CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 189 trang, bài viết từ 1561 đến 1575 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 17.02.2009 09:20:21 (permalink)
0
HỎI TRĂNG
 
 
Trăng ơi! Trăng hởi có nghe:
Mây sầu khóc gió thắt se tim lòng?
Xuân tàn, hạ đổ muôn dòng
Cháy hồn ai đó má hồng thấu chăng?
-sd-

SĨ ĐOAN 17.02.2009 10:18:48 (permalink)
0
 
NHẠT NHÒA
 
Mỗi giờ rộn tiếng hoan ca
Mỗi ngày đượm sắc trăm hoa đượm nồng
Mỗi niên lòng chẳng thay lòng
Thì đâu có cảnh chuyển dòng tương tư!
 
Xuân về hương gió êm ru
Hạ tràn nắng đổ đốt nhừ tim mơ
Thu sang màu sắc nhạt mờ
Đông sầu ôm mãi thẩn thờ trời mây.
-sd-



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 10:20:09 bởi SĨ ĐOAN >
banglang07 18.02.2009 16:18:57 (permalink)
0
Màu tím tôi mãi vương mang
Nhạt màu tươi thăm tình càng yêu hơn.
Dòng đời khúc khuỷu trợt trơn...
Vẫn là khát vọng... chẳng sờn đổi thay!!!
-sd-

     


[color="#006699" size="3"]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 18:21:07 bởi banglang07 >
Lê Thị Như Hằng 20.02.2009 03:37:13 (permalink)
0
 
 
 
Đời em  ! Vì ... 
 
 
 
 
Đời em hai chữ số ban
Tình yêu hai chữ nặng tràn đời em .
 
Vì đời mình lạ bỗng quen
Vì anh hai đứa bỗng thành xa xôi !
 
Vì khờ nỗi nhớ mồ côi
Vì mê muội quá nên giờ khổ đau .
 
Vì anh bước vội qua mau
Đời em bỗng chốc truyển mầu yêu thương ...
 
Như Hằng
 

 
 
Lê Thị Như Hằng 20.02.2009 03:47:48 (permalink)
0
 
 
 
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

quote:

Giọt sầu lẻ loi 

   Giọt sầu lẻ loi
 
 


          Giọt sầu rớt nhẹ từ tâm
Quấn vương nỗi nhớ của người đã đi
          Người đi nay mãi chia ly
        Chỉ còn ta đó đêm dài lẻ loi .
 
                           Như Hằng





Giọt sầu vương đọng bờ mi
Ôi tình chan chứa...người đi sao đành?
Phiêu lưu... mộng chẳng an lành
Trở về thân cội- sẳn dành nghĩa xưa.
-sd-
 
 
Vô Đề .
 
Lệ rơi đêm trắng vì ai ?
Hồn lạc chốn cũ _ hỏi ai đợi chờ
Nỗi buồn đi hẳn vào thơ
Niềm mong _ nỗi nhớ _ lại vơ vào lòng .
 
Như Hằng
 
Lệ rơi rơi suốt canh trường
Vì đâu cách trở tơ duyên bẽ bàng???
Nỗi sầu chan chứa, chứa chan...
Lưu vào tiềm thức dặm đàng phôi phai!
-sd
 
Tuyết rơi buốt lạnh trong lòng
Vì anh không thật- đôi dòng xa nhau
Xót xa, hờn tủi... lòng đau
Tim thương rỉ máu vương sầu tái tê !
 
Như Hằng
 
 
Anh nào không thật đâu em
Chỉ là lạc nẻo nên xem khó về.
Lòng anh đau xót ê chề...
Con tim  rỉ máu não nề canh thâu!!!
-sd-
 
 
Lòng đau
 
Đêm đêm giấc mộng âu sầu
Nghĩ tình người phụ _ lệ sầu cả đêm
Tình vừa say đó đã quên
Lòng đau réo rắt _ cả bên tâm hồn  !
 
Như Hằng
 


 
 
Lê Thị Như Hằng 20.02.2009 10:15:43 (permalink)
0
 
 
 
Người đàn ông đa tình 
 
 
 
Đa tình người nói yêu tôi
Rồi mai người lại bỏ tôi giữa đời
Tình yêu đâu phải cuộc chơi
Xin người đừng có mượn lời trêu hoa .
 
Như Hằng
 

 
 
 

 
Nhân Sơn 20.02.2009 11:21:34 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
NHẠT NHÒA
 
Mỗi giờ rộn tiếng hoan ca
Mỗi ngày đượm sắc trăm hoa đượm nồng
Mỗi niên lòng chẳng thay lòng
Thì đâu có cảnh chuyển dòng tương tư!
 
Xuân về hương gió êm ru
Hạ tràn nắng đổ đốt nhừ tim mơ
Thu sang màu sắc nhạt mờ
Đông sầu ôm mãi thẩn thờ trời mây.
-sd-



Cánh chim lẻ bạn đơn côi
Xuân tàn hạ đến bồi hồi nhớ thương
Lời buồn như vạc kêu sương
Hỡi ai !..thấu hiểu đoạn trường này không ?..
-NS-
ThanhThanhKhiet 20.02.2009 11:32:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
NHẠT NHÒA
 
Mỗi giờ rộn tiếng hoan ca
Mỗi ngày đượm sắc trăm hoa đượm nồng
Mỗi niên lòng chẳng thay lòng
Thì đâu có cảnh chuyển dòng tương tư!
 
