CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 100 của 189 trang, bài viết từ 1486 đến 1500 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 06.02.2009 16:08:16 (permalink)
0
 

LẶNG NHÌN XUÂN

Xuân về hoa rộ với ngàn Sao
Đường hoa rực rỡ... dạ nao nao!
Bướm ong bay lượn vờn ve vản
Cơn gió rì rào thoáng bay cao
Trăm hoa sắc thắm màu tình ái
Người người lũ lượt nhận, nhận- trao...
Thôn quê tỉnh lặng hoa đồng nội
Một chút xuân về- lặng bước mau.
-sd-

 
Mùa Xuân đã sắp hết rồi sao?
Lặng lẽ ra đi chẳng tiếng chào
Chỉ để trên trời gương yểu điệu
Mang đi hết cả nét thanh tao
...
-ATT-

 
 
Mùa xuân còn đấy - bạn nói sao...???
Hương xuân nén đọng dạ thì thào...
Tình xuân thắm đượm lòng nhung nhớ!
Vương mãi trăng vàng rạng non cao.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 14:43:03 bởi SĨ ĐOAN >
Lê Thị Như Hằng 07.02.2009 03:07:53 (permalink)
0
 
 
Bão lòng 

 
 
 
 
Chiều đã hết trong lòng em nôn nóng
Bóng anh đâu _ đã hẹn chẳng thấy đâu
Hay anh đang e núi , mắc sông
Chiều nay gió bão in vào lòng em.
 
Như Hằng
7/2/2008
 
SĨ ĐOAN 07.02.2009 13:29:44 (permalink)
0
 
 

 

 
Bão lòng 

 
 
 
 
Chiều đã hết trong lòng em nôn nóng
Bóng anh đâu _ đã hẹn chẳng thấy đâu
Hay anh đang e núi , mắc sông
Chiều nay gió bão in vào lòng em.
 
Như Hằng
7/2/2008
 
Dòng sông định mệnh uốn quanh
Cuộc đời vốn định em - anh xa rời!
Chiều nay bão tố tơi bời...
Cánh chim ướt sũng khó rời đảo hoang.
-sd-
 
SĨ ĐOAN 07.02.2009 13:41:02 (permalink)
0
VUN BỒI
 
Dã Quỳ héo úa bên đồi
Nhân Sơn ơi hởi! Rối bời tim ta
Anh về vun bón vườn hoa
Nên màu sắc thắm thuở mà bên nhau.
-sd-


Dã quỳ đã có người vun
Đoan chớ xui dại...Sơn "khùng" hay sao
Vào vườn vội chạy ra mau
Vác cuốc họ đánh... té nhào ai lo...
-NS- 

Dã Quỳ đã ngủ bao ngày
Chủ nhân bận bịu thở dài...héo hon!
Người kia theo lối gót son
Ai thời chăm sóc- nay còn vườn hoang.
Nếu anh có sợ chạy toang
Tôi đành vun vén - sáng choang mái lều.
-sd-



Cám ơn tri kỷ - tri âm
Những người bạn tốt nhiệt tâm chăm lều
Rượu cần ủ được bao nhiêu
Chờ ngày tết tới - nguyên tiêu chia đều
 
Cho hai bạn nhé
 
T.T.K.6.2.2009


Rượu cần được ủ bằng thơ
Thèm rượu mà phải đợi chờ Nguyên tiêu
Sĩ Đoan ở lại trông lều
Sơn tìm sơn nữ để yêu khỏi chờ...
-NS-


Sơn ơi xin chớ có đùa
Mấy cô Sơn nữ có bùa đấynha!
Rồi Sơn quên lối lều hoa
Sỹ Doan cuống quýt chạy ra tìm này
Lều Hoa ai tiếp cho đây
Nguyên tiêu đã đến khách đầy chờ ta!!!
 
