CÁNH CHIM CÔ LẺ
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
RUNG CẢM...!
Lời thơ rung cảm tận buồng tim
Người trao, người nhận khó rong tìm!
Yêu chăng vần điệu tình thắm thiết?
Giây phút xao lòng- thật ấm êm!!!
-sd-
Lời thơ viết là máu buồng tim chảy Là những điều tâm sự cháy tâm can Gởi trao người tình tha thiết mênh mang Người gìn giữ cho trọn câu luyến ái
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Nhớ Cố Nhân
Cố nhân ơi! Mênh mông nỗi nhớ
Tận cõi lòng nào chớ bờ môi
Ngày xưa ấy xa xôi khó với
Lúc định thần ngỡ mới hôm qua
Dạ xót xa đôi kẻ lỡ làng
Muôn nẻo đàng khó đặng hồi sinh
Xé tâm linh ai oán duyên tình
Đẩy chúng mình đôi ngả phân li.
Kể từ nay đường đi khúc khuỷu
Lắm kẻ cười chế giễu sau lưng
Nơi phương xa em mừng hay khóc?
Phút giận hờn- cơn lốc vây quanh.
Sĩ Đoan
Ta gọi tên nhau cố nhân sầu Đời buồn là bởi tại vì đâu? Thiên duyên đã định mình không nợ Đôi ta giờ chỉ đợi mưa ngâu Khúc khuỷu đường đời muôn lối rẻ Gập ghềnh chân bước, tim lắng nghe Máu đã chảy tràn trong huyết quản Ta cố tìm nhau trên lối về Từ đây thôi đành vĩnh biệt rồi Tìm đâu nữa ánh mắt, bờ môi Tìm đâu nữa những ngày tha thiết Lối nhỏ đi về, tôi với tôi
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
CÒN ĐÂU...
Em ơi! Còn đâu nữa mái nhà xưa
Còn đâu nữa sáng chiều trưa đón rước???
Còn vầng mây, ngọn gió lướt vội nhanh,
Còn kí ức tận thâu canh trỗi sóng,
Còn dỉ vảng một hình bóng thân thương,
Còn nhung nhớ dạ vấn vương mong đợi...
Còn nghĩ ngợi là còn cho em cả!!!
SĨ ĐOAN
Mái nhà xưa xin anh gìn giữ
Kỷ niệm mình êm đẹp ngày xưa
Em đi nhung nhớ nói sao vừa
Thương nhớ lắm những ngày xưa đưa đón
(em chưa viết xong, tối làm tiếp nhé!)
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
CÒN ĐÂU...
Em ơi! Còn đâu nữa mái nhà xưa
Còn đâu nữa sáng chiều trưa đón rước???
Còn vầng mây, ngọn gió lướt vội nhanh,
Còn kí ức tận thâu canh trỗi sóng,
Còn dỉ vảng một hình bóng thân thương,
Còn nhung nhớ dạ vấn vương mong đợi...
Còn nghĩ ngợi là còn cho em cả!!!
SĨ ĐOAN Mái nhà xưa xin anh gìn giữ
Kỷ niệm mình êm đẹp ngày xưa
Em đi nhung nhớ nói sao vừa
Thương nhớ lắm những ngày xưa đưa đón Mối ân tình sao bứt khỏi con tim Nợ ba sinh ta gìn ước thệ Chút hững hờ ta đã lạc nhau Nén thảm đau nuốt dòng ngọc đổ.
Thiên Trang- Kẻ Ngông
( Xin mạn phép)
.....................................
Mái nhà xưa xin anh gìn giữ
Kỷ niệm mình êm đẹp ngày xưa
Em đi nhung nhớ nói sao vừa
Thương nhớ lắm những ngày xưa đưa đón Mối ân tình sao bứt khỏi con tim Nợ ba sinh ta gìn ước thệ Chút hững hờ ta đã lạc nhau Nén thảm đau nuốt dòng ngọc đổ. Và hôm nay tìm chỗ bôn đào Quên quá khứ vùi bao tâm sự Nhốt thương đau bởi tự duyên hờ Tìm thanh thản cho bờ môi thắm!
