CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 189 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 12.02.2009 15:41:25 (permalink)
0
PHÚT GIÂY...
 
Phút yêu đương lòng đầy ngất ngây
Phút đắm say hồn bay non bồng!!!
Phút dỗi hờn hương nồng tan biến
Phút ly tan- đau điếng tâm hồn!!!
 
Phút vắng xa đọng tồn tiềm thức
Phút nhớ nhung- kí ức hiện về...
Phút bất chợt...não nề sâu lắng
Dạ bần thần...mặn đắng bờ môi.
-sd-
SĨ ĐOAN 12.02.2009 15:52:58 (permalink)
0
NẾU MAI ĐÂY...
 
Nếu mai đây tìm lại chính mình
Ta có thể nhận nhìn sáng suốt
Hay không thể vẫn là thuở trước???
Yêu đắm say- mộng ước dâng tràn...
Trao tất cả tình càng say đắm
Quyện ngàn mây nhuộm thắm chân trời.
Rồi nhận lấy bao lời thêu dệt...
Khóc tình đời lối vẹt trợt trơn.
Mãi kiếp sau chẳng sờn thay đổi
Vẫn là ta- ngân trỗi điệp tình!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 20:21:16 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 12.02.2009 17:16:32 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

SẦU VƯƠNG
 
Sầu vương ánh mắt dạ u hoài!
Chân trời xa tít hướng bao ngày
Hồn bay khắp nẻo trôi muôn lối
Chệnh choạng thân gầy rã chân tay.
-sd-

 
Vương vấn mà chi cho rã rời
Đường tình hụt hẩng bước chơi vơi
Tình là gì ?..Gieo sầu ai oán
Đeo mang nên chuốc khổ người ơi !..
-NS- 
SĨ ĐOAN 12.02.2009 20:19:38 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

SẦU VƯƠNG
 
Sầu vương ánh mắt dạ u hoài!
Chân trời xa tít hướng bao ngày
Hồn bay khắp nẻo trôi muôn lối
Chệnh choạng thân gầy rã chân tay.
-sd-


Vương vấn mà chi cho rã rời
Đường tình hụt hẩng bước chơi vơi
Tình là gì ?..Gieo sầu ai oán
Đeo mang nên chuốc khổ người ơi !..
-NS- 


Trời sinh trói buộc chữ chung tình(!)
Vấn vương, vương vấn một bóng hình!
Trĩu cánh vai gầy,lòng thổn thức...!
Bao giờ hạnh phúc mái gia đình???
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 09:20:02 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 13.02.2009 08:25:20 (permalink)
0

TÌNH CỜ...!!!
 
Tình cờ... một sự tình cờ...
SĨ ĐOAN đâu dám ... bất ngờ... bạn ơi!!!
Buồn trong ánh mắt...rã rời...
Nhân tình thế thái muôn lời dèm pha (!)
-SD-
 

 
CHỮ TÌNH
 
 
Ngỡ tình- điệp khúc tưng bừng,
Lời ru giấc mộng chẳng ngừng thăng hoa.
Ngờ đâu si, lụy đời ta
Năm tàn tháng lụn thán ca cuộc đời.
-sd-

#1520
    SĨ ĐOAN 13.02.2009 08:48:20 (permalink)
    0
    TRẢ LẠI EM -1


    Trả lại em giọt lệ bờ môi...
    Anh lưu giữ bồi hồi nhung nhớ !!!
    Vương hành trình nào chớ lãng quên
    Đêm thanh vắng- bóng, tên hòa quyện.

    Trả lại em- mẫu chuyện ly kì...!
    Nhân vật chính là gì em rõ???
    Một vầng dương rạng tỏ ban mai
    Là em đó- mấy ai sánh nổi.

    ...
    -sd-
    #1521
      SĨ ĐOAN 13.02.2009 09:09:30 (permalink)
      0
      ƠI TÌNH!!!
       