T.T.K.6.2.2009


Bạn ơi sao nỡ quên tôi?
Mấy hôm vẫn đợi ở nơi cuối lều
Mong chờ gặp bạn thân yêu
Tại sao lại nghĩ căn lều trông không?
anhtrangthu

 

Trăng thu vừa tuổi tơ non
Còn soi ánh sáng núi non xa vời
Trăng thu hờ hững lưng trời
Để Duyên không thắm đứng ngồi nhớ trăng
Thượng nguyên đầy đặn đêm rằm
Trăng về rạng bóng cho tằm giăng tơ
 
T.T.K.7.2.2009


Dã quỳ xơ xác lều không
Trăng thu mờ khuất thấy lòng bơ vơ
Một mình đối bóng thẩn thơ
Trăng không tìm đến...đợi chờ buồn ghê... 
-NS-


Sơn tìm thôn nữ tỉ tê...
Trăng vàng rạng rỡ si mê trở về
Để cho thôn nữ ê chề
Đoan đành thay bạn đón về chăm nom.
-sd-

 
SĨ ĐOAN 07.02.2009 16:17:22 (permalink)
0

 

Xuân về hoa lá nắng tươi xanh
Thơ treo câu đối dán xung quanh
Náo nức niềm vui ra cửa đón...
Ríu rít kêu nhau tiếng em anh
 
T.T.K.7.2.2009
 
Xuân tàn mắt biếc kém long lanh
Hạ trỗi ve ngân phủ hồn anh
Tâm tư ủ dột sầu héo úa
Và kể từ nay tình chết nhanh.
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 14:46:16 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 08.02.2009 11:44:50 (permalink)
0
KHÉP LẠI CHUYỆN TÌNH
 
 
Khép lại từ đây hai tiếng yêu em
Tim anh khô héo chết lâu rồi
Sóng lòng tắt lịm vùi tất cả
Chôn kín mồ hoang chẳng dám yêu.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 15:05:11 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 08.02.2009 12:36:45 (permalink)
0
NGẪU HỨNG
 
Hồng Hà một thuở khúc hoan ca
Lưu danh , rạng rỡ nước non nhà!
Sông sâu sóng biếc trùng trùng vỗ
Chỡ cả chiến công ngời quân ta...!!!
Dừng chân , kí ức bừng bừng trỗi...
Khí thế oai hùng đã trôi qua
Mới đó chợt lòng se thắc lại...!
Một thời vang bóng hệ ông, cha!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 08.02.2009 12:47:25 (permalink)
0
GIỌT SẦU
 
Giọt sầu còn đọng bờ mi
Ôi tình chan chứa... người đi sao đành?
Phiêu lưu... mộng chẳng an lành
Trở về thân cội- sẳn dành nghĩa xưa.
-sd-


Nhân Sơn 08.02.2009 17:53:04 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN


XUÂN YÊU THƯƠNG

Ai cũng khen xuân tuyệt làm sao
Xuân đến thiên nhiên ngả mũ chào
Nắng sớm tô hồng thân yểu điệu
Mây chiều vẽ bóng dáng thanh tao
Hoa ôm mật ngọt chờ ong đến
Nhụy ấp hương nồng đợi bướm trao
Vạn vật tươi màu chào xuân mới
Riêng mình lại thấy sóng lòng nao
anhtrangthu-Thi Nang 

NÔN NAO...MÙA XUÂN

Hoa xuân người bán đẹp làm sao
Trăm sắc ngàn hương ngả cánh chào
Chọn một cành hồng duyên thật điệu
Mua thêm bông cúc sắc thanh tao
Mùa thu đã dấu bao ngày đợi
Xuân đến tìm nhau để được trao
Hoa đẹp sắc lắm thêm khó chọn
Tình riêng không lẽ chọn hoa đào.

