CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 189 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 15.04.2009 10:07:54 (permalink)
0
 

 

 
Chút nhớ _ chút thương _ chút dại khờ
 
 
 
Anh cho em chút nhớ
Em trao một chút thương
Ánh mắt còn vấn vương
Cho lòng em lạc lối.
 
Anh cho em buổi tối
Ánh mắt nhìn thuơng yêu
Giữa xứ lạnh cô liêu
Để lại chút dại khờ .
 
Anh cho em đợi chờ
Em nhận cả niềm mong
Chót trao ai trắng trong
Nên dại khờ một phút  !
 
Chỉ là yêu một chút
Hồn đã thoáng ngất ngây
Đôi má đỏ hây hây
Trắng trong ... trong em ... mất.
 
Như Hằng
 
 
Yêu em cả chân tình
Linh hồn và thể xác
Không có gì mất mát
Đối hai người đang yêu!
 
Em ơi những buổi chiều
Cơn gió thổi lao xao
Tim hồng cứ nao nao
Bâng khuâng những đợi chờ!
 
Đêm đêm thức bờ phờ
Trỗi bừng phút ấi ân
Đượm lòng mãi lâng lâng
Đắm say và ngất ngây!
 
Má em hồng hây hây
Yêu nhất phút giây nầy
Tình anh vui tràn đầy
Sá gì sự trắng trong!!!
-sd-
 
 
 
ThanhThanhKhiet 16.04.2009 10:17:04 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 


 
Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.
 
Đường đời dài, rộng em ơi
Mất còn, còn mất đầy vơi nỗi lòng!
-sd-

 
Đem vàng thử lửa người ơi !
Giả chân - chân giả rối bời tim đau...
 
T.T.K.16.4.2009
SĨ ĐOAN 16.04.2009 18:00:01 (permalink)
0
 



 
Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.
 
Đường đời dài, rộng em ơi
Mất còn, còn mất đầy vơi nỗi lòng!
-sd-



 
Đem vàng thử lửa người ơi !
Giả chân - chân giả rối bời tim đau...
 
T.T.K.16.4.2009
 


Thời gian liều thuốc nhiệm mầu
Lạnh nồng- nồng lạnh- nhịp cầu nhân duyên!
-SD-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 18:04:47 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 16.04.2009 20:16:19 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN



 
 
Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.
 
Đường đời dài, rộng em ơi
Mất còn, còn mất đầy vơi nỗi lòng!
-sd-





 
Đem vàng thử lửa người ơi !
Giả chân - chân giả rối bời tim đau...
 
T.T.K.16.4.2009
 


Thời gian liều thuốc nhiệm mầu
Lạnh nồng- nồng lạnh- nhịp cầu nhân duyên!
-SD-
 

 


 
Hoa tình đã nở xanh màu
Gắng gìn giữ đến bạc đầu người ơi !
 
T.T.K.16.4.2009


 
SĨ ĐOAN 16.04.2009 22:25:02 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN



 
Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.
 
 
Đường đời dài, rộng em ơi
Mất còn, còn mất đầy vơi nỗi lòng!
-sd-


 
Đem vàng thử lửa người ơi !
Giả chân - chân giả rối bời tim đau...
 
T.T.K.16.4.2009
 


Thời gian liều thuốc nhiệm mầu
Lạnh nồng- nồng lạnh- nhịp cầu nhân duyên!
-SD- 
 

Hoa tình đã nở xanh màu
Gắng gìn giữ đến bạc đầu người ơi !
 
T.T.K.16.4.2009
 
 
Thời gian phai nhạt sắc màu
Hữu duyên hương đượm tình trào non sông.
-sd-


SĨ ĐOAN 16.04.2009 22:30:43 (permalink)
0
HÃY....
 
 
Hãy hát lên em bài ca anh tặng
Hãy tươi lên như thuở ta yêu
Hãy ngẩng nhìn dẫu trước mắt mù khơi
Rồi nỗi sầu sẽ vơi đi phân nửa.
-sd-

ThanhThanhKhiet 19.04.2009 00:31:15 (permalink)
0

Buổi chia ly lệ tràn hay rượu ngấm?
Mắt nhạt nhòa hay lấm tấm mồ hôi?
Anh và tôi tình thân như thủ túc
Giờ cách xa tim thổn thức bao lần.
-sd-


LY RƯỢU TIỄN ĐƯA
 
 
Mời Nhân Sơn nâng ly rượu nhạt

Buổi tương phùng chưa đạt ước mơ

Anh vội vã, bất ngờ...ngơ ngẩn...

Dạ bồn chồn... thờ thẩn tâm can.

 
Buổi chia ly lệ tràn hay rượu ngấm?

Mắt nhạt nhòa hay lấm tấm mồ hôi?

Anh và tôi tình thân như thủ túc

Giờ cách xa tim thổn thức bao lần.

-sd-



 
 
Giã biệt Thành phố về Long An
Vẫn còn gặp nhau trên diễn đàn
Vần thơ thắm đượm tình bạn hữu
Ly rượu đưa tiễn…lòng xốn xang.
 