Thiên Trang- Kẻ Ngông-sd-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Đêm thâu chẳng tỏ tận tường Vì đâu chim Sáo tìm đường bay cao? -sd- Sáo chê ruộng cạn đồng sâu Sáo bay tìm chốn nhà lầu, xe hơi Sáo quên lời hứa mất rồi Để người quân tử ngậm ngùi nhớ thương Sáo ơi! Lạc chốn phố phường Có tìm được chốn tựa nương cuộc đời? Dân quê cuộc sống thảnh thơi Trời cao đất rộng chẳng hoài đời nhau Tham chi cửa rộng nhà cao Sáo đem oan trái buộc vào đời anh _____________________________
Thiên Trang
Sáo bay tìm lại rừng xanh Tháng ngày êm ả vùi nhanh đáy mồ Tiếc thương thương tiếc tìm mô? Về nơi chốn cũ điểm tô sắc rừng. Để ai dõi mắt trông chừng Nhớ về dỉ vãng tim ngừng chơi vơi! Rồi đây cuộc sống buông lơi? Hay là thẳng tiến cho đời đơm hoa! -sd-
Chủ nhật buồn
Ngoài kia lấp lánh nắng trời
Nỗi buồn nhỏ lệ rơi vào tầng không
Bâng khuâng muốn hỏi mênh mông
Sao lòng cứ mãi chất chồng niềm đau
……………….
T.T.K.26.4.2009
Buồn chi điệp khúc duyên hờ
Anh đưa về chốn bến bờ mộng mơ
Bên giàn hoa giấy nên thơ
Dệt vần thương nhớ thỏa chờ đợi mong.
-sd-
YÊU MÀU TÍM Bằng Lăng màu tím ta yêu Ép vào ngực ấm nuông chìu thiết tha! Bằng Lăng sống mãi trong ta Bốn mùa rực rỡ hương hoa ngạt ngào! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2009 09:36:58 bởi SĨ ĐOAN >
MƯA NGÂU Trời ưu sầu...! Ta ngồi đây Say ngất ngây- Má ửng hồng... Rạng rỡ lòng Vút lâng lâng Toàn châu thân Như bốc lửa... Lòng nghiêng ngữa(!) Muốn hôn em! Ai chẳng thèm Cúp máy luôn. -SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 13:07:26 bởi SĨ ĐOAN >
Còn đợi ...
Qua ngày rồi còn đợi
Bóng anh chẳng thấy đâu
Em đa đợi rất lâu
Không có anh ghé đến
Có lẽ là đã quên
Hẹn gặp nhau cuối ngày
Đôi mắt nhỏ chợt cay
Thế là lòng chợt vỡ
Sao mà anh lại nỡ
Chẳng ghé đến nơi chờ
Chút lòng buồn vẩn vơ
Qua ngày rồi còn đợi !!!
Như Hằng
TTK xin dán bài này vào SD đọc cho vui nè
Vị tha
Cơn mưa ào ạt đổ
Cái nắng chẳng mau về
Còn mải mê theo gió
Làm thân cỏ tái tê
Cỏ khiêm nhường nhẫn nhịn
Nơi bão táp mưa sa
Trải qua bao vất vả
Vẫn nở những nhành hoa
Bình minh nắng trở về
Hạt sương rớt nhạt nhoà
Xin tạ cùng cây cỏ
Thơm ngát lòng cỏ - hoa
Ôi! Lòng cỏ vị tha
Đã thêm đầy sức mạnh
Buông gió cho bay xa
Nắng trăm năm lấp lánh…
T.T.K.28.4.2009
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
VẪN GẦN EM
Anh nhớ nhất khi vầng dương vụt tắt
Mắt nhắm nghiền tư tưởng hướng về nhau
Lòng khát khao bắt gặp bước em về
Trong cơn mê gọi toàn tên em đó
Phương trời xa em có thấu anh chăng?
Nỗi bâng khuâng tìm em góc chợ đời!!!
Rời quê hương anh về miền xa lạ
Nhớ thật nhiều từ tạ lúc chia li
Dầu anh đi khỏi cảnh nước non trần
Anh mãi mãi vẫn xích gần bên em.
SĨ ĐOAN
Xích gần lại bên em vài giây phút nữa
Sáng mai đây ai sẽ vội đăng trình
Em gởi theo lòng em vẫn nguyên trinh
Người cất bước tha hương xin mãi giữ
Trái tim em bóng hình người luôn ngự
Thời gian ơi! Xin hãy dừng trôi
Cho đêm nay rượu thấm đượm đôi môi
Cho giây phút tạ từ là mãi mãi
Cho yêu ái trong phút giây vụng dại
Là tơ hồng buộc đôi trái tim yêu
Là nhớ nhung, là thương nhớ rất nhiều
Là hành lý cho người trai xa xứ!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: