Nhớ vợ ta xưa

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 92 trên tổng số 92 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Nhớ vợ ta xưa - 29.04.2011 20:42:50






 
Trèo tréo

Ô kìa! Lấp lánh ngọc ai treo?
Rướn cổ đu nhanh gắng sức trèo
Níu giữ thân ngà yêu uốn éo
Ghì ôm dáng lụa thích vòng vèo
Tâm hồn khát bỏng mơ còn méo
Ý tưởng no phồng mộng hết teo
Tạo hóa trêu chi chân lẽo đẽo
Môi cười mắt nói quyết lòng leo.
29.04.11
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Nhớ vợ ta xưa - 04.06.2011 22:46:03
Lén nhìn

Bánh ít phơi da đựng một sàng
Đêm nào hé cửa liếc nhìn sang
Toàn thân lấp lánh trong sương phủ
Chóp đỉnh lung linh giữa tuyết choàng
Ước đợi lao nhanh khai ngõ vắng
Mong chờ lướt vội phá đồi hoang
Trêu chi… cố nén tay thừa thãi
Nhích lại gần thêm đẹp rỡ ràng !

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 92 trên tổng số 92 bài trong đề mục