CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 189 trang, bài viết từ 1876 đến 1890 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 29.04.2009 09:12:41 (permalink)
0
Xích gần lại bên em vài giây phút nữa
Sáng mai đây ai sẽ vội đăng trình
Em gởi theo lòng em vẫn nguyên trinh
Người cất bước tha hương xin mãi giữ
Trái tim em bóng hình người luôn ngự
Thời gian ơi! Xin hãy dừng trôi
Cho đêm nay rượu thấm đượm đôi môi
Cho giây phút tạ từ là mãi mãi
Cho yêu ái trong phút giây vụng dại
Là tơ hồng buộc đôi trái tim yêu
Là nhớ nhung, là thương nhớ rất nhiều
Là hành lý cho người trai xa xứ!

_____________________________

Thiên Trang

 
 
Đâu đây tiếng gió vi vu
Trỗi bừng nhung nhớ cõi từ đáy tim!
Lặng thầm đếm bước kiếm tìm
Âm thanh ngày ấy lặng chìm miền xa.
Hoàng hôn...chợt tỉnh diết da...!
Bao giờ trở giấc cho ta an bình?
Thâm tâm yêu mãi bóng hình
Dặm ngàn cát bụi vẫn nhìn thấy nhau.

-sd-
#1876
    SĨ ĐOAN 29.04.2009 09:28:04 (permalink)
    0
     
     

     
    Vị tha
     
    Cơn mưa ào ạt đổ
    Cái nắng chẳng mau về
    Còn mải mê theo gió
    Làm thân cỏ tái tê
     
    Cỏ khiêm nhường nhẫn nhịn
    Nơi bão táp mưa sa
    Trải qua bao vất vả
    Vẫn nở những nhành hoa
     
    Bình minh nắng trở về
    Hạt sương rớt nhạt nhoà
    Xin tạ cùng cây cỏ
    Thơm ngát lòng cỏ - hoa
     
    Ôi! Lòng  cỏ vị tha
    Đã thêm đầy sức mạnh
    Buông gió cho bay xa
    Nắng trăm năm lấp lánh…
     
    T.T.K.28.4.2009
     
     
    Giọt sương đọng cỏ hoa
    Ánh nắng sẽ trở về
    Giao thoa cùng gió thỏang
    Cho hoa rạng tư bề. 
     
    Nắng yêu tình cỏ hoa
    Cho đời bản tình ca
    Âm vang cùng bể cả
    Đậm đà mãi diết da!
     
    Dòng đời đầy mưa sa
    Cuồng phong chẳng vị tha...
    Úa sầu thân cỏ hoa
    Nắng về sẽ hoan ca.
     
    Thời gian sẽ trôi qua
    Trỗi tình thêm thiết tha
    Mong sao đượm sắc hoa
    Thỏa lòng cả đôi ta.
    -sd-
     
    #1877
      SĨ ĐOAN 29.04.2009 09:44:18 (permalink)
      0

       
       
       

       

       
      Còn đợi ...
       
       
       
      Qua ngày rồi còn đợi
      Bóng anh chẳng thấy đâu
      Em đã đợi rất lâu
      Không có anh ghé đến.
      Có lẽ là đã quên
      Hẹn gặp nhau cuối ngày
      Đôi mắt nhỏ chợt cay
      Thế là lòng chợt vỡ.
      Sao mà anh lại nỡ
      Chẳng ghé đến nơi chờ
      Chút lòng buồn vẩn vơ
      Qua ngày rồi còn đợi !!!
       
      Như Hằng
       
      Hôm qua trời mưa to
      Sợ em mãi âu lo
      Vội tìm số điện thọai
      Ôi thôi nó nhạt mờ.
       
      Gió mưa anh vẫn chờ
      Thân xác rã- bơ phờ!
      Mong sao trời quang đảng
      Nhưng chúng vẫn hững hờ.
       
      Hôm sau quỵ- xác xơ...!
      Dật dờ trong giấc mơ
      Ôm chầm đan hơi thở
      Nhạt nhòa ánh mắt thơ.
       
      Hôm nay vẫn ngu ngơ
      Lòng sầu chuỗi bơ vơ
      Xin ai đừng trách cứ...
      kết chặc mối duyên tơ!
      -sd-
       
       
       
       
       
       
      #1878
        Lê Thị Như Hằng 30.04.2009 04:55:06 (permalink)
        0
         
         
        Bao giờ ?
         
