

        Trích đoạn: Truongsoi

        áo anh sứt chỉ đường tà
        Chẳng cần nhờ vả vứt cha cho rồi
        Bố vợ trước đã bảo tôi
        Thay nhiều càng mới lôi thôi làm gì
        đã rách chẳng tiếc bỏ đi
        Giai nhân thiên hạ thiếu chi vàng ròng./.

        Áo anh sứt chỉ đường tà
        Nhờ cô hàng xóm đơm tra khó gì!
        kiểu xưa - thách đố so bì
        Thời đại bóng loáng lắm tì vết nhăn(!)
        Đã rách ta cứ siêng năng
        Vá, khâu khéo léo vẫn đăng dặm trường!!!
                                                    SĨ ĐOAN
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 08:21:52 bởi SĨ ĐOAN >
        #19
          Duy_Han 08.03.2008 11:10:56 (permalink)
          áo anh sứt chỉ đường ta
          nhờ em đây giá... như sao kì kì
          Mùi thì thúi thủm hôi ghê
          Anh ơi! anh hỡi! bỏ giùm đi anh 
          #20
            CTT 08.03.2008 12:08:24 (permalink)
            Áo anh sứt chỉ đường tà
            Bởi đi "bán muối" nên anh lên bàn
            Đô la vàng mã đốt nè
            Anh dzề nơi đó hộ phù cho em
            Nhưng mà anh chớ có ghen
            Trên đây em cứ ỏm ờ lượng quanh
            Tìm em chồng giỏi nuôi con
            Anh đi "bán muối "nhìn con em buồn.
            CTT 
             
            #21
              Duy_Han 09.03.2008 10:43:00 (permalink)
              Tím ơi! em quá phủ phàng
              Sao Tím chứ mãi kêu Han chết hoài
              Han chết rồi Tím có vui không?
              Hay là Tím chứ mong Han hoài
              Nếu Han đí bán muôi rồi
              Mà Tím vui cười Han cũng gáng làm cho Tím vui
              #22
                trongvan 11.03.2008 04:22:32 (permalink)
                Áo anh sứt chỉ lòi hông
                Trưa đi dạo phố gặp ông… ngoài đường
                Ổng nheo mắt bảo dễ thương
                Làm anh sượng đỏ! Đúng phường pê đê!
                 
                Xui xẻo gặp phải đồ dê
                Anh chạy một mạch thẳng về sở ngay
                May là chẳng có ai hay
                Bằng không độn thổ mấy ngày đó thôi!
                 
                Khi em ủi áo nhớ coi
                Nếu rách thì bỏ cho rồi để chi?
                Ăn mặc như vậy quá kỳ!
                Hở hang da thịt còn gì thân anh
                 
                Trọng Văn - 20080307
                #23
                  CTT 11.03.2008 13:53:34 (permalink)
                  Thân anh áo rách anh chê
                  Ra đường nhìn ngắm áo nàng ngắn hơn
                  À ơi sứt chỉ đở buồn
                  Còn hơn các nàng áo thiếu (vải) hở lưng.
                  CTT
                  #24
                    Nam Phuong Nhan 11.03.2008 14:32:22 (permalink)

                    Trích đoạn: Chân Trời Tím

                    Thân anh áo rách anh chê
                    Ra đường nhìn ngắm áo nàng ngắn hơn
                    À ơi sứt chỉ đở buồn
                    Còn hơn các nàng áo thiếu (vải) hở lưng.
                    CTT


                    Tím ui , xí ...chờ chút. Cho Nhạn mượn tạm...ý của Tím chút nhoa

                    Áo anh sứt chỉ đường tà
                    Áo em hông sứt nhưng mà hở...lưng
                    Làm cho anh muốn...tưng tưng
                    Trái tim anh nhảy tưng bừng nè em
                    NPN

                    #25
                      HBĐ 11.03.2008 22:19:03 (permalink)
                      Áo anh sứt chỉ đường tà
                      Vợ anh ba đứa toàn là tiểu thư
                      Vợ cả lo chuyện riêng tư
                      Suốt ngày cứ giữ khư khư bàn là
                      Vợ hai mải chốn chùa xa
                      Cầu anh chóng chết để mà chia nhau
                      Chia bôi nhà chính bốn lầu
                      Luân phiên bởi vậy rất lâu lượt mình
                      Vợ ba cậy trẻ lại xinh
                      Suốt ngày chỉ thích đóng đinh vào người
                      Vậy nên áo rách bạn cười
                      Chẳng ai nhớ đến áo người phải khâu
                      #26
                        trongvan 19.03.2008 09:46:31 (permalink)
                        “Áo anh sứt chỉ đường tà”
                        Em không khâu hộ anh đà vứt đi
                        Bây giờ lục kiếm mà chi?
                        Đồ anh có rách mấy khi em dòm?
                         
                        Miệng nói sửa lại dễ òm…
                        Nằm hoài chướng mắt đã ôm quăng rồi!
                        Em cằn nhằn cũng vậy thôi
                        Kiểu áo đó chắc lỗi thời từ lâu
                         
                        Cái mới chẳng đẹp hơn sao?
                        Chim/cò/hoa/lá đủ mầu khỏi chê
                        Hôm qua, lúc mới mua về
                        Mấy cô trong sở thích ghê, khen hoài!   
                        #27
                          nguoitoithuong 19.03.2008 14:35:35 (permalink)
                          Áo anh sứt chỉ đường tà
                          Hơi đâu mà vá...vụt bà nó đi
                          Chiều về em dắt đo ni
                          May thêm mấy cái dành khi ra ngoài
                          #28
                            Nam Phuong Nhan 19.03.2008 15:45:08 (permalink)
                            Áo anh sứt chỉ đường tà
                            Mẹ anh chưa vá vợ...già chưa khâu
                            (lộn: Vợ anh chưa vá mẹ...già chưa khâu )
                            cái nầy của người ta, thui làm lại:
                            Mẹ anh chưa vá vợ...nhà chưa khâu
                            Em ơi em ở nơi đâu?
                            Để anh nhờ vá áo...nâu anh dùm
                            Ba tháng chưa giặt...thúi rùm
                            Thôi em chịu khó giặt dùm anh luôn
                            Biết đâu rùi nó có...huông
                            Sau  nầy em sẽ giặt luôn anh dùng
                            NPN


                            #29
                              Thi sĩ Ba trợn 19.03.2008 21:53:07 (permalink)
                              Quần em sứt chỉ đường tà,
                              Em hổng biết vá chồng già cũng không!
                              Mỗi lần mặc cứ hở mông
                              Người ta chỗ trống mà trông ngay vào,
                              Mông em cứ nhột làm sao,
                              Xin nhờ ai đó cào cào dùm em!
                              Trợn
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 91 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9