Thơ Hàn Mặc Tử
trangkhadinh 19.01.2008 20:32:52 (permalink)
    bóng hằng trong chén ngả nghiêng
lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
  gió lùa mặt nước rung rinh
lòng ta khát tiếng chung tình từ lâu

  uống đi cho đỡ khô hầu
uống đi cho bớt cái sầu miên man
  có ai nuốt ánh trăng ngàn
có ai nuốt cà bóng nàng tiên nga
                                   Hàn Mặc Tử
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 07:24:15 bởi Huyền Băng >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9