CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 189 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 02.04.2009 13:00:28 (permalink)
0
Giấc mơ xưa lùi vào dỉ vãng
Chuyện duyên tình xao nhãng con tim.
Bến xưa còn có thuyền tìm
Thuyền thời rã cánh lặn chìm bể sâu(!)
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 20:55:27 bởi SĨ ĐOAN >
Hà Thu 03.04.2009 13:19:43 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


ĐONG ĐẦY
 
Thời gian đưa em về bến đợi
Tóc bạc màu vẫn gợi nồng say
Anh đứng đấy vòng tay rộng mở
Đón vào lòng hé nở môi tươi
 
Đây, tình anh em cười hớn hở
Bao niên rồi nức nở con tim
Bao niên rồi ta tìm kiếm nhau
Khóc đi em, anh lau dòng lệ.
 
Thời gian trôi ước thệ đong đầy
...


 
 
 
Em bây giờ đã phai nhạt dấu xưa
Ngày tháng ấy chỉ còn trong nỗi nhớ
Những ước mong nghẹn ngào từng nhịp thở
Bao dấu yêu bỗng hóa giấc mơ buồn
Em muốn khóc cho đến cạn suối nguồn
Nhưng nước mắt nào có còn đâu nữa
Mải tìm nhau từ những ngày xưa cũ
Cuối cuộc đời mới biết đã xa xôi
SĨ ĐOAN 03.04.2009 21:12:01 (permalink)
0
 

 
Em bây giờ đã phai nhạt dấu xưa
Ngày tháng ấy chỉ còn trong nỗi nhớ
Những ước mong nghẹn ngào từng nhịp thở
Bao dấu yêu bỗng hóa giấc mơ buồn
Em muốn khóc cho đến cạn suối nguồn
Nhưng nước mắt nào có còn đâu nữa
Mải tìm nhau từ những ngày xưa cũ
Cuối cuộc đời mới biết đã xa xôi.
-HT-
 
 
Thời gian phai nhạt sắc màu
Thời gian tẩy rữa ngày nào tươi xanh
Bây chừ em đã xa anh
Về nơi bến đỗ long lanh ánh hồng.
Em ơi cứ lượn xuôi dòng
Đừng xoay quá khứ mà lòng đớn đau.
riêng anh ôm lấy sầu âu
Những khi giá lạnh canh thâu lệ nhòa.
-sd-
 
SĨ ĐOAN 04.04.2009 09:20:01 (permalink)
0
Đong đầy kỉ niệm đong đầy đong!
Mươi năm yên ngủ bổng trở mình
Trào dâng nỗi nhớ bóng hình xưa
Sống động trong tâm thủa ban đầu!
-sd-
SĨ ĐOAN 04.04.2009 11:34:49 (permalink)
0
.Chiều vắng bóng anh

 
 
 
Chiều nay vắng bóng anh rồi
Cho ta nỗi nhớ mồ côi một mình
Hỏi anh có nhớ mắt xinh
Nhớ ngày hai đứa chúng mình bên nhau
Giờ này anh đang ở đâu
Mắt em giọt lệ rơi sầu đợi mong
Thôi rồi nỗi nhớ trong lòng
Chiều nay vắng mãi tình nồng ngày xưa.
 
Như Hằng
 
 
Bất ngờ trời đổ cơn mưa
Má hồng nhợt nhạt - xin đưa em về
Làm cơn gió thoảng tư bề
Êm lòng mát dạ tràn trề bờ môi.
Chóng quên ngày tháng xa xôi
Trở về thực tại kết đôi thân tình.
Mong sao nguyên vẹn tim trinh
Vượt qua ghềnh thác ngẩng nhìn nước non.
-sd-


ThanhThanhKhiet 04.04.2009 12:04:55 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Đong đầy kỉ niệm đong đầy đong!
Mươi năm yên ngủ bổng trở mình
Trào dâng nỗi nhớ bóng hình xưa
Sống động trong tâm thủa ban đầu!
-sd-

 
Trái mùa mây đến trở trời mưa
Buồn nhớ trong tâm bóng dáng xưa
Hình như lưu luyến em trở lại
Thoang thoảng nghe như  tiếng gió đưa
 
T.T.K.4.4.2009
Kẻ Ngông 04.04.2009 12:29:47 (permalink)
0
 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Đong đầy kỉ niệm đong đầy đong!
Mươi năm yên ngủ bổng trở mình
Trào dâng nỗi nhớ bóng hình xưa
Sống động trong tâm thủa ban đầu!
-sd-


Trái mùa mây đến trở trời mưa
Buồn nhớ trong tâm bóng dáng xưa
Hình như lưu luyến em trở lại
Thoang thoảng nghe như  tiếng gió đưa.
 
T.T.K.4.4.2009
 
 
Tiếng ai vừa thốt thuở ban trưa?
Bóng ai thấp lóang dưới cơn mưa?
Hình như bóng dáng của người xưa
Bất chợt u hoài chẳng thốt thưa.


