Nhớ vợ ta xưa
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 92 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 01.02.2009 21:44:21 (permalink)

Xuân về nhớ vợ ta xưa
Tết rồi mà vợ chẳng chưa chịu về
Ngày tư ngày Tết buồn ghê
Đứng ngồi trông ngóng vợ về với ta

-hh-
 
Hôm nay mùng bảy rồi nha
Sáng mai ta phải đi ra Trường rồi
Học sinh- nguồn sáng trong tôi
Nếu vợ đi mãi thì thôi cóc cần.
-sd-


Cóc cần mà mặt chần vần
Khóc hoài khóc mãi trách gần trách xa
Suốt ngày cứ khóc bù loa
Ối dzời thảm khổ vợ à vợ ơi !

hh

Tìm hòai tìm mãi chẳng lơi
Bao mùa lá đổ - tả tơi tâm hồn.
Có ai vùi lấp... đọng tồn???
Cho tôi cất cánh- mộng dồn nở hoa.
-sd-
 
#46
    SĨ ĐOAN 07.03.2009 21:00:12 (permalink)
    Sáng mai ngày tám tháng ba
    Bà đâu có mặt để mà nhận hoa.
    Tiếc cho bà hay cho ta???
    ...
    -sd-

     

    #47
      Kẻ Ngông 21.03.2009 09:45:04 (permalink)


      Sáng mai ngày tám tháng ba
      Bà đâu có mặt để mà nhận hoa.
      Tiếc cho bà hay cho ta???
      ...
      -sd-

      Đời xoay vòng
      Đất chuyển lay
      Lòng đổi thay
      Ai chẳng biết!!!
      Chớ tha thiết
      Mối tình câm.
      Ta hở hăm
      Tìm chốn khác
      Cùng ca hát
      Đất trời quay!!!

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 09:46:17 bởi Kẻ Ngông >
      #48
        simple 21.03.2009 21:16:30 (permalink)
         Vợ  Ta
         
        Vợ ta xưa thật rõ là xinh
        Giờ xấu cũng ngang tựa giống mình
        Mái tóc điểm sương nay cả vạt
        Răng đôi ba chiếc...thiếu....nom kinh
        Làn da cũng vậy buồn nhăn nhó
        Ba khúc thân em phẳng....chẳng tình
        Ấy thế trông Nàng duyên gớm mặt
        Thào nào tớ mới rước về dinh
         
        Simple
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 21:18:17 bởi simple >
        #49
          SĨ ĐOAN 23.03.2009 11:56:19 (permalink)
           

           
          Vợ  Ta
           
          Vợ ta xưa thật rõ là xinh
          Giờ xấu cũng ngang tựa giống mình
          Mái tóc điểm sương nay cả vạt
          Răng đôi ba chiếc...thiếu....xấu kinh
          Làn da cũng vậy buồn nhăn nhó
          Ba khúc thân em phẳng....chẳng tình
          Ấy thế trông Nàng duyên gớm mặt
          Thào nào tớ mới rước về dinh
           
          Simple
           
           Vợ ta xưa đẹp rất hữu tình
          Giờ xấu như ma chẳng muốn nhìn
          Dáng đi đôi hàng, miệng toe toét
          Xa xa vừa thất dạ phát kinh
          Ai qua nhắn gửi ta không đến
          Để vợ rong chơi với bóng hình
          Co giò một mạch về nhà ngủ
          Sáng ra tĩnh dậy thấy vợ nhìn!!!
          -sd-


           
          #50
            Kẻ Ngông 26.03.2009 21:58:02 (permalink)
            VỨT NHANH
             
             
            Vợ nhà mà nhớ nỗi gì
            Vợ rày mới đặng so bì vợ xưa.
            Vứt đi cái cũ là vừa
            Lên đời dây thép đủ thừa- người ta.
            #51
              SĨ ĐOAN 28.03.2009 09:01:29 (permalink)
              Vợ rày sẽ gặm Sida
              Nếu ai chẳng sợ cứ sà cuộc chơi.
              Vợ xưa chẳng chút lả lơi
              Đấy là đức tính đầy vơi nỗi niềm!
              -sd-
              #52
                SĨ ĐOAN 29.03.2009 20:50:53 (permalink)
                QUAY TÍT
                 
                 
                Em lộng lẫy giữa trời lộng gió
                Em xinh xinh như đóa hoa hồng
                Em rất tuyệt ví dòng hương ngát...
                Quay tít anh- mặn chát cuộc đời!
                -sd-
                #53
                  SĨ ĐOAN 03.04.2009 21:02:12 (permalink)
                  Đời không em trời sầu đất tủi
                  Anh không em ví chuỗi mưa ngâu
                  Mưa ngâu còn biết đi đâu
                  Trùm mềm đẫy giấc viết câu chung tình.
                  -sd-
                  #54
                    Kẻ Ngông 03.04.2009 21:45:48 (permalink)
                    Đời không ta rượu bán ai mua?
                    Ta không em thiệt thua trước mắt.
                    Em không ta chẳng bắt nạt ai.
                    Thà không em lai rai say sỉn!!!
                    #55
                      SĨ ĐOAN 04.04.2009 10:59:59 (permalink)
                      Ta về khơi lại bếp hồng
                      Bấy lâu lạnh nguội theo dòng thời gian.
                      Ai ơi xin chút than tàn
                      Tiếp thêm hơi thở sắp sang bến đò.
                      -sd-
                      #56
                        mixoc14 04.04.2009 16:31:14 (permalink)

                        Ta về khơi lại bếp hồng
                        Bấy lâu lạnh nguội theo dòng thời gian.
                        Ai ơi xin chút than tàn
                        Tiếp thêm hơi thở sắp sang bến đò.
                        -sd-

                        (cho Mốc mỗ tăng phần hấp dẫn nhé )
                        Anh cũng bít anh khôn lắm
                        Chớ ngu gì? đi nhớ bóng hình em
                        Môi khô mắt hiếp mũi xẹp
                        Anh dám nào mong nhớ tới dáng em

                        #57
                          SĨ ĐOAN 05.04.2009 19:36:15 (permalink)
                           
                           

                           
                          (cho Mốc mỗ tăng phần hấp dẫn nhé )

                          Anh cũng bít anh khôn lắm
                          Chớ ngu gì? đi nhớ bóng hình em
                          Môi khô mắt hiếp mũi xẹp
                          Anh dám nào mong nhớ tới dáng em

                           
                           
                           
                          Dẫu em mắt hí trán dồ
                          Đôi chân chống tó môi tô xanh dờn
                          Giò nhan, cổ lãi, tay vờn...
                          Anh đây vẫn đợi... dỗi hờn thiệt thân(!)
                          -sd-



                          #58
                            mixoc14 05.04.2009 19:57:22 (permalink)

                            Dẫu em mắt hí trán dồ
                            Đôi chân chống tó môi tô xanh dờn
                            Giò nhan, cổ lãi, tay vờn...
                            Anh đây vẫn đợi... dỗi hờn thiệt thân(!)
                            -sd-

                            Tiên nữ lượn quanh cõi thiên thai
                            Dung nhan tươi sáng tựa nắng mai
                            Ăn nói cười đùa vui như tết
                            Làm anh đờ đẫn cứ nhớ dài
                            #59
                              Kẻ Ngông 10.04.2009 21:19:25 (permalink)
                              Đêm qua ta gặp vợ người
                              Mắt lồi, môi méo, miệng cười mỉm chi
                              Tâm tình có vẻ sầu bi...
                              Vì đâu nên nỗi...bởi vì hết răng.
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 92 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9