CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 189 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 05.03.2009 13:04:21 (permalink)
0
 
 
 
 
Gửi người tình 
 
 
 
Sao anh cứ mãi hờn ghen
Hỏi đi hỏi lại ở em lời đầu
Ánh mắt em nhỏ lệ sầu
Lòng ghen anh đấy ... để đâu bây giờ ?
 
Như Hằng
 



 
 
 
Như Hằng
 
SĨ ĐOAN 05.03.2009 14:58:15 (permalink)
0
 



 
 
Mời anh nâng cốc cafe đen
Tình cảm dâng trào mãi khá khen.
Bồng bềnh đám bọt như kỉ niệm
Kết chặc tình thân tự thuở quen.
-sd-

SĨ ĐOAN 05.03.2009 15:02:54 (permalink)
0
 

 

 
Gửi người tình 
 
 
 
Sao anh cứ mãi hờn ghen
Hỏi đi hỏi lại ở em lời đầu
Ánh mắt em nhỏ lệ sầu
Lòng ghen anh đấy ... để đâu bây giờ ?
 
Như Hằng
 
Tình yêu dành tặng cho em
Hỏi đi hỏi lại chẳng thèm nhìn anh.
Thì ra em giận thâu canh
Lòng ưa hờn dỗi - rũ nhành hoa xinh!
-sd-
SĨ ĐOAN 05.03.2009 15:08:39 (permalink)
0
 


Tình anh đến 
 
 
 
Anh đã đến bên em
Trong ngày đông giá lạnh
Anh đến rồi xin hãy
Cho em khoảng trời yêu
 
Anh đã đến bên em
Trong những buổi chiều chiều
Cho em yêu rất nhiều
Từ nụ hôn vụng dại
 
Anh đã đến bên em
Cho em hoài mộng mãi
Mùa đông này còn lại
Đong lạnh một trái yêu !
 
Như Hằng
 
 
Ta đã đến bên nhau
Tình yêu đỗi ngọt ngào
Gió thoảng lá rì rào...
Tình anh mãi dạt dào!!!
 
Ta đã đến bên nhau
Lòng em chớ nao nao
Sóng biếc gợn xôn xao
Cho sầu đong cơn đau!!!
 
Ta đã đến bên nhau
Ấm nồng mãi trước sau
Cho tình trọn ước ao
Tỏa ngát giữa trời cao.
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 19:50:12 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 05.03.2009 19:25:03 (permalink)
0
Đến ngày mồng tám tháng ba
Đừng vào thư quán...ở nhà nấu ăn
Mang hoa đi tặng lăng xăng
Coi chừng vi tính...bị quăng ra đường...
-NS- 
Lê Thị Như Hằng 06.03.2009 07:05:01 (permalink)
0
 
 
 
Người đi
 
 
 
 
Người đi không một tiếng chào
Để tôi lòng thấy nôn nao khúc buồn
Ngoài trời không đổ mưa tuôn
Mà thấy ảm đạm muôn mầu mây giăng
Trời thôi một chút nắng hanh
Tiễn người về đó mộng xanh hết rồi
Giờ buồn lắng lại trong tôi
Tiếng chào tiễn biệt xa xôi theo người  !
 
Như Hằng
 
 
 
 
SĨ ĐOAN 06.03.2009 12:24:24 (permalink)
0
LẶNG NHÌN
( Nhớ về Mẹ)
 
 
Lặng nhìn... tiếng chổi sạc sào
Âm vang đầu ngõ- lệ trào buồng tim.
 
Thầm thì gió thoảng dịu êm
Phất phơ suối tóc trãi mềm bờ lưng
Bồng bềnh mây trắng cuộn gần
Nhấp nhô vầng trán - phong trần gian lao...
Nhạt nhòa sóng biếc xôn xao
Ngẩng nhìn xa thẳm- lệ trào hoen mi!
Chân, tay ngày yếu - cố ghì
Quét từng chiếc lá li ti quanh nhà
Đôi tai hướng tận xa xa...
Đợi chờ một đứa con xa trở về.
Mệt nhoài... tâm sự não nề!!!
Vài cơn gió cuốn tư bề lá rơi.
Tần ngần trước cảnh tả tơi...(!)
Thương người con trẻ đầy vơi sóng đời.
Sụt sùi ngọc lệ tuôn rơi
Chứa chan, triều mến... con rời nhà xưa
Sương sa, gió tạt, nắng mưa...
Vầng dương lố dạng sớm trưa chiều tà...
Dõi nhìn chiếc bóng xa xa
Chổi rời tay mẹ, mẹ đà chẳng hay.
 
Mẹ ơi! Yêu mẹ lắm thay
Con về bên mẹ từ nay không rời.
Nghẹn ngào chẳng thốt nên lời
Vòng tay xiết nhẹ-muôn đời Kính yêu!
-sd-
 

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 20:25:55 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 06.03.2009 20:03:56 (permalink)
0
 

 

 
Người đi
 
 
 
 
Người đi không một tiếng chào
Để tôi lòng thấy nôn nao khúc buồn
Ngoài trời không đổ mưa tuôn
Mà thấy ảm đạm muôn mầu mây giăng
Trời thôi một chút nắng hanh
Tiễn người về đó mộng xanh hết rồi
Giờ buồn lắng lại trong tôi
Tiếng chào tiễn biệt xa xôi theo người  !
 
