CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 189 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 03.03.2009 20:55:39 (permalink)
0

Lửa tình rực cháy tim ta
Trăm năm biết có... hay là mớ tro? 
 
-sd- 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 08:00:19 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 04.03.2009 08:24:17 (permalink)
0


THỀ...
 
 
Thề xưa ai nhớ hay quên?
Vần thơ ai viết đề tên chúng mình.
Thề non hẹn bể giao tình
Mà nay cô lẻ bóng hình nhạt phai?
-sd-
 

Lẻ Bóng
 
 
Buông lời oán trách chi nhau
Tình không chung lối, dạ sầu người ơi.
Anh như chim lẻ giữa trời,
Em như cánh Nhạn một đời cô đơn.
 
            CLB
 
 
Chim cô lẻ giữa trời lộng gió
Nhạn lạc bầy đây... đó gọi nhau.
Trách duyên số - lệ trào bể rộng!!!
Người xưa ơi! Tình đọng trăm năm!!!
-sd-
 

SĨ ĐOAN 04.03.2009 08:36:36 (permalink)
0


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

TÌNH CỜ
 
Tình cờ rảo bước đường xưa
Gió se se lạnh cơn mưa chợt về.
Tình cờ nép cạnh bên lề
Công viên , ghế đá đề huề năm xưa.
Nơi đây một thuở sớm trưa
Vai kề má dựa thốt thưa chơn tình.
Say hương say cả bóng hình...
Ước thề xây mộng gia đình trăm năm.
Đâu rồi một áng trăng rằm?
Còn đây bóng chiếc biết tầm nơi nao!
 
Tình cờ... ta thấy xuyến xao!!!
Còn chăng tái ngộ - ước ao - tình cờ!
-sd-



Tình cờ
 
Tình cờ lên "nét" gặp nhau
Sẻ chia tâm sự qua câu thơ tình
Tình cờ ba đứa chúng mình
Hiểu nhau nên đã trở thành tâm giao
Tình cờ qua lại đổi trao
Hiểu lòng biết dạ chẳng bao dỗi hờn
Tình cờ ngày một thân hơn
Từ nay quyết giữ tình thân mặn nồng.
 
T.T.K.1.3.2009 

 
 
Tình cờ một tiếng gọi em
Nghe sao ngào ngạt êm êm cõi lòng.
Tình cờ hiện hữu bóng hồng
Bao nhiêu uất hận theo dòng trôi sông.
Tình cờ ta ước ta mong...
Vai kề má tựa tay không muốn rời...
Tình cờ ánh mắt rạng ngời
Chứa chan nhung nhớ cả trời yêu thương.
-sd-
 
 


 

SĨ ĐOAN 04.03.2009 08:50:52 (permalink)
0


Ngẫu hứng

 
Đừng nên luyến tiếc giấc mộng hờ
 
Tình lạc đi hoang bước vu vơ
 
Cam chua chờ tắm vàng ngon ngọt
 
Đắng chát còn xanh chớ mộng mơ!
  
 
T.T.K.3.3.2009


Mộng hờ trở giấc mộng hoen mơ
 
Tình đã vu vơ thêm bơ vơ
 
Lời ai đã rõ - lòng sáng tỏ...
 
Xin phút trầm tư- dạ ngẩn ngơ!!!
-sd-

SĨ ĐOAN 04.03.2009 08:53:19 (permalink)
0


 
Lê Thị Như Hằng 04.03.2009 22:13:56 (permalink)
0
 
 
 
 
Dỗi hờn tình em 
 
 
Anh đang giận dỗi hờn ghen
Câu thơ em viết làm quen một người
Anh giận ánh mắt thôi cười
Tình em đâu chỉ buông đùa gẹo chơi  !
 
Bóng anh em để một nơi
Từ trong sâu thẳm trời ơi ghen gì ?
Anh đừng ở đó so bì
Chỉ là vài chữ làm gì giận em !
 
Như Hằng
 
 
 
 
SĨ ĐOAN 05.03.2009 08:40:02 (permalink)
0
 

 
Dỗi hờn tình em 
 
 
Anh đang giận dỗi hờn ghen
Câu thơ em viết làm quen một người
Anh giận ánh mắt thôi cười
Tình em đâu chỉ buông đùa gẹo chơi  !
 
Bóng anh em để một nơi
Từ trong sâu thẳm trời ơi ghen gì ?
Anh đừng ở đó so bì
Chỉ là vài chữ làm gì giận em !
 
Như Hằng
 
 
Anh đâu hờn dỗi gì em
Chỉ là một chút khép rèm làn mi
Ngủ say mọi thứ quên đi
Chỉ còn lắng đọng những gì long lanh.
 
Tình em thức dậy trong anh
Ai buồn hờ hững bay nhanh chẳng đành.
Em ơi ! Tình cãm sẳn dành(...)
Trao nhau hơi thở an lành ấm êm.
-sd-
SĨ ĐOAN 05.03.2009 08:50:37 (permalink)
0
 
 
 
 

 
Tinh sương ta hát líu lo
Lùa trâu xuống núi- đói no mặc dầu(!)
Ngồi lưng rồi lại ngồi đầu
Làm thơ con cóc tạo bầu vui tươi.
-sd-
ThanhThanhKhiet 05.03.2009 09:18:24 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

THÂN TẶNG KKT NHÂN NGÀY 8-3
 

 


Địa chỉ lạc đường - Sỹ doan ơi !!!
Quá  nhớ nên gửi nhầm địa chỉ
Mau sang lấy lại mang đi nhé
Rảnh  rỗi Khiết đã gửi giúp rồi