SĨ ĐOAN 05.04.2009 12:17:51 (permalink)
0
 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Đong đầy kỉ niệm đong đầy đong!
Mươi năm yên ngủ bổng trở mình
Trào dâng nỗi nhớ bóng hình xưa
Sống động trong tâm thủa ban đầu!
-sd-


Trái mùa mây đến trở trời mưa
Buồn nhớ trong tâm bóng dáng xưa
Hình như lưu luyến em trở lại
Thoang thoảng nghe như  tiếng gió đưa.
 
T.T.K.4.4.2009


Tiếng ai vừa thốt thuở ban trưa?
Bóng ai thấp lóang dưới cơn mưa?
Hình như bóng dáng của người xưa
Bất chợt u hoài chẳng thốt thưa.
-KN- 
 
 
U hoài ! Lòng mãi những u hoài!
Hoài mong! Hoài mong bao tháng ngày
Hoài thương, tiếc nuối...tình xưa cũ
Luyến lưu, lưu luyến trọn kiếp này!!!
-sd-



Lê Thị Như Hằng 05.04.2009 21:23:08 (permalink)
0
 
 
THÁC NHỚ

 
 
 
Trời chiều đã tắt nắng
Nỗi nhớ em vẫn còn
Cứ réo rắt mỏi mòn
Trong lòng yêu da diết .
 
Anh ơi! Anh có biết
Nỗi nhớ đầy trong em
Như thác lũ bên ven
Của chút bầu tâm sự  !!!
 
Nỗi nhớ như thác lũ
Đang ồ ạt chảy xuôi
Nỗi nhớ chẳng hề nguôi
Lòng em thành thác nhớ (...)
 
Như Hằng

 

 
 
SĨ ĐOAN 06.04.2009 09:23:24 (permalink)
0
 
 

 
THÁC NHỚ


 
 
 
Trời chiều đã tắt nắng
Nỗi nhớ em vẫn còn
Cứ réo rắt mỏi mòn
Trong lòng yêu da diết .
 
Anh ơi! Anh có biết
Nỗi nhớ đầy trong em
Như thác lũ bên ven
Của chút bầu tâm sự  !!!
 
Nỗi nhớ như thác lũ
Đang ồ ạt chảy xuôi
Nỗi nhớ chẳng hề nguôi
Lòng em thành thác nhớ (...)
 
Như Hằng
 
 
Tình yêu là thế đấy
Vắng nhau xao xuyến lòng
Gần nhau má ửng hồng
Thẹn thùng chẳng thành câu.
 
Niềm thương tiềm ẩn sâu
Đợi chờ tim thổn thức
Anh hiểu từng giây phút
Tình yêu là thế đấy!
 
Tim anh từng ửng tấy
Rức rai cùng rai rức...
Em ơi cứ thao thức...!!!
Xây nhịp cầu nhân duyên!
-sd-
SĨ ĐOAN 08.04.2009 09:20:50 (permalink)
0
Nén cơn đau - mộng tình dang dở
Hoài tiếc thương cái thuở còn xanh.
Buốt hồn ôm gối thâu canh
Tàn đêm bất chợt long lanh đôi dòng...!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 09.04.2009 21:04:12 (permalink)
0
MƠ...
 
Tiếng ai còn vọng bên tai
Ta nghe hơi thở đượm vài giọt sương
Phải chăng giá lạnh đêm trường
Xui nàng đếm bước...bởi vương sân, nhà... 
 
Giật mình trở giấc âu là
Nhớ thương vợ trẻ sinh ra mơ màng.
-sd-
SĨ ĐOAN 10.04.2009 15:51:01 (permalink)
0


Chào thơ
 
Hôm nay làm mãi chẳng ra thơ
Loanh quanh luẩn quẩn suốt bấy giờ
Từ mai thôi đành về đi cấy
Ruộng tốt, trâu cày vui sớm trưa.
-HT-

Anh cày em cấy tắm sao thưa
Gội sương giũ gió suốt bao mùa
Lo con ấm áp hơn chúng bạn
Quạt nồng ắp lạnh những giấc trưa!
-sd-
Lê Thị Như Hằng 10.04.2009 19:41:42 (permalink)
0
 
 
CHÚT YÊU ... CHÚT NHỚ
 
 
 
Chút yêu anh em đã để dành
Chút nhớ em để trong lòng đang yêu
Em bên anh trong những buổi chiều chiều
Thoáng tiếng gọi thì thầm trong trái cấm.
 
Như Hằng
 
 

 
 
SĨ ĐOAN 10.04.2009 20:17:00 (permalink)
0
 
 

 
CHÚT YÊU ... CHÚT NHỚ
 
 
 
Chút yêu anh- em đã để dành
Chút nhớ... em để trong lòng đang yêu
Em bên anh, trong những buổi chiều chiều
Thoáng tiếng gọi thì thầm trong trái cấm.
 
Như Hằng
 
 
Một chút yêu- đong đầy nỗi nhớ
Một chút thương cũng quá đủ đầy
Đặng tình em ta vầy mơ ước...!!!
Nếm trái cấm ta bước thiên đàng.
-sd-
 
 
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 189 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9