MINH TUẤN 



LẶNG NHÌN XUÂN

Xuân về hoa rộ với ngàn Sao
Đường hoa rực rỡ... dạ nao nao!
Bướm ong bay lượn vờn ve vản
Cơn gió rì rào thoáng bay cao
Trăm hoa sắc thắm màu tình ái
Người người lũ lượt nhận, nhận- trao...
Thôn quê tỉnh lặng hoa đồng nội
Một chút xuân về- lặng bước mau.
-sd-

 
Mùa Xuân đã sắp hết rồi sao?
Lặng lẽ ra đi chẳng tiếng chào
Chỉ để trên trời gương yểu điệu
Mang đi hết cả nét thanh tao
...
-ATT-

 
 
Mùa xuân còn đấy - bạn nói sao...???
Hương xuân nén đọng dạ thì thào...
Tình xuân thắm đượm lòng nhung nhớ!
Vương mãi trăng vàng rạng non cao.
-sd-

 
Xuân sắp tàn còn đọng dư hương
Tết cũng qua nhanh trở lại thường
Đêm Nguyên tiêu trăng rằm soi sáng
Nhìn trăng mà sao dạ vấn vương...
-NS-
 
Lê Thị Như Hằng 09.02.2009 07:16:45 (permalink)
0
 
quote:

Giọt sầu lẻ loi 

   Giọt sầu lẻ loi
 
 


          Giọt sầu rớt nhẹ từ tâm
Quấn vương nỗi nhớ của người đã đi
          Người đi nay mãi chia ly
        Chỉ còn ta đó đêm dài lẻ loi .
 
                           Như Hằng


Giọt sầu còn đọng bờ mi
Ôi tình chan chứa... người đi sao đành?
Phiêu lưu... mộng chẳng an lành
Trở về thân cội- sẳn dành nghĩa xưa.
-sd-
 
 
Vô Đề .
 
Lệ rơi đêm trắng tại ai ?
Hồn lạc chốn cũ _ hỏi ai đợi chờ
Nỗi buồn đi hẳn vào thơ
Niềm mong _ nỗi nhớ _ lại vơ vào lòng .
 
Như Hằng
 









 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 07:19:04 bởi Lê Thị Như Hằng >
SĨ ĐOAN 09.02.2009 08:51:58 (permalink)
0
 
   Giọt sầu lẻ loi
 
  


      
 
Vô Đề .
 
Lệ rơi đêm trắng vì ai ?
Hồn lạc chốn cũ _ hỏi ai đợi chờ
Nỗi buồn đi hẳn vào thơ
Niềm mong _ nỗi nhớ _ lại vơ vào lòng .
 
Như Hằng
 
Lệ rơi rơi suốt canh trường
Vì đâu cách trở tơ duyên bẽ bàng???
Nỗi sầu chan chứa, chứa chan...
Lưu vào tiềm thức dặm đàng phôi phai!
-sd
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 14:44:46 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 09.02.2009 10:25:12 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


 
TA VỀ...
 
 
Ta về ẩn trú mái lều tranh
Góc nhỏ đơn sơ lũy tre xanh,
Giếng nước, bờ ao, con chim hót...
Bạn cùng chiếc võng  tiễn xuân nhanh.
-sd- 
  
 LẦU TRANH

Ấm trà be rượu với lầu tranh
Nhàn nhã vô tư tuổi mãi xanh
Thi nhân ngất ngưởng rung đùi uống
Thưởng nguyệt chơi hoa cả đời xuân 
 
T.T.K.1.2.20909
 
 
NGÕ VẮNG
 
Trăng tàn từ thuở tuổi còn xanh
Hoa sầu cánh rũ giữa trời thanh
Lang thang ngõ vắng hồn ngơ ngẩn
Nhặt mót vầng thơ thả thâu canh!!!
-sd
 
Dòng thơ dịu ngọt mãi tươi xanh
Nâng chén trà thơm dưới trăng thanh
Tao nhân mặc khách nào chẳng muốn
Cùng Doan thưởng nguyệt đến thâu canh
 
T.T.K.3.2.2009
 
XUÂN TÀN
 
Xuân tàn nào phải mãi xuân xanh
Mộng tình ôm ắp bạn thâu canh
Vần thơ nối nhịp tình dang dở
Xuân hạ thu đông chỉ mình anh!!!
-sd-
 
Xuân đi xuân đáo lại xuân xanh
Chờ đợi người xưa mãi thâu canh
Thấy mối chân tình người trở lại
Ngọt ngào ru mãi tiếng em anh!!!
 