Củ Chi cách Long An đâu xa
Có dịp tìm thăm nhau được mà
Gặp lại tha hồ cùng cạn chén
Rượu mời rượu phạt cứ mang ra…
 
                 -NS- 
  
 
 
TTK đồng cảm với bạn này
 
Tiễn bạn
 
Xin hãy cùng nhau cạn chén này
Tình thơ xướng hoạ tự những ngày
Thân thương gắn bó bao nhung nhớ
Hãy uống cùng nhau chén thật đầy
 
Ai làm ruợu đắng chát bờ môi
Xa cách từ đây cách thật rồi
Bao nỗi tâm tư ai chia sẻ
Một mình cô lẻ lại hoàn côi
 
Bạn hãy cùng tôi cạn chén này
Ngọt lòng tình bạn buổi chia tay
Hãy năng gửi nhớ về đây nhé
Cho trọn niềm vui những tháng ngày
 
T.T.K.18.4.2009
 
SĨ ĐOAN 19.04.2009 14:46:23 (permalink)
0
HÃY....
 
 
Hãy hát lên em bài ca anh tặng
Hãy tươi lên như thuở ta yêu
Hãy ngẩng nhìn dẫu trước mắt mù khơi
Rồi nỗi sầu sẽ vơi đi phân nửa.
-sd-


Em đã hát những bài ca anh viết
Có nỗi buồn của những chuyện đã qua
Có niềm vui và hạnh phúc chan hoà
Dòng nước mắt khóc trong miền ký ức
Em đã hát dường như từ vô thức
Khúc Nghê Thường khi tuổi mộng còn xanh
Và bây giờ em sẽ hát cho anh
Dù chỉ hát vì tình yêu đã mất.
-HT-


Hãy hát lên dù đời tất bật...!
Dẫu chuyện tình đã lật sang trang.
Hãy hiên ngang trên dặm nẻo đàng
Tìm thanh thản giữa làn sương mỏng.
Anh lắng nghe âm vọng ngọt ngào
Ẩn buồn vui lệ trào khoé mắt...
Buốt tim anh...! ai rắc nỗi đau?
Anh rất muốn bên nhau chia sẻ.
-sd-




Thiên Trang 20.04.2009 21:58:30 (permalink)
0
Đêm nay em dạo bước
Bờ biển dài mênh mang
Rì rào sóng biển mang
Mặn mòi nơi xa đó
Em gởi lời theo gió
Những mong đến thăm anh
Truyền hơi thở mong manh
Mong anh đầy hạnh phúc
Dưới chân cát phủ phục
Như những kẻ tôi hiền
Quây quần bàn chân em
Níu thời gian chậm lại
Dã tràng như ưu ái
Đặt từng viên cát tròn
Như đặt từng nụ hôn
Gởi vào lòng biển rộng
Đất trời ôi lồng lộng
Làm lạc lối lòng em!
SĨ ĐOAN 21.04.2009 13:02:00 (permalink)
0


Đêm nay em dạo bước
Bờ biển dài mênh mang
Rì rào sóng biển mang
Mặn mòi nơi xa đó
Em gởi lời theo gió
Những mong đến thăm anh
Truyền hơi thở mong manh
Mong anh đầy hạnh phúc
Dưới chân cát phủ phục
Như những kẻ tôi hiền
Quây quần bàn chân em
Níu thời gian chậm lại
Dã tràng như ưu ái
Đặt từng viên cát tròn
Như đặt từng nụ hôn
Gởi vào lòng biển rộng
Đất trời ôi lồng lộng
Làm lạc lối lòng em!
Thiên Trang


Một nơi thật xa xôi
Đất trời như hoang vắng 
Bờ môi dường mặn đắng
Mắt chợt sầu chứa chan!
 
Cơn gió thoảng vương mang
Nỗi lòng người con gái
Đâu đây hương tình ái
Xoa lòng dịu nỗi đau.
 
Em ơi tình đã trao
Chứa chan như sóng vỗ
Sau này tìm bến đỗ
Dỗ mãi giấc mơ yêu.
 
Cám ơn gió hiu hiu
Ru hời năm tháng rộng
Tô hồng bao ước vọng
Cho cuộc đời nở hoa.
-sd- 
 
SĨ ĐOAN 22.04.2009 21:09:32 (permalink)
0
BÓNG CHIẾT
 
Đơn bóng chiếc mải miết đau thương
Đời trợt trơn khó vươn nổi cánh
Giông bão vờn sao lánh đảo hoang?
Giữa bể khơi ai màng cánh lẻ???
-sd-
nhatran89 23.04.2009 02:31:47 (permalink)
0
Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.


Giả vờ bi luỵ sầu bi
Vợ son con trẻ còn gì ai hơn.
-nt-
ThanhThanhKhiet 23.04.2009 11:32:28 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89

Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.


Giả vờ bi luỵ sầu bi
Vợ son con trẻ còn gì ai hơn.
-nt-


 
Từ xưa tâm lý tài trai
Chỉ  thêm không bớt tìm hoài niềm vui
 
T.T.K.23.4.2009
 
SĨ ĐOAN 24.04.2009 13:15:04 (permalink)
0
RUNG CẢM...!
 
Lời thơ rung cảm tận buồng tim
Người trao, người nhận khó rong tìm!
Yêu chăng vần điệu tình thắm thiết?
Giây phút xao lòng- thật ấm êm!!!
-sd-
Thiên Trang 25.04.2009 08:56:51 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Đêm thâu chẳng tỏ tận tường
Vì đâu chim Sáo tìm đường bay cao?
-sd- 
 



Sáo chê ruộng cạn đồng sâu
Sáo bay tìm chốn nhà lầu, xe hơi
Sáo quên lời hứa mất rồi
Để người quân tử ngậm ngùi nhớ thương
Sáo ơi! Lạc chốn phố phường
Có tìm được chốn tựa nương cuộc đời?
Dân quê cuộc sống thảnh thơi
Trời cao đất rộng chẳng hoài đời nhau
Tham chi cửa rộng nhà cao
Sáo đem oan trái buộc vào đời anh
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 189 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9