CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 189 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 08.03.2009 15:44:01 (permalink)
0


Gửi lời yêu 
 
 
Chiều qua đầu ngõ gặp anh
Chút tình đã trót...trở thành ngẩn ngơ
Cả đêm nỗi nhớ trong mơ
Gửi anh một nửa nỗi chờ muốn yêu.
 
Như Hằng
 
Trong mơ anh thấy Chị Hằng
Một vầng trăng sáng đang đằng hướng đông
Ước gì anh hóa cơn giông
Bay lên Cung Nguyệt mà hôn má nàng.
-sd-
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 19:56:51 bởi SĨ ĐOAN >
Lê Thị Như Hằng 08.03.2009 16:03:16 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 




Gửi lời yêu 
 
 
Chiều qua đầu ngõ gặp anh
Chút tình đã trót...trở thành ngẩn ngơ
Cả đêm nỗi nhớ trong mơ
Gửi anh một nửa nỗi chờ muốn yêu.
 
Như Hằng
 
Trong mơ anh thấy Chị Hằng
Một vầng trăng sáng đang đằng phí đông
Ước gì anh hóa cơn giông
Bay lên Cung Nguyệt mà hôn má nàng.
-sd-
 
 
 
 


 
 
Đáng ghét 
 
 
 
 
Anh thật đáng ghét chỉ buông lơi
Cho em tâm trạng rối tơi bời
Nghìn nhung / nghìn nhớ / như hoa nở
Cho em mộng mãi nỗi mong chờ !
 
Như Hằng
 
 
 
SĨ ĐOAN 08.03.2009 16:14:43 (permalink)
0
 
 
 
 
Đáng ghét 
 
 
 
 
Anh thật đáng ghét chỉ buông lơi
Cho em tâm trạng rối tơi bời
Nghìn nhung / nghìn nhớ / như hoa nở
Cho em mộng mãi nỗi mong chờ !
 
Như Hằng
 
Tình yêu là thế đấy em ơi!
Nhớ thương giấu kín ngỡ buông lơi
Thực chất lòng anh đang thổn thức...!!!
Rộn ràng háo hức những chờ mong...!!!
-sd-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 19:57:56 bởi SĨ ĐOAN >
Lê Thị Như Hằng 08.03.2009 16:18:16 (permalink)
0
 

Còn đi ... 
 
 
 
Mưa rơi thánh thót trời trưa
Lá vàng rụng đó lưa thưa giọt buồn
Bước ai đấy đó mỏi mòn
Còn đi đâu đó héo hon tâm hồn !
 
Như Hằng
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 16:38:46 bởi Lê Thị Như Hằng >
SĨ ĐOAN 08.03.2009 16:37:41 (permalink)
0
 


Còn đi ... 
 
 
 
Mưa rơi thánh thót trời trưa
Lá vàng rơi rụng lưa thưa giọt buồn.
Bước chân ai đấy mỏi mòn?
Còn đi đâu đó - héo hon tâm hồn !
 
Như Hằng
 
 
Ta đi tìm lại chính mình
Nỗi lòng giấu kín một hình bóng xưa.
Dẫu cho trời đỗ cơn mưa
Lá vàng rơi rụng - lòng chưa muốn về.
-sd-
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 16:39:55 bởi SĨ ĐOAN >
Lê Thị Như Hằng 08.03.2009 16:52:31 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN




Gửi lời yêu 
 
 
Chiều qua đầu ngõ gặp anh
Chút tình đã trót...trở thành ngẩn ngơ
Cả đêm nỗi nhớ trong mơ
Gửi anh một nửa nỗi chờ muốn yêu.
 
Như Hằng
 
Trong mơ anh thấy Chị Hằng
Một vầng trăng sáng đang đằng phí đông
Ước gì anh hóa cơn giông
Bay lên Cung Nguyệt mà hôn má nàng.
-sd-
 
 
 
 
Đáng ghét 
 
 
 
 
Anh thật đáng ghét chỉ buông lơi
Cho em tâm trạng rối tơi bời
Nghìn nhung / nghìn nhớ / như hoa nở
Cho em mộng mãi nỗi mong chờ !
 
Như Hằng
 
Tình yêu là thế đấy em ơi!
Nhớ thương giấu kín ngỡ buông lơi
Thực chất lòng anh đang thổn thức...!!!
Rộn ràng háo hức những chờ mong...!!!
-sd-
 
 


 
 
Hoài nghi
 
Tình anh em thấy chẳng thật lòng
Sao anh lại nỡ nói chờ mong
Một mai tình anh đi không lại
Cho em vỡ mộng ... hết mơ hồng !
 