      Đa tình bao khúc chua ê...
      Si tình thấu tỏ não nề, đắng cay...
      Thất tình lay chuyển lòng ai???
      Chân tình ân nghĩa đượm vài ba trăng(!)
      -sd-

      #1522
        Nhân Sơn 13.02.2009 09:57:02 (permalink)
        0
         
        Diễn đàn thư quán vào thấy buồn
        Bút thì mực cạn... ý chẳng tuôn
        Bạn bè thi hữu đều vắng bóng 
        Phong ba bão tố dậy sóng luôn.
         
        Nhớ ngày mong đợi vần thơ trao 
        Giao lưu thắm thiết tình dạt dào 
        Giờ đây lên mạng sao xa lạ
        Lạnh lùng hờ hửng...biết nói sao ?..
        -NS- 
          
          
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 15:41:06 bởi Mac Nhan Son >
        #1523
          ThanhThanhKhiet 13.02.2009 10:17:00 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Mac Nhan Son

           
          Diễn đàn thư quán vào thấy buồn
          Bút thì cạn mực... ý chẳng tuôn
          Bạn bè thi hữu đều xa vắng
          Dù lời hẹn ước vẫn nhớ luôn.
           
          Nhớ những ngày chung vui với nhau
          Tình thơ lai láng mãi tuôn trào
          Giờ đây thấy hình như xa lạ
          Lạnh lùng hờ hửng...biết nói sao ?..
          -NS- 
            
            
           
          Nắng hỏi mây
           
          Nắng hỏi mây rằng ,mây đi đâu
          Sao thích gieo giông để gây sầu
          Bầu trời cuộn sóng ,mầu u tối
          Mưa mãi...mưa hoài những gi ọt châu
           
          T.T.K.13.2.2009

          #1524
            SĨ ĐOAN 13.02.2009 11:44:44 (permalink)
            0
             
            Trích đoạn: Mac Nhan Son

             
            Diễn đàn thư quán vào thấy buồn
            Bút thì cạn mực... ý chẳng tuôn
            Bạn bè thi hữu đều xa vắng
            Dù lời hẹn ước vẫn nhớ luôn.
             
            Nhớ những ngày chung vui với nhau
            Tình thơ lai láng mãi tuôn trào
            Giờ đây thấy hình như xa lạ
            Lạnh lùng hờ hửng...biết nói sao ?..
            -NS- 
              
              
             
            Nắng hỏi mây
             
            Nắng hỏi mây rằng ,mây đi đâu
            Sao thích gieo giông để gây sầu
            Bầu trời cuộn sóng ,mầu u tối
            Mưa mãi...mưa hoài những giọt châu
             
            T.T.K.13.2.2009
             
            GIÓ ĐƯA MÂY
             
            Mây bay lơ lững gió gieo sầu
            Gió trồi, gió đạp chẳng ngốc đầu
            Mưa bay xối xả vơi vung vải
            Giăng khắp trời nam hỏi không sầu?!
            -sd-

            #1525
              SĨ ĐOAN 13.02.2009 15:45:14 (permalink)
              0

               
              Diễn đàn thư quán vào thấy buồn
              Bút thì cạn mực... ý chẳng tuôn
              Bạn bè thi hữu đều xa vắng
              Dù lời hẹn ước vẫn nhớ luôn.
               
              Nhớ những ngày chung vui với nhau
              Tình thơ lai láng mãi tuôn trào
              Giờ đây thấy hình như xa lạ
              Lạnh lùng hờ hửng...biết nói sao ?..
              -NS- 
               
               
              Người xưa khuất nẻo núi mây ngàn
              Hương xưa còn đọng mấy dặm đàng
              Dõi nhìn bóng dáng càng đắm đuối...
              Ngoảnh lại tình sơ mất dấu nàng...!!!
               
