CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 189 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 09.02.2009 17:02:43 (permalink)
0

 
Mùa Xuân đã sắp hết rồi sao?
Lặng lẽ ra đi chẳng tiếng chào
Chỉ để trên trời gương yểu điệu
Mang đi hết cả nét thanh tao
...
-ATT-

 
 
Mùa xuân còn đấy - bạn nói sao...???
Hương xuân nén đọng dạ thì thào...
Tình xuân thắm đượm lòng nhung nhớ!
Vương mãi trăng vàng rạng non cao.
-sd-


Xuân sắp tàn còn đọng dư hương
Tết cũng qua nhanh trở lại thường
Đêm Nguyên tiêu trăng rằm soi sáng
Nhìn trăng mà sao dạ vấn vương...
-NS- 
 
 
Trăng rằm rạng tỏ quá thân thương
Lễ Phật mà lòng cứ vấn vương
Ai kia xa khuất- lòng nhung nhớ???
Xin Phật từ bi- qua nén hương.
-sd-
 

SĨ ĐOAN 09.02.2009 17:16:09 (permalink)
0
quote:

Bình minh sương đọng ánh long lanh
Ngọt ngào êm dịu thổi hồn anh
Phút chốc biến tan sầu héo úa
Cầu mong thư thái trở lại nhanh

T.T.K.9.2.2009

Cám ơn tình cảm "Khiết Thanh Thanh"
Đưa tay nhặt vớt, xoa... hồn anh
Vứt bỏ chuỗi sầu mây u ám!!!
Nâng cánh chim bằng vút trời xanh.
-sd-

 

Nguyên tiêu rọi sáng ánh long lanh

Hồn thơ bay vút tận trời xanh
Lời vàng ý ngọc xin luôn giữ
Tưới mát niềm vui mãi trong anh
 
T.T.K.9.2.2009


Giọt sương lấp lánh ánh long lanh
Tình em tươi thắm tắm hồn anh
Tình thơ trao gửi hoài nhung nhớ!!!
Nguyện mãi bên em- đấy lòng anh!
-sd-

Lê Thị Như Hằng 10.02.2009 05:05:00 (permalink)
0
 
 
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

quote:

Giọt sầu lẻ loi 

   Giọt sầu lẻ loi
 
 


          Giọt sầu rớt nhẹ từ tâm
Quấn vương nỗi nhớ của người đã đi
          Người đi nay mãi chia ly
        Chỉ còn ta đó đêm dài lẻ loi .
 
                           Như Hằng




Giọt sầu vương đọng bờ mi
Ôi tình chan chứa...người đi sao đành?
Phiêu lưu... mộng chẳng an lành
Trở về thân cội- sẳn dành nghĩa xưa.
-sd-
 
 
Vô Đề .
 
Lệ rơi đêm trắng vì ai ?
Hồn lạc chốn cũ _ hỏi ai đợi chờ
Nỗi buồn đi hẳn vào thơ
Niềm mong _ nỗi nhớ _ lại vơ vào lòng .
 
Như Hằng
 
Lệ rơi rơi suốt canh trường
Vì đâu cách trở tơ duyên bẽ bàng???
Nỗi sầu chan chứa, chứa chan...
Lưu vào tiềm thức dặm đàng phôi phai!
-sd
 
Tuyết rơi buốt lạnh trong lòng
Vì anh không thật nên đành xa nhau
Chừa xót nỗi tủi _ lòng đau
Tim thương rỉ máu vương sầu tái tê .
 
Như Hằng
SĨ ĐOAN 10.02.2009 11:28:52 (permalink)
0
 
 
Tuyết rơi buốt lạnh trong lòng
Vì anh không thật nên đành xa nhau
Chua xót, hờn tủi _ lòng đau
Tim thương rỉ máu vương sầu tái tê .
 
