CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 106 của 189 trang, bài viết từ 1576 đến 1590 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 20.02.2009 21:40:49 (permalink)
0

              ...

Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
-sd-
 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
Cảm ơn SĨ ĐOAN ghé thăm và để lại thơ.
Vì bận việc,mấy hôm qua rồi mình không lên mạng nên không trả lời bạn sớm được!Thông cảm nhé!


SĨ ĐOAN 21.02.2009 10:10:25 (permalink)
0
 

 

 
Em để... 
 
 
 
Em để nhớ vào tim
Em để yêu vào đợi
Lời anh tuy nói vội
Cứ nhớ mãi không thôi.
 
Em để anh bên đời
Qua ngày cũ ngày mới
Ý thơ em viết đấy
Ngay từ thủa sơ đầu .
 
Em để lại tuổi xuân
Rớt lại theo từng ngày
Trôi đi trong lặng lẽ
Để lại hồn cô đơn.
 
Em để gọn một bên
Chút tình ai vừa đến
Để tim yêu còn đấy
Không rớt lại cùng ngày !
 
Như Hằng
 
 
Anh để tình một chỗ
Dưới góc đáy tim yêu.
Lòng ai đó kiêu kiêu...
Nên đôi điều khó tỏ!!!
 
Em ơi ! Tim muốn ngỏ...
Ngặt, bẽ bàng thuở ấy...
Nên lòng còn trống đấy
Đợi chờ lốc trôi qua(...)
 
Dẫu rằng tình thiết tha
Nhớ nhung và mộng ước...
Chẳng thể nào tiếp bước
Cho đẹp tình duyên ta!!!
 
Em ơi! Nén châu sa
Trỗi vầng thơ ấm áp
Tình yêu ắt phúc đáp
Rạng mãi mối duyên nồng.
-sd-
 
 
 
 
 
 
SĨ ĐOAN 21.02.2009 10:29:59 (permalink)
0
 


 



 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
 
MƠ TRONG MƠ
 
Đường trần chưa trọn nợ duyên
Sóng lòng chẳng thể bình yên trong đời.
Trăm năm yêu mãi một lời
Quý nhau suốt kiếp ngời ngời con tim.
 
Mơ duyên rộ nở êm đềm
Duyên mơ sương đọng cánh mềm hoa xinh.
Non sông cách trở bóng hình
Trang mơ ta vẫn chung tình, tròn duyên(!)
 
Dòng đời chẳng đặng bình yên
Gửi thương gửi nhớ đưa thuyền bến mơ.
Bồng bềnh tóc đã bạc phơ
Mộng về hội ngộ nên thơ ngọt ngào!!!
-sd-
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 12:44:35 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 21.02.2009 11:21:35 (permalink)
0
NGHE RÕ
 
 
Ba từ... anh nghe rõ rồi đây (!!!)
Từ môi tươi thắm rạng ngất ngây!
Trỗi dòng sóng đọng lòng rộn rã
Yêu mãi tình em- trọn kiếp này!
Đêm đêm xây mộng vương tình ái
Ngày ngày gửi gió những lời say
Ba từ... em nói anh nghe rõ
Lưu mãi trong tim trọn kiếp này.
-sd-

SĨ ĐOAN 21.02.2009 11:42:18 (permalink)
0
XIN NHẬN
 
Lời thơ em viết... anh nhận đây.
Từ tay bé bỏng, má hây hây...
Trĩu nặng bờ vai- men tình đọng
Ngập cả lòng son- dạ ngất ngây!
 
Vần thơ ấm áp ngát hương say
Giấc mộng nghìn thu đặng tỏ bày.
Kết tình duyên thắm hoài nhung nhớ
Gieo mãi niềm thương trọn kiếp này.
 
Hai tay đón nhận những dòng hay
Ngày sưởi, đêm hong kẻo chữ bay
Ru tình nẩy nở lòng tươi thắm
Cho má em hồng dạ đắm say!!!
 