Như Hằng
 
   
SĨ ĐOAN 08.03.2009 16:59:08 (permalink)
0
 
 
Hoài nghi

 
Tình anh em thấy chẳng thật lòng
Sao anh lại nỡ nói chờ mong
Một mai tình anh đi không lại
Cho em vỡ mộng ... hết mơ hồng !
 
Như Hằng
 

Chờ mong , nhung nhớ ẩn trong lòng
Trao tình theo gió thỏa đợi mong.
Hoài nghi tấc dạ không son sắt
Tội lắm em ơi xám mơ hồng
-sd-
 
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 19:58:40 bởi SĨ ĐOAN >
Lê Thị Như Hằng 08.03.2009 17:24:31 (permalink)
0
 


Xin anh đừng 
 
 
 

 
 
Xin anh đừng nói tiếng yêu
Tình duyên em đã chịu nhiều nỗi đau
Xin anh đừng có nhìn lâu
Cháy lòng em đó để sầu tái tê
Xin anh hãy đứng lên về
Đừng nhìn em nữa kẻo quên mất đường
Xin anh đừng có vấn vương
Hồn em sẽ lạc / lòng thương ... xin đừng.
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 17:26:51 bởi Lê Thị Như Hằng >
SĨ ĐOAN 08.03.2009 20:26:26 (permalink)
0
 

 
Xin anh đừng 
 
 
 
Xin anh đừng nói tiếng yêu
Tình duyên em đã chịu nhiều nỗi đau
Xin anh đừng có nhìn lâu
Cháy lòng em đó dạ sầu tái tê!
Xin anh hãy đứng lên về
Đừng nhìn em nữa kẻo quên mất đường
Xin anh đừng có vấn vương
Hồn em sẽ lạc / lòng thương ... xin đừng.
 
Như Hằng
 
Thương em nặng gánh tình chung
Sóng lòng thổn thức nhói rung tim hồng.
Thương em chất chứa trong lòng
Chữ duyên mờ nhạt theo dòng thời gian.
Thương em tình mãi vương mang
Chữ nồng chưa đượm nát tan chữ nguyền.
Thương em phận nữ thuyên uyên
Mơ bờ bến vững cho thuyền nhả neo!!!
Thương em lận đận khó nghèo
Tình duyên trắc trở cuốn theo nỗi sầu.
Thương em nặng nghĩa tình sâu
Nếu như hạnh ngộ- nên câu ái tình!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 08.03.2009 20:36:59 (permalink)
0
 

 
Đến ngày mồng tám tháng ba
Đừng vào thư quán...ở nhà nấu ăn
Mang hoa đi tặng lăng xăng
Coi chừng vi tính...bị quăng ra đường...
-NS- 
 
 
Đêm nay mùng tám tháng ba
Việt Nam Thư Quán quả là đông vui.
Chiều nay xuống bếp cui lui
Hai vắt mì gói là tui xong liền.
-sd-


SĨ ĐOAN 08.03.2009 20:47:19 (permalink)
0


TÌNH ĐẦU CÒN ĐÂU!
 
Tình đầu trọn kiếp chẳng quên đâu!
Đọng mãi trong tâm một khối sầu!
Cánh nhạn đơn thân nơi biển rộng
Con thuyền lẻ bóng chốn sông sâu
Vườn xưa thuở nọ chim tung cánh
Bến cũ bây giờ cá cắn câu
Nhớ lúc chia ly lòng quặn thắt!
Xa xôi cách trở ở hai đầu!
Thi Nang


TÌNH ĐẦU THUỞ ẤY
 
Tình đầu thuở ấy vẫn thấm sâu
Khắc mãi trong tâm chỉ một câu.
Biệt ly chua xót còn vương đọng
Cám cảnh đoạn trường buổi mưa ngâu.
Sóng gào, gió thét lòng ngơ ngác
Sương sa, mây phủ rũ tơ sầu.
Chiều nay, lối cũ hoài nhung nhớ
Kỉ niệm vờn qua- bạc mái đầu.
-sd-
 
NHỚ NGÀY TIỄN BIỆT
 
Canh trường khắc khoải mắt quầng sâu
Lặng ngắm vầng trăng gợi nỗi sầu!
Bến cũ thương hoài cơn bão tuyết
Đường xưa nhớ mãi giọt mưa ngâu
Chim bay chẳng ngại nơi rừng thẳm
Cá lặn không nề chốn vực sâu
Nuốt lệ vào lòng ngày tiễn biệt
Người về cửa biển,kẻ giang đầu!
Thi Nang  
 
CHIA TAY NGÀY ẤY
 
Nhớ cảnh chia ly chỉ thêm sầu
Lệ tràn khoé mắt ngỡ mưa ngâu.
Xa rồi ngày ấy lòng đau xót
Viễn cảnh còn đây ngỡ bắt đầu!
Chim bay rộng cánh vươn trời thẳm
Tổ đệm cành cây cạnh hóc sâu
Nắng mưa vần vũ tan cành lá
Trơ trọi , trịu trần lắm thương đau!!!
-sd-
 
 


SĨ ĐOAN 08.03.2009 21:03:38 (permalink)
0


THUYỀN VÀ BẾN
 
Thuyền mang bao mối tơ vương
Mang theo nỗi nhớ trên đường quê hương
Thuyền đi biền biệt muôn phương
Để bờ bến cũ đêm trường đợi mong!
 