              Than ôi! Tình đời! Bao lối rẽ???
              Đoạn kết là đâu sao nhạt tẻ???
              Lui về chán ngán nỗi sầu đau!!!
              Biết nói làm sao- vì bao kẻ...!!!
              -sd-

                

              #1526
                SĨ ĐOAN 13.02.2009 15:52:45 (permalink)
                0
                TIỄN BẠN
                 
                Từ đây xin gọi cố nhân
                Em đi phương ấy đâu cần có anh.
                Tình buồn cứ mãi loang quanh
                Chứa chan, hờn tủi- long lanh giọt sầu.
                 
                Em đi lòng chuyển mưa ngâu
                Sóng tình bất biến bấy lâu sụt sùi...
                Từ đây mãi mãi lấp vùi
                Chữ tình ngày ấy...bùi ngùi châu sa!!!
                -sd-
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 19:26:06 bởi SĨ ĐOAN >
                #1527
                  SĨ ĐOAN 13.02.2009 20:28:16 (permalink)
                  0
                  ĐÓNG CỬA
                   
                  Nhà ta cửa đóng then gài
                  Tạm thời hay mãi một vài thiên niên?
                  Bây chừ lui cảnh điền viên
                  Bao giờ tỉnh mộng ta liền phá then.
                  -sd-
                  #1528
                    anhtrangthu 13.02.2009 23:56:21 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                    Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                    SẦU VƯƠNG
                     
                    Sầu vương ánh mắt dạ u hoài!
                    Chân trời xa tít hướng bao ngày
                    Hồn bay khắp nẻo trôi muôn lối
                    Chệnh choạng thân gầy rã chân tay.
                    -sd-


                    Vương vấn mà chi cho rã rời
                    Đường tình hụt hẩng bước chơi vơi
                    Tình là gì ?..Gieo sầu ai oán
                    Đeo mang nên chuốc khổ người ơi !..
                    -NS- 


                    Trời sinh trói buộc chữ chung tình(!)
                    Vấn vương, vương vấn một bóng hình!
                    Trĩu cánh vai gầy,lòng thổn thức...!
                    Bao giờ hạnh phúc mái gia đình???
                    -sd-

                    Hạnh phúc đời người...khó lắm thay
                    Ngỡ tưởng hoa hồng ở tầm tay
                    Ngờ đâu chỉ thấy toàn gai góc
                    Số phận mà thôi... đợi duyên may...
                    ATT



                    Thân tăng SD nhân ngày 14-2




                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/73BEAE10A499458BBA0E4E61F4B7B4C7.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #1529
                      SĨ ĐOAN 14.02.2009 12:39:00 (permalink)
                      0
                      SẦU VƯƠNG
                       
                      Sầu vương ánh mắt dạ u hoài!
                      Chân trời xa tít hướng bao ngày
                      Hồn bay khắp nẻo trôi muôn lối
                      Chệnh choạng thân gầy rã chân tay.
                      -sd-


                      Vương vấn mà chi cho rã rời
                      Đường tình hụt hẩng bước chơi vơi
                      Tình là gì ?..Gieo sầu ai oán
                      Đeo mang nên chuốc khổ người ơi !..
                      -NS- 


                      Trời sinh trói buộc chữ chung tình(!)
                      Vấn vương, vương vấn một bóng hình!
                      Trĩu cánh vai gầy,lòng thổn thức...!
                      Bao giờ hạnh phúc mái gia đình???
                      -sd-

                      Hạnh phúc đời người...khó lắm thay
                      Ngỡ tưởng hoa hồng ở tầm tay
                      Ngờ đâu chỉ thấy toàn gai góc
                      Số phận mà thôi... đợi duyên may...
                      ATT


                      Người đi muôn dặm mấy quan san
                      Để lại hương xưa - dạ vương mang
                      Người ơi có nhớ ngày xa vắng
                      Vị mặn bờ môi theo bước nàng!
                      -sd-

                      Chúc quí bạn hạnh phúc, ngày nào cũng là ngày 14.02
                       
                      #1530
                        Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 189 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9