Tỏ rõ em rằng- anh xin nhận!!!
-sd-
PHẠM VĂN NANG 21.02.2009 18:44:07 (permalink)
0
Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
 
-sd-
 
 
 


 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
 
MƠ TRONG MƠ
 
Đường trần chưa trọn nợ duyên
Sóng lòng chẳng thể bình yên trong đời.
Trăm năm yêu mãi một lời
Quý nhau suốt kiếp ngời ngời con tim.
 
Mơ duyên rộ nở êm đềm
Duyên mơ sương đọng cánh mềm hoa xinh.
Non sông cách trở bóng hình
Trang mơ ta vẫn chung tình, tròn duyên(!)
 
Dòng đời chẳng đặng bình yên
Gửi thương gửi nhớ đưa thuyền bến mơ.
Bồng bềnh tóc đã bạc phơ
Mộng về hội ngộ nên thơ ngọt ngào!!!
-sd-
 
GIẤC MƠ
 
Thả hồn thờ thẫn đường mơ
Cỏ cây hoa lá dật dờ khói sương
Lan rừng phảng phất đưa hương
Khơi bao kỷ niệm thân thương thuở nào!
 
Biết bao ý gửi tình trao
Chập chờn hình bóng lắng vào trong tâm
Tháng năm quạnh quẽ âm thầm
Ngậm ngùi nẻo vắng xa xăm dặm trường!
 
Nặng lòng những sợi tơ vương
Mang ra tận chốn biên cương mịt mờ
Thuyền xưa tách bến xa bờ
Ra đi biết đến bao giờ gặp nhau?
 
Vượt qua nhiều nỗi buồn đau
Gìn lòng đợi đến mai sau sum vầy
Ngày ngày ngắm nước nhìn mây
Thương thương nhớ nhớ đong đầy giấc mơ...!
Thi Nang
SĨ ĐOAN 22.02.2009 09:58:07 (permalink)
0
NÉN ĐỌNG...
 
 ( thân tặng bạn-DD)

Sầu nhân thế hay sầu lòng ta?
Ưu tư khắc khoải nghiệp cầm ca!
Tháng ngày nắng nhạt với sương sa
Đêm đêm mây phủ khuất trăng ngà
Buồn thương đất khách nhớ quê nhà
Nỗi niềm u uất tận lòng ta...
Người ơi! Nén đọng nỗi diết da...
Nên chăng hòa quyện với muôn hoa???
-sd-


Yêu thương ắt đến ...bạn, bạn ơi!
Đêm tàn, sương đọng... vơi đầy vơi...!
Trằng ngà khuất áng chớ buông lơi
Buồn chi thu trút lá rơi rơi...!!!
Đông sang khoảnh khắc sắc hoa ngời
Xuân về ấm áp dạ bời bời!!!
Thỏa lòng mong đợi rạng muôn đời.
...

-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 19:36:52 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 22.02.2009 10:55:15 (permalink)
0
 

 
 
GIẤC MƠ
 
Thả hồn thờ thẫn đường mơ
Cỏ cây hoa lá dật dờ khói sương
Lan rừng phảng phất đưa hương
Khơi bao kỷ niệm thân thương thuở nào!
 
Biết bao ý gửi tình trao
Chập chờn hình bóng lắng vào trong tâm
Tháng năm quạnh quẽ âm thầm
Ngậm ngùi nẻo vắng xa xăm dặm trường!
 
Nặng lòng những sợi tơ vương
Mang ra tận chốn biên cương mịt mờ
Thuyền xưa tách bến xa bờ
Ra đi biết đến bao giờ gặp nhau?
 
Vượt qua nhiều nỗi buồn đau
Gìn lòng đợi đến mai sau sum vầy
Ngày ngày ngắm nước nhìn mây
Thương thương nhớ nhớ đong đầy giấc mơ...!
Thi Nang
 
 HUYỀN ẢO...
 
Ảo huyền cho những giấc mơ
Cỏ cây hoa lá hững hờ trời mây
Bụi trần phủ kín đó đây...
Phong trần nhuộm mãi xác gầy bợn nhơ!
 