Thuyền đi thuyền có biết không?
Bến luôn một dạ ngóng trông thuyền về
Còn đây nửa mảnh trăng quê
Chưa quên lời hẹn câu thề năm xưa...
Thi Nang
 
 
BẾN VÀ THUYỀN
 
Thuyền đi mấy dặm sơn khê...
Nhớ nhung bến cũ- ngày về giao duyên!
Thuyền đi chẳng đặng bình yên
Tơ tình nặng nợ, trung kiên đợi chờ.
 
Thuyền đi lướt sóng bơ phờ
Nao nao tấc dạ, dật dờ bóng đêm
Tròng trành... cố lái- nhẹ êm...!
Nhớ lời hẹn cũ nên tìm về nhau.
-sd-
 
NƯỚC VÀ MÂY
 
Ước mơ dạo khắp đất trời
Thay hình đổi dạng mây rời nước xanh
Bồng bềnh trên chuyến du hành
Hòa cùng khói bụi xây thành phù vân
Nay đây mai đó xa gần
Âm thầm nhìn xuống cõi trần long đong
Mây bay lờ lững trên không
Dừng chân đỉnh núi nhớ dòng sông xưa
Nương mình theo ngọn gió đưa
Nghiêng thân lặng ngắm rừng thưa lá vàng
Nhớ nơi biển cả mênh mang
Nhớ bờ bến cũ nhớ hàng thông reo
Cheo leo heo hút lưng đèo
Trải qua lắm cảnh gieo neo đoạn trường
Mang theo bao nỗi nhớ thương
Nước ơi!Có biết chặng đường mây đi?
Nắng sương vất vả sá gì!
Lòng mong hội ngộ mơ khi sum vầy
Bây giờ ngăn cách nước mây
Mai sau ắt sẽ có ngày gặp nhau
Nước ơi,hãy bớt buồn đau!
Bao la bát ngát xanh màu trùng dương
Dù đi vạn nẻo ngàn phương
Nhưng mây vẫn nhớ vẫn thương vô bờ
Quanh năm trôi nổi dật dờ
Nước mây mây nước luôn chờ đợi trông...!
Thi Nang
 
 
MÂY VÀ NƯỚC
 
Mây ngàn dạo khắp non cao
Nước trôi lơ lững biết sao giao kề?
Mây bay biến hóa tràn trề
Nước hòa sóng biếc não nề nhìn mây.
Mây vui dạo khắp đó đây
Nước sầu thơ thẩn như ngây như khờ.
Mây đi bao kẻ mong chờ
Nước hờn nước tủi ngẩn ngơ đất trời.
Dừng chân nhớ lấy bao lời
Mây trôi - nước đọng muôn đời nhìn nhau.
-sd-
PHẠM VĂN NANG 08.03.2009 23:00:26 (permalink)
0
NƯỚC VÀ MÂY
 
Ước mơ dạo khắp đất trời
Thay hình đổi dạng mây rời nước xanh
Bồng bềnh trên chuyến du hành
Hòa cùng khói bụi xây thành phù vân
Nay đây mai đó xa gần
Âm thầm nhìn xuống cõi trần long đong
Mây bay lờ lững trên không
Dừng chân đỉnh núi nhớ dòng sông xưa
Nương mình theo ngọn gió đưa
Nghiêng thân lặng ngắm rừng thưa lá vàng
Nhớ nơi biển cả mênh mang
Nhớ bờ bến cũ nhớ hàng thông reo
Cheo leo heo hút lưng đèo
Trải qua lắm cảnh gieo neo đoạn trường
Mang theo bao nỗi nhớ thương
Nước ơi!Có biết chặng đường mây đi?
Nắng sương vất vả sá gì!
Lòng mong hội ngộ mơ khi sum vầy
Bây giờ ngăn cách nước mây
Mai sau ắt sẽ có ngày gặp nhau
Nước ơi,hãy bớt buồn đau!
Bao la bát ngát xanh màu trùng dương
Dù đi vạn nẻo ngàn phương
Nhưng mây vẫn nhớ vẫn thương vô bờ
Quanh năm trôi nổi dật dờ
Nước mây mây nước luôn chờ đợi trông...!
Thi Nang
 