 
T.T.K.5.3.2009
SĨ ĐOAN 05.03.2009 10:31:13 (permalink)
0
KỈ NIỆM NGÀY 8-3
 
 
Nỗi lòng dâng gửi vợ hiền (...)
Nàng ơi có thấu- ưu phiền ta mang!
Sầu đong ngày một đã đang...
Bao giờ giãi tỏa- lòng càng ưu tư!!!
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 12:36:00 bởi SĨ ĐOAN >
Lê Thị Như Hằng 05.03.2009 10:46:08 (permalink)
0
 


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

THÂN TẶNG NH NHÂN NGÀY 8-3
 


 

Khỏang mênh mộng giữa vòm trời xanh biếc
Lặng nhìn luống thẹn nuối tiếc thanh xuân
Đã nhạt nhòa bao ước mơ và hy vọng
Qua mãi mãi còn sót gì nơi dỉ vãng???
-sd-





Khoảng lặng đã qua
 
      Khoảng gì xưa cũ đã qua
Lặng nhìn còn lại mình ta với đời !
 
       Đã đi khắp chốn mọi nơi
Qua rồi năm tháng... nay thời mình ta.
 
                                           Như Hằng
* Cám ơn Sĩ Đoan nhiều nhé, hoa rất đẹp






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 11:59:14 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 05.03.2009 11:26:51 (permalink)
0
 
 

 
Cánh chim cô lẻ 
 
 
 
 
Cánh chim bạt gió muôn phương
Chim bay mỏi cánh biết đường về đâu
Cô đơn bạc phận má hồng
Lẻ loi ước được một vòng tay ôm ...
 
Như Hằng
 
 
 
 
SĨ ĐOAN 05.03.2009 11:29:06 (permalink)
0


Cánh chim cô lẻ 
 
 
 
 
Cánh chim bạt gió muôn phương
Chim bay mỏi cánh biết đường về đâu
Cô đơn bạc phận má hồng
Lẻ loi ước được một vòng tay ôm ...
 
Như Hằng
 
Tình yêu chưa đượm chờ mong
Chín vàng hờ hững như không có gì(!)
Ngẩng nhìn đồi- núi so bì...
Than hoa, tiếc ngọc chi li với đời.
-sd-
 
 
 

Lê Thị Như Hằng 05.03.2009 12:18:47 (permalink)
0
 



Tình anh đến 
 
 
 
Anh đã đến bên em
Trong ngày đông giá lạnh
Anh đến rồi xin hãy
Cho em khoảng trời yêu
 
Anh đã đến bên em
Trong những buổi chiều chiều
Cho em yêu rất nhiều
Từ nụ hôn vụng dại
 
Anh đã đến bên em
Cho em hoài mộng mãi
Mùa đông này còn lại
Trong lạnh một trái yêu !
 
Như Hằng
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 12:45:20 bởi Lê Thị Như Hằng >
SĨ ĐOAN 05.03.2009 12:39:01 (permalink)
0
THÂN TẶNG NH NHÂN NGÀY 8-3
 


 

Khỏang mênh mông giữa vòm trời xanh biếc
Lặng nhìn luống thẹn nuối tiếc thanh xuân
Đã nhạt nhòa bao ước mơ và hy vọng
Qua mãi mãi còn sót gì nơi dỉ vãng?
-sd-



MẾN TẶNG CLB NHÂN NGÀY 8-3

 

Rực rỡ hương hoa giữa đời thường
Nhụy vàng cánh trắng vương trong gió
Soi dáng trang đài đóa trinh khôi
say đắm lòng tôi buổi chiều tà.
-sd-


KÍNH TẶNG TỶ BL NHÂN NGÀY 8-3
 


 



Yêu thay hoa đẹp rất xứng đôi
Vươn cánh giữa trời khơi sức sống
Bừng nở hương trinh, sắc ngời ngời...
Đẹp lòng quân tử khép tình lơi!!!
-sd-



MẾN TẶNG THU HÀ NHÂN NGÀY 8-3
 


 


Đa tạ tình ai buổi sơ giao
Vần thơ theo gió dạ đổi trao
Sáng mãi hương quê miền tỉnh lặng
Rộn ràng chim hót đỗi ngọt ngào...
-sd-


MẾN TẶNG LIÊN THƠ NHÂN NGÀY 8-3



Vườn hồng giữa chốn đồi hoang sơ
Rực rỡ hương hoa đến bất ngờ!!!
Ai người hờ hững xoay lưng lại???
Một phút giật mình dạ ngu ngơ!
-sd-


MẾN TẶNG TTK NHÂN NGÀY 8-3

 


Lều hoa thơ mộng- dạ ngẩn ngơ!
Chủ nhân xinh xắn- dạ mong chờ...
Khơi tình vùi lấp tình dang dở(...)
Xếp kín kệ kinh- thỏa mộng mơ!!!
-sd-

MẾN TẶNG ATT NHÂN NGÀY 8-3


 

Rừng cây rực rỡ đỏ, xanh, vàng...
Đung đưa gợn sóng với mây ngàn
Thu đã về đây- nàng đâu hởi!
nhấc nhẹ gót son,hát rộn ràng.
-sd- 

NHÂN NGÀY 8-3 MẾN CHÚC TD
 XINH TƯƠI VÀ HẠNH PHÚC...
 
 

 
 
 

Ta biết ngày mai em theo chồng
Một bước thăng mây ngát muôn dòng
Xóa nhòa kỉ niệm hoài lưu luyến...
Lắng đọng trong ta một bóng hồng.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 21:08:43 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 189 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9