T.T.K.3.1.2009
 
TÀN XUÂN
 
Xuân đi bao mùa Xuân hết xanh
Xuân tàn hạ đỗ nắng loang quanh
Tình xuân héo rũ cây trút lá...
Vỡ giấc mộng vàng em xa anh???
-sd-



Xuân về hoa lá nắng tươi xanh
Thơ treo câu đối dán xung quanh
Náo nức niềm vui ra cửa đón...
Ríu rít kêu nhau tiếng em anh
 
T.T.K.7.2.2009
 
Xuân tàn mắt biếc kém long lanh
Hạ trỗi ve ngân phủ hồn anh
Tâm tư ủ dột sầu héo úa
Và kể từ nay tình chết nhanh.
-sd-
 
 
Bình minh sương đọng ánh long lanh
Ngọt ngào êm dịu thổi hồn anh
Phút chốc biến tan sầu héo úa
Cầu mong thư thái trở lại nhanh
 
T.T.K.9.2.2009
 
Cám ơn tình cảm "Khiết Thanh Thanh"
Đưa tay nhặt vớt, xoa... hồn anh
Vứt bỏ chuỗi sầu mây u ám!!!
Nâng cánh chim bằng vút trời xanh.
-sd-
 
Nhân Sơn 09.02.2009 11:37:31 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

KHÉP LẠI CHUYỆN TÌNH
 
 
Khép lại từ đây hai tiếng yêu em
Tim anh khô héo chết lâu rồi
Sóng lòng tắt lịm vùi tất cả
Chôn kín mồ hoang chẳng dám yêu.
-sd-

 
Ai làm tim lạnh cô liêu
Phải chăng do bởi yêu nhiều đấy thôi
Cánh chim cô lẻ đơn côi
Chán đời nhường lại Sơn tôi yêu giùm...
-NS-
ThanhThanhKhiet 09.02.2009 11:51:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

KHÉP LẠI CHUYỆN TÌNH
 
 
Khép lại từ đây hai tiếng yêu em
Tim anh khô héo chết lâu rồi
Sóng lòng tắt lịm vùi tất cả
Chôn kín mồ hoang chẳng dám yêu.
-sd-


Ai làm tim lạnh cô liêu
Phải chăng do bởi yêu nhiều đấy thôi
Cánh chim cô lẻ đơn côi
Chán đời nhường lại Sơn tôi yêu giùm...
-NS-

 
Sỹ Doan cánh lẻ mãi rồi
Son nhiếu như thế chia đôi đi nào
Tâm giao tình đã ngọt ngào
Thì xin nhường chút có sao đâu mà
 
T.T.K.9.2.2009
SĨ ĐOAN 09.02.2009 16:56:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

KHÉP LẠI CHUYỆN TÌNH
 
 
Khép lại từ đây hai tiếng yêu em
Tim anh khô héo úa lâu rồi
Sóng lòng tắt lịm vùi tất cả
Chôn kín mồ hoang chẳng dám yêu.
-sd-


Ai làm tim lạnh cô liêu
Phải chăng do bởi yêu nhiều đấy thôi
Cánh chim cô lẻ đơn côi
Chán đời nhường lại Sơn tôi yêu giùm...
-NS-


Sỹ Doan cánh lẻ mãi rồi
Son nhiếu như thế chia đôi đi nào
Tâm giao tình đã ngọt ngào
Thì xin nhường chút có sao đâu mà
 
T.T.K.9.2.2009
 
Không cần sang nhượng đâu nàng
Tình yêu nào phải món hàng- sớt chia.
Thời gian kết nối ai kia
Thắm màu tình ái ta " vìa Bồng Lai"!
-sd-
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 100 của 189 trang, bài viết từ 1486 đến 1500 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9