Chập chùng kiếp sống bơ vơ
Vương mang kỉ niệm đơn sơ - u buồn!
Lời xưa như nước chảy tuôn
Đan vào nỗi nhớ luôn luôn bận lòng.
 
Thương thay,cuộc sống muôn dòng!
Cuốn trôi , mục rữa...bóng hồng giử trao(!)
Giữa khơi sóng, gió thét gào
Khóc đời bạc mệnh anh hào sa cơ!
 
Lòng đau, uất hận... ngẩn ngơ!!!
Tình tuôn lay láng vần thơ đa sầu...
Nhớ thương...bạc cả mái đầu
Chung qui huyền ảo- gieo câu bẽ bàng!
-sd-
 
 
SĨ ĐOAN 22.02.2009 11:32:46 (permalink)
0
NGÔNG...1
 
Khóc đời một kiếp chơi vơi...!
Đời sao cay nghiệt tả tơi tâm hôn?
Một niềm đau - mãi đọng tồn...!
Kiếp bơ vơ- để tiếng đồn thiên thu.
Chơi vơi giấc mộng nhẹ ru
Vơi đầy tủi hận - kiếp tu non đời.
...
-sd-
SĨ ĐOAN 22.02.2009 11:37:24 (permalink)
0
NGÔNG...2
 
Thương ta- trách phận bi thương...!
Ta nào có tội- cớ vương u sầu?
Trách thiên định- chẳng gieo cầu...
Phận trớ trêu- trút một bầu buồn đau!
Bi kịch này- bởi vì sao???
Thương ta bạc phận lệ trào thiên niên.
...
-sd-
SĨ ĐOAN 22.02.2009 11:41:17 (permalink)
0
NGÔNG...3
 
Tình ta một khối lung linh...!
Ta khơi giọt nắng gợi hình thân thương
Một đời thêu dệt tơ vương...
Khối tình trở mộng- thê lương khôn cùng!
Lung lay bản sắc anh hùng
Linh tâm bất ổn lạnh lùng đời ta!!!
...
-sd-
SĨ ĐOAN 22.02.2009 11:48:04 (permalink)
0
NGÔNG...4
 
Cả bầu trời mênh mông vô tận!
Tìm trung nhân quả khó vô cùng!
Tình chân thật gặp kẻ vô lương
Lòng chơn chất- tình đời vô vị
Dạ tủi sầu trôi nổi vô biên
Tim thổn thức trỗi dài vô lượng
Bất cần đời vô thưởng vô phạt!
Bất cần tình vô tử vô sinh!!!
-sd-
 
anhtrangthu 22.02.2009 11:55:25 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
 
-sd-
 
 
 


 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
 
MƠ TRONG MƠ
 
Đường trần chưa trọn nợ duyên
Sóng lòng chẳng thể bình yên trong đời.
Trăm năm yêu mãi một lời
Quý nhau suốt kiếp ngời ngời con tim.
 
Mơ duyên rộ nở êm đềm
Duyên mơ sương đọng cánh mềm hoa xinh.
Non sông cách trở bóng hình
Trang mơ ta vẫn chung tình, tròn duyên(!)
 
Dòng đời chẳng đặng bình yên
Gửi thương gửi nhớ đưa thuyền bến mơ.
Bồng bềnh tóc đã bạc phơ
Mộng về hội ngộ nên thơ ngọt ngào!!!
-sd-
 
GIẤC MƠ
 
Thả hồn thờ thẫn đường mơ
Cỏ cây hoa lá dật dờ khói sương
Lan rừng phảng phất đưa hương
Khơi bao kỷ niệm thân thương thuở nào!
 
Biết bao ý gửi tình trao
Chập chờn hình bóng lắng vào trong tâm
Tháng năm quạnh quẽ âm thầm
Ngậm ngùi nẻo vắng xa xăm dặm trường!
 
Nặng lòng những sợi tơ vương
Mang ra tận chốn biên cương mịt mờ
Thuyền xưa tách bến xa bờ
Ra đi biết đến bao giờ gặp nhau?
 