         
         
         
        Bao giờ kết nụ tầm xuân
        Em về bên đó thế là của nhau
        Dù xa hợp ý tâm đầu
        Muôn kiếp vẫn đợi nữa là ngàn năm.
         
        Như Hằng
         






         
         
         
        #1879
          SĨ ĐOAN 30.04.2009 10:18:55 (permalink)
          0
           
           

           
          Bao giờ ?
           
           
           
           
          Bao giờ kết nụ tầm xuân
          Em về bên đó thế là của nhau
          Dù xa hợp ý tâm đầu
          Muôn kiếp vẫn đợi nữa là ngàn năm.
           
          Như Hằng
           
          Nụ tầm xuân anh tầm - em thắc
          Kết chân tình son sắt nha em
          Tân hôn - hoa nở bên thềm
          Vu qui- xuất giá êm đềm chiều đông!
          -sd-
           
          #1880
            banglang07 30.04.2009 19:25:56 (permalink)
            0
            Còn đây cung nhịp vần thơ
            Còn trong sóng biếc cõi mơ thiên trường
            Còn in tâm tưởng nhật thường
            Xuyến xao nửa mảnh con đường duyên tơ.
            -sd-

                  

            Duyên tơ đã đứt nửa chừng
            Vần thơ bỏ dở , cung đàn tắt ngang
            Dòng sông chợt quá mênh mang
            Con thuyền ươm mộng ngỡ ngàng , bơ bơ …
            BL07


            #1881
              SĨ ĐOAN 02.05.2009 08:41:40 (permalink)
              0
               
               

               
              Còn đây cung nhịp vần thơ
              Còn trong sóng biếc cõi mơ thiên trường
              Còn in tâm tưởng nhật thường
              Xuyến xao nửa mảnh con đường duyên tơ.
              -sd-

                    

              Duyên tơ đã đứt nửa chừng
              Vần thơ bỏ dở , cung đàn tắt ngang
              Dòng sông chợt quá mênh mang
              Con thuyền ươm mộng ngỡ ngàng , bơ bơ …
              BL07

               
               
              Xa rời tuổi trẻ mộng mơ
              Mà sao kỉ niệm nên thơ trỗi về
              Cung thương cung nhớ tràn trề
              Theo con sóng vỗ tư bề ngân vang.
              -sd-

              #1882
                SĨ ĐOAN 02.05.2009 14:17:25 (permalink)
                0
                TRỞ LẠI LỀU HOA
                 
                Đã bao niên mắt biếc nhạt nhòa!
                Lều hoa đó có còn sắc thắm???
                Dạ bâng khuâng...say đắm thuở nào.
                Cô chủ nhỏ có rào vườn cấm?!
                -sd- 
                #1883
                  SĨ ĐOAN 02.05.2009 14:54:08 (permalink)
                  0
                   

                  ...

                  Mỗi năm mộng bốn mùa thu
                  Nguyệt em tươi tắn viễn du mọi miền
                  Nhánh đời sông cách núi ngăn
                  Ngắm trăng anh cảm thật... gần bên em
                   
                                                         Huyền Minh 



                  YÊU TRĂNG
                   
                  Nhìn trăng chớ nghĩ trăng nhìn
                  Yêu trăng âu cũng tâm tình khách thơ.
                  Mượn trăng ta thả mộng mơ...
                  Đêm về gối chiếc thẩn thờ con tim!
                  -sd-

                  #1884
                    SĨ ĐOAN 02.05.2009 15:08:04 (permalink)
                    0
                    LÒNG NGẨN NGƠ
                     
                     
                    Ỡm ờ hai chữ duyên tơ
                    Trồng thương ươm nhớ gieo chờ con tim
                    Dẫu cho mộng ước êm đềm...
                    năm tàn tháng lụn- bên thềm ngẩn ngơ!!!
                    -sd-
                    #1885
                      ThanhThanhKhiet 02.05.2009 17:48:57 (permalink)
                      0
                      quote:

                      Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                      TRỞ LẠI LỀU HOA
                       
                      Đã bao niên mắt biếc nhạt nhòa!
                      Lều hoa đó có còn sắc thắm???
                      Dạ bâng khuâng...say đắm thuở nào.
                      Cô chủ nhỏ có rào vườn cấm?!
                      -sd- 




                      Trở về
                       
                      Lều hoa thi khách đã vào ra
                      Rượu cần đầy hũ ngát hương hoa
                      Rộn rã tiếng cười câu thơ phú
                      Mắt biếc nào đâu phải nhạt nhoà?
                       