Như Hằng
 
Buồn chi lệ thắm hoen mi
Hữu duyên vô phận- thương bi đôi lòng.
Tình yêu trắc trở muôn dòng...
Thật tình đâu muốn bóng hồng sầu đau!
Em ơi! Hẹn kiếp mai sau
Ta về tái hợp với bao ân, tình...
Giờ đây rẽ bóng chia hình
Nỗi niềm...ai thấu...riêng mình đong đo.
-sd-
 
Lê Thị Như Hằng 07.03.2009 05:33:15 (permalink)
0
 
 


Hờn ghen
 
 



 
 
Anh ơi! em thấy bồn chồn
Như vậy lòng dạ em hờn hay ghen ?
Từ ngày chót lỡ em quen
Bao nhiêu giây phút lòng em nhớ người
Nhìn anh đang nở nụ cười
Cùng cô gái mới qua đường hôm nao
Giờ thì tim nghẹn dang trào
Lệ em chảy xuốt má đào tái tê.
 
Như Hằng
 
 
 
SĨ ĐOAN 07.03.2009 11:27:03 (permalink)
0
LẶNG NHÌN
( Kính dâng Mẹ)




Lặng nhìn di ảnh bàn thờ
Khói hương nghi ngút- thẩn thờ lòng con
Thương nhiều thân thể héo hon
Gánh đời trĩu nặng bào mòn bờ vai.
Mùng tám tháng ba hôm nay
Kính dâng đến mẹ hoa Lài Mẹ yêu
Hiển linh- hóa gió đìu hiu
Hòa theo hương khói là điều ước mong.
Mẹ ơi! Con đã nhìn trông
Thấy rồi, Mẹ chẳng phụ lòng con trai.

Cảm ơn cơn gió lay lay
Dịu xoa con trẻ ấm ngay cõi lòng.
-sd-
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 09:24:37 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 07.03.2009 11:55:48 (permalink)
0
LẶNG NHÌN
( Kính dâng Mẹ)




Lặng nhìn di ảnh bàn thờ
Khói hương nghi ngút- thẩn thờ lòng con
Thương nhiều thân thể héo hon
Gánh đời trĩu nặng bào mòn bờ vai.
Mùng tám tháng ba hôm nay
Kính dâng đến mẹ hoa Lài Mẹ yêu
Hiển linh- hóa gió đìu hiu
Hòa theo hương khói là điều ước mong.
Mẹ ơi! Con đã nhìn trông
Thấy rồi, Mẹ chẳng phụ lòng con trai.

Cảm ơn cơn gió lay lay
Dịu xoa con trẻ ấm ngay cõi lòng.
-sd-

 
Kỷ niệm 8-3
 





Đính kèm (1)

TTK thấy SD viết về  Hoa lài nhưng lại kg có ảnh của hoa. TTK xin tặng bạn nè Chúc bạn vui nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 14:47:15 bởi ThanhThanhKhiet >
SĨ ĐOAN 07.03.2009 15:55:49 (permalink)
0
 

Cám ơn Thanh Khiết rất nhiều
Nếu như có thể...Tình yêu đong đầy!
Vui thay Loan- Phụng sánh vai
Thỏa lòng khao khát- người trai thành đồng!
-sd-
SĨ ĐOAN 07.03.2009 16:12:15 (permalink)
0
Hờn ghen
 
 
Anh ơi! Em thấy bồn chồn
Như vậy lòng dạ em hờn hay ghen ?
Từ ngày trót lỡ làm quen
Bao nhiêu giây phút lòng em nhớ người
Nhìn anh nẩy nở nụ cười
Cùng cô gái mới sắc ngời hôm nao
Giờ thì tim nghẹn đớn đau...
Lệ em chảy suốt má đào tái tê!
 
Như Hằng
 
Em ơi giữa cảnh chợ đời
Tiếc chi nhã nhặn đôi lời xả giao.
Cũng như tự thuở hôm nao
Tâm tình anh đã gửi trao mặn nồng.
Hờn ghen - phai nhạt sắc hồng
Con tim se thắc- đôi dòng phân ly!
Tình anh mãi mãi tình si
yêu em mãi mãi chẳng gì cách chia.
-sd-
SĨ ĐOAN 07.03.2009 16:34:23 (permalink)
0


Em và anh
 
Em viết dòng thơ say
Anh gửi tình vơi đầy
Tim hồng tươi sắc thắm
Hồn ta bay ngất ngây
 
Anh đưa hồn vào mây
Em thả lòng vào gió
Vo tròn hạt mưa bay
tưới xanh cây quả chin
 
Anh rút từng sợi nắng
Em đan vào ngày mai
Để xây cho tương lai
Một lâu đài tình ái
 
T.T.K.7.3.2009


ANH VÀ EM
 
Anh tưới vần thơ say
Em dệt vần thơ hay
Cả hai cười chúm chím
Mắt nhìn tay trong tay.
 
Em ngơ như mắt Nai
Anh vui trọn đêm ngày
Đôi ta cùng quấn quýt
Bóng hình chẳng phân hai.
 
Em xinh như hoa Nhài
Đêm đêm tỏa hương bay
Trinh khôi màu trong trắng
Cho lòng mãi đắm say!!!
-sd-


 
SĨ ĐOAN 07.03.2009 16:57:39 (permalink)
0

 
Hoàng hôn sắp lặn bể xa
Ánh hồng vụt tắt lòng ta ngỡ ngàng
Dòng đời muôn lối rẽ ngang
Ta về lật lại những trang thơ tình.
-sd-

Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 189 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9