CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 123 của 189 trang, bài viết từ 1831 đến 1845 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 11.04.2009 02:46:31 (permalink)
0

Giật mình trở giấc âu là
Nhớ thương vợ trẻ sinh ra mơ màng.
-sd-
 
Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.
Lê Thị Như Hằng 11.04.2009 07:38:00 (permalink)
0
 
 
 
Tương tư
 
 
 
Lòng đi giữa trời trưa
Cơn mưa lòng ào ào
Những tương tư nao nao
Khi ta vuơng thương nhớ !
 
Như Hằng
11/4/09
 
 


 
 
SĨ ĐOAN 11.04.2009 12:23:10 (permalink)
0
 
 

 
Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.
 
Đường đời dài, rộng em ơi
Mất còn, còn mất đầy vơi nỗi lòng!
-sd-
SĨ ĐOAN 11.04.2009 12:36:07 (permalink)
0

Tương tư
 
 
 
Lòng đi giữa trời trưa
Cơn mưa lòng ào ào
Những tương tư nao nao
Khi ta vuơng thương nhớ !
11/4/09
Như Hằng
 
 
Sóng lòng vỗ nhấp nhô
Điểm tô màu nhung nhớ
Chợt sầu trãi mênh mang
Sợ cuộc tình vỡ tan!!!
-sd-


 
ThanhThanhKhiet 11.04.2009 13:52:39 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 


 
Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.
 
Đường đời dài, rộng em ơi
Mất còn, còn mất đầy vơi nỗi lòng!
-sd-


 
Thượng tuần trăng khuất núi non
Đợi ngày rằm đến trăng còn sáng hơn...
 
T.T.K.11.4.2009
SĨ ĐOAN 11.04.2009 16:39:35 (permalink)
0
 
 

 
 
Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.
 
Đường đời dài, rộng em ơi
Mất còn, còn mất đầy vơi nỗi lòng!
-sd-

 
Thượng tuần trăng khuất núi non
Đợi ngày rằm đến trăng còn sáng hơn...
 
T.T.K.11.4.2009
 
 
Mong sao buổi sáng đẹp trời
Cho hồn thanh thản cho đời bình yên.
-sd-

 
SĨ ĐOAN 11.04.2009 20:42:23 (permalink)
0
Vô tình buồn, buồn vu vơ
Lòng ngẩn ngơ, ngơ ngẩn sầu!

Chẳng ngờ đâu, đâu đây đó...
Khúc tiêu sầu! Sầu vu vơ...!!!
-sd-

Hà Thu 11.04.2009 20:48:31 (permalink)
0
Vô tình buồn, buồn vu vơ
Lòng ngẩn ngơ, ngơ ngẩn sầu!
Chẳng ngờ đâu, đâu đây đó...
Khúc tiêu sầu! Sầu vu vơ...!!!
-sd-


 
 
Em thổi anh nghe khúc tiêu sầu
Tiếng nhạc vi vút lúc nông, sâu
Cơn gió lại vô tình đem đến
Mùi hương tình yêu thơm thật lâu
 
Hà Thu
SĨ ĐOAN 11.04.2009 21:08:29 (permalink)
0


 
Vô tình buồn, buồn vu vơ
Lòng ngẩn ngơ, ngơ ngẩn sầu!
Chẳng ngờ đâu, đâu đây đó...
Khúc tiêu sầu! Sầu vu vơ...!!!
-sd-




Em thổi anh nghe khúc tiêu sầu
Tiếng nhạc vi vút lúc nông, sâu
Cơn gió lại vô tình đem đến
Mùi hương tình yêu thơm thật lâu

Hà Thu

 
Cám ơn một đoản khúc tiêu sầu
Anh nghe nhịp đập lúc nông sâu
Nỗi sầu giờ ấy tung đôi cánh
Luyến mãi hôm nay khúc tiêu sầu!
-sd-
SĨ ĐOAN 11.04.2009 21:32:31 (permalink)
0
TIÊU SẦU

Nâng sáo lên thổi khúc tiêu sầu.
Nhưng sầu chẳng cạn, lại càng sâu.
Sáo em ngắt quãng lơi cung nhạc.
Mây cũng ngừng trôi anh ở đâu?

Hà Thu

 
Anh bên em nghe khúc tiêu sầu...
Lệ lòng rơi qua mấy nhịp cầu
Muốn ôm em vơi niềm u uất...!
Nẻo đường đời ta đã lạc nhau.
-sd-

Nhân Sơn 11.04.2009 22:10:58 (permalink)
0
LY RƯỢU TIỄN ĐƯA
 
 
Mời Nhân Sơn nâng ly rượu nhạt

Buổi tương phùng chưa đạt ước mơ

Anh vội vã, bất ngờ...ngơ ngẩn...

Dạ bồn chồn... thờ thẩn tâm can.

 
Buổi chia ly lệ tràn hay rượu ngấm?

Mắt nhạt nhòa hay lấm tấm mồ hôi?

Anh và tôi tình thân như thủ túc

Giờ cách xa tim thổn thức bao lần.

-sd-



 
 
Giã biệt Thành phố về Long An
Vẫn còn gặp nhau trên diễn đàn
Vần thơ thắm đượm tình bạn hữu
Ly rượu đưa tiễn…lòng xốn xang.
 
Củ Chi cách Long An đâu xa
Có dịp tìm thăm nhau được mà
Gặp lại tha hồ cùng cạn chén
Rượu mời rượu phạt cứ mang ra…
 
                 -NS- 
  
 
Kẻ Ngông 12.04.2009 11:44:53 (permalink)
0


LY RƯỢU TIỄN ĐƯA
 
 
Mời Nhân Sơn nâng ly rượu nhạt

Buổi tương phùng chưa đạt ước mơ

Anh vội vã, bất ngờ...ngơ ngẩn...