                      T.T.K.2.5.2009
                       
                      #1886
                        Liên Thơ 02.05.2009 21:44:08 (permalink)
                        0
                        Còn đây cung nhịp vần thơ
                        Còn trong sóng biếc cõi mơ thiên trường
                        Còn in tâm tưởng nhật thường
                        Xuyến xao nửa mảnh con đường duyên tơ. 
                                                            -sd- 

                        Còn đây
                        Mãi mãi còn đây một khối tình
                        U uẩn hoài mong ...chẳng tương phùng
                        Người xuôi kẻ ngược chia đôi dặm
                        Thương nhớ không cùng chung gót son
                        Lay động cành khô, vườn xao xác
                        Chim buồn chưa ghé lại chốn hoang...
                                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                              Đêm cuối tuần, 2/5/2009
                        Tặng em đóa hoa đẹp như tình yêu bất diệt, dẫu là...vuông tròn hay dang dở...
                        Chúc em khỏe, vui, hạnh phúc nhé...


                         
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/DAD486A3257D4384B82E918993128189.gif[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 21:50:28 bởi Liên Thơ >
                        Attached Image(s)
                        #1887
                          SĨ ĐOAN 03.05.2009 14:34:20 (permalink)
                          0
                          quote:

                          Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                          TRỞ LẠI LỀU HOA
                           
                          Đã bao niên mắt biếc nhạt nhòa!
                          Lều hoa đó có còn sắc thắm???
                          Dạ bâng khuâng...say đắm thuở nào.
                          Cô chủ nhỏ có rào vườn cấm?!
                          -sd- 




                          Trở về
                           
                          Lều hoa thi khách đã vào ra
                          Rượu cần đầy hũ ngát hương hoa
                          Rộn rã tiếng cười câu thơ phú
                          Mắt biếc nào đâu phải nhạt nhoà?
                           
                          T.T.K.2.5.2009
                           
                           
                          Mắt biếc không nhòa, tóc có phai?
                          Tâm hồn u uất hỏi rằng ai...!!!???
                          Chớ nghĩ thanh xuân là mã mãi
                          Một ngày kinh hãi chẳng còn ai!
                          -sd-
                          #1888
                            SĨ ĐOAN 03.05.2009 14:38:40 (permalink)
                            0
                             
                             

                             
                            Còn đây


                            Mãi mãi còn đây một khối tình
                            U uẩn hoài mong ...chẳng tương phùng
                            Người xuôi kẻ ngược chia đôi dặm
                            Thương nhớ không cùng chung gót son
                            Lay động cành khô, vườn xao xác
                            Chim buồn chưa ghé lại chốn hoang...
                                             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                  Đêm cuối tuần, 2/5/2009
                             
                             

                            Còn đây một khối ân tình
                            Chứa chan một thuở đôi mình họa thơ
                            Còn lưu kí ức mộng mơ...
                            Mong người hạnh phúc bến bờ bình yên.
                            -sd-

                            #1889
                              ThanhThanhKhiet 04.05.2009 21:36:19 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                               



                              Còn đây


                              Mãi mãi còn đây một khối tình
                              U uẩn hoài mong ...chẳng tương phùng
                              Người xuôi kẻ ngược chia đôi dặm
                              Thương nhớ không cùng chung gót son
                              Lay động cành khô, vườn xao xác
                              Chim buồn chưa ghé lại chốn hoang...
                                               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                    Đêm cuối tuần, 2/5/2009
                               
                               

                              Còn đây một khối ân tình
                              Chứa chan một thuở đôi mình họa thơ
                              Còn lưu kí ức mộng mơ...
                              Mong người hạnh phúc bến bờ bình yên.
                              -sd-


                               
                              Dù cho sống cảnh bồng tiên
                              Cũng không quên được chút duyên dưới trần
                              Hoạ thơ tương ái bao lần
                              Mãi còn lưu dấu những vần thơ say...
                               
                              T.T.K.4.5.2009
                              #1890
                                Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 189 trang, bài viết từ 1876 đến 1890 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9