Nhớ bạn
v.vantu 19.01.2008 19:28:50 (permalink)
0
Sông dài thuyên vẩn về xuôi
Núi xanh đứng đó bóng người nay đâu
Biết bao nước chãy qua cầu
Người đI có biết để đau một người
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2008 19:51:48 bởi v.vantu >
#1
    v_chi 24.02.2008 13:27:23 (permalink)
    0
    Nhạn kêu xuân nỗi lòng tha thiết
    Có lẽ nào ly biệt từ đây
    Xuân tàn hoa rụng hương bay
    Kiếp sau xin hẹn, kiếp này thì thôi
    #2
      BĂNG NGUYỆT 28.02.2008 05:39:22 (permalink)
      0

      Sông dài thuyên vẫn về xuôi
      Núi xanh đứng đó bóng người nay đâu
      Biết bao nước chãy qua cầu
      Người đI có biết để đau một người

       
       

      Ngước lên cao ngút vòm trời
      Nhìn xuống mọt dãy hình thoi đất dài
      Hạnh ngộ rồi lại chia tay,
      Lẽ thuờng nhân thế chớ hoài sự đau...
       
       

      Nhạn kêu xuân nỗi lòng tha thiết
      Có lẽ nào ly biệt từ đây
      Xuân tàn hoa rụng hương bay
      Kiếp sau xin hẹn, kiếp này thì thôi

       
       
      Kiếp này chẳng vẹn thì thôi
      Kiếp sau có chắc lối đời gặp không
      Nếu mà đã gặp tình hồng
      Cứ nên bắt giữ đừng trông mai này...
       
      Weocom muộn v.vantu cùng v-chi đến với vườn thơ VNTQ nha...chúc vui và vui nhiều.....


       


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/556E385E6CFA4D94A9B5EBA9034B5FEF.gif[/image]
      Attached Image(s)
      #3
        v.vantu 06.03.2008 14:10:31 (permalink)
        0
        Nhớ bạn
         
         
         
         
         
        Xuân chưa tới hoa còn chưa nở
        Bạn lòng ơi giờ ỡ nơi nao
        Nhạn Nam mê mãi trời cao
        Biết chăng én Bắc nơi nào lẻ loi
         
         
        Trông cây củ xuân còn chưa tới
        Nhìn trăng xưa muôn nỗi nhớ nhung
        Lời yêu đã hẹn trong lòng
        Phôi pha năm tháng muôn trùng đắng cay
         
         
         
         
         
         
         
        #4
          Quỳnh Muội 10.03.2008 23:26:19 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: v.vantu


          Trái lòn bon trong tròn ngoài méo
          Trái sầu đâu trong héo ngoài tươi
          Thương em chẳng dám ngỏ lời


          ____________________________________


          T

          Lá vàng ở tận nhà em
          Cuốn theo chiều gió sang thềm anh rơi
          Thương em chẳng dám ngỏ lời
          Để cho thương nhớ hết vơi lại đầy

          .............Hoa-Quỳnh............

          ________________________________

          Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
          Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
          Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
          Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình

          #5
            Duy_Han 11.03.2008 00:33:51 (permalink)
            0
            Tôi có người bạn ở quê nhà
            Lâu ngày qua hỏi đó đây vài lời
            đêm đêm nằm ngũ một mình
            Không chăng để đấp cho mình âm thân
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9