Xuân về hương gió êm ru
Hạ tràn nắng đổ đốt nhừ tim mơ
Thu sang màu sắc nhạt mờ
Đông sầu ôm mãi thẩn thờ trời mây.
-sd-



Cánh chim lẻ bạn đơn côi
Xuân tàn hạ đến bồi hồi nhớ thương
Lời buồn như vạc kêu sương
Hỡi ai !..thấu hiểu đoạn trường này không ?..
-NS-

Tâm hồn đa cảm vấn vương
Nửa đời cô lẻ đau thương rối bời
Vừng đông đang sáng lên rồi
Hãy cùng trời đất rạng ngời sắc xuân
 
T.T.K.20.2.2009
SĨ ĐOAN 20.02.2009 11:33:22 (permalink)
0
 
Màu tím tôi mãi vương mang
Nhạt màu tươi thăm tình càng yêu hơn.
Dòng đời khúc khuỷu trợt trơn...
Vẫn là khát vọng... chẳng sờn đổi thay!!!
-sd-


     


[color="#006699" size="3"]
Hương Giang, núi Ngự, ngàn thông...
Dõi nhìn bóng dáng, dạ trông tím lòng
Người đi biết có xuôi dòng?
Gieo tim thổn thức bóng hồng đêm đêm!!!
-sd-



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 14:52:44 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 20.02.2009 11:47:13 (permalink)
0
Đời em  ! Vì ... 
 
 
Đời em hai chữ số ban
Tình yêu hai chữ nặng tràn đời em .
 
Vì đời mình lạ bỗng quen
Vì anh hai đứa bỗng thành xa xôi !
 
Vì khờ nỗi nhớ mồ côi
Vì mê muội quá nên giờ khổ đau .
 
Vì anh bước vội qua mau
Đời em bỗng chốc truyển mầu yêu thương ...
 
Như Hằng
 
 
 
Đời anh tình mãi đa mang
Tình yêu hai chữ đã đang chực trào.
 
Vì ai thỏ thẻ ngọt ngào
Vì anh đa cảm- dạt dào yêu em.
 
Vì yêu thổn thức con tim
Vì lòng son sắt - đắm chìm khổ đau.
 
Vì ai bước vội qua cầu
Đời anh chua xót- lỡ câu ái tình!
-sd-
SĨ ĐOAN 20.02.2009 11:53:51 (permalink)
0




   Giọt sầu lẻ loi
 
  


         
 
 
Lòng đau
 
Đêm đêm giấc mộng âu sầu
Nghĩa tình người phụ _ lệ sầu cả đêm
Tình vừa say đó đã quên
Lòng đau réo rắt _ cả bên tâm hồn  !
 
Như Hằng
 
Ngày ngày lệ thắm con tim
Yêu từng câu chữ êm đềm bên tai.
Lời thề, ước nguyện lòng ai
Bỗng tan mây khói- đắng cay ngậm ngùi!!!
-sd-
 


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 14:29:10 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 20.02.2009 12:03:30 (permalink)
0


Người đàn ông đa tình 
 
 
 
Đa tình người nói yêu tôi
Rồi mai người lại bỏ tôi giữa đời
Tình yêu đâu phải cuộc chơi
Xin người đừng có mượn lời trêu hoa .
 
Như Hằng
 
Tình yêu khúc hát hoan ca
Em thời đẹp nết thướt tha, mặn mà...
Làm sao trốn tránh tim ta (!)
Ngày mai đôi ngã- âu là phận thôi!!!
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 12:46:44 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 20.02.2009 12:16:41 (permalink)
0

Cánh chim lẻ bạn đơn côi
Xuân tàn hạ đến bồi hồi nhớ thương
Lời buồn như vạc kêu sương
Hỡi ai !..Thấu hiểu đoạn trường này không ?..
-NS-
 
Cánh chim cô lẻ nhòm trông
Bóng hường ngày ấy sang sông, lên bờ...
Bần thần, ngơ ngẩn, ngẩn ngơ!!!
Hương xuân còn đấy sao giờ thu sang?
-sd-
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 12:47:35 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 20.02.2009 12:26:44 (permalink)
0
 

Tâm hồn đa cảm vấn vương
Nửa đời cô lẻ đau thương rối bời
Vừng đông đang sáng lên rồi
Hãy cùng trời đất rạng ngời sắc xuân
 
T.T.K.20.2.2009




Đất trời thay đổi phiên luân
Tâm hồn thiên định- hương xuân nhạt nhòa!
Quanh niên lòng mãi buồn xoa
Ai người chuyển đổi nên tòa yêu thương???
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 21:38:25 bởi SĨ ĐOAN >
Lê Thị Như Hằng 20.02.2009 21:19:16 (permalink)
0
 
 
 
Em để 
 
 
 
Em để nhớ vào tim
Em để yêu vào đợi
Lời anh tuy nói vội
Cứ nhớ mãi không thôi.
 
Em để anh bên đời
Qua ngày cũ ngày mới
Ý thơ em viết đấy
Ngay từ thủa sơ đầu .
 
Em để lại tuổi xuân
Rớt lại theo từng ngày
Trôi đi trong lặng lẽ
Để lại hồn cô đơn.
 
Em để gọn một bên
Chút tình ai vừa đến
Để tim yêu còn đấy
Không rớt lại cùng ngày !
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 189 trang, bài viết từ 1561 đến 1575 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9