Như Hằng
 
Tuyết rơi giá lạnh đêm trường
Tình em lưu giữ nẻo đường anh qua.
Tơ duyên chưa thắm tình ta
Con tim thổn thức phương xa...hay nào???
-sd-
 
Anh nào không thật đâu em
Chỉ là lạc nẻo nên xem khó về.
Lòng anh đau xót ê chề...
Con tim  rỉ máu não nề canh thâu!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 14:41:30 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 10.02.2009 13:01:08 (permalink)
0


Xuân sắp tàn còn đọng dư hương
Tết cũng qua nhanh trở lại thường
Đêm Nguyên tiêu trăng rằm soi sáng
Nhìn trăng mà sao dạ vấn vương...
-NS-
Đêm thượng nguyên
 
Xuân đi nao nức đợi Hằng nga
Ánh sáng thượng nguyên toả chói loà
Rượu ngọt một mình ngồi thưởng nguyệt
Trà thơm độc ẩm ngắm trăng xa
Câu thơ trầm lặng xua niềm nhớ
Thi sỹ trong thanh dạ thái hoà
Văn miếu đêm nayThơ toả sáng
Văn bia hồn trạng nở ngàn hoa
 
T.T.K.10.2.2009
 
SĨ ĐOAN 10.02.2009 14:44:26 (permalink)
0
EM VÀ ANH


Đời em cuộc sống xa hoa...
Đời anh lem luốt nhạt nhòa sương rơi.
Đời em rạng rỡ ánh ngời...
Đời anh lặn ngụp giữa trời mưa ngâu.
Đời em bóng loáng từ lâu
Đời anh gian khó ưu sầu tơ duyên!
Đời em sóng lặng bình yên
Đời anh xuôi ngược trăm miền gian nan.
Đời em chưa biết lệ tràn
Đời anh cay đắng vô vàng sầu bi.
Đời anh chẳng đặng một khi
Vương mang tủi hận khắc ghi tận lòng.
Bao giờ vận đổi xoay dòng
Cho em sánh bước sưởi hồng đời anh???
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 13:59:38 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 10.02.2009 17:07:52 (permalink)
0
XIN NHẬN...

Dòng thơ em gửi anh xin nhận
Ắp vào lòng đến tận thâu canh.
Tình ấm áp  loang quanh hoa lá
Truyền tinh thần như phá buồng tim.
 
Dòng thơ em gửi anh xin nhận
Trãi ban mai đến tận hoàng hôn
Lưu luyến mãi đọng tồn tiềm thức
Mãi ngàn sau khó bức trôi xa.
 
Dòng thơ em gửi anh xin nhận.
Tự bây giờ đến tận thiên thu
Hoài yêu mến khúc ru tình ái
Đợi ngày mai gặt hái duyên tình.
 
Dòng thơ em gửi anh xin nhận
Như lời kí gửi tận con tim
Như làn gió mát êm đềm đó...
Ngây ngất lòng ta- đóa hoa tình!
-sd- 
  
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 14:55:55 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 10.02.2009 17:39:46 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet




Xuân sắp tàn còn đọng dư hương
Tết cũng qua nhanh trở lại thường
Đêm Nguyên tiêu trăng rằm soi sáng
Nhìn trăng mà sao dạ vấn vương...
-NS-

 
Đêm thượng nguyên
 
Xuân đi nao nức đợi Hằng nga
Ánh sáng thượng nguyên toả chói loà
Rượu ngọt một mình ngồi thưởng nguyệt
Trà thơm độc ẩm ngắm trăng xa
Câu thơ trầm lặng xua niềm nhớ
Thi sỹ trong thanh dạ thái hoà
Văn miếu đêm nayThơ toả sáng
Văn bia hồn trạng nở ngàn hoa
 
T.T.K.10.2.2009
 
 
Đêm Thượng nguyên trăng tỏa sáng ngà
Lâu rồi không nhìn thấy Hằng Nga
Trăng thanh gió mát gợi cảm hứng
Mang rượu đối ẩm ta với ta.
 