Dạ bồn chồn... thờ thẩn tâm can.

 
Buổi chia ly lệ tràn hay rượu ngấm?

Mắt nhạt nhòa hay lấm tấm mồ hôi?

Anh và tôi tình thân như thủ túc

Giờ cách xa tim thổn thức bao lần.

-sd-



 
 
Giã biệt Thành phố về Long An
Vẫn còn gặp nhau trên diễn đàn
Vần thơ thắm đượm tình bạn hữu
Ly rượu đưa tiễn…lòng xốn xang.
 
Củ Chi cách Long An đâu xa
Có dịp tìm thăm nhau được mà
Gặp lại tha hồ cùng cạn chén
Rượu mời rượu phạt cứ mang ra…
 
                 -NS-  


Xa nhau mới biết quí tình thâm
Ngông đây đưa tiễn chút rượu hâm
Mời anh cạn chén tình thêm thắm
Lắng đọng hồn quê giữ trong tâm.
 
Quen nhau chưa đặng tiết trăng thanh
Chợt sầu khoé mắt giọt long lanh
Anh về nhớ nhé ngày trở lại
Nâng chén rượu bầu nhả thơ xanh.
   
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 11:48:14 bởi Kẻ Ngông >
Lê Thị Như Hằng 12.04.2009 13:03:07 (permalink)
0
 
 
 



quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

        CHIỀU NAY NHỚ EM


 
Anh rảo bước trên con đường quen thuộc
Gốc cây xưa và ghế đá ta ngồi
Anh dừng bước , con tim nhảy liên hồi
Kỉ niệm xưa trỗi bừng trong kí ức...
Em đâu rồi! Chỉ âm thanh háo hức...
Nhìn mênh mông, trống vắng buổi chiều nay.

                                           Sĩ Đoan





 
TÌNH YÊU TRẮNG TRONG
 
 
 
Nơi hẹn nhau là nơi góc phố
Cuối con đường có ngôi nhà ta ở
Thủa đến trường tình yêu còn trong vở
Lẫn tiếng cười lời nói trinh nguyên
Bao năm rồi tình bạn cứ triền miên
Anh yêu đó mà quên lời chưa nói
Tiếng thì thầm đáy tim vẫy gọi
Lẫn ngượng ngùng nên ta mãi vẫn xa
Mỗi lần đi là một lần liếc qua
Cuối góc phố nơi gốc cây xa cừ
Ta đã lớn mà tình yêu ta cứ
Vẫn ẩn đáy tim ... vẫn ẩn lòng
Đã bao lần rồi em vẫn đợi mong
Lời anh ngỏ tiếng yêu em đã ngóng
Anh vẫn bước đi lòng .... yêu như sóng
Qua cả rồi một thời áo trắng
Câu yêu thương ta vẫn trắng trong. (...)
 
Như Hằng



 
SĨ ĐOAN 13.04.2009 18:24:43 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

        CHIỀU NAY NHỚ EM


 
Anh rảo bước trên con đường quen thuộc
Gốc cây xưa và ghế đá ta ngồi
Anh dừng bước , con tim nhảy liên hồi
Kỉ niệm xưa trỗi bừng trong kí ức...
Em đâu rồi! Chỉ âm thanh háo hức...
Nhìn mênh mông, trống vắng buổi chiều nay.

                                           Sĩ Đoan







 
TÌNH YÊU TRẮNG TRONG
 
 
 
Nơi hẹn nhau là nơi góc phố
Cuối con đường có ngôi nhà ta ở
Thủa đến trường tình yêu còn trong vở
Lẫn tiếng cười lời nói trinh nguyên
Bao năm rồi tình bạn cứ triền miên
Anh yêu đó mà quên lời chưa nói
Tiếng thì thầm đáy tim vẫy gọi
Lẫn ngượng ngùng nên ta mãi vẫn xa
Mỗi lần đi là một lần liếc qua
Cuối góc phố nơi gốc cây xa cừ
Ta đã lớn mà tình yêu ta cứ
Vẫn ẩn đáy tim ... vẫn ẩn lòng
Đã bao lần rồi em vẫn đợi mong
Lời anh ngỏ tiếng yêu em đã ngóng
Anh vẫn bước đi lòng .... yêu như sóng
Qua cả rồi một thời áo trắng
Câu yêu thương ta vẫn trắng trong. (...)
 
Như Hằng
 
Ta yêu màu áo tinh khôi
Như ngày gặp gỡ ta ngồi kề bên.
 
Tình đầu theo bước lênh đênh
Ngược xuôi muôn nẻo bồng bềnh huyết tim.
 
Tình em luôn mãi dịu êm
Như làn gió thoảng bên thềm tinh mơ.
 
Tình em luôn mãi nên thơ
Say hồn quân tử ngẩn ngơ chơn trời.
-sd-
 
Lê Thị Như Hằng 14.04.2009 20:29:09 (permalink)
0
 
 
 
Chút nhớ _ chút thương _ chút dại khờ
 
 
 
Anh cho em chút nhớ
Em trao một chút thương
Ánh mắt còn vấn vương
Cho lòng em lạc lối.
 
Anh cho em buổi tối
Ánh mắt nhìn thuơng yêu
Giữa xứ lạnh cô liêu
Để lại chút dại khờ .
 
Anh cho em đợi chờ
Em nhận cả niềm mong
Chót trao ai trắng trong
Nên dại khờ một phút  !
 
Chỉ là yêu một chút
Hồn đã thoáng ngất ngây
Đôi má đỏ hây hây
Trắng trong ... trong em ... mất.
 
Như Hằng
 

 
#1845
    Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 123 của 189 trang, bài viết từ 1831 đến 1845 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9