Vượt qua nhiều nỗi buồn đau
Gìn lòng đợi đến mai sau sum vầy
Ngày ngày ngắm nước nhìn mây
Thương thương nhớ nhớ đong đầy giấc mơ...!
Thi Nang


Mây bồng dày đặc chưa tan
Trăng còn lững thững sau làn khói sương
Vẫn đang khắc khoải canh trường
Nhớ về bạn hữu thân thương đợi chờ

Dịu dàng như một giấc mơ
Bóng hình thân mến bên bờ sông...xưa
Mờ mờ sau bức màn mưa
Đợi chờ năng ấm để xua mây mù

Lại là trăng của mùa thu...
...
anhtrangthu








SĨ ĐOAN 22.02.2009 12:23:50 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG


Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
 
-sd-
 
 
 


 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
 
MƠ TRONG MƠ
 
Đường trần chưa trọn nợ duyên
Sóng lòng chẳng thể bình yên trong đời.
Trăm năm yêu mãi một lời
Quý nhau suốt kiếp ngời ngời con tim.
 
Mơ duyên rộ nở êm đềm
Duyên mơ sương đọng cánh mềm hoa xinh.
Non sông cách trở bóng hình
Trang mơ ta vẫn chung tình, tròn duyên(!)
 
Dòng đời chẳng đặng bình yên
Gửi thương gửi nhớ đưa thuyền bến mơ.
Bồng bềnh tóc đã bạc phơ
Mộng về hội ngộ nên thơ ngọt ngào!!!
-sd-
 
GIẤC MƠ
 
Thả hồn thờ thẫn đường mơ
Cỏ cây hoa lá dật dờ khói sương
Lan rừng phảng phất đưa hương
Khơi bao kỷ niệm thân thương thuở nào!
 
Biết bao ý gửi tình trao
Chập chờn hình bóng lắng vào trong tâm
Tháng năm quạnh quẽ âm thầm
Ngậm ngùi nẻo vắng xa xăm dặm trường!
 
Nặng lòng những sợi tơ vương
Mang ra tận chốn biên cương mịt mờ
Thuyền xưa tách bến xa bờ
Ra đi biết đến bao giờ gặp nhau?
 
Vượt qua nhiều nỗi buồn đau
Gìn lòng đợi đến mai sau sum vầy
Ngày ngày ngắm nước nhìn mây
Thương thương nhớ nhớ đong đầy giấc mơ...!
Thi Nang



Mây bồng dày đặc chưa tan
Trăng còn lững thững sau làn khói sương
Vẫn đang khắc khoải canh trường
Nhớ về bạn hữu thân thương đợi chờ

Dịu dàng như một giấc mơ
Bóng hình thân mến bên bờ sông...xưa
Mờ mờ sau bức màn mưa
Đợi chờ năng ấm để xua mây mù

Lại là trăng của mùa thu...
Chứa chan kỉ niệm thuở từ xuân xanh
Bồng bềnh  ngự giữa trời thanh
Nghiêng nghiêng vầng sáng soi nhành đung đưa.
 
Chờ ai- tan giọt nắng thưa?
Nhớ ai- giận dỗi cơn mưa chợt về?
Mông lung, huyền diệu tư bề...
Câu thương, câu nhớ tràn trề con tim!!!

( Xin mạo muội nối trọn bài thơ) 

anhtrangthu -SĨ ĐOAN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 08:44:10 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 22.02.2009 19:54:02 (permalink)
0
SỐ KHÔNG
 
Đêm nay, đêm nay buồn khôn tả
Một chữ tình nào đã phôi phai!!!
Đêm nay, ngày mai ai biết trước?
Cửa địa đàng hay mộng ước thăng hoa!
 
Đêm nay, đêm nay ta đếm bước...
Ôi cuộc đời đã tước màu xanh
Bao hy vọng trôi nhanh đáy vực
Bậc anh hào-sự thực số không!!!
-sd-
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 106 của 189 trang, bài viết từ 1576 đến 1590 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9