Men nồng ngây ngất ngồi ngâm nga
Vấn trăng sao trẻ mãi không già
Đời mình nhìn lại sao chán ngấy
Ánh trăng soi bóng chẳng nhận ra...
-NS-  
 
 
Lê Thị Như Hằng 10.02.2009 19:53:17 (permalink)
0
 
 
Gửi người đã đi 
 
 
 
Thế là người đã xa tôi
Bỏ đi phố thị để tôi một mình
Yêu người tôi chỉ lặng thinh
Đợi câu người nói lòng bình yên đâu.
Bao giờ ta lại bắt đầu
Gặp người trong phút tần ngần chia xa?
Người đi về với người ta
Bỏ tôi ở lại _ bỏ ngày yêu thương.
 
Như Hằng
 

SĨ ĐOAN 11.02.2009 08:38:30 (permalink)
0

Gửi người đã đi 
 
 
 
Thế là người đã xa tôi
Bỏ đi phố thị để tôi một mình
Yêu người tôi chỉ lặng thinh
Đợi câu người nói lòng bình yên đâu.
Bao giờ ta lại bắt đầu
Gặp người trong phút tần ngần chia xa?
Người đi về với người ta
Bỏ tôi ở lại _ bỏ ngày yêu thương.
 
Như Hằng
 
Mỗi người cuộc sống riêng tư
Mỗi phương mỗi xứ xem như bất đồng
Yêu anh, yêu trọn tấc lòng
Yêu cả gian khó...má hồng thấy sao?
 
Yêu em tình cảm dâng trào
Xa em đau xót chớ nào yên vui.
Chờ em - lệ đẫm bùi ngùi
Mong ngày tao ngộ- đẩy lùi phiền ưu.
-sd-
SĨ ĐOAN 11.02.2009 14:45:28 (permalink)
0
TRỚ TRÊU
 
Thật là số phận trớ trêu
Vương mang hai chữ tình yêu bẽ bàng
Quặn nằn mỗi bước dặm đàng
Ta đây trút bỏ thân càng nặng thêm.
Bây chừ hứng gió bên thềm
Nhớ về cội rễ đánh chìm giặc Nguyên...
Cho lòng thanh thản bình yên...
...
-sd-
SĨ ĐOAN 11.02.2009 14:54:18 (permalink)
0
LỤY...
 
Yêu chi cho vướn tình sầu?
Con tim bé bỏng vương câu ái tình!
Trăm năm si lụy bóng hình
Ngàn năm lệ nhỏ thân mình xót xa!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 11.02.2009 15:51:17 (permalink)
0
BIẾT CHƯA ANH...??? 
( Thân tặng NS)
  
 
Dẫu rằng mạng ảo tình vẫn xanh
Thủy chung son sắt dạ em anh!
Lời thơ ấm áp suốt thâu canh
Hơn hẳn ngòai đời biết chưa anh???
 
Đừng xoay lối rẽ- lá xa cành
Đừng so núi nọ với trời thanh
Đừng đem câu chữ vẽ loang quanh(!)
Đau lòng thục nữ - biết chưa anh???
 
Sơn ơi! Bao người muốn tiến nhanh
Nhưng vì " khác xã sợ xâm canh"
Ngày mai tóc điểm chẳng còn xanh
Em bước theo chồng- chỉ mình anh!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 15:24:13 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 12.02.2009 15:21:00 (permalink)
0
BỪNG TRỖI
 
Chiều nay cơn gió lượn quanh
Ta nghe hơi thở... em anh thuở nào!
Tình xưa trỗi sóng tuôn trào...!
Hương say, mộng tỉnh ngạt ngào đâu đây!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 12.02.2009 15:35:10 (permalink)
0
SẦU VƯƠNG
 
Sầu vương ánh mắt dạ u hoài!
Chân trời xa tít hướng bao ngày
Hồn bay khắp nẻo trôi muôn lối
Chệnh choạng thân gầy rã chân tay.
-sd-
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 189 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9