 
MÂY VÀ NƯỚC
 
Mây ngàn dạo khắp non cao
Nước trôi lơ lững biết sao giao kề?
Mây bay biến hóa tràn trề
Nước hòa sóng biếc não nề nhìn mây.
Mây vui dạo khắp đó đây
Nước sầu thơ thẩn như ngây như khờ.
Mây đi bao kẻ mong chờ
Nước hờn nước tủi ngẩn ngơ đất trời.
Dừng chân nhớ lấy bao lời
Mây trôi - nước đọng muôn đời nhìn nhau.
-sd-
 
TÌNH MÂY NƯỚC
 
Mây trôi lơ lững trên cao
Bay từ biển cả bay vào sơn khê
Bao giờ gặp lạnh mây về
Nước ơi,giữ vẹn lời thề năm xưa!
Chờ mây hóa kiếp thành mưa
Sông xưa suối cũ sẽ đưa...theo dòng
Nước ơi,vững dạ đợi mong!
Cách xa,mây vẫn một lòng sắt son
Dù cho cuối biển đầu non
Nhưng tình mây nước mãi còn nhớ nhau...
Thi Nang
 
anhtrangthu 08.03.2009 23:06:43 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

NƯỚC VÀ MÂY
 
Ước mơ dạo khắp đất trời
Thay hình đổi dạng mây rời nước xanh
Bồng bềnh trên chuyến du hành
Hòa cùng khói bụi xây thành phù vân
Nay đây mai đó xa gần
Âm thầm nhìn xuống cõi trần long đong
Mây bay lờ lững trên không
Dừng chân đỉnh núi nhớ dòng sông xưa
Nương mình theo ngọn gió đưa
Nghiêng thân lặng ngắm rừng thưa lá vàng
Nhớ nơi biển cả mênh mang
Nhớ bờ bến cũ nhớ hàng thông reo
Cheo leo heo hút lưng đèo
Trải qua lắm cảnh gieo neo đoạn trường
Mang theo bao nỗi nhớ thương
Nước ơi!Có biết chặng đường mây đi?
Nắng sương vất vả sá gì!
Lòng mong hội ngộ mơ khi sum vầy
Bây giờ ngăn cách nước mây
Mai sau ắt sẽ có ngày gặp nhau
Nước ơi,hãy bớt buồn đau!
Bao la bát ngát xanh màu trùng dương
Dù đi vạn nẻo ngàn phương
Nhưng mây vẫn nhớ vẫn thương vô bờ
Quanh năm trôi nổi dật dờ
Nước mây mây nước luôn chờ đợi trông...!
Thi Nang
 
 
MÂY VÀ NƯỚC
 
Mây ngàn dạo khắp non cao
Nước trôi lơ lững biết sao giao kề?
Mây bay biến hóa tràn trề
Nước hòa sóng biếc não nề nhìn mây.
Mây vui dạo khắp đó đây
Nước sầu thơ thẩn như ngây như khờ.
Mây đi bao kẻ mong chờ
Nước hờn nước tủi ngẩn ngơ đất trời.
Dừng chân nhớ lấy bao lời
Mây trôi - nước đọng muôn đời nhìn nhau.
-sd-
 
TÌNH MÂY NƯỚC
 
Mây trôi lơ lững trên cao
Bay từ biển cả bay vào sơn khê
Bao giờ gặp lạnh mây về
Nước ơi,giữ vẹn lời thề năm xưa!
Chờ mây hóa kiếp thành mưa
Sông xưa suối cũ sẽ đưa...theo dòng
Nước ơi,vững dạ đợi mong!
Cách xa,mây vẫn một lòng sắt son
Dù cho cuối biển đầu non
Nhưng tình mây nước mãi còn nhớ nhau...
Thi Nang
 

                                      Mây phiêu lãng
                             soi mình trong đáy nước
                                     Nước long lanh
                                     toả sáng giữa lòng mây

Tâm tình vương vấn mãi đây
Nước mây, mây nước ngày ngày bên nhau
anhtrangthu

SĨ ĐOAN 09.03.2009 12:37:36 (permalink)
0
 

                              Mây phiêu lãng
                            soi mình trong đáy nước
                                    Nước long lanh
                                    toả sáng giữa lòng mây

Tâm tình vương vấn mãi đây
Nước mây, mây nước ngày ngày bên nhau
anhtrangthu
 
 
Nước- mây như thể giao thoa
Mây in đáy nước - nước hòa bóng mây
Ngày ngày mây- nước đó đây...
Vẫn chung ước hện, vẫn vầy bóng nhau.
-sd-


Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 189 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9